1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pù Luông múa lúa ương (Nửa xanh nửa chín) - 2,5 ngày (18-20/9). Topic dành cho nhà Tre Háng. Nhờ các

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 18/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày mai hết mưa rồi các bác ạ.T6 chắc vẫn đi ngon.
  2. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Bây h là 5h sáng "ngày mai" của bác . Mưa . Mưa rả rích đêm ngày , mưa thối đất thối cát , trận này chua qua , trận khác đã đến ,ráo riết và hung tợn hơn ! hu hu . Em thích mưa lắm ...
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Xem cái này http://www.nchmf.gov.vn/website/vi-VN/62/20/106/map/Default.aspx hình như chuẩn bị nắng đới
  4. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    trời đẹp rồi, ko phải lăn tăn nữa cả nhà nhá.
  5. KeGoLaDay

    KeGoLaDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chú Thắng đang tập làm văn đấy àh ?
    Trời đã bắt đầu hửng nắng, chuẩn bị lên đường thôi bà kon...
  6. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mưa như tối qua thì đoàn PL đi tắm bùn luôn thể nhỉ ? Chẹp ...Tuần sau đi lại trơ gốc rạ đấy chị Tot ui ,đi ngắm lúa + tắm bùn ,môt công 2 việc ^^
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trời đang đẹp dần lên rồi
    Thông tin về đường xá: Chỉ có 2 đoạn ngắn là phải đẩy xe thôi. Còn lại ko có vấn đề gì lắm.
    Kế hoạch của chúng ta vẫn tiến hành bình thường.
    Mình nhắc lại lịch trình như sau:
    Ngày 0 (Thứ 6): 4h 30 chiều. Tập trung trước cổng ĐHKHTN
    Đúng 5h xuất phát.
    Đi tới Hoà Bình nghỉ ăn tối.
    Đến Mai Châu khoảng 10h đêm. Nghỉ đêm tại nhà sàn số 2 Bản Lác (Ngay đầu bản).
    Ngày 1 (Thứ 7): 5h sáng ngủ dậy.
    Đặt ăn sáng ở Mai Châu: Cháo gà, xôi...
    Đúng 6h xuất phát.
    Tới Kho Mưòng khoảng 1h chiều. Ăn trưa Kho Mường. Để xe máy lại.
    Thuê con bác Nếch dẫn đường để đỡ mất thời gian (150K / 1 ngày dẫn)
    Bắt đầu trek: Kho Mường - Bản Pốn: 1 tiếng rưỡi (2h chiều - 3h 30)
    Bản Pốn - Bản Nủa: 1 tiếng (3h. 30 - 4h 30)
    Bản Nủa - Cao Hoong: 3 tiếng (4h30 - 7h 30).
    Ăn tối và ngủ đêm tại Cao Hoong.
    Ngày 2: (Chủ Nhật): 5h sáng dậy.
    6h xuất phát.
    Cao Hoong - Kịt: 2 tiếng (6h - 8h).
    Bản Kịt - Bản Thành Công: 2 tiếng (8h - 10h)
    Bản Thành Công - Bản Pốn: 1 tiếng (10h - 11h)
    Bản Pốn - Kho Mường: 1 tiếng rưỡi (11h - 12h 30).
    Về Kho Mường ăn trưa nhà bác Nếch.
    Khoảng 2h xuất phát từ Kho Mường - Phố Đoàn - Cành Nàng - Cẩm Thuỷ - Hà Nội.
    Đề nghị các bạn thực hiện nghiêm túc thời gian của lịch trình. Không cao su dưới mọi hình thức, ảnh hưởng đến cả đoàn.
    Các bạn nhớ mang theo đèn pin để dùng lúc đi bộ trời tối.
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chú ý là: Ai đến muộn sẽ bị bỏ lại. Đúng giờ đoàn sẽ xuất phát dù chỉ có 1 xe. Ngày hôm sau cũng thế, đúng 6h xuất phát. Ai lề mề sẽ phải đuổi theo sau. Vì đoàn đông nên buộc phải ra quy tắc này nếu không muốn vỡ lịch trình.
  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    nóng thế bà chị...cứ bình tĩnh...đâu khác có đó mà...2 ngày mình làm được khối thứ....cái 5h dậy em nghĩ chắc đoàn mình khó thực hiện được or một cơ số người không thực hiện được.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nếu ai cảm thấy mình ko theo được thì có thể rút luôn từ ở nhà.
    Lần trước bọn chị đi Yên Bái. Đúng 6h 30 là 6h 30 xuất phát.
    Vừa rồi đi Pú Đao. Hôm ở Sông Mã, đúng 5h mọi người đã dậy hết rồi. Có người còn dậy sớm hơn cơ em ạ.
    Mọi người không ai muốn nghỉ làm ngày thứ 6. Chỉ muốn đi trong 2 ngày nhưng lại muốn đến được những nơi đẹp nhất. Thế thì phải cố gắng và chịu khó một tí chứ. Cái gì cũng muốn thì khó lắm. Nếu thích thảnh thơi thì nghỉ hẳn 1 ngày đi 3 ngày đi. 9h dạy cũng được.
    Vì mình thấy nhiều đoàn đi toàn cao su cả nửa tiếng. Nói 5h xuất phát nhưng phải 5h 30 mới đi đi được nên mình phải nói trước thế để mọi người chuẩn bị trước. Chốt lại là đoàn mình sẽ không cao su giờ xuất phát.

Chia sẻ trang này