1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pu Luong: trekking, alone, và đây là báo cáo.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bữa tối với gia đình anh Nam (lại một Nam nữa), có rượu ngô với mực nướng. Chi vợ anh Nam lần đầu tiên được ăn mực nướng cứ tấm tắc khen ngon.
    Ở những bản mà mình đã đi qua, gặp ai người ta cũng chào. Bạn không cần chào trước, chỉ cần nhìn họ là họ chào, dù là lớn hay nhỏ. Điều này làm mình thấy thật hạnh phúc. Ở thành phố, bạn cứ đi len lỏi giữa một dòng người đông đúc những chẳng có một sự giao tiếp nào. Bạn chẳng biết người mà bạn vừa chạm vai vào là ai.
    Còn ở đây, mọi người đều rất tôn trọng nhau. Buổi sáng, khi mình đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, và chị chủ nhà muốn hỏi là thích ăn sáng bằng cái gì. Chi ấy không đứng từ đằng xa mà hỏi, cũng không đi đến trước mặt mình, mà chị bò bò từ khoảng cách xa 2m, đến bên mình và hỏi "sáng nay chú muốn ăn gì?". Chưa thấy ở đâu khách được chủ nhà tôn trọng như thế.
    Thực ra một lời chào cũng chẳng là điều gì to tát, nhưng nó làm ấm lòng nhau, nhất là với những người lữ khách cô độc như mình. Nhiều khi đang cắm cúi đi, bỗng giật mình vì có ai đó chào từ phía sau "đi khỏe chứ hả?" (đó là câu chào phổ biến ở đây).
    Có một điều lạ, càng vào sâu, đến những bản càng khó khăn thì con ngưòi càng dễ thương. Nếu bạn có dịp đi lại con đường này, bạn có thể kiểm chứng điều đó. Những tiếng chào nhau trên đường sẽ biến mất khi bạn đến bản Hin (nơi đã có điện lưới).
    [​IMG]
    Buổi sáng ở bản Kho Mường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đi qua bản Pốn rất khó khăn, vì phải leo qua dãy Pù Luông. Anh Nam bảo nếu tôi đi một mình thì rất nguy hiểm, vì rất dễ lạc. Hơn nữa leo qua dãy núi đó phải mất một buổi sáng. Cách đó mây hôm, có một chi đi vào rừng hai nấm đã bị hổ tấn công. Thực ra cũng đã có một số đoàn trekking qua dãy đó rồi, nhưng họ đi theo đoàn đông ngưòi và có người địa phương dẫn đường. Hôm mùng 4 Tết có một đoàn nước ngoài, đến bản Kho Mường, nhưng lại quay ra, không dám vượt dãy Pù Luông.
    Nhưng tôi lại muốn đi một mình. Tôi cũng chẳng biết tại sao. Về mặt logic, chẳng có lý do gì để tôi nên chon cách đó cả. Nhưng đó lại là điều tôi thích làm. Sáng hôm sau, anh Nam dẫn rôi qua cánh đồng, đến chân núi, rồi chỉ cho tôi đường lên. Quan trọng là phải nhớ lối rẽ ỏ những ngã ba. Nếu không sẽ không qua được bên kia núi mà lại đi thẳng vào rừng.
  2. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phía trước là con đường.
    Tôi leo một lúc thì gặp một ngã rẽ đầu tiên. Lúc này nhìn về bản Kho Mường đã thấy xa lắm rồi. Tôi nhặt mấy hòn đá, chặn một lối đi làm dấu và leo theo hướng khác, để nếu có lạc thì sẽ quay lại và đi theo hướng khác. Cái khó là không biết đến khi nào thì mình sẽ nhận ra là mình sai đường, vì chỉ biết là leo đến trưa thì qua được. Tôi lại không mang compass nên càng thấy bất an hơn. Cũng may leo khoảng 30 phút nữa thì gặp một rẽ đúng như anh Nam mô tả. Tôi mừng hú, thấy đỡ mệt hơn (thực ra cứ leo được khoảng 5 phút lại phải đứng nghỉ vì rất dốc).
    [​IMG]
    Đá tai mèo làm bạn có thể bị rách tay bất kể lúc nào.
    [​IMG]
    Lúc qua đỉnh núi thì ba lô bị đứt quai. Đúnglà một tai họa. Đường xuống thì trơn mà ba lô không đeo được. Chai nước đã hết những cũng không dám vứt đi, vì còn phải xin nước uông trên đưòng đi.
    Đến khoảng 12 giờ thì tôi xuông đến bản Pốn. Vậy là sống rồi. Tôi đã hét toáng lên khi nghe thấy tiếng gà gáy vọng lại. Chặng đường gian nan nhất hành trình này đã được vượt qua.
    [​IMG]
    Thiên đường là đây
    [​IMG]
    Quay đầu nhìn lại dãy Pù Luông. Tự hào nghĩ rằng mình đã vượt qua được, một mình.
    [​IMG]
    Hết bãi cỏ, rẽ phải là vào bản Pốn.
    [​IMG]
    Bạn có nhìn thấy ai đó không (thật đúng là từ thiên đưòng rẽ phải !)
    [​IMG]
    Zoom up. Có máy ảnh tốt hơn thì hay quá. Về sau mới biết người đang tắm chính là chị chủ nhà mà mình đã ăn bữa trưa cùng.
    [​IMG]
    Chờ các chị mặc quần áo vào rồi mình cũng ra tắm nhờ. Đây là cái bể duy nhất của bản này, mọi người già trẻ nam nữ đềi ra đây tắm rửa, giặt giũ...
    [​IMG]
    [​IMG] Cơm trưa có canh nhái.
    Gói xôi và thịt gà kho mang đi từ sáng được nhường cho bọn trẻ con. Mình muốn ăn thử bữa ăn ở đây nhưng không xơi được món canh nhái nấu lá rừng chua chua. Đành nhai ít cơm với trứng rán, sau đó pha cốc sữa uống, khâu lại quai ba lô, rồi tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đào đã thành quả. Tết thực sự đã lùi xa ở vùng đất này. Bây giờ lại lên đường qua bản Cao Hoong.
  3. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng đi xe máy xuyên qua khu Pù Luông này nhưng vì đi vội nên cũng ko hỏi được tên mấy bản mà mình đã đi qua. Nhưng mình nhớ là đường đi xuyên rừng chỉ có 1 và chỉ có 1 ngã 3 mà một đường đi phà La Hán còn đường kia thì đi xuống thung lũng ở phía dưới (ghi là khoảng 18Km thì phải). Ko biết có phải bạn đi lối rẽ xuống dưới thung lũng ko !
  4. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn đã đi con đường khác. Mình bắt đầu đi bộ từ bản Sài Lệ, sau 4 ngày thì đến bản Hin. Từ bản Hin bắt xe ôm ra Cành Nàng để về Hà Nội.
    Phà La Hán bây giờ không còn nữa, họ đã xây một cái cầu thay thế, đồng thời chặt luôn mấy cây gạo ở hai bên sông.
    Hành trình của mình đi như sau:
    Ngày 1: Hà Nội -> Mai Châu. Nghỉ đêm ở Bản Lác
    Ngày 2: Bản Lác (Mai Châu) -> Bản Sài Lệ -> Bản Hang (nghỉ đêm ở bản Hang)
    Ngày 3: Bản Hang -> Bản Kén-> Bản Pà Ban ->Pà Khà -> Đồng Điểng -> Bản Kho Mường (nghỉ đêm ở Kho Mường)
    Ngày 4: Kho Mường -> Bản Pốn -> Bản Thành Công -> Bản Cao Hoong (thuê người dẫn đi đường tắt thì mớ kịp nghỉ đêm ở bản Cao Hoong)
    Ngày 5: Bản Cao Hoong -> Bản Nủa -> Bản Bố-> Bản Hin -> (Bản Cao-Bản Trình-Phố Đòn: đi qua)-> Cành Nàng-> Hà Nội.
    Thực tế thì giữa các bản này cũng có đoạn đi bằng xe máy được, nhưng thường là đường vòng, lại dốc và trơn nên có vẻ không an toàn bằng chọn đường đi bộ. Khi đã chọn đi đường bộ thì hầu hết quãng đường đó không thể đi xe máy, và rất ít khi gặp người.
    Nếu có nhiều thời gian, có sức khoẻ, muốn chụp ảnh thì đi bộ có vẻ là phù hợp hơn.
    Ngày
  5. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là có đường xe máy đi xuyên qua Pù Luông mà (từ Thôn Đỏ đến Bá Thước (Cành Nàng)) nhưng có thể là bạn ko đi đường đó hoặc là bạn đi con đường qua các bản làng ở phía dưới thung lũng (đường xe máy đi ở trên). Thế này vậy, mình vẽ lại cái đường mà mình đã đi xe máy ở đây nhé (đánh dấu X và hướng mũi tên đấy). Bạn có thể vẽ lại lộ trình của bạn được ko. Bạn dùng luôn cái ảnh đó cũng được hoặc Load bản full này về vẽ lại nhé !
    http://www.taybacgroup.com.vn/resource.ashx?a=699
    [​IMG]
  6. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Chuyến đi của bác hoành tráng thật. Đi một mình hơi nguy hiểm vì lạ nước lạ cái nhưng cũng có cái thú của nó bác nhỉ. Khoái cái cảnh bác "tắm tiên" hehe....hay phết...
    Em nghe nói sắp có dự án làm đường rải nhựa cho tuyến đường này, từ Phà La Hán đi xuyên ra bên Co Lương của Mai Châu, cũng là điều tốt nhưng đi chơi cũng mất đi cái thú các bác nhỉ....
  7. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Đường thôn đỏ tới Phố Đoàn có mấy lối rẽ nhưng xe máy đi được thì chỉ có rẽ vào Kho Mường thôi
    Lối vào Kho Mường, Cao Hoong Kịt... chắc mãn đời vẫn không đổ nhựa đâu, chứ đoạn trên 15c đổ càng tốt, đi cũng ác mộng lắm
  8. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]
    Đến bản Thành Công thì trời muộn, không đủ thời gian vòng qua bản Kịt để sang Cao Hoong, tôi đành phải nhờ một người dẫn đường đi tắt theo khe suối, rồi leo tiếp một núi nữa để sang Cao Hoong trước khi trời tối. Đoạn này có người đeo ba lô giúp nhưng vì buổi sáng đã vưọt núi mất nhiều sức nên phải gần 5 h chiều mới đến đỉnh. Người dẫn đường chỉ cho tôi đường xuống rồi quay lại vì cũng sợ tối. Đây là đoạn bị ngã nhiều nhất vì dốc xuống chỉ có đất và cỏ, rất trơn. Cuối cùng cũng đến được Cao Hoong.
    [​IMG].
    Bản Cao Hoong nhìn từ sườn núi xuống.
    [​IMG]
    Trường học này chỉ có 10 học sinh, học ở 3 lớp khác nhau, do một thày giáo người Mường dạy.
    [​IMG]
    What a ****ing hard life !
    Cao Hoong là bản heo hút nhất trong số các bản tôi đã đi qua. Bản nàyc chưa có điện, lại không đủ nước để chạy thuỷ điện nhỏ nên buổi tối nhiều nhà phải thắp đàn dầu. Những chiếc đèn dầu ở đây không có bóng thuỷ tinh vì không có gió.
    [​IMG]
    Vắt cắn không đau bằng ngã.
  9. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác alfomega đã có một chuyến độc hành đáng nhớ và thành công.
    Nhìn lại những hình ảnh bác up lên khiến em lại thấy nhớ Pù Luông quá, nhớ những bản làng nằm xâu trong thung lũng, nhớ con đường đất đỏ,nhớ những cây cầu được bắc tạm bằng tre và lứa và nhớ những con người mộc mạc nơi ấy ................
    Bọn em đi Pù Luông hồi tết Dương lịch vừa rồi, hành trình: HN-Mai Châu-Mường Lát-Tén Tằn-Pù Luông bằng xe máy chứ không bộ hành như bác.
    Với em thì chẳng thể nào quên được những kỷ niệm tại của khẩu Tén Tằn và cảm giác đi đêm dưới trời mưa trên con đường vào Pù Luông...................................
    Một lần nữa chúc bác đã thượng lộ bình an.
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chuyến của Alfomega hiểm lắm, quá tuyệt! Đừng nói là ngủ đêm ở Kịt Cao Hoong, Kịt Toong Hoong mà không được mọi người kể lại chuyện ngày xưa đây là thánh địa của dân đào vàng nhé, rồi về anh em Hiền Đầu bạc xưng bá dùng lựu đạn đẩy cả một tổ đặc nhiệm công an phải rút ở đây nhé...
    Chúc vui!

Chia sẻ trang này