1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ưm..dạo này hay mất điện quá ... mà mất điện thì mình lại phải nhảy ra ngoài mua 1k gió mát thế này ... hix ... nguy hiểm wá .... ...
    Mọi chuyện dần dần đang đi vào quỹ đạo của nó roài ... yep ..có thế chứ ... Khi người ta bị dìm xuống nước .. tưởng như o thở được thì lúc đó mới là lúc khát vọng sống mãnh liệt nhất .... ... hehe ... Cuối cùng mình đã ngoi lên được ... o bị chết chìm ...
    hihi ... đang rất vui vẻ và sung sướng ... ...
    to binhnx : cậu đang gặp chuyện gì thế ? có vẻ rất rắc rúi đúng o ? .. tớ đọc mà cũng thấy hơi lo lo cho cậu đấy.. ... Hi vọng là mọi việc o quá tồi tệ ... mà tớ cũng giống cậu .. cũng tin vào chính nghĩa ... hihi .... cố gắng nha ... ... Những điều tốt đẹp bao giờ cũng tiếp nối ngay sau những gì tồi tệ nhất ...
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ưm..dạo này hay mất điện quá ... mà mất điện thì mình lại phải nhảy ra ngoài mua 1k gió mát thế này ... hix ... nguy hiểm wá .... ...
    Mọi chuyện dần dần đang đi vào quỹ đạo của nó roài ... yep ..có thế chứ ... Khi người ta bị dìm xuống nước .. tưởng như o thở được thì lúc đó mới là lúc khát vọng sống mãnh liệt nhất .... ... hehe ... Cuối cùng mình đã ngoi lên được ... o bị chết chìm ...
    hihi ... đang rất vui vẻ và sung sướng ... ...
    to binhnx : cậu đang gặp chuyện gì thế ? có vẻ rất rắc rúi đúng o ? .. tớ đọc mà cũng thấy hơi lo lo cho cậu đấy.. ... Hi vọng là mọi việc o quá tồi tệ ... mà tớ cũng giống cậu .. cũng tin vào chính nghĩa ... hihi .... cố gắng nha ... ... Những điều tốt đẹp bao giờ cũng tiếp nối ngay sau những gì tồi tệ nhất ...
  3. bong_ma_nghia_dia

    bong_ma_nghia_dia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hoan hô ngày mình được ra đời!
    he he
    chào tất cả thần dân 84p, tự dưng đi lang thang lại vớ được cái topic này , hay đáo để đấy .ko biết tên nào nghĩ ra cái này nhỉ
    thật dở hơi hết biết
    nhưng cũng may mắn là tui dang có chuyện cần trút ra, chẳng biết đổ vào đâu cả . chuối thật .lại toan chuyện linh tinh mới ức chứ.hay cho hai từ CON NGƯỜI .............................................
    và cũng chán chết cho hai từ ấy .
  4. bong_ma_nghia_dia

    bong_ma_nghia_dia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hoan hô ngày mình được ra đời!
    he he
    chào tất cả thần dân 84p, tự dưng đi lang thang lại vớ được cái topic này , hay đáo để đấy .ko biết tên nào nghĩ ra cái này nhỉ
    thật dở hơi hết biết
    nhưng cũng may mắn là tui dang có chuyện cần trút ra, chẳng biết đổ vào đâu cả . chuối thật .lại toan chuyện linh tinh mới ức chứ.hay cho hai từ CON NGƯỜI .............................................
    và cũng chán chết cho hai từ ấy .
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hì ..chào bạn bóng đêm ... chào mừng ngày đầu tiên bạn phủ màu đen lên box 84P ... ...hihi ... đọc câu cảm khái của bạn ở cuối bài mà tớ o đành lòng được phải post một bài thể hiện sự đồng tình ... vốn dĩ cái từ ấy có 2 phần mà .. Con - người .. thế nên cũng o lấy gì làm lạ lắm khi thỉnh thoange cái phần o tốt đẹp lắm nó lại lấn át cái còn lại ... .. Nhưng cũng chỉ là tạm thời thui ... cứ nghĩ theo hướng tích cực là một cân bằng động đi ... khó có thể có sự toàn vẹn lắm ... đúng o bạn ? ...
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hì ..chào bạn bóng đêm ... chào mừng ngày đầu tiên bạn phủ màu đen lên box 84P ... ...hihi ... đọc câu cảm khái của bạn ở cuối bài mà tớ o đành lòng được phải post một bài thể hiện sự đồng tình ... vốn dĩ cái từ ấy có 2 phần mà .. Con - người .. thế nên cũng o lấy gì làm lạ lắm khi thỉnh thoange cái phần o tốt đẹp lắm nó lại lấn át cái còn lại ... .. Nhưng cũng chỉ là tạm thời thui ... cứ nghĩ theo hướng tích cực là một cân bằng động đi ... khó có thể có sự toàn vẹn lắm ... đúng o bạn ? ...
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng nhận được một thư bảo đảm với nội dung manh đậm tính chất ngoại giao, sặc mùi luật pháp (chắc là luật rừng):
    "Sau quá trình kiểm tra giấy tờ bởi các bộ nghành liên quan từ phía liên bang. Chúng tôi vô cùng hối tiếc khi buộc phải thông báo cho ngài biết rằng: Chúng tôi không thể giữ lại hồ sơ và thực hiện yêu cầu của ngài...Chúng tôi khẩn thiết mong ngài hiểu rằng: theo luật pháp liên bang: Trong những trường hợp đặc biệt và những trường hợp bất khả kháng, chúng tôi có quyền từ chối một yêu cầu mà không cần phải đưa ra lý do tại sao..."
    Trường hợp bất khả kháng thì mình tự xét thấy về mặt luật pháp là không phải rồi. Vậy chắc là còn trường hợp đặc biệt...Phán quyết bố láo đầy tính ép buộc, đậm ý nghĩa cá nhân này làm lệch mất hướng đi của mình trong một giai đoạn, kéo theo sau nó là cả một chuỗi ngày dài với nhiều vấn đề cần giải quyết.
    Không vấn đề! Mình vẫn muốn nếm đủ mùi vị cuộc sống mà.
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng nhận được một thư bảo đảm với nội dung manh đậm tính chất ngoại giao, sặc mùi luật pháp (chắc là luật rừng):
    "Sau quá trình kiểm tra giấy tờ bởi các bộ nghành liên quan từ phía liên bang. Chúng tôi vô cùng hối tiếc khi buộc phải thông báo cho ngài biết rằng: Chúng tôi không thể giữ lại hồ sơ và thực hiện yêu cầu của ngài...Chúng tôi khẩn thiết mong ngài hiểu rằng: theo luật pháp liên bang: Trong những trường hợp đặc biệt và những trường hợp bất khả kháng, chúng tôi có quyền từ chối một yêu cầu mà không cần phải đưa ra lý do tại sao..."
    Trường hợp bất khả kháng thì mình tự xét thấy về mặt luật pháp là không phải rồi. Vậy chắc là còn trường hợp đặc biệt...Phán quyết bố láo đầy tính ép buộc, đậm ý nghĩa cá nhân này làm lệch mất hướng đi của mình trong một giai đoạn, kéo theo sau nó là cả một chuỗi ngày dài với nhiều vấn đề cần giải quyết.
    Không vấn đề! Mình vẫn muốn nếm đủ mùi vị cuộc sống mà.
  9. bong_ma_nghia_dia

    bong_ma_nghia_dia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    một ngày binh thường như bao ngày khác !
    nhưng có vẻ củ chuối hơn thì phảimọi thứ đều long sòng xọc.chẳng cái rì ra cái rì cả thật hết biết .
    thử làm lại xem vậy .
    tự tin để tiến lên
  10. bong_ma_nghia_dia

    bong_ma_nghia_dia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    một ngày binh thường như bao ngày khác !
    nhưng có vẻ củ chuối hơn thì phảimọi thứ đều long sòng xọc.chẳng cái rì ra cái rì cả thật hết biết .
    thử làm lại xem vậy .
    tự tin để tiến lên

Chia sẻ trang này