1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    từ bao lâu nay tui đã quen weekend ở nhà gòi chơi vui hen choc

    đi dzìa để ngủ
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    từ bao lâu nay tui đã quen weekend ở nhà gòi chơi vui hen choc

    đi dzìa để ngủ
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hix...chán ,,chán thía ...................mà chán cái gì nhỉ ..chả hiểu.....hix....cuộc đời này sao mà phức tạp thế o biết ...đúng sai lẫn lỗn hết cả roài..........ho*`...makeno ....
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hix...chán ,,chán thía ...................mà chán cái gì nhỉ ..chả hiểu.....hix....cuộc đời này sao mà phức tạp thế o biết ...đúng sai lẫn lỗn hết cả roài..........ho*`...makeno ....
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum nay ..một ngày mới đến rồi ....thời tiết hơi ẩm ướt ...chắc thế nào đến trưa cũng có nắng ..thực tình nắng đến trong lúc mình đang bị viêm họng thía này o tốt chút nào ...trong khi bọn nó áo cộc tay ..quạt bật vù vù thì mình đeo một cái khăn sù sụ trên cổ ....áo len .....thật phản thời tiết hết chỗ nói ...hum wa còn bị 2 đứa bảo mình có bị mát ở đâu o ......cáu thế ....nếu o vì bảo vệ cái cổ họng yêu quý thì còn lâu nhá ........
    Ưm...mình đã có một quyết định mang tính đột phá ...........liệu có là sai lầm hay o ? Mình cũng chẳng biết ..chỉ có điều ...cảm giác mách bảo thế .... ..lâu nay cứ hay suy nghĩ ..vòng vo . luẩn quẩn ..để cuối cùng quay lại chính cái điểm xuất phát ban đầu ...cuộc sống này vốn dĩ phức tạp .....chính vì thế mà phải làm cho nó đơn giản hơn đi ....thực ra đúng sai o có ranh giới ...trong hoàn cảnh này một điều có thế đúng ...nhưng khi sang một tình huống khác ..cái đó chưa chắc đã đúng .... Ai cũng cố tìm kiếm một giải pháp an toàn nhất , hiệu quả nhất và cảm giác là tốt nhất cho tất cả mọi người ...Nhưng thực ra người ta có thấy tốt o thì ai mà biết được ... .Đôi khi chính vì những giải pháp tưởng như an toàn đó mà lại hành động một cách rất khó hiểu và khiến cho người khác hiểu lầm ....Vậy là mọi cái cứ rối tinh lên ...người này hiểu sai người kia ..người kia tưởng rằng làm thế là tốt nhất cho người này roài ... ....hihi ...rốt cục thì chẳng có cái gì được giải quyết ....lại khiến cho cái phức tạp thêm phức tạp ..chẳng nên tẹo nào .... ..... Nói như vậy cũng vẫn chỉ là tương đối ...bởi lẽ o có cái rì đúng cho mọi trường hợp .... ...rắc rúi thiệt ... nếu xử lý theo cái kiểu cảm giác của mình ..hoàn toàn công khai và thẳng thắn ... ..thì sự rủi ro cũng đâu có ít ...chỉ có điều là hạn chế sự mơ hồ và phỏng đoán ..có thế thui .... ...
    Yep ..hum wa người ta bảo mình sống theo cái kiểu makeno là o tốt ...hihi...nghe qua cũng hơi vô tình và bất cần thật ...nhưng mà ... cũng có cái hay đấy chứ ...Ít ra nhờ nó mà mình đã sống sót cho đến bay giờ ..Nói một cách nghiêm túc ....... nếu suy nghĩ nó theo chiều hướng tích cực thì sẽ thấy ... nó o hề xấu như ngưòi ta vẫn nghĩ theo cái nghĩa đen của nó .......
    yep...vậy thui ...từ giờ đến cuối tuần mới online được ..tuần này phải qiải quyết nhiều việc quá ...phải cố gắng hơn mới được ..come on .....Tương lai sẽ ra sao ...o thể đoán trước ...cũng o dám hứa hẹn rì cả ...sống hết mình ....vì ước mơ của mình cái đã ...Yaaaaaaa...Fighting !!!!!!!!!

  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum nay ..một ngày mới đến rồi ....thời tiết hơi ẩm ướt ...chắc thế nào đến trưa cũng có nắng ..thực tình nắng đến trong lúc mình đang bị viêm họng thía này o tốt chút nào ...trong khi bọn nó áo cộc tay ..quạt bật vù vù thì mình đeo một cái khăn sù sụ trên cổ ....áo len .....thật phản thời tiết hết chỗ nói ...hum wa còn bị 2 đứa bảo mình có bị mát ở đâu o ......cáu thế ....nếu o vì bảo vệ cái cổ họng yêu quý thì còn lâu nhá ........
    Ưm...mình đã có một quyết định mang tính đột phá ...........liệu có là sai lầm hay o ? Mình cũng chẳng biết ..chỉ có điều ...cảm giác mách bảo thế .... ..lâu nay cứ hay suy nghĩ ..vòng vo . luẩn quẩn ..để cuối cùng quay lại chính cái điểm xuất phát ban đầu ...cuộc sống này vốn dĩ phức tạp .....chính vì thế mà phải làm cho nó đơn giản hơn đi ....thực ra đúng sai o có ranh giới ...trong hoàn cảnh này một điều có thế đúng ...nhưng khi sang một tình huống khác ..cái đó chưa chắc đã đúng .... Ai cũng cố tìm kiếm một giải pháp an toàn nhất , hiệu quả nhất và cảm giác là tốt nhất cho tất cả mọi người ...Nhưng thực ra người ta có thấy tốt o thì ai mà biết được ... .Đôi khi chính vì những giải pháp tưởng như an toàn đó mà lại hành động một cách rất khó hiểu và khiến cho người khác hiểu lầm ....Vậy là mọi cái cứ rối tinh lên ...người này hiểu sai người kia ..người kia tưởng rằng làm thế là tốt nhất cho người này roài ... ....hihi ...rốt cục thì chẳng có cái gì được giải quyết ....lại khiến cho cái phức tạp thêm phức tạp ..chẳng nên tẹo nào .... ..... Nói như vậy cũng vẫn chỉ là tương đối ...bởi lẽ o có cái rì đúng cho mọi trường hợp .... ...rắc rúi thiệt ... nếu xử lý theo cái kiểu cảm giác của mình ..hoàn toàn công khai và thẳng thắn ... ..thì sự rủi ro cũng đâu có ít ...chỉ có điều là hạn chế sự mơ hồ và phỏng đoán ..có thế thui .... ...
    Yep ..hum wa người ta bảo mình sống theo cái kiểu makeno là o tốt ...hihi...nghe qua cũng hơi vô tình và bất cần thật ...nhưng mà ... cũng có cái hay đấy chứ ...Ít ra nhờ nó mà mình đã sống sót cho đến bay giờ ..Nói một cách nghiêm túc ....... nếu suy nghĩ nó theo chiều hướng tích cực thì sẽ thấy ... nó o hề xấu như ngưòi ta vẫn nghĩ theo cái nghĩa đen của nó .......
    yep...vậy thui ...từ giờ đến cuối tuần mới online được ..tuần này phải qiải quyết nhiều việc quá ...phải cố gắng hơn mới được ..come on .....Tương lai sẽ ra sao ...o thể đoán trước ...cũng o dám hứa hẹn rì cả ...sống hết mình ....vì ước mơ của mình cái đã ...Yaaaaaaa...Fighting !!!!!!!!!

  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    M hay T đây trời, mệt mỏi quá, nhgĩ woài vẫn chưa quyết định nữa, mà chỉ còn 1 năm nữa thôi
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    M hay T đây trời, mệt mỏi quá, nhgĩ woài vẫn chưa quyết định nữa, mà chỉ còn 1 năm nữa thôi
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tui lạc đường thật roài .... làm sao bây giờ nhì .... tui đã cố gắng hết sức roài ... nhưng nếu đã vậy ... thì còn biết làm sao ... tui cũng tiếc lắm ... vì thực sự tui o muốn cuối cùng lại ra thế này ... tui đã thất vọng ...nhưng tui o ghét .... ... chỉ có điều cái tôi quá lớn .... là số zời hay là ý người thì tui cũng o tiếc nuối rì cả ... ....Chỉ mong rằng lúc gặp lại o quá căng thẳng ... .... có được o vậy ? cũng đừng quá suy nghĩ làm rì nha ... ước mơ chưa thực hiện được đâu đó ...
    còn 6 phút nữa thui ... .....
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tui lạc đường thật roài .... làm sao bây giờ nhì .... tui đã cố gắng hết sức roài ... nhưng nếu đã vậy ... thì còn biết làm sao ... tui cũng tiếc lắm ... vì thực sự tui o muốn cuối cùng lại ra thế này ... tui đã thất vọng ...nhưng tui o ghét .... ... chỉ có điều cái tôi quá lớn .... là số zời hay là ý người thì tui cũng o tiếc nuối rì cả ... ....Chỉ mong rằng lúc gặp lại o quá căng thẳng ... .... có được o vậy ? cũng đừng quá suy nghĩ làm rì nha ... ước mơ chưa thực hiện được đâu đó ...
    còn 6 phút nữa thui ... .....

Chia sẻ trang này