1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ừm ...chán nản ..chán quá ...Sao cứ phải nói mãi một từ như thế chứ ...chả biêt nữa ..tự dung suy nghĩ một hồi thì lại thế .. Quả thực cái thế giới này quá mức rắc rối và lắm chuyện o ngờ tới .. Con người ta cứ tưởng nhầm rằng đã hiểu hết mọi chuyện , đã tính toán tất cả , cuổi cung vẫn cứ rơi vào bế tắc . tuần vừa rồi thật sự tồi tệ . Tinh thần xuống cấp quá chi sau một chuyện o ra sao .. Nó o ra sao chỉ vì bản thân tự thấy xấu hổ. Hay ho cho cái sự xấu hổ . Xấu hổ là khi con người ta cảm thấy mặc cảm..một thứ cảm xúc tự nhiên của con người. Thế mà nó lại có thể lấy đi tất cả lòng tin của người ta . Còn ích kỷ ..lại thêm một tính xấu nữa. Có ai tự hỏi mình sinh ra để làm gì và rồi buộc phải thú nhận cái sự tồn tại đó chỉ là để hành hạ ai đó . chắc rằng kiếp trước người đó đã nợ nần mình nên mới phải gánh chịu những điều phiền phức thế. Nghe như một lời bao biện..nhưng cũng lại ích kỷ chẳng ra sao. Cái quyền làm khổ người mình yêu quý nhất có trên đời này o ? chả hiểu ..chỉ thấy tội nghiệp cho chính bản thân. Những thứ là lòng tin là một phần của sinh tồn ..một ngày kia vỡ tan như bong bóng xà phòng ..để rồi con người ta thay đổi và hối tiếc ...hay thật ..quả là một cách sinh tồn hiệu quả.
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ừm..Trung thu roài đấy ..nhanh quá ..trugn thu năm nay đến sớm ghê...Nhưng có lẽ đây là trugn thu buồn nhất từ trước đến giờ ...Cũng chả hiểu nữa ...tự nhiên im hơi lặng tiếng ..chả nói năng rì hết ..chắc là bận quá mà ..nhưng mà có đến mức thế o cơ chứ ..chả hiểu cho tâm lý người ta gì cả ... Đi học về là log on liền ..thế mà chả có rì hết ...hix....lại bắt đầu dở hơi roài .....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ừm..Trung thu roài đấy ..nhanh quá ..trugn thu năm nay đến sớm ghê...Nhưng có lẽ đây là trugn thu buồn nhất từ trước đến giờ ...Cũng chả hiểu nữa ...tự nhiên im hơi lặng tiếng ..chả nói năng rì hết ..chắc là bận quá mà ..nhưng mà có đến mức thế o cơ chứ ..chả hiểu cho tâm lý người ta gì cả ... Đi học về là log on liền ..thế mà chả có rì hết ...hix....lại bắt đầu dở hơi roài .....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cách đây 1 năm, hình như là lần đầu tiên tôi nhận được lá thư tay của hắn...^^...bà nó ơi...tôi quyết định mình sẽ từ bỏ...tôi sẽ đi tìm một nửa thực sự của mình...sẽ không đeo đẳng cái thứ tình càm này thêm chi nữa...có lẽ nó đã gặp được người nó thấy hợp nên dứt khoát không ol nói chuyện với tôi nữa rồi...tôi cũng không thể cứ ngồi mãi đây...những ngày tháng tới, có thể tôi đôi khi vẫn buồn...nhưng tôi sẽ không giữ cái niềm hy vọng gần như vô vọng ấy nữa...tôi mệt rồi...sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì bà có biết không? ^^ để yêu người và được người yêu lại. hihihihi. hôm nay tôi kiểm tra. đã học gì đâu. kì học này của tôi chán thiệt. chẳng tiếc csía gì chỉ có điều măt nhiều thời gian quá, tốn tiền nưac hứ. đành chịu vậy. kì học tới sẽ lại là một sự khởi đầu mới. phải chứ bà nó.
    mỗi ngày nhận được lời chúc của bà, tôi đều cảm thấy vui lắm. có mấy ai nhận được một lời chúc hàng ngày thế đâu. vậy mà có người...;) Give up!

      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cách đây 1 năm, hình như là lần đầu tiên tôi nhận được lá thư tay của hắn...^^...bà nó ơi...tôi quyết định mình sẽ từ bỏ...tôi sẽ đi tìm một nửa thực sự của mình...sẽ không đeo đẳng cái thứ tình càm này thêm chi nữa...có lẽ nó đã gặp được người nó thấy hợp nên dứt khoát không ol nói chuyện với tôi nữa rồi...tôi cũng không thể cứ ngồi mãi đây...những ngày tháng tới, có thể tôi đôi khi vẫn buồn...nhưng tôi sẽ không giữ cái niềm hy vọng gần như vô vọng ấy nữa...tôi mệt rồi...sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì bà có biết không? ^^ để yêu người và được người yêu lại. hihihihi. hôm nay tôi kiểm tra. đã học gì đâu. kì học này của tôi chán thiệt. chẳng tiếc csía gì chỉ có điều măt nhiều thời gian quá, tốn tiền nưac hứ. đành chịu vậy. kì học tới sẽ lại là một sự khởi đầu mới. phải chứ bà nó.
    mỗi ngày nhận được lời chúc của bà, tôi đều cảm thấy vui lắm. có mấy ai nhận được một lời chúc hàng ngày thế đâu. vậy mà có người...;) Give up!

      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thấy vô vị và nhạt nhẽo quá đi mất ....online triền miên ..chưa bao giờ lại online nhiều đến thế ...Và thấy ghét mạng quá đi ....Cái cảm giác này trước đây o hề có ..nhưng sao bây giờ thì lại thấy rõ ràng thế ....Sau những chuyện xảy ra hôm qua...chợt nhận ra những điều đơn giản ...Con người ta cho dù thế nào cũng không nên quá yếu mềm và cũng đừng nên quá quan trọng những điều người khác nói ....Đôi lúc hãy phớt lờ tất cả và sống theo cách trái tim mình mách bảo ....Điều thứ hai nữa là đừng nên bắt ai đó phải đi giải quyết tất cả những lo toan của mình ..Không nên ỷ lại vào bất cứ ai ..hãy tập cho mình cái khả năng tự lập ....Con người ta khi đứng dưới một gốc cây , thường có thói quem dựa dẫm vào đó , mong hòng chút bóng mát ....cái đó là bản năng tự nhiên ...Nhưng cũng cần đứng ngoài nắng vài lần để có sự tự tin và cứng cỏi ..Khi đó mặc dù bạn sẽ có một làn da rám nắng nhưng nó sẽ giúp bạn rất nhiều đấy ...cái bạn nhận được là vô giá ...Vậy nên những cái cây không phải bao giờ cũng có ích .......
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thấy vô vị và nhạt nhẽo quá đi mất ....online triền miên ..chưa bao giờ lại online nhiều đến thế ...Và thấy ghét mạng quá đi ....Cái cảm giác này trước đây o hề có ..nhưng sao bây giờ thì lại thấy rõ ràng thế ....Sau những chuyện xảy ra hôm qua...chợt nhận ra những điều đơn giản ...Con người ta cho dù thế nào cũng không nên quá yếu mềm và cũng đừng nên quá quan trọng những điều người khác nói ....Đôi lúc hãy phớt lờ tất cả và sống theo cách trái tim mình mách bảo ....Điều thứ hai nữa là đừng nên bắt ai đó phải đi giải quyết tất cả những lo toan của mình ..Không nên ỷ lại vào bất cứ ai ..hãy tập cho mình cái khả năng tự lập ....Con người ta khi đứng dưới một gốc cây , thường có thói quem dựa dẫm vào đó , mong hòng chút bóng mát ....cái đó là bản năng tự nhiên ...Nhưng cũng cần đứng ngoài nắng vài lần để có sự tự tin và cứng cỏi ..Khi đó mặc dù bạn sẽ có một làn da rám nắng nhưng nó sẽ giúp bạn rất nhiều đấy ...cái bạn nhận được là vô giá ...Vậy nên những cái cây không phải bao giờ cũng có ích .......
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Bình Yên - Quốc Bảo.
    Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm. Bình yên để đoá hoa ra chào, bình yên để trăng cao. Bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ. Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao là ta ra đời một kiếp nữa. Như từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau. Như một câu hát bước ra từ tim tặng nhau nhé...tiếng nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chia lìa.
    Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm. Bình yên để đoá hoa ra chào, bình yên để trăng cao. Bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ. Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.....
    Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng, Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    ..........
    trong đêm khuya, nghe bài hát mà nó thấy lòng thanh thản lạ. ấy thế mà mắt nó nước vẫn chảy dài trên má. nó khóc nhưng lòng chẳng muốn khóc chút nào. khóc chi cho phí hoài nước mắt. ấy thế mà nó lại chẳng nín được. chị nó hỏi nó càng khóc dữ hơn. nó ôm chị nó mà khóc. vì một cái gì....vì những thứ mà nó đang nhìn thấy trên cái màn hình vô cảm kia. nó ước gì cái màn hình đó có thể truyền những cảm xúc của nó tới cái người đã gửi thì có lẽ người đó đã phải đau nhừ vì những cú trả đòn của nó. Tiếc một nỗi cái lời nhất của internet là quyết định và không phải nhìn thấy mặt nhau. nó bị đặt vào một tình thế bắt buộc, một sự chẳng có gì để thay đổi và có muốn đổi cũng chả được. nó rùng mình khi nghĩ tới đêm đó. nó lên sân thượng và nhìn về trời....Bắc...rồi nó lại nhìn xuống đất...dưới 5 tầng nhà...nó muốn nhảy xuống để giải toả cái cảm giác khó chịu này chứ không phải để chết.....thế đấy.
    bi giờ lại ngồi nghe lại bài hát. nó thấy sao nhỉ....khó nói, khó diễn tả. nhưng nó đã qua được thật rồi. nó vui vẻ với những ngày tháng nhàn hạ sắp tới của mình. nó đã có những người bạn mới đáng yêu mà biết đâu trong số đó nó lại chẳng chọn cho mình được một người thật..."đặc biệt" .... ^^ :)) sắp được về nhà rồi. 26 ngày left...vẫn những kế hoạc quay cuồng trong đầu óc nó...về nhà rồi...chuyện đầu tiên là làm gì nhỉ?....ăn cái gì trước nhỉ? chào ai trước nhỉ? gặp bạn bè như thế nào và những ai nhỉ?....cheẹp...từ từ thôi nào...lôi nốt mấy cuốn tiểu thuyết ra đọc đi đã. tính xa thế làm gì. ^^

      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Bình Yên - Quốc Bảo.
    Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm. Bình yên để đoá hoa ra chào, bình yên để trăng cao. Bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ. Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao là ta ra đời một kiếp nữa. Như từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau. Như một câu hát bước ra từ tim tặng nhau nhé...tiếng nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chia lìa.
    Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm. Bình yên để đoá hoa ra chào, bình yên để trăng cao. Bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ. Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.....
    Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng, Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    ..........
    trong đêm khuya, nghe bài hát mà nó thấy lòng thanh thản lạ. ấy thế mà mắt nó nước vẫn chảy dài trên má. nó khóc nhưng lòng chẳng muốn khóc chút nào. khóc chi cho phí hoài nước mắt. ấy thế mà nó lại chẳng nín được. chị nó hỏi nó càng khóc dữ hơn. nó ôm chị nó mà khóc. vì một cái gì....vì những thứ mà nó đang nhìn thấy trên cái màn hình vô cảm kia. nó ước gì cái màn hình đó có thể truyền những cảm xúc của nó tới cái người đã gửi thì có lẽ người đó đã phải đau nhừ vì những cú trả đòn của nó. Tiếc một nỗi cái lời nhất của internet là quyết định và không phải nhìn thấy mặt nhau. nó bị đặt vào một tình thế bắt buộc, một sự chẳng có gì để thay đổi và có muốn đổi cũng chả được. nó rùng mình khi nghĩ tới đêm đó. nó lên sân thượng và nhìn về trời....Bắc...rồi nó lại nhìn xuống đất...dưới 5 tầng nhà...nó muốn nhảy xuống để giải toả cái cảm giác khó chịu này chứ không phải để chết.....thế đấy.
    bi giờ lại ngồi nghe lại bài hát. nó thấy sao nhỉ....khó nói, khó diễn tả. nhưng nó đã qua được thật rồi. nó vui vẻ với những ngày tháng nhàn hạ sắp tới của mình. nó đã có những người bạn mới đáng yêu mà biết đâu trong số đó nó lại chẳng chọn cho mình được một người thật..."đặc biệt" .... ^^ :)) sắp được về nhà rồi. 26 ngày left...vẫn những kế hoạc quay cuồng trong đầu óc nó...về nhà rồi...chuyện đầu tiên là làm gì nhỉ?....ăn cái gì trước nhỉ? chào ai trước nhỉ? gặp bạn bè như thế nào và những ai nhỉ?....cheẹp...từ từ thôi nào...lôi nốt mấy cuốn tiểu thuyết ra đọc đi đã. tính xa thế làm gì. ^^

      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  10. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau lại mệt đây hix một đống bài tập dồn cục lại hix thật đáng sợ
    Sống học tập và chiến đấu theo gương TAP hì hì
    Don't go through life grow through life

Chia sẻ trang này