1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ma_nghia_dia

    bong_ma_nghia_dia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    heeeeeeeee
    ôi những ngày chán chết dã qua đi rùimình lại trở lại làm cái bóng ma quen thuộc, đầy zui tươi , hứng khởi
    ah, chào bạn 2k nhé , bạn viết về cái áo hay quá ,hay thật .nhưng cũng tôi nghiệp cái áo quá cơ, ko dưng lại phải chịu sự ***g ghép, chịu mang trên mình một cái rì đó ,............
  2. bong_ma_nghia_dia

    bong_ma_nghia_dia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    heeeeeeeee
    ôi những ngày chán chết dã qua đi rùimình lại trở lại làm cái bóng ma quen thuộc, đầy zui tươi , hứng khởi
    ah, chào bạn 2k nhé , bạn viết về cái áo hay quá ,hay thật .nhưng cũng tôi nghiệp cái áo quá cơ, ko dưng lại phải chịu sự ***g ghép, chịu mang trên mình một cái rì đó ,............
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hi`..tui thi xong roai..bà nó ạ...ông nó ạ... ....bắt đầu mùa chơi bời và nghịch phá roài...nà ná na na na.... ..o biết nên làm cái gì trước đây .... ..hi`... nhiều dự định quá đi .... .thôi ..câu thế thôi... để dành còn viết mấy bài chất lượng một chút ..
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hi`..tui thi xong roai..bà nó ạ...ông nó ạ... ....bắt đầu mùa chơi bời và nghịch phá roài...nà ná na na na.... ..o biết nên làm cái gì trước đây .... ..hi`... nhiều dự định quá đi .... .thôi ..câu thế thôi... để dành còn viết mấy bài chất lượng một chút ..
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tự hỏi mình có phải là người kiên nhẫn o ? chắc là không rồi ...hihi...chờ đợi ai đó 1 phút tôi đã sốt ruột o chịu nổi ... và thà rằng phải đi 15 phút để gặp người ta hơn là đợi 1 phút ... tôi thật ngốc nhì ...Thế tôi có phải là một người giỏi chịu đựng o ? Lại càng không roài ...1 người o có kiên nhẫn thì chịu đựng được cái gì ? Vậy thi` tôi có phải là người giỏi chia sẻ ko ? o*`..cái này thì có thể còn có khả năng ....nhưng nếu nói giỏi thì chưa chắc ...hehe....chỉ là biết lắng nghe thôi. Nói thế thì tôi có làm cho người khác tin tưởng mình được hay o ? Hỏi gì lạ thế ..cái này cũng còn tuỳ .... tuỳ thuộc vào sự cả tin của người ta đến đâu. hihi .... tuỳ vào thời gian quen biết ...tuỳ ..tuỳ...và tuỳ vào rất nhiều cái linh tinh khác ..tuy nhiên khách quan mà nói thì chẳng ai đi tin tưởng một người xa lạ... chẹp ... Đến đây lại nghĩ ra một câu hỏi là liệu tôi có thể làm người khác thay đổi o ? Lại là một câu rất ngốc xít đây ...người ta nói thế nào nhỉ ? đừng nên có tham vọng thay đổi bất cứ ai... nếu bạn nghĩ bạn phải thay đổi ai đó thì hãy nghĩ đến chuyện thay đổi chính mình ...hihi....thế nữa cơ đấy ... hihi... Hỏi một câu cuối thôi nhé ...chuyện đó thế là vô vọng à ? cái chuyện là tôi muốn làm cho 1 người o tin tưởng ai tin tôi í ....Nó có một chút xíu % thành công nào không ? hihi...Hỏi thế mà cũng hỏi ... 1 người bình thường còn khó nữa là một người đa nghi ..... Mà sao trên đời này lại tồn tại một người không tin tưởng ai thế ? lạ nhỉ ! Ít ra thì cũng phải có 1 ai đó để tin chứ ? thế mà lại có đấy thôi... chẳng nhẽ tôi bịa ra chuyện đấy để hỏi vu vơ ah ? Có khi cũng chẳng hiếm đâu ...chỉ là chưa thấy đấy thôi ......uh...cũng có khi vì mình chưa tiếp xúc với nhiều người ..thế nên tầm nhìn hạn hẹp .... .... Mà sao người ta lại o tin vào người khác nhỉ >? là do đã bị mất lòng tin ? Là do gặp phải chuyện rì đó đến mức tổn thương sâu sắc ? hay là vì chẳng được ai tin tưởng bao h ? còn lí do nào nữa không ? hi`...cái đầu óc của tôi chỉ nghĩ được từng ấy lí do ... mà cái nào cũng nghiêm trọng cả .... chắc do đọc mấy cái chuyện rối loạn tâm lý nhiều quá ... có khi cũng chẳng phức tạp đến thế đâu mà ... chỉ là người ta sợ bị đau ..người ta thiếu dũng khí ... người ta muốn giảm thiểu tối đa sự thất vọng, mất mát ....hihi....o*` ..nói vậy thì tức là người ta cẩn thận quá thôi ... chứ người ta có mắc bệnh gì về tâm lý đâu ... Đúng là chỉ khéo lo ..... mà biết đâu ngày trước người ta bị lừa ...nên nhìn ai bây h cũng nghi nghi ......ôi trời ...lại thế nữa .... nghĩ nữa lại ra một lô xích xông những lí do siêu ngớ ngẩn ... mà roài lại trùng lặp mà o biết í .... .....Nói chung là ....đừng có kì vọng vào cái chuyện người ta tin mình tuyệt đối .. có chăng là một chút ..còn nếu không thì ....có khi phải rút hết ruột gan ra ... bản thân mình tin người ta hết mức ....dùng cái niềm tin tuyệt đối ấy mà làm người ta rung rinh .và người ta chịu hé hé cái cánh cửa bí mật của người ta cho mình xem một tí teo ... ....Bắt buộc phải thế ah ? o còn cách nào khác ah ? có cách nào nhanh hơn mà lại o tổn hao nhiều bí mật thế o ? ..hi` hi` ... lại sợ roài ah ? hehe...sợ cũng phải thôi .... người ta biết hết cả con người mình roài thì người ta sẽ nhìn mình với ánh mắt gì đây ? có còn muốn chơi với mình o ? hay là người ta sẽ đóng sập cái cửa trước mặt mình ... và thế là ..bibi... đường ai nấy đi nhá .....như cái kiểu biết thế thì o chơi với nó làm rì ... hihi..... ai zà ..lại phức tap roài đây ..... biết đâu là người ta cũng nghĩ thế nên mới đóng cửa im ỉm với mình nhì ......nhỡ thế thì sao ? hihi.... thế chẳng nhẽ mình phải là vật hi sinh trước ah ?..có nhất thiết phải thế o ? hi`hi`....sao người ta o hi sinh nhì ? Mình tốt bụng lắm ..có mấy khi chập nhặt rì đâu ... ... lại hay quên nữa ...có biết thù vặt là rì đâu.......thôi ... đau đầu roài đấy ... ai là vật tế thần thì còn phải xem ra ...hehe..ai có nhiều dũng cảm hơn ? ai có dũng khí hơn ? và ai o sợ tổn thương hơn ? hèm hèm ... cái này phải cân đong đo đếm cẩn thận ... o thể làm liều được ...nhi`... cứ từ từ ... vậy nên cái đầu tiên phải học là kiên nhẫn ....
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tự hỏi mình có phải là người kiên nhẫn o ? chắc là không rồi ...hihi...chờ đợi ai đó 1 phút tôi đã sốt ruột o chịu nổi ... và thà rằng phải đi 15 phút để gặp người ta hơn là đợi 1 phút ... tôi thật ngốc nhì ...Thế tôi có phải là một người giỏi chịu đựng o ? Lại càng không roài ...1 người o có kiên nhẫn thì chịu đựng được cái gì ? Vậy thi` tôi có phải là người giỏi chia sẻ ko ? o*`..cái này thì có thể còn có khả năng ....nhưng nếu nói giỏi thì chưa chắc ...hehe....chỉ là biết lắng nghe thôi. Nói thế thì tôi có làm cho người khác tin tưởng mình được hay o ? Hỏi gì lạ thế ..cái này cũng còn tuỳ .... tuỳ thuộc vào sự cả tin của người ta đến đâu. hihi .... tuỳ vào thời gian quen biết ...tuỳ ..tuỳ...và tuỳ vào rất nhiều cái linh tinh khác ..tuy nhiên khách quan mà nói thì chẳng ai đi tin tưởng một người xa lạ... chẹp ... Đến đây lại nghĩ ra một câu hỏi là liệu tôi có thể làm người khác thay đổi o ? Lại là một câu rất ngốc xít đây ...người ta nói thế nào nhỉ ? đừng nên có tham vọng thay đổi bất cứ ai... nếu bạn nghĩ bạn phải thay đổi ai đó thì hãy nghĩ đến chuyện thay đổi chính mình ...hihi....thế nữa cơ đấy ... hihi... Hỏi một câu cuối thôi nhé ...chuyện đó thế là vô vọng à ? cái chuyện là tôi muốn làm cho 1 người o tin tưởng ai tin tôi í ....Nó có một chút xíu % thành công nào không ? hihi...Hỏi thế mà cũng hỏi ... 1 người bình thường còn khó nữa là một người đa nghi ..... Mà sao trên đời này lại tồn tại một người không tin tưởng ai thế ? lạ nhỉ ! Ít ra thì cũng phải có 1 ai đó để tin chứ ? thế mà lại có đấy thôi... chẳng nhẽ tôi bịa ra chuyện đấy để hỏi vu vơ ah ? Có khi cũng chẳng hiếm đâu ...chỉ là chưa thấy đấy thôi ......uh...cũng có khi vì mình chưa tiếp xúc với nhiều người ..thế nên tầm nhìn hạn hẹp .... .... Mà sao người ta lại o tin vào người khác nhỉ >? là do đã bị mất lòng tin ? Là do gặp phải chuyện rì đó đến mức tổn thương sâu sắc ? hay là vì chẳng được ai tin tưởng bao h ? còn lí do nào nữa không ? hi`...cái đầu óc của tôi chỉ nghĩ được từng ấy lí do ... mà cái nào cũng nghiêm trọng cả .... chắc do đọc mấy cái chuyện rối loạn tâm lý nhiều quá ... có khi cũng chẳng phức tạp đến thế đâu mà ... chỉ là người ta sợ bị đau ..người ta thiếu dũng khí ... người ta muốn giảm thiểu tối đa sự thất vọng, mất mát ....hihi....o*` ..nói vậy thì tức là người ta cẩn thận quá thôi ... chứ người ta có mắc bệnh gì về tâm lý đâu ... Đúng là chỉ khéo lo ..... mà biết đâu ngày trước người ta bị lừa ...nên nhìn ai bây h cũng nghi nghi ......ôi trời ...lại thế nữa .... nghĩ nữa lại ra một lô xích xông những lí do siêu ngớ ngẩn ... mà roài lại trùng lặp mà o biết í .... .....Nói chung là ....đừng có kì vọng vào cái chuyện người ta tin mình tuyệt đối .. có chăng là một chút ..còn nếu không thì ....có khi phải rút hết ruột gan ra ... bản thân mình tin người ta hết mức ....dùng cái niềm tin tuyệt đối ấy mà làm người ta rung rinh .và người ta chịu hé hé cái cánh cửa bí mật của người ta cho mình xem một tí teo ... ....Bắt buộc phải thế ah ? o còn cách nào khác ah ? có cách nào nhanh hơn mà lại o tổn hao nhiều bí mật thế o ? ..hi` hi` ... lại sợ roài ah ? hehe...sợ cũng phải thôi .... người ta biết hết cả con người mình roài thì người ta sẽ nhìn mình với ánh mắt gì đây ? có còn muốn chơi với mình o ? hay là người ta sẽ đóng sập cái cửa trước mặt mình ... và thế là ..bibi... đường ai nấy đi nhá .....như cái kiểu biết thế thì o chơi với nó làm rì ... hihi..... ai zà ..lại phức tap roài đây ..... biết đâu là người ta cũng nghĩ thế nên mới đóng cửa im ỉm với mình nhì ......nhỡ thế thì sao ? hihi.... thế chẳng nhẽ mình phải là vật hi sinh trước ah ?..có nhất thiết phải thế o ? hi`hi`....sao người ta o hi sinh nhì ? Mình tốt bụng lắm ..có mấy khi chập nhặt rì đâu ... ... lại hay quên nữa ...có biết thù vặt là rì đâu.......thôi ... đau đầu roài đấy ... ai là vật tế thần thì còn phải xem ra ...hehe..ai có nhiều dũng cảm hơn ? ai có dũng khí hơn ? và ai o sợ tổn thương hơn ? hèm hèm ... cái này phải cân đong đo đếm cẩn thận ... o thể làm liều được ...nhi`... cứ từ từ ... vậy nên cái đầu tiên phải học là kiên nhẫn ....
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hì...lại buồn ngủ roài......cả nhà đi ngủ hết cả ..ngồi câu bài thế này cũng hơi tội lỗi nhì... ..hihi... hầu hết mọi người đều chẳng mấy khi câu bài trong 84P .. hi''hi'' .... o biết vì lí do gì á ......nhớ ngày trước bên 84Hn có rất nhiều topic thú vị về chủ đề Fishing ... có 1 topic còn dành riêng cho các cao thủ câu .. hehe.... ..hồi đấy vui thật ... chắc chẳng thể có lại lần 2 ....
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    uh, tuy không post mà vẫn đọc chỉ sợ post nhìu quá, ng ta nói ngại lém
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    chẹp..chán...cứ tưởng là never come again..thế mà ...chẹp... nó xuất hiện đột ngột hơn mình tưởng .....làm thế nào bây giờ...giải quyết ra làm sao đây....đau nhói thế này..hả zời ...mình thành đứa zở hơi mất ... có khi còn mang tiếng lừa lọc người ta í chứ ... cái thứ quái dị này là rì nhỉ ?? o xác định đuợc ... ..o định nghĩa được ..cũng chẳng cắt phăng nó đi được ... cứ mồm to lắm vào ... để roài bây giờ há miệng mắc quai ... ..tức thật ... 3 năm rồi ...vậy mà sao nó cứ bám nhằng nhẵng theo mình thế này ...... mà hình như do mình đấy chứ ... .. trách ai được bây h... có khi lại làm người khác khổ lây.... chán .... chẹp ...
  10. nguthat

    nguthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm nay không còn tiền để ăn nữa. Đã cắm cái xe rùi.Ngày mai đi học bằng cái gì đây. Chán.
    Một ngày như ***. Đi học cũng bỏ nốt.

Chia sẻ trang này