1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    00h30 ngày 25/2/2003

    Tự nhiên hôm nay lại nổi hứng viết một bài Nhật ký thật dài. Lúc đầu mình định gửi bên HN nhưng mà bên đấy nhiều người quen quá... nên nhảy sang bên này vậy!!

    Mệt mỏi và chán nản... hình như mình cũng sắp chạm giới hạn rồi... cuộc sống phức tạp quá... càng lớn càng phức tạp. Dường như cái câu "The world is not enough" có vẻ cực kì dở hơi thì phải. Càng lớn thì thấy mình càng nhỏ bé với cái thế giới chết tiệt này. Lúc còn nhỏ, ăn no ngủ kĩ, chả lo lắng quái gì và... lúc nào cũng cảm thấy là những gì mình dự định đều có thể làm được. Càng lớn thì càng tệ hơn. Càng phải lo lắng nhiều thứ hơn... Bây giờ, tạm thời là ngay lúc này đây, mình vừa nói là mình chỉ muốn làm một kẻ thật tồi tệ, vô lương tâm để chả phải lo lắng gì cả. Nói thì nói chứ có bao giờ làm được đâu.

    Hà Nội đêm nay nóng quá... thế mà lúc chiều mình lại có thể bị trúng gió được... siêu thật. Nghe nói có người trúng gió mà chết. Thế mà bây giờ mình lại tỉnh ra. Chắc chả chết được đâu. Những đứa như mình thì lại càng phải sống dai cho thiên hạ... ngứa mắt mà tức. Chứ chết bây giờ thì đúng là cái chết vô danh... Chả buồn chết.

    Sáng nay đi học Toán, làm bài tập, ở nhà mới đọc được nửa lí thuyết, đến đấy đọc thêm một nửa... cũng đủ để làm. May mà mình không phải lên bảng chữa bài không thì cũng xấu cả mặt. Buổi chiều đáng lẽ phải đi học Lý và GT nhưng cũng bùng luôn. 3 tuần rồi chưa đi học một ngày thứ 2 nào... thậm chí còn chưa biết mặt thầy Lý thế nào. Cũng kệ. Dạo này bất cần đời quá. Căn bản là thấy bây giờ cái gì cũng muốn làm, đến lớp lãng phí thời gian kinh khủng nên thà không đến còn hơn....

    À!! Hoá ra mình cũng là người nổi tiếng ở lớp. Trong khi mình chỉ biết tên khoảng 4 đứa con gái trong lớp (lớp mình hình như có 18 đứa con gái???) và khoảng 6, 7 đứa con trai (hờ hình như là con trai lớp mình 6 mấy thì phải) thì gần như đứa nào cũng biết mình. Chắc chả đứa nào như mình cả nên mình mới thành nổi tiếng mà. Cả học kì một thì bùng đến hơn 2/3 số tiết Giải tích. Không đi học một buổi TA hay Tin Thực hành nào ngoài ra còn có thành tích thích cãi nhau với ông Triết (khỉ thế!! thế mà thi HK ông ấy cho có 7... dám nói đầu năm là ai hay phát biểu thì cuối năm cộng điểm... hớ hớ). Học kì 2 này có vẻ còn tệ nạn hơn. Hê hê!! Kệ! Mình sống cách của mình... ai chấp nhận sẽ thành bạn tốt không thì thôi.

    Hừm!! Hôm nay thì đúng là một ngày cực kì điên rồi. Có mấy người thi nhau điên... điên nhất là một đứa, kể chuyện gì mà úp úp mở mở, làm nói chuyện mệt ơi là mệt. Lần đầu tiên... cảm thấy bất lực... không thể làm gì được để giúp cho một người bạn bình tĩnh. Chắc ngày mai set lại title quá. Mà bạn bè gì tệ thật, suốt ngày thế đấy.... nhưng mà cũng phải chấp nhận... khi chấp nhận làm bạn của nhau cũng là phải chấp nhận hi sinh vì nhau mà... Chỉ tiếc là mình đã chả làm được gì cả.

    Lúc nãy lại gặp vinci... vừa gặp tí nó đã chạy mất rồi... bi giờ cu cậu đang ở Paris. Không hiểu tình hình thế nào rồi?? Số di động thì cũng biết rồi nhưng mà không gửi tin nhắn bằng ICQ được. Mai lại phải sang nhà hắn vì mẹ hắn nhờ... hơi ngại... nhưng thôi... cố lên nào... còn mấy việc hắn nhờ mình phải cố mà làm cho nốt...

    Phù!! Sáng mai lại phải đi học Tin rồi... Cũng sắp hết giờ rồi... Bây giờ chỉ muốn kiếm cái chỗ nào chả ai quen biết mình và viết hết những gì mình đang nghĩ thôi. Tiếc là VTF lại đang down...

    có một câu rất hay... chả biết đã post mấy lần rồi nhưng toàn post vào những chỗ chả ai đọc nên... bây giờ post vào đây vậy.... sacrifice... giá như con người có quyền lựa chọn...

    We were not born to find someone perfect to love but learn to love perfectly a imperfect one.

    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu, mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...



    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 25/02/2003
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ "quân sư" cũng có nhiều tâm sự giống tui như thế, chỉ có điều là.....mà thôi, không nói nữa
    Xin lỗi nhá vì đã dám mạo phạm Nhật kí riêng của Hit, đồng chí cũng đa cảm và lãng mạn thật đấy
    no-thing-no-body-only-my-self
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ "quân sư" cũng có nhiều tâm sự giống tui như thế, chỉ có điều là.....mà thôi, không nói nữa
    Xin lỗi nhá vì đã dám mạo phạm Nhật kí riêng của Hit, đồng chí cũng đa cảm và lãng mạn thật đấy
    no-thing-no-body-only-my-self
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    dài lắm ko đọc đâu, mà tưởng bên này ít người quen hả HIT, nhầm to
    hmmm gd
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    dài lắm ko đọc đâu, mà tưởng bên này ít người quen hả HIT, nhầm to
    hmmm gd
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    to t4: hớ??? tớ mà đa cảm và lãng mạn hả??? hé hé!! không đâu!! chỉ là thằng dám viết ra những gì mình nghĩ thôi... chứ chắc gì đã bằng khối đứa khác, cứ nghĩ rồi im ỉm. Nhỉ??
    to WC hâm: hớ!! ở đây á... có hai dạng: một là không biết tẹo gì... hai là biết quá rõ. Nếu lỡ may có viết ra vài điều phạm thượng thì cũng chả sợ. Dạo này có phải WC phải nhịn ăn hay là ăn thịt heo muối để giảm cân không??? tội nghiệp thế... tớ vừa mới biết tin này xong nên thành thật chia buồn với bạn hiền nhá.
    nào!! thôi! không buôn chuyện vớ vẩn nữa... mấy đứa đang chat với mình đều đã "bị" mình phang cho câu bi bi to tướng vào mặt rồi chuồn. Hé! Buổi đêm có tí thời gian. Bây giờ từ thứ 2 --> thứ 6 và chủ nhật đều phải đi học buổi sáng. Buổi chiều đi học ở trường, chả được ngủ trưa (giả vờ đấy!! toàn trốn học, ngủ ở nhà đến 2h mới đi ) nên đêm về chả thức khuya được nữa. Đêm nay có trận ManU gặp Juve... he he!! chắc chả xem. Doạ bọn nó tí cho bọn nó sợ chứ mình xem làm... quái giề.
    Ngày mai sẽ bắt đầu buổi học TK (đố biết viết tắt chữ gì đấy???) đầu tiên. Học xong một tháng là đủ dùng và chuồn. Hơi mệt... học nhiều thứ quá nhưng cái này là thứ cần thiết. Cố mà học vậy.
    Ngồi mãi nãy giờ chả thấy vinci lên gì cả. Định thông báo cho nó một tin quan trọng. Thôi zậy. Sớm muộn gì nó cũng biết. Sáng nay học xong Tin lon ton chạy sang nhà nó, ngồi đấy đến 11h kém mẹ nó mới cho mình về. Khỉ thật... cái việc quan trọng sang để giải quyết thì bác ấy nói có mấy câu là xong. Còn lại là phải ngồi buôn dưa lê la lả lướt với bác ấy về chế độ học đại học ở VN. Đúng cái đêm qua vừa viết nên ăn nói rất chi là hùng hồn.... Sáng nay học Tin lại càng làm mình thất vọng hơn về chế độ học hành thi cử của VN. Cái bà dạy mình (hơn mình có 4 tuổi chứ mấy) ếch không chịu được hình như là không biết cách dạy.... cái cần giải thích thì không giải thích, cái không cần ví dụ thì cho một cái ví dụ rõ trâu điên vào... cuối cùng lớp 30 đứa thì 20 đứa sai lỗi sintax... hớ hớ!! bà ấy đi chữa lỗi cho từng đứa và... hết giờ. Rốt cuộc là 2 tiếng 15 phút ngồi phòng máy chỉ biết được duy nhất một thứ là gõ debug rồi ấn enter để vào chương trình debug và a cách 100 để làm một chương trình asm trong bộ nhớ... chỉ khổ thân cái thằng ngồi cạnh mình... phớ!! kệ!! thất vọng quá rồi... đếk thèm nói nữa
    tẹo nữa viết tiếp!! bi giờ sang room VTF chơi đã!!
    2h rồi!! mệt quá rồi!! không viết nữa... đi ngủ!!
    son đô rế rế mí
    mí rế đô rế đô la
    la si đô rế si la son
    son đô rế rế mí
    đô đô rế đô la
    la si đô rế si đô đô
    đô rế mí fá
    mí đô rế đô la
    đô rế mí fá
    mí đô rế đô son
    són són fá mí rế
    rế rế mí fá mí
    đô đô rế mí rế đô si la son
    són són fá mí rế
    rế rế mí fá mí
    đô rế mí fá mí rế đô si đô
    ....
    lại tiếp tục một ngày mới trâu bò húc vào mấy tiếng nữa!! gonna crazy!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 26/02/2003
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    to t4: hớ??? tớ mà đa cảm và lãng mạn hả??? hé hé!! không đâu!! chỉ là thằng dám viết ra những gì mình nghĩ thôi... chứ chắc gì đã bằng khối đứa khác, cứ nghĩ rồi im ỉm. Nhỉ??
    to WC hâm: hớ!! ở đây á... có hai dạng: một là không biết tẹo gì... hai là biết quá rõ. Nếu lỡ may có viết ra vài điều phạm thượng thì cũng chả sợ. Dạo này có phải WC phải nhịn ăn hay là ăn thịt heo muối để giảm cân không??? tội nghiệp thế... tớ vừa mới biết tin này xong nên thành thật chia buồn với bạn hiền nhá.
    nào!! thôi! không buôn chuyện vớ vẩn nữa... mấy đứa đang chat với mình đều đã "bị" mình phang cho câu bi bi to tướng vào mặt rồi chuồn. Hé! Buổi đêm có tí thời gian. Bây giờ từ thứ 2 --> thứ 6 và chủ nhật đều phải đi học buổi sáng. Buổi chiều đi học ở trường, chả được ngủ trưa (giả vờ đấy!! toàn trốn học, ngủ ở nhà đến 2h mới đi ) nên đêm về chả thức khuya được nữa. Đêm nay có trận ManU gặp Juve... he he!! chắc chả xem. Doạ bọn nó tí cho bọn nó sợ chứ mình xem làm... quái giề.
    Ngày mai sẽ bắt đầu buổi học TK (đố biết viết tắt chữ gì đấy???) đầu tiên. Học xong một tháng là đủ dùng và chuồn. Hơi mệt... học nhiều thứ quá nhưng cái này là thứ cần thiết. Cố mà học vậy.
    Ngồi mãi nãy giờ chả thấy vinci lên gì cả. Định thông báo cho nó một tin quan trọng. Thôi zậy. Sớm muộn gì nó cũng biết. Sáng nay học xong Tin lon ton chạy sang nhà nó, ngồi đấy đến 11h kém mẹ nó mới cho mình về. Khỉ thật... cái việc quan trọng sang để giải quyết thì bác ấy nói có mấy câu là xong. Còn lại là phải ngồi buôn dưa lê la lả lướt với bác ấy về chế độ học đại học ở VN. Đúng cái đêm qua vừa viết nên ăn nói rất chi là hùng hồn.... Sáng nay học Tin lại càng làm mình thất vọng hơn về chế độ học hành thi cử của VN. Cái bà dạy mình (hơn mình có 4 tuổi chứ mấy) ếch không chịu được hình như là không biết cách dạy.... cái cần giải thích thì không giải thích, cái không cần ví dụ thì cho một cái ví dụ rõ trâu điên vào... cuối cùng lớp 30 đứa thì 20 đứa sai lỗi sintax... hớ hớ!! bà ấy đi chữa lỗi cho từng đứa và... hết giờ. Rốt cuộc là 2 tiếng 15 phút ngồi phòng máy chỉ biết được duy nhất một thứ là gõ debug rồi ấn enter để vào chương trình debug và a cách 100 để làm một chương trình asm trong bộ nhớ... chỉ khổ thân cái thằng ngồi cạnh mình... phớ!! kệ!! thất vọng quá rồi... đếk thèm nói nữa
    tẹo nữa viết tiếp!! bi giờ sang room VTF chơi đã!!
    2h rồi!! mệt quá rồi!! không viết nữa... đi ngủ!!
    son đô rế rế mí
    mí rế đô rế đô la
    la si đô rế si la son
    son đô rế rế mí
    đô đô rế đô la
    la si đô rế si đô đô
    đô rế mí fá
    mí đô rế đô la
    đô rế mí fá
    mí đô rế đô son
    són són fá mí rế
    rế rế mí fá mí
    đô đô rế mí rế đô si la son
    són són fá mí rế
    rế rế mí fá mí
    đô rế mí fá mí rế đô si đô
    ....
    lại tiếp tục một ngày mới trâu bò húc vào mấy tiếng nữa!! gonna crazy!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 26/02/2003
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ặc mình nghe nhầm ko? tin ở đâu ra thế chết sặc vì cười
    hmmm gd
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ặc mình nghe nhầm ko? tin ở đâu ra thế chết sặc vì cười
    hmmm gd
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ!! thằng nào nói với tớ ấy... tớ làm sao biết được... mà có gì thì cứ nhận đi ở đây chả có mấy ai đâu mà. Chúng ta sắp sửa đổi tên WC thành WC ú (hô hô!! hay quá ta )
    hờ hờ!! trưa nay rảnh rỗi ghê... tại vì bùng học GT mờ. Lên ngồi viết tiếp. Đêm qua viết xong cái NK này là 2h nhưng đến 4h30 mình mới ngủ. Căn bản là bận ngồi chat với lão soft, newrival và lão giề nhỉ?? quên béng tên rồi. Chat xong rồi thì 2h hơn một tí. Định đi một vòng mấy trang manga, IB xem có gì không và lạc vào.... Có một bộ mới để đọc rồi. Hay dã man.
    Sáng nay 7h30 bị mama với papa hai người hai tay xách hai bên tai kéo dậy. tức là mới ngủ được có 3 tiếng... vậy mà đã kịp mơ thấy 2 giấc mơ rất đẹp... tiếc là quên mất rồi. Ăn sáng xong thì phóng như thằng điên đến lớp ông Nhân... vẫn muộn 5 phút. Học TK hay phết. Học xong lại đi dạy lại được chứ!! phớ!! mà mình cũng thông minh (eo ơi!!) nên học có 1 tiếng 15 phút là hết bài. Còn 7 buổi nữa. Hé hé!!
    Trưa nay chỉ có mỗi 2 bố con ăn cơm với nhau. Ăn cũng không ngon vì mải cãi nhau với pa về cái lỗi chết tiệt của cái máy in. Thế mà pa cứ nhất định đổ tại mình chỉnh máy in lung tung... trong khi mình chả chỉnh cái gì cả... sau 15 phút mày mò mỉnh đã chỉ ra cái lỗi đấy rõ ràng nằm ở trong word chứ không phải lỗi máy in, mà mình chả làm gì ở word cả. Mất thêm 5 phút để fix... phé! VÔ TỘI. (nháy nháy mắt) mình giỏi thật đấy!!
    Bây giờ phải đi làm bài tập TA để tẹo nữa đi học. buồn ngủ quá!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này