1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pub của những kẻ "ở nhà một mình" nhưng thích nhiều mình, giai - gái vào cả nhá

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi andtherain, 25/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Pub của những kẻ "ở nhà một mình" nhưng thích nhiều mình, giai - gái vào cả nhá

    ^__^ Cuộc sống nài có khá nhiều kẻ phải, thích hoặc đời xô đẩy là sống một mình, thíe là buồn, thíe là cô đơn, thíe là thấy nhơ nhớ nhung nhung và cần những khoảng khắc không phải ăn cơm trong nhà mình một mình, hay khi muốn đi cà fê mà những người bạn lại "đang chat với u nhá".

    Mình thấy chủ đề cũ cũng nhìu người hưởng ứng chuyện lập một hội riêng cho ''những người sống một mình", chứ không phải chỉ là một nơi nào đó, mỗi người vào góp ý dăm ba câu rùi không ai quay trở lại ^__^

    Pub là nơi chia sẻ khoảng khắc ở nhà một mình, share kinh nghiệm và các tình huống gặp phải khi bạn mới bắt đầu tách ra ở riêng. Sau đó là offline, là cà fê, là cùng nhau nấu một bữa cơm, nếu tiện thì cho nhau ngủ lại, và một ngày đẹp giời nào đó rước nàng về rinh sau khi nhận được quà khuyến mãi... hị hị

    Hy vọng ý tưởng rất cũ của mình còn mới với nhiều người. Hị hị... trong trường hợp mà cái Pub nài bị Mod xoá sổ thì mình vẫn thành hội và cùng nhau đi cho trọn cái sự "alone" nài nhá ^__^
  2. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Hùi trước bao quanh nhà mền khá nhiều người, nên hỏng hóc cái giề cũng có người sửa. Roài chuyển đến cái khu quái quỷ nài, không hiểu sao hàng xóm cứ rủ nhau đi chơi đêm suốt (hị hị... toàn con giai mừ)
    Tối mụn hum qua, đang ngồi ung dung xem tivi thì nghe thấy 1 tiếng nổ đánh bụp... sau đó là tối thui lủi ối giời ơi, ba hồn bảy vía của em nó bay lượn khắp phòng, mãi mới mó được cái bật lửa... hốt hoảng lôi con di động ra. Gọi về nhà thì ko được ời, người mình mún gọi nhất thì lại không dám gọi , thế là gọi cho ox, và được đáp 1 câu gọn lỏn: cháy cầu chì. Hết hồn.
  3. langtubuon08

    langtubuon08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ơ cái này hay đấy, cho minh tham gia với nhé. Lần sau có sự cố như vậy thì cứ giữ nguyên hiện trường rồi gọi cho mình, đợi mình đến sửa cho nhé.
  4. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    hiện trường vẫn được giữ nguyên nhá, chưa có ai đụng vào đâu, cứ việc đến mà điều tra nhá ^__^
  5. langtubuon08

    langtubuon08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    hiện trường vẫn được giữ nguyên nhá, chưa có ai đụng vào đâu, cứ việc đến mà điều tra nhá ^__^
    [/quote]
    Biết chố nào mà đến nhỉ
  6. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Tối thui thế kia lò mò vào nhà rồi quờ quạng không phải nơi thì chết đòn đó, cẩn thận
  7. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    hiện trường vẫn được giữ nguyên nhá, chưa có ai đụng vào đâu, cứ việc đến mà điều tra nhá ^__^
    [/quote]
    Biết chố nào mà đến nhỉ
    [/quote]
    Muốn biết thì phải có thủ thuật
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hông sống 1 mình mà vẫn như sống 1 mình ... thì có tham ja được hông nhỉ
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ôi mẹ ơi, chị này giống em thế! Hic!
    Em cũng ở nhà một mình, xung quanh toàn người ... xa lạ! Mà có không xa lạ cũng chả dám nhờ vả gì đêm hôm!
    Chỉ mới hôm qua thôi nhá, tầm giờ đây này, em vừa đi dạy tối về, chắc trúng gió, hic, đau bụng, mặt xanh như tàu lá, không sao nhúc nhích được! (Đúng hôm Lão kia đi công tác, không gọi được ai. Mà thực ra lúc ấy có Lão ở nhà em cũng không dám gọi. Sợ Lão đi đêm hôm ... tận 15kms!).
    Lúc đó chẳng biết gọi ai cả. Có một vài người nhưng nói thật là không muốn gọi. Còn mấy đứa bạn thì toàn con gái. Đồng nghiệp cũng không dám. Hic, những vụ ở nhà một mình làm em kinh hoàng lắm!
    Ai ở nhà một mình vào chia sẻ đi ạ. Giờ em cũng đang có một mình. Hết vía!
  10. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    chủ yếu là trong đầu có cái cảm giác alone không thôi, chứ kiểu giề cũng túm vào pub, hị hị

Chia sẻ trang này