1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    một trang mà có đến 5-6 bài của mìh. nhắng nhít gì đâu. mai đi biển rùi. ngồi net nốt hum nay ^^ hihihi. hum nay là một ngày như thế nào nhỉ....buồn ngủ. trời mát mẻ quá nên từ sáng đến tối đều buồn ngủ. chiều đi học thì ngồi tán fét như ranh trong lớp học cũng chẳng được mất. bài vở chất đống mà mai chuồn đi chơi. hihihi. nhất mình ^^ ko biết mai đi có vui không nhì. tốn tiền mà không vui thì nhảm nhí lém. lại bùn ngủ rùi.....hum nay có người không lên. dã vậy thì mình sẽ cố nhịn không lên đến hết tuần sau chuyện ..... con bò ý muh nhi.... hiihihi. mấy hum toàn ăn hàng, lười quá. chiều thèm bánh chuối đi mua đồ về làm thì lại ngại vả lại mai đi rồi làm lúc nào ăn....bỏ đấy mất thui. thức ăn trong tủ còn cả đống....đang học muối cà mà không biết có thành công ko,,,,,,,,,
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    một trang mà có đến 5-6 bài của mìh. nhắng nhít gì đâu. mai đi biển rùi. ngồi net nốt hum nay ^^ hihihi. hum nay là một ngày như thế nào nhỉ....buồn ngủ. trời mát mẻ quá nên từ sáng đến tối đều buồn ngủ. chiều đi học thì ngồi tán fét như ranh trong lớp học cũng chẳng được mất. bài vở chất đống mà mai chuồn đi chơi. hihihi. nhất mình ^^ ko biết mai đi có vui không nhì. tốn tiền mà không vui thì nhảm nhí lém. lại bùn ngủ rùi.....hum nay có người không lên. dã vậy thì mình sẽ cố nhịn không lên đến hết tuần sau chuyện ..... con bò ý muh nhi.... hiihihi. mấy hum toàn ăn hàng, lười quá. chiều thèm bánh chuối đi mua đồ về làm thì lại ngại vả lại mai đi rồi làm lúc nào ăn....bỏ đấy mất thui. thức ăn trong tủ còn cả đống....đang học muối cà mà không biết có thành công ko,,,,,,,,,
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    khỏ chưa :(( đánh dài thế mà mất.....huhuhuhu....ttvn dã man quá đi thui. bà nó ơi, chúc bà nó cuối tuần vui vẻ nhà. mai tui đi biển roài sẽ chụp ảnh gửi về cho bà nó voi với nha. hix...viết bao nhiêu...giờ chả có hứng viết lại nữa. bibo bà hen public thành private ^^
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    khỏ chưa :(( đánh dài thế mà mất.....huhuhuhu....ttvn dã man quá đi thui. bà nó ơi, chúc bà nó cuối tuần vui vẻ nhà. mai tui đi biển roài sẽ chụp ảnh gửi về cho bà nó voi với nha. hix...viết bao nhiêu...giờ chả có hứng viết lại nữa. bibo bà hen public thành private ^^
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  5. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    pup, tháng 12 tớ qua Thái đấy, dẫn đi nhậu nhá
    jt
  6. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    pup, tháng 12 tớ qua Thái đấy, dẫn đi nhậu nhá
    jt
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ho*...84P không biết phải làm sao đây ..chả có ai ra vô nữa roài ..cứ như nhà hoang ý ..chẹp..chả bít được ...Bà nó ui ..cái trang nhật kí này thành của bà nó với tui roài đó ..hihi...Hay gớm ...bài cũ rích roài ....TTVN thì cứ lúc vào được lúc không ..không bít phục hồi kiểu gì đây ....
    Lai sắp thi đến nơi roài ..bắt đầu vắt chân lên cổ là vừa ..hihi...không biết kì này sẽ sao đây ..Sắp vào chuyên ngành đến nơi roài ..oải thật !
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ho*...84P không biết phải làm sao đây ..chả có ai ra vô nữa roài ..cứ như nhà hoang ý ..chẹp..chả bít được ...Bà nó ui ..cái trang nhật kí này thành của bà nó với tui roài đó ..hihi...Hay gớm ...bài cũ rích roài ....TTVN thì cứ lúc vào được lúc không ..không bít phục hồi kiểu gì đây ....
    Lai sắp thi đến nơi roài ..bắt đầu vắt chân lên cổ là vừa ..hihi...không biết kì này sẽ sao đây ..Sắp vào chuyên ngành đến nơi roài ..oải thật !
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là mấy giờ nhỉ?? ^ ^ À! Bằng giờ này ngày hôm qua... He he!
    Đặt cuộc sống lên cân!!!
    Đã bao giờ em tự hỏi... Cuộc sống này đáng giá bao nhiêu?? Mỗi ngày mỗi tháng em đang sống... đáng giá bao nhiêu? Ngày trước thầy giáo tôi nói với tôi là: Mỗi kg thịt trên người bọn mày là 1 kg vàng. Thằng nào càng béo thì càng đáng giá. Em nghe có buồn cười không em. ^ ^
    Ngày tháng thoi đưa, mỗi ngày em lớn là mỗi ngày em bước thêm vào cái thế giới mà con người làm con người đau khổ. Bậc thang xây con đường vào cái thế giới đó được làm bằng nước mắt và sự lo lắng của những người xung quanh dành cho em. Những thứ đó, tôi ước gì có thể đặt lên cân để cho em thấy... nó đáng giá bao nhiêu và em đáng giá bao nhiêu khi em là người đang dẫm đạp lên những thứ đó để bước vào thế giới kia...
    Người ta không thể đạt được cái này mà không hi sinh cái khác. Nếu như có thể, tôi sẽ bổ đôi cuộc sống của mình và đặt lên cân ^ ^ một bên là những gì tôi được và một bên là những gì tôi mất để em thấy là cái cân đó cân bằng; để em biết trân trọng hơn những gì em đang có, những thứ mà rồi một ngày kia em sẽ đem nó đổi lấy những gì mà em muốn có. Và biết đâu nhờ thế, cái công lý ở đâu tận xa xa kia sẽ cho em làm một nhà buôn có lãi, được nhiều hơn mất, chứ không giống như tôi.
    Con người cứ phải đi mãi đi mãi trên con đường rợp những trái cây chín mọng nhưng người ta không hiểu rằng, mỗi lần người ta cố gắng vươn lên cao để hái một trái cây đỏ ngọt ngào, đẹp đẽ đó thì trong túi của họ cũng sẽ rơi ra một quả. Chỉ có người nào, luôn luôn nhớ quay lưng lại và quét những hạt bụi do đôi chân mình tung lên mới nhận ra và nhặt lại những quả đã mất. Cho dù họ không nhặt lại được tất cả, nhưng họ là người hái được nhiều trái cây nhất. Phải không em??
    Ước gì....
    Done for a day!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là mấy giờ nhỉ?? ^ ^ À! Bằng giờ này ngày hôm qua... He he!
    Đặt cuộc sống lên cân!!!
    Đã bao giờ em tự hỏi... Cuộc sống này đáng giá bao nhiêu?? Mỗi ngày mỗi tháng em đang sống... đáng giá bao nhiêu? Ngày trước thầy giáo tôi nói với tôi là: Mỗi kg thịt trên người bọn mày là 1 kg vàng. Thằng nào càng béo thì càng đáng giá. Em nghe có buồn cười không em. ^ ^
    Ngày tháng thoi đưa, mỗi ngày em lớn là mỗi ngày em bước thêm vào cái thế giới mà con người làm con người đau khổ. Bậc thang xây con đường vào cái thế giới đó được làm bằng nước mắt và sự lo lắng của những người xung quanh dành cho em. Những thứ đó, tôi ước gì có thể đặt lên cân để cho em thấy... nó đáng giá bao nhiêu và em đáng giá bao nhiêu khi em là người đang dẫm đạp lên những thứ đó để bước vào thế giới kia...
    Người ta không thể đạt được cái này mà không hi sinh cái khác. Nếu như có thể, tôi sẽ bổ đôi cuộc sống của mình và đặt lên cân ^ ^ một bên là những gì tôi được và một bên là những gì tôi mất để em thấy là cái cân đó cân bằng; để em biết trân trọng hơn những gì em đang có, những thứ mà rồi một ngày kia em sẽ đem nó đổi lấy những gì mà em muốn có. Và biết đâu nhờ thế, cái công lý ở đâu tận xa xa kia sẽ cho em làm một nhà buôn có lãi, được nhiều hơn mất, chứ không giống như tôi.
    Con người cứ phải đi mãi đi mãi trên con đường rợp những trái cây chín mọng nhưng người ta không hiểu rằng, mỗi lần người ta cố gắng vươn lên cao để hái một trái cây đỏ ngọt ngào, đẹp đẽ đó thì trong túi của họ cũng sẽ rơi ra một quả. Chỉ có người nào, luôn luôn nhớ quay lưng lại và quét những hạt bụi do đôi chân mình tung lên mới nhận ra và nhặt lại những quả đã mất. Cho dù họ không nhặt lại được tất cả, nhưng họ là người hái được nhiều trái cây nhất. Phải không em??
    Ước gì....
    Done for a day!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

Chia sẻ trang này