1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    thử cái chữ kí coi có được hun nèo ^^






    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
     
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    thử cái chữ kí coi có được hun nèo ^^






    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
     
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ui nó chạy như di ăn cướp làm thía nào sửa được bi giờ...bác nào chỉ iem cái....






    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
     
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ui nó chạy như di ăn cướp làm thía nào sửa được bi giờ...bác nào chỉ iem cái....






    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
     
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nhật kí đêm qua
                ....cũng chả hiểu bao lâu roài trong tâm hồn nó không còn thao thức một nỗi nhớ...nhớ về một người. Đêm của những ngày trước, nó trằn trọc, khó ngủ, trở mình liên tục rồi lại bò dậy giữa đêm, bật máy, vào mạng, nhắn cho người ta vài messes...tắt rồi lại bật...Tất cả cũng chỉ vì nhớ....Mọi kỉ niệm như những thước phim ngắn chiếu lại từng cảnh trước khi nó bước vô giấc ngủ hàng đêm. Buồn...nó khóc, vui...nó hạnh phúc, cười trong lòng. Mọi xúc cảm đều được mang vào giấc ngủ và ngay cả trong những giấc mơ...
               Bi giờ hả, nó sống cho cái hạnh phúc của mình nhiều hơn của người đó. Bạn bè không nghĩ nó qua nhanh được như thế. Có lẽ mừng mà cũng thảng thốt nhận ra...hình như nó đang thay đổi. Họ sợ sau cái lớp vỏ bọc của những tiếng cười lanh lảnh ấy vẫn là nỗi đau chưa một ngày vơi đi. Sợ nó như một thứ pha lê dễ vỡ, rồi tới khi họ không còn nhìn thấy nó nữa, không tự tay mình chăm sóc được cho nó nữa...tất cả trong nó sẽ vỡ oà.
              Còn nó, thanh thản và nhẹ nhàng lắm ^^ chỉ có điều chiều nay sau câu hỏi của con bạn ... nó tự hỏi mình ... phải chăng nó không ... người ta nhiều như nó đã từng nghĩ ... phải chăng đó không phải là ... ?
              Đêm nay có phần mát hơn những đêm trước mà sao nó khó ngủ. Đặt lưng xuống rồi mắt vẫn ráo hoảnh, gần 2 tiếng rồi ... nghe "Bản tình ca mùa đông", nó nhớ mình chưa có một mùa đông nào bên ...
     
    nhựt kí hum nay
            Vào ttvn, có một điều tò mò mà đoán già đoán non không ra dung* không muốn hỏi vì chán rùi. thích thì nói không thì thôi. lâu rồi cũng chưa có gặp...
            Đọc hết "Vĩnh biệt Gunxarư" rồi. Tự nhiên sợ một mai mình mà phải xa cách ai trong số người thân, bạn bè như thế thì chắc không chịu nổi. Vừa đọc vừa khóc. :"> Hik, chỉ riêng cái đoạn nghĩ mai này sẽ mãi mãi không còn được nói chuyện, được nhìn thấy, được nghe giọng cười, được sánh bước cùng với một ai đó thân thiết của mình đã không chịu được rồi. Bao nhiêu kỉ niệm...Tự nhiên nhớ lúc chia tay cả nhà vội vã sang đây lần này...dung* cũng không tiếc vì cảm thấy mình đi lần này tự tin lắm, quyết tâm lắm. Không nhiều nuối tiếc như lần trước Mong mình sống sao cho sau này nếu có chuyện đó xảy ra thiệt cũng sẽ không tiếc vì có điều gì mà chưa làm được
           ..... gió đêm nay mát quá. mùi nước hoa ... thoang thoảng đâu đây .... nồng ấm. chả thấy nhớ cái chi chi cả. khổ thế cơ chứ. muộn rùi. go to sleep nèo ^^


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nhật kí đêm qua
                ....cũng chả hiểu bao lâu roài trong tâm hồn nó không còn thao thức một nỗi nhớ...nhớ về một người. Đêm của những ngày trước, nó trằn trọc, khó ngủ, trở mình liên tục rồi lại bò dậy giữa đêm, bật máy, vào mạng, nhắn cho người ta vài messes...tắt rồi lại bật...Tất cả cũng chỉ vì nhớ....Mọi kỉ niệm như những thước phim ngắn chiếu lại từng cảnh trước khi nó bước vô giấc ngủ hàng đêm. Buồn...nó khóc, vui...nó hạnh phúc, cười trong lòng. Mọi xúc cảm đều được mang vào giấc ngủ và ngay cả trong những giấc mơ...
               Bi giờ hả, nó sống cho cái hạnh phúc của mình nhiều hơn của người đó. Bạn bè không nghĩ nó qua nhanh được như thế. Có lẽ mừng mà cũng thảng thốt nhận ra...hình như nó đang thay đổi. Họ sợ sau cái lớp vỏ bọc của những tiếng cười lanh lảnh ấy vẫn là nỗi đau chưa một ngày vơi đi. Sợ nó như một thứ pha lê dễ vỡ, rồi tới khi họ không còn nhìn thấy nó nữa, không tự tay mình chăm sóc được cho nó nữa...tất cả trong nó sẽ vỡ oà.
              Còn nó, thanh thản và nhẹ nhàng lắm ^^ chỉ có điều chiều nay sau câu hỏi của con bạn ... nó tự hỏi mình ... phải chăng nó không ... người ta nhiều như nó đã từng nghĩ ... phải chăng đó không phải là ... ?
              Đêm nay có phần mát hơn những đêm trước mà sao nó khó ngủ. Đặt lưng xuống rồi mắt vẫn ráo hoảnh, gần 2 tiếng rồi ... nghe "Bản tình ca mùa đông", nó nhớ mình chưa có một mùa đông nào bên ...
     
    nhựt kí hum nay
            Vào ttvn, có một điều tò mò mà đoán già đoán non không ra dung* không muốn hỏi vì chán rùi. thích thì nói không thì thôi. lâu rồi cũng chưa có gặp...
            Đọc hết "Vĩnh biệt Gunxarư" rồi. Tự nhiên sợ một mai mình mà phải xa cách ai trong số người thân, bạn bè như thế thì chắc không chịu nổi. Vừa đọc vừa khóc. :"> Hik, chỉ riêng cái đoạn nghĩ mai này sẽ mãi mãi không còn được nói chuyện, được nhìn thấy, được nghe giọng cười, được sánh bước cùng với một ai đó thân thiết của mình đã không chịu được rồi. Bao nhiêu kỉ niệm...Tự nhiên nhớ lúc chia tay cả nhà vội vã sang đây lần này...dung* cũng không tiếc vì cảm thấy mình đi lần này tự tin lắm, quyết tâm lắm. Không nhiều nuối tiếc như lần trước Mong mình sống sao cho sau này nếu có chuyện đó xảy ra thiệt cũng sẽ không tiếc vì có điều gì mà chưa làm được
           ..... gió đêm nay mát quá. mùi nước hoa ... thoang thoảng đâu đây .... nồng ấm. chả thấy nhớ cái chi chi cả. khổ thế cơ chứ. muộn rùi. go to sleep nèo ^^


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                hôm nay mới ngồi đọc cái topic cải tổ bóng đá bên hn, tức định vào thêm vài câu cho máu dung* Rut khoá mất rồi. cụt cả hứng. vả lại Gur+Scorp cũng nói cả roài, thui. làm còn hơn là ngồi đấy mà nói. mình mà có điều kiện thì cũng làm. chỉ tiếc là ... hay điều khiển từ xa cũng được nhi ^^ hihihi chắc gì chúng nó đã cho mình làm.
                hôm nay 20-11, nhớ ra có thể có người được nghỉ. lâu lém roài chưa có gặp. chả nhớ là bao lâu rùi cái lúc muốn nói chuyện thì không thấy mặt đâu cả. có lẽ người ta cũng có lúc như thế. thôi thì chịu. hoàn cảnh thế thì phải chấp nhận. không tiếp tục là phải
                sáng nay đi chợ sớm, trời nhiều sương. cái cảm giác được fóng xe đạp ngoài đường hơi se lạnh sao mà giống những cái hum mình đi chơi sớm rùi ăn sáng thế không biết thấy hay hay, vui vui ^^ . đúng là khi cảm giác có nhiều điều giống với quê hương mình, mọi thứ trở nên dễ sống hơn ^^ ở đây cũng có quẩy, có sữa đậu nành sáng sớm...hum nào sẽ nấu cháo sườn ăn chiều nay có thịt luộc chấm mắm tôm, canh bí nấu tôm, giá xào tim, cà dầm ai không ăn được mắm tôm là khổ. hihihihi. so fun ^^
                 come to class at 2.30pm and come to net at 5.15pm wait for a while ^^


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                hôm nay mới ngồi đọc cái topic cải tổ bóng đá bên hn, tức định vào thêm vài câu cho máu dung* Rut khoá mất rồi. cụt cả hứng. vả lại Gur+Scorp cũng nói cả roài, thui. làm còn hơn là ngồi đấy mà nói. mình mà có điều kiện thì cũng làm. chỉ tiếc là ... hay điều khiển từ xa cũng được nhi ^^ hihihi chắc gì chúng nó đã cho mình làm.
                hôm nay 20-11, nhớ ra có thể có người được nghỉ. lâu lém roài chưa có gặp. chả nhớ là bao lâu rùi cái lúc muốn nói chuyện thì không thấy mặt đâu cả. có lẽ người ta cũng có lúc như thế. thôi thì chịu. hoàn cảnh thế thì phải chấp nhận. không tiếp tục là phải
                sáng nay đi chợ sớm, trời nhiều sương. cái cảm giác được fóng xe đạp ngoài đường hơi se lạnh sao mà giống những cái hum mình đi chơi sớm rùi ăn sáng thế không biết thấy hay hay, vui vui ^^ . đúng là khi cảm giác có nhiều điều giống với quê hương mình, mọi thứ trở nên dễ sống hơn ^^ ở đây cũng có quẩy, có sữa đậu nành sáng sớm...hum nào sẽ nấu cháo sườn ăn chiều nay có thịt luộc chấm mắm tôm, canh bí nấu tôm, giá xào tim, cà dầm ai không ăn được mắm tôm là khổ. hihihihi. so fun ^^
                 come to class at 2.30pm and come to net at 5.15pm wait for a while ^^


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thịt luộc chấm mắm tép chứ nhỉ ! Mắm tôm chỉ để chấm thịt .......DOG thui !
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thịt luộc chấm mắm tép chứ nhỉ ! Mắm tôm chỉ để chấm thịt .......DOG thui !
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc

Chia sẻ trang này