1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                  ho* ho* mình ấn trả lời thì nó chạy tít xừ sang cái trang của khỉ nào bên bàn luận đúng là ttvn đang nâng cấp có khác hehe ...               cuối tuần rồi. mới thế mà đã một tuần. vèo cái roài lại đến ngày đi cho coi. thời gian trôi qua nhanh quá. chả mấy muh lại chưa đi đã nghĩ đến về hị hị hị.                lần này về nhà thấy có lỗi với GDQQ quá hồi ở bên kia nói về nhà sẽ đi chơi thế này thế kia. vậy muh về roài chán lại chả đi đâu cả. từ hôm về gạp mọi người đúng cái hôm họp box xong roài biệt tăm. nếu mà cứ ở nhà không đi nữa thì khéo chả gặp được cả trên net nữa cũng nên chuối mắn.                 hôm qua bà chị về rồi. tối nay xem xét mọi sự thế nào sẽ đi chơi mới xa có 10 ngày muh nhớ quá hihihihihi. đêm nay sẽ là trăng 16. mún cùng a@ ngắm trăng dung* chả biết là ngắm ở đâu thì nó đẹp cả.......                 đi dọn đồ. chuẩn bị tinh thần ăn uống  
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                  ho* ho* mình ấn trả lời thì nó chạy tít xừ sang cái trang của khỉ nào bên bàn luận đúng là ttvn đang nâng cấp có khác hehe ...               cuối tuần rồi. mới thế mà đã một tuần. vèo cái roài lại đến ngày đi cho coi. thời gian trôi qua nhanh quá. chả mấy muh lại chưa đi đã nghĩ đến về hị hị hị.                lần này về nhà thấy có lỗi với GDQQ quá hồi ở bên kia nói về nhà sẽ đi chơi thế này thế kia. vậy muh về roài chán lại chả đi đâu cả. từ hôm về gạp mọi người đúng cái hôm họp box xong roài biệt tăm. nếu mà cứ ở nhà không đi nữa thì khéo chả gặp được cả trên net nữa cũng nên chuối mắn.                 hôm qua bà chị về rồi. tối nay xem xét mọi sự thế nào sẽ đi chơi mới xa có 10 ngày muh nhớ quá hihihihihi. đêm nay sẽ là trăng 16. mún cùng a@ ngắm trăng dung* chả biết là ngắm ở đâu thì nó đẹp cả.......                 đi dọn đồ. chuẩn bị tinh thần ăn uống  
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hì..thế là cuối cùng cái chức năng trả lời cũng trở lại ..chẹp ..bà nó vìa nhà mà tui thấy cong khó gặp hơn cả hồi bà nó ở bên kia ..hix...có khi còn nhớ hơn ý bà nó ạ.......hèm...tui vẫn bị ho mới tức chứ..uống bao nhiêu thuốc roài mà vẫn cứ khò khè .......mấy hôm nay online suốt ....lang thang đây đó ..hi`...cũng thấy vui vui ....chiều nay tui sẽ đi chơi đấy .....đi cùng ông anh họ sang bên thủ đô chơi mấy tiếng .. ....hì..chắc lại vác về một đống CD với sách thôi ...
    chẹp..cái bài viết của mình cũng chạy tít sang topic Thế nào là anh hùng ..hihi..buồn cười quá ...
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hì..thế là cuối cùng cái chức năng trả lời cũng trở lại ..chẹp ..bà nó vìa nhà mà tui thấy cong khó gặp hơn cả hồi bà nó ở bên kia ..hix...có khi còn nhớ hơn ý bà nó ạ.......hèm...tui vẫn bị ho mới tức chứ..uống bao nhiêu thuốc roài mà vẫn cứ khò khè .......mấy hôm nay online suốt ....lang thang đây đó ..hi`...cũng thấy vui vui ....chiều nay tui sẽ đi chơi đấy .....đi cùng ông anh họ sang bên thủ đô chơi mấy tiếng .. ....hì..chắc lại vác về một đống CD với sách thôi ...
    chẹp..cái bài viết của mình cũng chạy tít sang topic Thế nào là anh hùng ..hihi..buồn cười quá ...
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chuối dã man cho bà chị ý chứ, dưng chẳng sao, vì gia đình cũng chưa có kế hoạch đi đâu cả, cứ riêng riêng vài người em cũng fát ngán. Cái kiểu sống giữa tồn tại và ko tồn tại đối với em cũng cảm thấy nó hình như hơi quen, quen sống cái kiểu điếc mà nói với bà chị rồi, chán!!! Nhưng vẫn cứ fải sống, muốn quay lại thời gian mà deck được, cứ vất vưởng thế này. Nhiều lúc thích như cái đôi dép của em ý chứ, bi giờ mọi người có rủ đi thì cũng đi nhưng deck hứng nữa, tụt rồi ko kéo lên được. Chán cái cảnh chờ đợi, thay đổi kế hoạch lắm roài, chán thật!!!!!. Thà cứ deck đi cho nó xong chuyện còn hơn là thế kia, tiếc thời gian, thừa nữa mà chẳng biết cho ai. Mà ai thèm lấy cái thời gian của em làm cái gì cơ chứ, chán!!!
    Kêu than mãi có được cái wé gì đâu, đấy nhìn chưa? kêu thì ai cũng kêu được, em ngồi em kêu cả ngày cũng được, cố gắng thay đổi đỡ fải kêu, mà thay đổi thế nào nhẩy? bây giờ em thích đọc sách, đi học nhưng em ghét cay đắng cái trường của em, hic ... cái trường đểu đấy. Em thích đi học cái tử tế tí chứ chỉ học mỗi cái trường kia thì có mà đến mùa quýt cũng chẳng làm được cái gì cả, mừ deck dám mở mồm ra với bố mẹ, chẹp ... dạo này em còn bố láo bố toét mới sợ chứ. Hôm qua đang tính chuyện đi xin việc vậy, thế cái vụ bàn lần trước thế là teo àh?
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chuối dã man cho bà chị ý chứ, dưng chẳng sao, vì gia đình cũng chưa có kế hoạch đi đâu cả, cứ riêng riêng vài người em cũng fát ngán. Cái kiểu sống giữa tồn tại và ko tồn tại đối với em cũng cảm thấy nó hình như hơi quen, quen sống cái kiểu điếc mà nói với bà chị rồi, chán!!! Nhưng vẫn cứ fải sống, muốn quay lại thời gian mà deck được, cứ vất vưởng thế này. Nhiều lúc thích như cái đôi dép của em ý chứ, bi giờ mọi người có rủ đi thì cũng đi nhưng deck hứng nữa, tụt rồi ko kéo lên được. Chán cái cảnh chờ đợi, thay đổi kế hoạch lắm roài, chán thật!!!!!. Thà cứ deck đi cho nó xong chuyện còn hơn là thế kia, tiếc thời gian, thừa nữa mà chẳng biết cho ai. Mà ai thèm lấy cái thời gian của em làm cái gì cơ chứ, chán!!!
    Kêu than mãi có được cái wé gì đâu, đấy nhìn chưa? kêu thì ai cũng kêu được, em ngồi em kêu cả ngày cũng được, cố gắng thay đổi đỡ fải kêu, mà thay đổi thế nào nhẩy? bây giờ em thích đọc sách, đi học nhưng em ghét cay đắng cái trường của em, hic ... cái trường đểu đấy. Em thích đi học cái tử tế tí chứ chỉ học mỗi cái trường kia thì có mà đến mùa quýt cũng chẳng làm được cái gì cả, mừ deck dám mở mồm ra với bố mẹ, chẹp ... dạo này em còn bố láo bố toét mới sợ chứ. Hôm qua đang tính chuyện đi xin việc vậy, thế cái vụ bàn lần trước thế là teo àh?
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    I......................
    I......................
    I.....................?
    I......................
    I.......................
    i.......................
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    I......................
    I......................
    I.....................?
    I......................
    I.......................
    i.......................
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này