1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    phù..ngày hôm nay o biết là ngày gì ...mệt mỏi và chán nản ..Lần đầu tiên mình hét lên giữa đường "Sao ngốc thế "..hix...đấy là tội lỗi hay là một sự tiến bộ ..hihi... Ngày trước chắc chẳng bao giờ dám làm vậy ...
    Nỗi bục tức thứ nhất là khi vừa bon bon ra cửa được 1 đoạn thì đã bị 1 cái xe máy xoẹt qua ..bắn nước tứ tung .... chưa kể cái chuyện mình biết cái tên ngồi trên xe là ai ... hắn quay sang nhìn mình lạnh te tái ... o thèm xin lỗi lấy một câu ... hix .... bất lịch sự ....zzzz ....
    Chưa đầy 5 phút sau lại thêm một sự cố khác ...cũng o kém phần khó chịu ... Trông mình thế này mà bị mấy em 86 gọi bằng em ....:(( ..thế có tức o cơ chứ .... o biết có phải vì thế o mà mình hét lên sao ngốc thế .... o phải ...lí do chính là vì mình đã chỉ đường rất cặn kẽ mà chúng nó cứ giả nai o biết .. hay có khi đầu óc chúng nó ngốc thật ... hix ..... cáu quá ..lần đầu tiên đi đường bực mình đến vậy ... lẵng nhẵng theo sau..ba hoa chích choè ..anh em ngọt xớt ... may mà đến ngã ba thì chúng nó tha cho mình.. hehe...thế hệ trẻ bây giờ vậy đấy ... chẹp... nói thế lại vơ đũa cả nắm mất roài ... hì ... thôi thôi... chuyện vớ vẩn .. hơi đâu mà phải tổng kết thành lí luận ...:))
    hèm ..còn một nagỳ nữa là ..bibi summer ... nhanh ghê .... sẽ càng nhanh hơn khi qua tết ..cái lúc đi thực tập tốt nghiệp ..sẽ ra sao nhỉ ... ờ ..tương lai của mình ..đang dần dần xuất hiện ..mà hình như mình thấy còn thiếu nhiều thứ quá ... chẹp ... đành cố hết sức thôi ..come on ...;)
  2. Yinh

    Yinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    hum nay ra đường đánh rơi tờ 500đ mới cứng cựa , hiz hiz buồn mất 5 phút hé hé
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hix.. muốn khóc ...muốn khóc thật nhiều ...nhưng o làm sao khóc nổi ... đó chắc là sự kìm nén ... có lẽ vậy .. Khi trong lòng cảm thấy đau đớn ...trống rỗng và vô định .... chợt nhận ra mình thật yếu đuối ... cũng chẳng hiểu rằng mình bị người khác bỏ rơi ..hay chính bản thân mình rời xa mọi người ... để đến bây giờ thì không thể hoà nhập như trước ... tại sao thế ... tại sao cứ cảm thấy những cái đó là tẻ nhạt và vô vị.. những câu nói khiến nhói đau mà mặt vẫn tươi cười ... là ai .. và đã làm gì sai ....
    Cuộc sống này sao khó khăn quá đỗi ... đôi khi ..như lúc này .. tất cả như chỉ muốn nổ tung ra .. mọi cái đều đến dồn dập như thử thách người ta ... tại sao lại khắc nghiệt đến thế ... đã bị đánh gục mất rồi .... chấp nhận bản thân thua cuộc để ngày mai lại bắt đầu từ số 0 ... có phải thế không .... Mỗi chút mỗi chút ... dù là vô tình hay hữu ý đều tạo thành một khối hoàn chỉnh ... một cỗ máy tra tấn hoàn hảo .. từng chút...từng chút một ...những con người vô tình và ích kỷ .... Ngay lúc này .. ước gì mình có ai đó ... có ai đó ở bên .... những người bạn ... nếu như lúc này ... liệu có vơi bớt hay o ? hay chỉ là dựa dẫm là đổ gánh nặng sang người khác .. có thể vì thế mà một ngày của họ sẽ buồn thì sao ... có phải đây là ích kỷ .... ... thật là thất vọng ... sâu thẳm ở đâu đó ... có ai đó nói rằng phải cứng rắn và o yếu mềm ... phải ... o được yếu mềm ... nếu như chỉ có thế này mà đã gục ngã thì sau này sẽ làm được gì ...
    Nước đã tràn ly ..vậy hãy đổ nó đi ... đừng cứu vãn làm gì ... hãy bắt đầu lại ... với những hi vọng mới ... dù sao ngày hôm nay cũng sắp qua ... tất cả lại là quá khứ ... có phải vậy o ?
  4. lonelywind1403

    lonelywind1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    00:55 18/08/2005
    Lần đầu tiên viết nhật ký online mà hình như cũng là lần đầu tiên viêt nhật ký luôn thì phải... ừ sao mà ghét viết văn thía không biết. Hum rồi ngồi trước mặt thầy mà viết cái đơn.... hiz không biết thầy có cười cái thằng ngồi trước mặt thầy mà vò đầu bu tai ko nhỉ hum... thêm một cái phải cố gắng để tự hoàn thiện mình... tự nhủ vậy.
    hôm nay ... ah mà hôm qua thì đúng hơn không đi làm, hiz , ngủ dậy thấy mệt mỏi. Tiện tay vớ lấy điện thoại gọi lên công ty xin nghi có lẽ mình đi làm quá sớm chăng. Hay là mình là kẻ tham lam nhỉ. Đi làm cũng có cái thú vị .... nhưng mà hình như mình thấy mệt mỏi quá . Đi làm xong chỉ thích về nhà không đi đâu cả. Tránh xa các mối quan hệ bạn bè, nhiều đứa bạn bảo "mày đã thay đổi" "uh có lẽ thế. Nhưng mà biết làm sao đây. đi làm về ta mệt mỏi... đã thía còn việc nhà nửa, ra kiếm đâu ra thời gian đây" chủ nhật thì ngủ bù những đêm như thế này hiz.....
    Giờ nghi lại cũng không biết sao nửa. Cứ tiếp tục thế này chắc mình điên mất, vào năm học hi vọng mọi chuyên sẽ khác đi, rồi mình sẽ khôi phục lại các mối quan hệ trước đây. Giờ sao thấy cô đơn quá, cầm điện thoại trên tay mà chả biết gọi cho ai nửa. Ah nhắc đến chuyện học hành mới nhớ. Sắp vào học lại rồi, chỉ còn 15 ngày nửa thôi. ốii ! mùa hè trôi nhanh đến thề ah...... bao nhiêu dự định của mình vẫn còn để đó. Chán thật đấy. Đang cảm thấy nuối tiếc ... giá như mình được làm lại, vào năm học tới vậy là mình chỉ còn một mùa hè cuối cùng của thời sinh viên ôi sao mà mau thế nhỉ.
    Ai đó hãy cho tớ một lời khuyên ! ! !
  5. winter_04

    winter_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hôm wa , được đứa bạn giới thiệu ttvnol.com .nó bảo :"bà cứ vào coi đi hay lắm đó ." công nhận một điều rằng ở 4rum này lắm mục, nhiều đề tài ..rất dễ thu hút và bắt mắt
    hôm nay, nhận được thư của đứa bạn ..vui wa...may mà mấy tên bưu điện mất nết kia không làm hại gì hoặc mất tam đi đâu . Chờ đợi thư quả thật rất mệt mỏi ...nhưng hồi hộp và rất vui vì như đang chắm sóc hay chờ đợi một điều gì đó đến ..
    ...viết nhật kí online thì nhiều nhưng viết thường xuyên và có người đọc được thì cũng hay ...
  6. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm roài không vô ttvn ^^" tự nhiên hum nay chán wa'' ... chẳng hiểu tại sao nữa bà ơi tui có nhận được mess của bà nhưng mà ... lười wa'' nên không trả lời bà được. hihihihi. hum nay 2-9 có vui không bà? ở bên này chán wa''
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    biết ngay ma` .. bà nó là chúa lười ... tui ghét bà nó bi h... toàn tui nhắn tin với mail...ma` bà nó thì chẳng được dòng nào hết ...zzzz.... giá mà gặp bà nó thì tui sẽ cho bà nó biết tay roai ... tức thế ....
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hehe...hạnh phúc nhất là người tìm ra mục đích để sống ... ... cái mình đang có là vô giá ... nó như là một nguồn năng lượng vô tận ... có thể vì thế mà cố gắng o biết mệt mỏi ... cỏ thể vì nó mà vứt bỏ những điều phù phiếm ...
    Có nhiều cái trước kia mình coi là số một ... có nhiều cái mình nghĩ nó nặng nề lắm .. to tát lắm ... đáng sợ lắm .. nhưng h thấy vui vì có mấy cái đó để tập dượt ... đối mặt với nỗi sợ hãi của mình ... hehe .. thoải mái ghê ... cái cảm giác mong được trưởng thành ngày một rõ rệt .. Nhưng hình như cái sự bất cần cũng đang tăng tiến thì phải ... ... hehe .. vứt bỏ một cách o thương tiếc .. lạnh lùng và nguy hiểm ... ...
    cũng chẳng còn thấy cắn dứt mấy về những chuyện đâu đâu... ... Mình đang nổi loạn cũng nên ...
    hihi... người ta nói khi có quá nhiều người ta lại càng thấy thiếu ... ... khi được bảo vệ quá kĩ người ta lại chẳng biết cái giá trị của hạnh phúc ... phải ... ... cái mình đang làm như một sự liều lĩnh và ngu ngốc ... mình sẽ ngã ... đau lắm đây .. có khi còn hối tiếc .. nhưng có sao o nhỉ ... khi biết được giá trị của bình yên ... cũng đáng ... [r33]
  9. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Xong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sướng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Phê thật!
  10. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mưa suốt 4 ngày liên tục .......................................hi vong ngày mai trời lại nắng........trời mưa mà vào sân chơi cầu lông thì khoái nhất, vừa đỡ lạnh vừa xả stress......tha hồ đánh đập hành hạ trái cầu...........nhưng lại fải tốn tiền thuê sân .hic hic

Chia sẻ trang này