1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 ngày nào đó phải chọn lựa giữ M và SM ... ..mình sẽ chọn ai nhỉ ? hihi ... thui thui ..chắc sẽ chẳng có cái ngày đó đâu ... hơi đâu mà chọn ... Chẳng ai lại chọn bạn roài bỏ người iu hoặc là chọn người iu bỏ bạn ......cái vế sau hay xảy ra thì phải ... ... nhưng với mình thì sẽ .... ..tính sau .... ..hi`....giờ có ai bắt chọn đâu mà chọn ...toàn suy nghĩ linh tinh ...hihi ..... Trời có triệu chứng muốn mưa thì phải ... nếu mình chẩn đoán thì chắc là gần sáng sẽ mưa .... ... hehe...thế cũng tốt ... mưa cho mát ...
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 ngày nào đó phải chọn lựa giữ M và SM ... ..mình sẽ chọn ai nhỉ ? hihi ... thui thui ..chắc sẽ chẳng có cái ngày đó đâu ... hơi đâu mà chọn ... Chẳng ai lại chọn bạn roài bỏ người iu hoặc là chọn người iu bỏ bạn ......cái vế sau hay xảy ra thì phải ... ... nhưng với mình thì sẽ .... ..tính sau .... ..hi`....giờ có ai bắt chọn đâu mà chọn ...toàn suy nghĩ linh tinh ...hihi ..... Trời có triệu chứng muốn mưa thì phải ... nếu mình chẩn đoán thì chắc là gần sáng sẽ mưa .... ... hehe...thế cũng tốt ... mưa cho mát ...
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    đừng chọn ai hết choc, chọn chui nè, chọn chui sướng lém ah chọn hông ????
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    đừng chọn ai hết choc, chọn chui nè, chọn chui sướng lém ah chọn hông ????
  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tối qua...mong là tại cái kính mới thay lúc chiều...hay tại mình say cũng được...miễn đấy không phải là...
  6. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tối qua...mong là tại cái kính mới thay lúc chiều...hay tại mình say cũng được...miễn đấy không phải là...
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nắng .....yep..những ngày nóng như thế này thường rất dễ " nóng " ... ..đấy ..nóng kiểu như thế đấy ... mà như thế thì người ta gọi là bốc hoả thì phải ... ....
    Xem bói tuần này o được tốt lắm ..cái rì mà Sự đổ vỡ ở tất cả các mặt .... hix ...mà cũng đúng .... hix...thế mới chán chứ .... sao mà nó lại đúng cái o tốt đẹp nhỉ ? ... Lại còn khuyên mình o nên bắt đầu cái rì mới mẻ hết ... o những chẳng giải quyết được chuyện đổ vỡ mà còn xấu đi hơn ... ..thui thì mặc kệ ... khì ... chẳng làm rì hết ... chẳng phán xét rì hết ... và cũng chẳng nghĩ ngợi rì hết ... Vỗn dĩ ..con mắt nhìn người của mình chẳng chính xác lắm ( <--- điều đáng buồn nhất ) ..sống 20 năm roài ...mà chẳng có rì tiến bộ ... cứ luôn phập phù ... mơ hồ và không chắc chắn ... chẳng biết cái gì là thật... cái gì là ảo ảnh ... Những gì mình nghĩ cứ luôn trái ngược với thực tế .. sao thế nhỉ ? Mình sai ở chỗ nào ? có phải ngay từ cái nhìn đầu tiên ? ngay từ lần nói chuyện đầu tiên .? ..Có khi thế nhỉ ? Thế nên khi có 1 ngày ... nhận ra những điều là thực ... thì mình lại shock ... phải thế o nhỉ ... và thế là những gì trước kia tin tưởng bắt đầu lung lay ..rạn nứt .... và sẽ sụp đổ nếu như có 1 cơn gió ... .... Những lúc thế này mình rất muốn có ai đó ngăn mình lại ... hay người ta sẽ làm cho mình hiểu rằng đó chỉ là hiểu lầm .. rất muốn quay lại cái thế giới ảo trước kia .... Thực ra mình chỉ mong cái cảm giác an toàn và bình thường ...thế nên mặc kệ người ta lợi dụng hay người ta giả vờ ...chỉ mong người ta đừng cho mình thấy bộ mặt thật của người ta là tốt roài ... hehê ..nghĩ thế có sai lầm o nhỉ ?chẹ p... trở thành 1 đứa ngốc xít ... chẳng biết người ta có thật lòng với mình o ... hehe ... zở hơi quá a` .... .. mặc kệ đi .....
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nắng .....yep..những ngày nóng như thế này thường rất dễ " nóng " ... ..đấy ..nóng kiểu như thế đấy ... mà như thế thì người ta gọi là bốc hoả thì phải ... ....
    Xem bói tuần này o được tốt lắm ..cái rì mà Sự đổ vỡ ở tất cả các mặt .... hix ...mà cũng đúng .... hix...thế mới chán chứ .... sao mà nó lại đúng cái o tốt đẹp nhỉ ? ... Lại còn khuyên mình o nên bắt đầu cái rì mới mẻ hết ... o những chẳng giải quyết được chuyện đổ vỡ mà còn xấu đi hơn ... ..thui thì mặc kệ ... khì ... chẳng làm rì hết ... chẳng phán xét rì hết ... và cũng chẳng nghĩ ngợi rì hết ... Vỗn dĩ ..con mắt nhìn người của mình chẳng chính xác lắm ( <--- điều đáng buồn nhất ) ..sống 20 năm roài ...mà chẳng có rì tiến bộ ... cứ luôn phập phù ... mơ hồ và không chắc chắn ... chẳng biết cái gì là thật... cái gì là ảo ảnh ... Những gì mình nghĩ cứ luôn trái ngược với thực tế .. sao thế nhỉ ? Mình sai ở chỗ nào ? có phải ngay từ cái nhìn đầu tiên ? ngay từ lần nói chuyện đầu tiên .? ..Có khi thế nhỉ ? Thế nên khi có 1 ngày ... nhận ra những điều là thực ... thì mình lại shock ... phải thế o nhỉ ... và thế là những gì trước kia tin tưởng bắt đầu lung lay ..rạn nứt .... và sẽ sụp đổ nếu như có 1 cơn gió ... .... Những lúc thế này mình rất muốn có ai đó ngăn mình lại ... hay người ta sẽ làm cho mình hiểu rằng đó chỉ là hiểu lầm .. rất muốn quay lại cái thế giới ảo trước kia .... Thực ra mình chỉ mong cái cảm giác an toàn và bình thường ...thế nên mặc kệ người ta lợi dụng hay người ta giả vờ ...chỉ mong người ta đừng cho mình thấy bộ mặt thật của người ta là tốt roài ... hehê ..nghĩ thế có sai lầm o nhỉ ?chẹ p... trở thành 1 đứa ngốc xít ... chẳng biết người ta có thật lòng với mình o ... hehe ... zở hơi quá a` .... .. mặc kệ đi .....
  9. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Chỉ viết thừa có một cái tên mà hậu quả đi xa đến không ngờ. Đằng nào kết quả cũng xấu tệ, đằng nào cũng chết...Nhưng chấp nhận kết quả thoải mái với suy nghĩ là mình đã cố hết sức, mình biết tại sao mình thất bại....Vẫn dễ chịu hơn là chấp nhận kết quả trong sự hối hối hận và không biết mình thất bại vì lý do nào....
    Mình tin vào lẽ phải, mình tin vào luật pháp, mình tin vào cái được gọi là nhân quyền. Bởi vậy quyết định yêu cầu luật sư can thiệp.
    Lúc này chỉ muốn bật ra câu tức tối, mặc dù hơi tục một chút:
    "Tiên sư bọn nhân viên ngoại giao, lũ chó...Tao kinh tởm sự lịch sự, giả dối của chúng mày"...
  10. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Chỉ viết thừa có một cái tên mà hậu quả đi xa đến không ngờ. Đằng nào kết quả cũng xấu tệ, đằng nào cũng chết...Nhưng chấp nhận kết quả thoải mái với suy nghĩ là mình đã cố hết sức, mình biết tại sao mình thất bại....Vẫn dễ chịu hơn là chấp nhận kết quả trong sự hối hối hận và không biết mình thất bại vì lý do nào....
    Mình tin vào lẽ phải, mình tin vào luật pháp, mình tin vào cái được gọi là nhân quyền. Bởi vậy quyết định yêu cầu luật sư can thiệp.
    Lúc này chỉ muốn bật ra câu tức tối, mặc dù hơi tục một chút:
    "Tiên sư bọn nhân viên ngoại giao, lũ chó...Tao kinh tởm sự lịch sự, giả dối của chúng mày"...

Chia sẻ trang này