1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hôm nay cười sằng sặc
    Đang ôn thi
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    2h sáng. buồn ngủ quá rồi mà lại phải ngồi canh bà chị xem bao giờ bà í mới ngủ. mà ngày mai, hay đúng hơn là sáng hôm nay mình lại đi học sớm hơn bà í mới đau đớn chứ. hic. đã thế còn học liền tù tì từ 9h30 sáng đến 3h30 chiều không ăn trưa cú không chịu được. đã nói roài mà. trước sau gì mà chả nảy sinh vấn đề. ấy thế mà có bao giờ chịu tin mình đâu cơ. cứ nghĩ mình cũng còn nhỏ như bà í không bằng. cheep. chán chả thèm nói nữa. điên điên, đã cãi nhau thì chớ lại còn đang đêm gửi tin nhắn về. chưa từng trải nó thế . bi giờ nằm ngủ tới sáng không yên vì chờ đợi tin nhắn. nếu cái thèng cha kia mà ngủ say như chết thì có chờ tới sáng cũng chả có í nghĩa giè. mà từ hum mình có điện thoại có thấy nhắn qua câu nào đâu cơ chứ.
    công nhận là nếu gặp chuyện thì ai chả bức xúc. mình cũng đã từng như vậy. mình chỉ ghét cái nói mà bà í chả nghe. thui để cho bà í tự quyết. coi xem có khá khẩm hơn mình không hay lại chuẩn bị fòng mình chỉ còn 2 người .
    dạo này mình thì lại đú đởn. chả thấy có vấn đề gì cả. ngày trước chat mà không nói chuyện ra sao là điên lắm. không làm được gì hết cho đến khi nói chuyện được thì thui. ấy thế mà bi giờ vui vẻ lạ thường dung* ma` cung~ vi` kha' ban^ biu nen^ moi thế. giờ này chắc chắn là nhận được thư roài.......oe' nhắc đến thư mới nhớ ra. mình chưa viết thư cho ông bà nội . cheep, thế là lại fải vắt óc suy nghĩ xem sẽ viết những giè roài. thôi nói lại chuyện của mình đã. chuyện thư từ cho ông bà tính sau . fu`....nghĩ tháng 10 này không về...chả biết đi đâu làm gì trong hơn 2 tuần đó. khéo ở lại còn tiêu nhiều hơn là về í chứ dung* nghĩ về nhà thì lại fải chào hỏi mọi người cũng mệt .... fu`....con` lau^ mới tới tháng 10. muốn tới tháng 10 thì fải qua thang 9 đã . nghĩ xa làm giè cho mệt.
    tối nay phát hiện ra có 3 cái thư chứ không fải 1. chắc mình wên. không biết bao giờ sẽ có cái thư thứ 4, 5, 6.....
    thui ngủ đây, muỗi đốt chít roài. bụng đói kêu ầm ĩ. khổ ghê. không dám ăn vì sợ lại mũm mĩm lên . bibo
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    2h sáng. buồn ngủ quá rồi mà lại phải ngồi canh bà chị xem bao giờ bà í mới ngủ. mà ngày mai, hay đúng hơn là sáng hôm nay mình lại đi học sớm hơn bà í mới đau đớn chứ. hic. đã thế còn học liền tù tì từ 9h30 sáng đến 3h30 chiều không ăn trưa cú không chịu được. đã nói roài mà. trước sau gì mà chả nảy sinh vấn đề. ấy thế mà có bao giờ chịu tin mình đâu cơ. cứ nghĩ mình cũng còn nhỏ như bà í không bằng. cheep. chán chả thèm nói nữa. điên điên, đã cãi nhau thì chớ lại còn đang đêm gửi tin nhắn về. chưa từng trải nó thế . bi giờ nằm ngủ tới sáng không yên vì chờ đợi tin nhắn. nếu cái thèng cha kia mà ngủ say như chết thì có chờ tới sáng cũng chả có í nghĩa giè. mà từ hum mình có điện thoại có thấy nhắn qua câu nào đâu cơ chứ.
    công nhận là nếu gặp chuyện thì ai chả bức xúc. mình cũng đã từng như vậy. mình chỉ ghét cái nói mà bà í chả nghe. thui để cho bà í tự quyết. coi xem có khá khẩm hơn mình không hay lại chuẩn bị fòng mình chỉ còn 2 người .
    dạo này mình thì lại đú đởn. chả thấy có vấn đề gì cả. ngày trước chat mà không nói chuyện ra sao là điên lắm. không làm được gì hết cho đến khi nói chuyện được thì thui. ấy thế mà bi giờ vui vẻ lạ thường dung* ma` cung~ vi` kha' ban^ biu nen^ moi thế. giờ này chắc chắn là nhận được thư roài.......oe' nhắc đến thư mới nhớ ra. mình chưa viết thư cho ông bà nội . cheep, thế là lại fải vắt óc suy nghĩ xem sẽ viết những giè roài. thôi nói lại chuyện của mình đã. chuyện thư từ cho ông bà tính sau . fu`....nghĩ tháng 10 này không về...chả biết đi đâu làm gì trong hơn 2 tuần đó. khéo ở lại còn tiêu nhiều hơn là về í chứ dung* nghĩ về nhà thì lại fải chào hỏi mọi người cũng mệt .... fu`....con` lau^ mới tới tháng 10. muốn tới tháng 10 thì fải qua thang 9 đã . nghĩ xa làm giè cho mệt.
    tối nay phát hiện ra có 3 cái thư chứ không fải 1. chắc mình wên. không biết bao giờ sẽ có cái thư thứ 4, 5, 6.....
    thui ngủ đây, muỗi đốt chít roài. bụng đói kêu ầm ĩ. khổ ghê. không dám ăn vì sợ lại mũm mĩm lên . bibo
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  4. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hum nay nằm trong viện suốt cả ngày chẳng đi đâu cả buồn chết đi được,lúc này lại muốn cùng mọi người đi chơi nhưng chắc là không có cơ hội rồi
    mãi yêu người dù bao cách xa tình này xin dâng mãi cho em............
  5. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hum nay nằm trong viện suốt cả ngày chẳng đi đâu cả buồn chết đi được,lúc này lại muốn cùng mọi người đi chơi nhưng chắc là không có cơ hội rồi
    mãi yêu người dù bao cách xa tình này xin dâng mãi cho em............
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chỉ muốn ngủ thui. hôm nay đi học từ 9h sáng tới 3h chiều thật cứ tưởng chuồn được buổi học cùng con bạn nào ngờ......đến lúc vào lớp Psychology thì chỉ muốn dập đầu xuống bàn mà ngủ bà í nói buồn ngủ quá cơ, không thể nào chịu nổi. đành làm một giấc roài về nhà đọc lại sách vậy . ê ẩm hết cả người. may môn cuối cùng là môn yêu thích không chắc chuồn về luôn khỏi học roài ....hic...tội nghêịp mình, sáng chả ăn gì dậy muộn vội vàng đi học. trưa học không ăn được. chiều về lại dọn nhà cửa, nấu ăn rồi mới yên fận đứng đây bi giờ. mà đứng nó mới khổ chứ thui đú lên mạng tí roài về relax thui. không mai khỏi đi học. mà chả hiểu sao dạo này mình bận bịu thế nhỉ
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chỉ muốn ngủ thui. hôm nay đi học từ 9h sáng tới 3h chiều thật cứ tưởng chuồn được buổi học cùng con bạn nào ngờ......đến lúc vào lớp Psychology thì chỉ muốn dập đầu xuống bàn mà ngủ bà í nói buồn ngủ quá cơ, không thể nào chịu nổi. đành làm một giấc roài về nhà đọc lại sách vậy . ê ẩm hết cả người. may môn cuối cùng là môn yêu thích không chắc chuồn về luôn khỏi học roài ....hic...tội nghêịp mình, sáng chả ăn gì dậy muộn vội vàng đi học. trưa học không ăn được. chiều về lại dọn nhà cửa, nấu ăn rồi mới yên fận đứng đây bi giờ. mà đứng nó mới khổ chứ thui đú lên mạng tí roài về relax thui. không mai khỏi đi học. mà chả hiểu sao dạo này mình bận bịu thế nhỉ
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hic, bận thật nhưng vẫn đang mong mail và thư tay đây. mấy hôm tới mình còn đi học tiếng Thái nữa thì không biết lấy đâu thời gian mà mail nữa ne`
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hic, bận thật nhưng vẫn đang mong mail và thư tay đây. mấy hôm tới mình còn đi học tiếng Thái nữa thì không biết lấy đâu thời gian mà mail nữa ne`
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mưa----> trời mát ghê. thấy chúng nó bảo ở nhà cũng mưa. mưa to là khác. chẹp, thế thì mát lắm nhỉ. mai là hết tuần rồi. mai đi gửi thư cho các bạn -^_^-. hôm nay tự nhiên chán quá. muốn nói chuyện cùng chút mà vẫn không thể nào gặp được. gần 1 tuần roài đấy. chả hiểu cứ thế này thì có forget mất không nhi` o^_^o
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này