1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ma_nghia_dia

    bong_ma_nghia_dia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thật là buồn khi bạn mình buồn mà mình thì chẳng làm đuêọc rì cả.........................................
    bất lực?cam chịu?...................................
  2. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Yêu trẻ con mệt thật!
    Mình đã bận bỏ xừ đi em còn nhõng nha nhõng nhẽo, kiếm đâu ra thời gian mà chiều cơ chứ
    Lại còn kiêu căng vô lối, deny all, đúng là trẻ con. Em cứ kiêu theo kiểu đó thì anh... hết đỡ nổi
    Qua 1 năm rùi, chưa đâu vào đâu, kéo dài ngày càng thêm... chán
    Có ai khổ như tôi ko, ăn ko ngon ngủ ko yên chẳng nhẽ cuối cùng đành... bó tay chịu thua
    ức chế
    Ức chế
    Ức Chế
    ỨC CHẾ
    BÙM
  3. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    những người sống vô tư ko quan tâm đến người khác chẳng bít có thật sự hạnh phúc hay ko, chỉ bít là đã làm đau... ít nhất 1 người
    mà em có phải là "the kind of girl like that" đâu nhỉ
    em chỉ vớ vỉn thôi, thích làm trò í mà
    grrr
  4. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại mò mẫm và lại vào được topic này, lại là một topic đã bị để nguội từ khá lâu rồi...Chắc là từ bài viết cuối cũng là vào tháng 10 năm 2006 thì nửa năm nay rồi ko có ai ghé qua thì phải...Thấy vắng vẻ quá !!!
    Lại sắp đến tết rồi nhỉ, mấy ngày nữa thôi là lại sang một năm mới rồi...Trước giao thừa có 2 ngày lại còn là ngày valentin, cái ngày mà người ta gọi là dành cho tình yêu ý...Năm nay cũng hay, valentin lại vào ngay dịp tết...Chắc sẽ có nhiều người hạnh phúc lắm!!!
    Hôm nay tự nhiên có người hỏi mình có dự định gì cho valentin chưa??? Mình cũng ko biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào nữa...Nếu như dành cho mình câu hỏi đã có dự định gì cho tết năm nay chưa có lẽ sẽ hay hơn !!! Mà ngay cả tết, cũng có gì cầu kỳ đâu để mà chuẩn bị...
    Đêm qua ngồi tâm sự với thằng bạn cả đêm... Tội nghiệp thằng nhỏ, chia tay người yêu đúng vào dịp này sau 4 năm gắn bó...Nghĩ cũng thấy thương nó mà cũng ko biết phải an ủi và động viên thế nào nữa...Thôi thì cũng thuyết phục nó là cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn theo thời gian !!!
    Dành cho mình một lời như vậy luôn " rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà" !!!
  5. songtam

    songtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    UH cũng buồn thật đó, không có ai ghé thăm coi cái topic này thế nào nữa.
    Mình có ý tưởng này chắc mọi người cũng ủng hộ nhìu đây: Ai biết năm mình sinh ra có những sự kiện gì nổi bật ( trừ năm sinh mình ra nhé hiihi) thì post lên đây cho mọi người tự hào cái nhỉ?
    * mỞ đẦu nÀo:
    ...+ Đến năm 1984 nhu cầu phát triển của sự nghiệp bảo tồn bảo tàng đòi hỏi phải có một văn bản pháp lý ở tầm cao hơn, toàn diện hơn ngày 31-3-1984 Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 14-LCT ban hành Pháp lệnh về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước, Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện pháp lệnh là những văn bản pháp lý toàn diện nhất đề cập đến mọi thứ khía cạnh rộng lớn này, vừa có tính định hướng cho hoạt động chuyên môn, vừa làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách lâu dài để phát triển sự nghiệp bảo tồn bảo tàng của Việt Nam.
    Mở màn thôi còn để các bạn tìm tiếp nha
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ^^ bạn Songtam@ có í tưởng hay ghê .. hihi .. nhưng chỗ này là để viết nhật ký mà .. lập một topic riêng về đề tài đó nhé ..;) ..
    yep .. để tớ viết nhật ký đã nào .. lâu lắm rồi o viết jề cả .. ngay cái blog còn vứt như nhà hoang í ^^ ..
    Chẹp .. nếu để mô tả tình trạng bây h thì cái hình tượng một người bị đắm tàu và đang cố bơi vào đất liền có vẻ hợp nhất .. hix .. đất liền thì o thấy đâu .bồn bế chỉ có biển là biển thôi .... sắp cạn hơi .. hehe .. chìm xuồng trong tầm tay rồi .. nhưng mà thôi .. còn chút sức lực nào .. thì cũng phải cố nốt .. sau này đỡ tiếc .. hehe .. chết thì cũng phải chết oanh liệt chứ nhể .. ^^ alez ..
    Chúc mọi người ngủ ngon nhá .. tớ phải đi chiến đấu tiếp đây .. ;)
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    hi everybody!
    Thời kỳ này chắc nhiều 84 đang làm đồ án (trừ 1 n~ người tốt nghiệp năm ngoái) :) cố lên!
    Có người nói, khi tốt nghiệp xong ĐH là thời điểm 1 con người bắt phải lo cho đến chết. He he... Dành sức chiến đấu!!!
    Cố lên!!!
    Cheers,
  8. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    3 hay 4 năm rồi nhể RCE,hôm nào trà thuốc đàm đạo phật pháp tiếp nào
  9. choc84p

    choc84p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ui .. bị mất cái nick yêu quý rồi .. nên đành phải lập một cái nick mới vậy ... .. Chúc mọi người cuối tuần thật là vui vẻ ..
    Tớ xì pam một tẹo để xem cái nick mới này kiểu j ...
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho cái nick cũ của choc nhỉ
    Chưa biết cậu là ai nhưng cứ mời sang box Cuộc sống, topic Giáp Tý chơi cho đông vui nhé

Chia sẻ trang này