1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hì đang thay đổi cái avatar với cái chữ kí mới đi "soi" được
    ==>=... ​
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 12/07/2003
  2. ti_deo_ti_teo

    ti_deo_ti_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ngày tới rồi ngày lại qua....nó đến với anh rồi lại xa....nghe vần phết nhỉ....vùa mới làm xong cái đó vào chiều nay...đoạn kết đã được ghi trong câu nói yêu thích nhất và chữ kí.....
    thế là lại sắp giữa tháng 7 rồi...thời gian trôi qua cứ vùn vụt...hi vọng thời gian có thể làm lành vết thương đúng như người ta đã nói. còn vết thương đó là gì thì cũng chẳng ai biết được.
    coi lại trang thứ 19 cảu cái đầu tiên...vẫn nhiệt tình vui vẻ lắm, vậy mà bây giờ cũng chỉ còn là xưa cũ....

    Gió tới hư vô, cuốn mọi kỉ niệm vào dĩ vãng...
  3. ti_deo_ti_teo

    ti_deo_ti_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ngày tới rồi ngày lại qua....nó đến với anh rồi lại xa....nghe vần phết nhỉ....vùa mới làm xong cái đó vào chiều nay...đoạn kết đã được ghi trong câu nói yêu thích nhất và chữ kí.....
    thế là lại sắp giữa tháng 7 rồi...thời gian trôi qua cứ vùn vụt...hi vọng thời gian có thể làm lành vết thương đúng như người ta đã nói. còn vết thương đó là gì thì cũng chẳng ai biết được.
    coi lại trang thứ 19 cảu cái đầu tiên...vẫn nhiệt tình vui vẻ lắm, vậy mà bây giờ cũng chỉ còn là xưa cũ....

    Gió tới hư vô, cuốn mọi kỉ niệm vào dĩ vãng...
  4. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko thể khó chịu hơn được nữa, sao mà bực mình thế chứ. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    [​IMG]u say it best when u say nothing at all
  5. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko thể khó chịu hơn được nữa, sao mà bực mình thế chứ. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    [​IMG]u say it best when u say nothing at all
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hihi...Ngày hôm nay đẹp thật đấy ..Trời thì xanh ..nắng vàng .....gió hiu hiu thổi ....Nhìn qua cửa số thấy mấy chú bò đang gặm cỏ ......( đúng cảnh thôn quê nhá ,,,) ....Yên tĩnh thật ....Đúng chỉ có những ngày hè mới thấy bình yên đến thế .....Ước gì cứ mài thế này ..cứ thanh thản thế này ..o phải suy nghĩ gì hết .........Cái cảm giác này tuyệt thật ...gió thổi tung cả tóc ...mát ơi là mát .......
    Co người ta đôi khi hình như cứ hay ước mơ nhiều quá ..cũng tốt thôi ..nhưng mà được cái này roài lại ước cái khác ,,chẳng bao giờ thấy dừng hết ...Thế nhưng mừ cuộc sống lại cứ phải như vậy hay sao ý .......Luôn luôn tiến lên phía trước ..luôn đặt ra một mục tiêu để sống còn ..Đến bao giờ thì cái chuỗi dài vô tânh này kết thúc nhỉ ??? chẳng nhẽ cho đến lúc chết thì mới được giải thoát .......
    Chẹp ..nhưng mừ nói từ nãy đến giờ hình như mình cũng đang ước ao một cái rì đó o thực hiện được ....o tốt chút nào ....Thui ..cứ kệ đi ...cái rì đến thì đến ....Cứ vui vẻ mà sống ..mà tận hưởng cái đã ....Nghĩ nhiều chỉ tổ mau già ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hihi...Ngày hôm nay đẹp thật đấy ..Trời thì xanh ..nắng vàng .....gió hiu hiu thổi ....Nhìn qua cửa số thấy mấy chú bò đang gặm cỏ ......( đúng cảnh thôn quê nhá ,,,) ....Yên tĩnh thật ....Đúng chỉ có những ngày hè mới thấy bình yên đến thế .....Ước gì cứ mài thế này ..cứ thanh thản thế này ..o phải suy nghĩ gì hết .........Cái cảm giác này tuyệt thật ...gió thổi tung cả tóc ...mát ơi là mát .......
    Co người ta đôi khi hình như cứ hay ước mơ nhiều quá ..cũng tốt thôi ..nhưng mà được cái này roài lại ước cái khác ,,chẳng bao giờ thấy dừng hết ...Thế nhưng mừ cuộc sống lại cứ phải như vậy hay sao ý .......Luôn luôn tiến lên phía trước ..luôn đặt ra một mục tiêu để sống còn ..Đến bao giờ thì cái chuỗi dài vô tânh này kết thúc nhỉ ??? chẳng nhẽ cho đến lúc chết thì mới được giải thoát .......
    Chẹp ..nhưng mừ nói từ nãy đến giờ hình như mình cũng đang ước ao một cái rì đó o thực hiện được ....o tốt chút nào ....Thui ..cứ kệ đi ...cái rì đến thì đến ....Cứ vui vẻ mà sống ..mà tận hưởng cái đã ....Nghĩ nhiều chỉ tổ mau già ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  8. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn khoẻ như voi, thế mà lại đang bị con virus viêm họng nó ngấp nghé rình mò mới cú chứ. Ghét nhất bị viêm họng, ăn uống mất cả ngon. Nhân dịp này nghỉ an dưỡng luôn một tháng vậy. ( BB chocopie nhé)
    [​IMG]u say it best when u say nothing at all
  9. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn khoẻ như voi, thế mà lại đang bị con virus viêm họng nó ngấp nghé rình mò mới cú chứ. Ghét nhất bị viêm họng, ăn uống mất cả ngon. Nhân dịp này nghỉ an dưỡng luôn một tháng vậy. ( BB chocopie nhé)
    [​IMG]u say it best when u say nothing at all
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ..o sửa được cái avarta nè ..pup ui ...bít làm sao bi giờ ..lỡ có ông mod nào đi qua là toi cái hình đẹp đẽ của tui mất ..huhu...đã sửa roài mà sao o được ..tức quá đi ...( tui o trách ba đâu đấy ..tui trách tui ..tự nhiên xoá mất cái chương trình học Photoshop ...)
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....

Chia sẻ trang này