1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pub của những kẻ "ở nhà một mình" nhưng thích nhiều mình, giai - gái vào cả nhá

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi andtherain, 25/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Tui vào với nhé. Tui đã sống 1 mình 4 năm trời. Buồn lém í. Lúc nèo cũng thui thủi đi đi về về 1 mình. Bệnh thì không có người thân bên cạnh. Hix hix. Nghĩ lại cái cuộc đời sinh viên xa nhà sao mừ buồn thía. Ngày ngày đi học rùi về 1 mình, rùi ôm cái tivi, cái computer, cái radio mà tâm sự
    Giờ thì đang ở với gia đình, nhưng hổng biết tương lai có phải xa nhà nữa hông. Hix hix. Nhưng mừ ở nhà tui có căn phòng riêng cho tui. Cũng như sống 1 mình mừ
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà sống theo chủ nghĩa Leave meh alone ... thì ai lại thik vào pub để tụ tập nhể ...
  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi học thì sáng dậy đi học, chiều tối về qua nhà ăn xong cơm lại đi học, về lên fòng ngủ. Quá trình cứ tiếp diễn như vậy. BH đi làm, sáng đi làm, trưa ko về, tối về ăn xong lên fòng 1 mình. Sống với gia đình nhưng chả khác j ở nhà 1 mình cả
  4. scorpions1

    scorpions1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trên vai tháng giêng sầu tháng chạp
    Nặng gánh hồn ta vẫn mùa đông
    Em mãi phương xa buồn mưa nắng
    Tình ta rách rưới vời hư không

  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vừa đi học về. Một mình!
    Nhiều lúc thèm lắm một tiếng cười của bố mẹ và em trai. Nhớ lắm bữa cơm gia đình ấm cúng ngày xưa!
    Một mình! Nhiều khi kiêu hãnh mỉm cười, nhiều khi lặng đi cho giọt nước mắt chảy vào trong!
    Nhiều lúc ngẩn ngơ trước câu hỏi: "Ở một mình mãi thế, buồn không?". Một phút im lặng, rồi mỉm cười, sao phải buồn nhỉ, có gì đáng buồn đâu, cuộc sống mà! Chỉ thấy trống trải thôi, trống trải thực sự!
    Lại hỏi: "Một mình sợ không?". Sao phải sợ gì nhỉ, chả có gì đáng sợ ngoài nỗi sợ cả. Cuộc sống và công việc bận rộn quá nên chẳng còn thấy sợ gì nữa.
    Không còn thời gian để buồn, để sợ, để nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng vào đây, xả một chút thôi!
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ như gặp chiếu manh, topic này hay đấy, cho T một chân, tuy sống cạnh gia đình, nhưng lại có một không gian riêng, tính ra cũng gần như một mình, cà phê một mình, xem phim một mình, theo dõi một vài trận hockey cũng một mình, đa phần làm gì cũng một mình, nên thỉnh thoảng feel chút lonely thậm chí ngay trên net cũng thế, cũng như ngay bây giờ đây...Một mình!!!! Muốn được hai mình và nhiều mình....ít nhất trong những ngày cuối tuần cho nó đỡ cô đơn
    Cứ thèm những thứ mình không có, thế mới chán....
  7. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    chà chà... nhìn doanh số, quân số và số người thởt than, mới biết ai cũng có sự cô đơn trong lòng nhỉ, cô đơn trong ngôi nhà của mình, và cô đơn ngay cả ở giữa đông người. hị hị ...
    Sự thật là gia nhập vào 1 pub hay club nào đó không hề làm mọi người mất đi cái thói quen sống hay cách sống, mà chỉ là mang lại 1 chút feeling khác, xoá đi cái cảm giác cô đơn giữa những người không cô đơn thôi.
    Chính xác thì tui vẫn đang mún sống 1 mình. ^__^
  8. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    quên, những ai mún nhập hội thì share nick đi nhá, cùng nhau vào room chat chung nhá, tiện hơn khi nổi hứng cà fê ^__^
    nick của tui nha: Luongpham81
  9. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm thì cả nhà đi hết rồi, tối có hôm về cả nhà ngủ hết rồi, lọ mọ 1 mình thế có được tính là ở nhà 1 mình ko nhỉ . Join pub với
    Nick của tớ là white_night1509
    Được Don-vinton sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 27/04/2008
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    nick em là thuyrftu@yahoo.com
    đã add hai anh chị bạn ở trên!
    Đêm hôm khuya khắt thế này, có người chát chít, đỡ sợ nhì!

Chia sẻ trang này