1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pub của những kẻ "ở nhà một mình" nhưng thích nhiều mình, giai - gái vào cả nhá

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi andtherain, 25/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cho em đi kưa mí chị ơi!
  2. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    <== giai đây này, ko ai kưa à?
    Chị già ơi, em cũng thích lái máy bay đấy
  3. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    chà chà, nhà mình tụt dốc thảm hại quá nhờ, chẳng thấy ai vào cả.
    đành 1 mình quét nhà, cắm hoa, hút thuốc 1 mình vậy.
    http://www10.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/smokin.gif
    http://www10.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/smokin.gif
  4. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đang ở nhà một mình đây, ngồi xem phim war mà ghê quá, toàn người die thôi
    Kể có ai ngồi xem cùng thì thích nhỉ

  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mình có đôi mà sao vẫn thấy cô đơn thế?
    Những tháng ngày một mình chiến đấu với thi cử, những tháng ngày một mình chiến đấu với công việc, những tháng ngày một mình làm mọi thứ dù lớn dù bé ...
    Vậy mà giờ đây em lại một mình đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Khó khăn thế!
    Bao nhiêu tin nhắn của bạn bè thân hỏi TẠI SAO? Uh, giá mà em có thể trả lời rõ rằng là tại sao thì cuộc sống đâu phức tạp thế!
    Em cứ mong có bàn tay ai đó dắt em đi, nhưng viển vông và xa xôi quá. Em vốn mạnh mẽ thế mà, em vốn suy nghĩ chín chắn mà, em vốn được mọi người tin tưởng mà ... Uh, vì em vốn là em như mọi người nghĩ nên em chẳng bao giờ được an ủi, được động viên, được khuyến khích! Uh, chỉ vì em là em, giá em là người khác ...
    Một mình em mò mẫm đi trên con đường xa lạ, em chẳng sợ đâu, bao lần em đi như thế rồi, có gì đáng sợ đâu ... em chỉ thấy tủi thân thôi!
    Mình có đôi mà sao em vẫn cô đơn?
    [nick]
  6. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi
    mình vào đây là đúng quá rồi
  7. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Dân nhà mình dạo này chơi bời với TY hết hay sao ấy, chẹp.
  8. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nằm ốm ở nhà mới thấm thía "ở nhà một mình". Nằm từ sáng đến tối ko ra khỏi nhà làm bác bảo vệ cứ thỉnh thoảng lại lên gõ cửa hỏi xem có làm sao ko?
  9. bobosi

    bobosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ................. chắc là..................
  10. scorpions1

    scorpions1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Giờ anh mới biết rằng mình chẳng giúp gì được em.

Chia sẻ trang này