1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ma_nghia_dia

    bong_ma_nghia_dia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn sô cô la 2k nha!
    mình cũng thích sô cô la , nhất là sô cô la giá rẻ như thế2k một cân hả ?
    lúc nào rảnh chỉ chỗ cho mình nhé! cam ơn nhiều .
    ừa mà u nói cũn đúng cái từ đó nó có tới hai phần kia mà.mà này cho mình hỏi khí không phải chứ ở bạn phần nào lớn hơn zậy?
  2. bong_ma_nghia_dia

    bong_ma_nghia_dia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn sô cô la 2k nha!
    mình cũng thích sô cô la , nhất là sô cô la giá rẻ như thế2k một cân hả ?
    lúc nào rảnh chỉ chỗ cho mình nhé! cam ơn nhiều .
    ừa mà u nói cũn đúng cái từ đó nó có tới hai phần kia mà.mà này cho mình hỏi khí không phải chứ ở bạn phần nào lớn hơn zậy?
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hehe...tớ rất phục bạn bóng đêm nhá ... cứ mỗi lần đọc bài của ấy là tớ lại muốn post lại ... ... lần này thì lại vì cái câu ấy hỏi tớ ... Một câu hỏi mà tớ phát hiện ra là ấy chẳng thèm đọc bài của tớ rì cả .... cái bài viết mà ấy thanks tớ í ... .. hiz ... thế có chán o cơ chứ .. thế nên ấy mới hỏi tớ cái câu " dễ thương" như vậy chứ ... .. nếu tớ trả lời của tớ theo kiểu chọn 1 trong 2 bạn thích phần nào thì chắc tớ đã trở thành nhà phân loại học roài ... hehe ... thui... o nói nữa .. dạo này mình ghê gớm lên hay sao í ... ngày trước gặp những tình huống kiểu này thì toàn lờ lớ lơ ... cười ruồi ... ..thế mà ... bi z...... ...hi`hi`.... chết thật ...
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hehe...tớ rất phục bạn bóng đêm nhá ... cứ mỗi lần đọc bài của ấy là tớ lại muốn post lại ... ... lần này thì lại vì cái câu ấy hỏi tớ ... Một câu hỏi mà tớ phát hiện ra là ấy chẳng thèm đọc bài của tớ rì cả .... cái bài viết mà ấy thanks tớ í ... .. hiz ... thế có chán o cơ chứ .. thế nên ấy mới hỏi tớ cái câu " dễ thương" như vậy chứ ... .. nếu tớ trả lời của tớ theo kiểu chọn 1 trong 2 bạn thích phần nào thì chắc tớ đã trở thành nhà phân loại học roài ... hehe ... thui... o nói nữa .. dạo này mình ghê gớm lên hay sao í ... ngày trước gặp những tình huống kiểu này thì toàn lờ lớ lơ ... cười ruồi ... ..thế mà ... bi z...... ...hi`hi`.... chết thật ...
  5. bong_ma_nghia_dia

    bong_ma_nghia_dia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chào 2k!
    cảm ơn quá, ko ngờ mình lại làm phiền bạn vậy chứ .cứ làm bạn phải tốn tiền tốn thời gian post bài .thế ngày trước bạn thế nào mà bi giờ bạn "ghê" lên hả ?tò mò quá.
    nhưng xem ra so với mấy cô chằn lửa chỗ mình thì cũng
    hơi "ghê"
  6. bong_ma_nghia_dia

    bong_ma_nghia_dia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chào 2k!
    cảm ơn quá, ko ngờ mình lại làm phiền bạn vậy chứ .cứ làm bạn phải tốn tiền tốn thời gian post bài .thế ngày trước bạn thế nào mà bi giờ bạn "ghê" lên hả ?tò mò quá.
    nhưng xem ra so với mấy cô chằn lửa chỗ mình thì cũng
    hơi "ghê"
  7. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mình đánh rơi thói wen viết nhật ký từ lúc nào rồi ... quyển NKTY cũng bỏ bê, chẳng mấy khi mở ra và tỉ mẩn ngồi ghi chép mỗi đêm như trước đây mình vẫn làm.
    Tối qua ngồi 8 chuyện với ex đến gần 2h đêm. Kinh khủng thật, chuyện gì mà nhiều thế .... vậy là mình và ex lại hiểu nhau hơn một chút, và hiểu nhau nhiều hơn kể từ sau ngày chia tay... Hơn 1 năm qua sau ngày ấy... và gần 4 năm trời... Cảm ơn ex đã luôn ở bên ta những khi vui buồn, cảm ơn ex đã hiểu ta và yêu ta .....Xin lỗi ......
  8. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mình đánh rơi thói wen viết nhật ký từ lúc nào rồi ... quyển NKTY cũng bỏ bê, chẳng mấy khi mở ra và tỉ mẩn ngồi ghi chép mỗi đêm như trước đây mình vẫn làm.
    Tối qua ngồi 8 chuyện với ex đến gần 2h đêm. Kinh khủng thật, chuyện gì mà nhiều thế .... vậy là mình và ex lại hiểu nhau hơn một chút, và hiểu nhau nhiều hơn kể từ sau ngày chia tay... Hơn 1 năm qua sau ngày ấy... và gần 4 năm trời... Cảm ơn ex đã luôn ở bên ta những khi vui buồn, cảm ơn ex đã hiểu ta và yêu ta .....Xin lỗi ......
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Có những việc ... người ta chỉ muốn làm 1 lần duy nhất .. cho một người .. .. và chẳng thể lặp lại điều đó lần thứ 2 nữa ... .... Đó có phải là phép lịch sự tổi thiểu .. là sự đóng cửa quá khứ ... để mặc nó ngủ yên ....Hay có lẽ là để tránh cho vết thương cũ tái phát ... cứa vào lòng đau nhói .... .. có lẽ vậy ... cứ thử nghĩ xem ... khi hình ảnh quá khứ cứ lởn vởn ... những hành động như là đóng thế vậy ... ....
    Tại sao người ta cứ hay so sánh giữa hình ảnh quá khứ và hiện tại .... như một sự ám ảnh .... như là sự so bì giữa cái áo mới mua và cái đã cũ rồi ... Người ta sẽ nghĩ .. uh.. áo mới thì phải hơn chứ nhỉ ? làm gì phải so sánh cho mệt ? vậy mà vẫn có sự so sánh đấy chứ ? có phải vì áo cũ mặc đã lâu ... đã thành quen ? và phải chăng nó đã có cái hồn ... đã mang hơi ấm ... mà o lạ lẫm và lạc lõng chăng ?
    Cái áo mới thật tội ...tự nhiên chẳng hiểu chuyện gì cứ bị đay nghiến ... cứ phải chẹp miệng .... người ta mặc nó mà lại nghĩ về cái áo cũ .... ... nhưng ai bảo nó là áo mới ... áo mới thì tất nhiên phải tập cho quen đi mới thành áo cũ được ...
    Mình đang viết cái quái gì thế nhỉ > đang lảm nhảm ..mà ngay bản thân mình cũng chẳng hiểu ? hehe...hay thật !..có ai hiểu gì o ?
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Có những việc ... người ta chỉ muốn làm 1 lần duy nhất .. cho một người .. .. và chẳng thể lặp lại điều đó lần thứ 2 nữa ... .... Đó có phải là phép lịch sự tổi thiểu .. là sự đóng cửa quá khứ ... để mặc nó ngủ yên ....Hay có lẽ là để tránh cho vết thương cũ tái phát ... cứa vào lòng đau nhói .... .. có lẽ vậy ... cứ thử nghĩ xem ... khi hình ảnh quá khứ cứ lởn vởn ... những hành động như là đóng thế vậy ... ....
    Tại sao người ta cứ hay so sánh giữa hình ảnh quá khứ và hiện tại .... như một sự ám ảnh .... như là sự so bì giữa cái áo mới mua và cái đã cũ rồi ... Người ta sẽ nghĩ .. uh.. áo mới thì phải hơn chứ nhỉ ? làm gì phải so sánh cho mệt ? vậy mà vẫn có sự so sánh đấy chứ ? có phải vì áo cũ mặc đã lâu ... đã thành quen ? và phải chăng nó đã có cái hồn ... đã mang hơi ấm ... mà o lạ lẫm và lạc lõng chăng ?
    Cái áo mới thật tội ...tự nhiên chẳng hiểu chuyện gì cứ bị đay nghiến ... cứ phải chẹp miệng .... người ta mặc nó mà lại nghĩ về cái áo cũ .... ... nhưng ai bảo nó là áo mới ... áo mới thì tất nhiên phải tập cho quen đi mới thành áo cũ được ...
    Mình đang viết cái quái gì thế nhỉ > đang lảm nhảm ..mà ngay bản thân mình cũng chẳng hiểu ? hehe...hay thật !..có ai hiểu gì o ?

Chia sẻ trang này