1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày hôm qua là viết cho ngày hôm nay
    Hồi xưa xửa xừa xưa lâu lắm rồi mình có đọc trên cái tờ báo nào đó một bài phỏng vấn một thằng cha thi HSG môn Sử. Ngày đấy mình vốn có thành kiến với mấy thằng kiểu này ^ ^ là "học kiểu con vẹt chứ biết quái gì đâu" nhưng mà sau đó hắn có trả lời một câu mà mình thấy nó đáng để phục... :)
    Hỏi: Tại sao bạn lại yêu Sử và thuộc Sử?
    Đáp: Học Sử là học quá khứ. Thuộc Sử là thuộc quá khứ. Nhưng tôi không học quá khứ để cứ mãi đăm đăm nhìn về quá khứ. Học quá khứ là để nhìn hiện tại thấu suốt hơn...

    Ý của hắn đại loại là thế. ^ ^ Không nhớ rõ lắm là hắn trả lời nguyên văn thế nào... cũng phải 5 năm rồi chứ chả ít. :)
    Người ta thường có cảm nhận rất tốt về khá nhiều thứ. Đứa nào mà có người quan tâm đến mình mà không biết thì gọi là ngu. Đứa nào mà đọc AS không thấy nóng máu lên thì gọi là không biết đọc. Đứa nào xem Hikaru mà không thấy cái khí thế chiến đấu thì đứa đấy gọi là... gọi là gì nhỉ?? Theo cái ngôn ngữ ngày nay thì người ta gọi là... nhục ^ ^
    Thế đấy!!! Mình từng đọc rất nhiều bài... từng có những bài khiến người ta phải cảm thấy lạnh thấu vào tận tim... cảm thấy đau buốt... nhưng nó vẫn thế... vẫn chỉ là thế. Người ta cứ mải mê viết về những tình yêu, tình bạn... mải mê viết về cái trăn trở băn khoăn sống trên đời để làm gì. Nhưng có một thứ mà mình chưa đọc được một bài nào mà thấy hài lòng. Sao con người cảm nhận về thời gian kém thế nhỉ?? Cho dù cảm thấy, nhận thấy rồi viết ra nhưng tại sao những thứ như thế người ta đọc không cảm thấy đau, thấy xót... Người đọc không cảm thấy hay tại người viết không toát lên được...
    Chán quá!!! :( Càng viết càng thấy... nản. ^ ^ Sao dạo này mình viết cứ ngu ngu sao á!!!!!
    Nào!! Quay lại cái chủ đề chính của cái topic này.... tiếp tục viết NK vậy.
    20/11. Trời đẹp. Nắng chả nắng. Mưa chả mưa. Và tất nhiên là không có gió mùa Đông Bắc hay là có bão. Tóm lại là một ngày bình thường như mọi ngày. (Người ta thường hay thích bắt đầu NK bằng cách kể thời tiết trong ngày. Kể ra đấy là một thói quen viết mà nếu mình là người đi đọc NK của đứa khác thì mình sẽ nhận ra ngay và phấy cái tay vài cái: "Trò này xưa rồi em ạ!!" ^ ^ Nhưng mà khi mình viết thì nếu chả biết bắt đầu từ đâu thì sẽ bắt đầu bằng cái trò cũ kĩ này vậy). Tiếp!! (Viết chú thích dài quá!) Tóm lại là một ngày bình thường như mọi ngày, ngoại trừ một điều là hoa lên giá + đường tự nhiên đông một cách bất bình thường.
    Bố vẫn được tặng nhiều hoa như mọi năm ^ ^ Mẹ năm nào cũng phải đem cả mấy cái bình trong nhà ra cắm :D À!! Năm nay có một cái món quà của mấy ông học sinh tặng bố khá là hay ho mà mình đã phải vất vả lắm mới lôi nó ra khỏi số phận đớn đau là bị nằm lì trong phòng khách ^ ^ Cái tranh rõ là đẹp... mà còn to nữa chứ... chắc là đem treo ở phòng mình là vừa đẹp. He he!!!! Mà ngày hôm nay cũng không phải tặng hoa mấy. Hôm nay chỉ tặng hoa cho mỗi thầy N và thầy B. :D Mình phát hiện ra một điều là những thầy dạy ngoại khóa bao giờ cũng được người ta yêu quí hơn là mấy thầy dạy trên lớp. Kể cũng đúng. Một cái là bắt buộc một cái là tự nguyện do yêu thích mà... Cũng chả mệt lắm. Hồi cấp 3 đi mệt hơn. :) Mà hồi đấy đi cũng vui hơn và có trách nhiệm hơn. Bây giờ thì trách nhiệm vẫn còn nhưng chả thấy vui gì hết. ^ ^ Thế đấy!! Con người thật tồi tệ... Hôm nay đi ngang qua trường NTT thấy chi chít đồng phục đủ loại.... Ừm! Cũng giống lớp mình hồi trước. Bình thường thì nhà trường không cấm mặc áo phông nhưng lại cấm mặc áo tối màu nên mua áo đồng phục mà không dám mặc. Đến 20/11 thì lôi nhau ra mặc. :D Bây giờ bọn nó in áo đẹp phết (Chắc tại ngày xưa mình in xấu :P ) Cái màu trông cũng sống hơn chứ không quanh đi quẩn lại mấy màu như hồi xưa. ^ ^ À à!! Hôm nay bọn NTT với cả mấy đứa nhóc trường cũ mình có mấy đứa mặc áo dài. Trông cũng ngộ ngộ. :) Nhớ hồi trước thầy Giang còn hứa với bọn con gái là đứa nào mặc áo dài thì sẽ được 8 phẩy Thể dục chứ. ^ ^ Thế mà hồi đấy cũng chả đứa nào mặc cả. Bây giờ thì bọn nhóc có vẻ khác vì trông bọn nó có vẻ tự nguyện lắm vì thầy Giang cũng chả dạy ở trường mình nữa. Thế cũng tốt. Thế hệ sau phải tốt hơn thế hệ trước chứ nhỉ?? ^ ^
    Oài oài!! Viết cái kiểu liệt kê ra thế này chả thích tí nào. :D Tại vì hôm nay mình cứ muốn type một cái gì đó cho nó hết ngày mà... Cũng sắp hết ngày rồi. Ngày mai liệu có cứ như mọi ngày nữa không???

    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày hôm qua là viết cho ngày hôm nay
    Hồi xưa xửa xừa xưa lâu lắm rồi mình có đọc trên cái tờ báo nào đó một bài phỏng vấn một thằng cha thi HSG môn Sử. Ngày đấy mình vốn có thành kiến với mấy thằng kiểu này ^ ^ là "học kiểu con vẹt chứ biết quái gì đâu" nhưng mà sau đó hắn có trả lời một câu mà mình thấy nó đáng để phục... :)
    Hỏi: Tại sao bạn lại yêu Sử và thuộc Sử?
    Đáp: Học Sử là học quá khứ. Thuộc Sử là thuộc quá khứ. Nhưng tôi không học quá khứ để cứ mãi đăm đăm nhìn về quá khứ. Học quá khứ là để nhìn hiện tại thấu suốt hơn...

    Ý của hắn đại loại là thế. ^ ^ Không nhớ rõ lắm là hắn trả lời nguyên văn thế nào... cũng phải 5 năm rồi chứ chả ít. :)
    Người ta thường có cảm nhận rất tốt về khá nhiều thứ. Đứa nào mà có người quan tâm đến mình mà không biết thì gọi là ngu. Đứa nào mà đọc AS không thấy nóng máu lên thì gọi là không biết đọc. Đứa nào xem Hikaru mà không thấy cái khí thế chiến đấu thì đứa đấy gọi là... gọi là gì nhỉ?? Theo cái ngôn ngữ ngày nay thì người ta gọi là... nhục ^ ^
    Thế đấy!!! Mình từng đọc rất nhiều bài... từng có những bài khiến người ta phải cảm thấy lạnh thấu vào tận tim... cảm thấy đau buốt... nhưng nó vẫn thế... vẫn chỉ là thế. Người ta cứ mải mê viết về những tình yêu, tình bạn... mải mê viết về cái trăn trở băn khoăn sống trên đời để làm gì. Nhưng có một thứ mà mình chưa đọc được một bài nào mà thấy hài lòng. Sao con người cảm nhận về thời gian kém thế nhỉ?? Cho dù cảm thấy, nhận thấy rồi viết ra nhưng tại sao những thứ như thế người ta đọc không cảm thấy đau, thấy xót... Người đọc không cảm thấy hay tại người viết không toát lên được...
    Chán quá!!! :( Càng viết càng thấy... nản. ^ ^ Sao dạo này mình viết cứ ngu ngu sao á!!!!!
    Nào!! Quay lại cái chủ đề chính của cái topic này.... tiếp tục viết NK vậy.
    20/11. Trời đẹp. Nắng chả nắng. Mưa chả mưa. Và tất nhiên là không có gió mùa Đông Bắc hay là có bão. Tóm lại là một ngày bình thường như mọi ngày. (Người ta thường hay thích bắt đầu NK bằng cách kể thời tiết trong ngày. Kể ra đấy là một thói quen viết mà nếu mình là người đi đọc NK của đứa khác thì mình sẽ nhận ra ngay và phấy cái tay vài cái: "Trò này xưa rồi em ạ!!" ^ ^ Nhưng mà khi mình viết thì nếu chả biết bắt đầu từ đâu thì sẽ bắt đầu bằng cái trò cũ kĩ này vậy). Tiếp!! (Viết chú thích dài quá!) Tóm lại là một ngày bình thường như mọi ngày, ngoại trừ một điều là hoa lên giá + đường tự nhiên đông một cách bất bình thường.
    Bố vẫn được tặng nhiều hoa như mọi năm ^ ^ Mẹ năm nào cũng phải đem cả mấy cái bình trong nhà ra cắm :D À!! Năm nay có một cái món quà của mấy ông học sinh tặng bố khá là hay ho mà mình đã phải vất vả lắm mới lôi nó ra khỏi số phận đớn đau là bị nằm lì trong phòng khách ^ ^ Cái tranh rõ là đẹp... mà còn to nữa chứ... chắc là đem treo ở phòng mình là vừa đẹp. He he!!!! Mà ngày hôm nay cũng không phải tặng hoa mấy. Hôm nay chỉ tặng hoa cho mỗi thầy N và thầy B. :D Mình phát hiện ra một điều là những thầy dạy ngoại khóa bao giờ cũng được người ta yêu quí hơn là mấy thầy dạy trên lớp. Kể cũng đúng. Một cái là bắt buộc một cái là tự nguyện do yêu thích mà... Cũng chả mệt lắm. Hồi cấp 3 đi mệt hơn. :) Mà hồi đấy đi cũng vui hơn và có trách nhiệm hơn. Bây giờ thì trách nhiệm vẫn còn nhưng chả thấy vui gì hết. ^ ^ Thế đấy!! Con người thật tồi tệ... Hôm nay đi ngang qua trường NTT thấy chi chít đồng phục đủ loại.... Ừm! Cũng giống lớp mình hồi trước. Bình thường thì nhà trường không cấm mặc áo phông nhưng lại cấm mặc áo tối màu nên mua áo đồng phục mà không dám mặc. Đến 20/11 thì lôi nhau ra mặc. :D Bây giờ bọn nó in áo đẹp phết (Chắc tại ngày xưa mình in xấu :P ) Cái màu trông cũng sống hơn chứ không quanh đi quẩn lại mấy màu như hồi xưa. ^ ^ À à!! Hôm nay bọn NTT với cả mấy đứa nhóc trường cũ mình có mấy đứa mặc áo dài. Trông cũng ngộ ngộ. :) Nhớ hồi trước thầy Giang còn hứa với bọn con gái là đứa nào mặc áo dài thì sẽ được 8 phẩy Thể dục chứ. ^ ^ Thế mà hồi đấy cũng chả đứa nào mặc cả. Bây giờ thì bọn nhóc có vẻ khác vì trông bọn nó có vẻ tự nguyện lắm vì thầy Giang cũng chả dạy ở trường mình nữa. Thế cũng tốt. Thế hệ sau phải tốt hơn thế hệ trước chứ nhỉ?? ^ ^
    Oài oài!! Viết cái kiểu liệt kê ra thế này chả thích tí nào. :D Tại vì hôm nay mình cứ muốn type một cái gì đó cho nó hết ngày mà... Cũng sắp hết ngày rồi. Ngày mai liệu có cứ như mọi ngày nữa không???

    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    lâu lém rồi mới lại thấy Hit ....
    hôm nay chán, buồn, muốn lang thang mà biết đi đâu ... ước gì có chúng mày ở đây. lâu rồi chưa có buồn như thế này :( cuối tuần rồi. biết làm gì bây giờ....học ư....lại học àh....


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    lâu lém rồi mới lại thấy Hit ....
    hôm nay chán, buồn, muốn lang thang mà biết đi đâu ... ước gì có chúng mày ở đây. lâu rồi chưa có buồn như thế này :( cuối tuần rồi. biết làm gì bây giờ....học ư....lại học àh....


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hì....công nhận là lâu lắm mới thấy Hit viết nhật ký ở đây..Hôm qua gặp Hit vào cái tầm muộn mằn thật ..Chưa kịp hỏi han được cái gì thì cái máy nhà tớ nó lại tắt phụt ..hix...Hit thông cảm nhá ..máy nhà tớ vẫn chưa sửa được ..hèm....
    Dạo này chả vào 84P được ..thấy cũng chả khác giề ...ho*.....Sắp thi roài đâm ra thấy sao sao ý ..Thời gian đúng là trôi nhanh thật ..cái tầm này 1 năm trước vẫn nhớ như in ...cám giác bây giờ lại khác hẳn roài ...cũng hay đấy chứ nhể ..Nhật kí bi giờ mỗi ngày đều viết cả ..nhưng lại không viết trên mạng nữa ..cũng chả có thời gian mà tán phét linh tinh ..đúng là .....Đáng ra chiều nay đi học ma fcuối cùng lại ngồi đây ,.chỉ tại cái tật tưởng bở ..nhớ nhầm giờ ....hèm..nhưng không sao ....thế mới có thời gian mà vào 84P ..hehe..dạo này mấy quán gần nhà cũng chạy ADSL roài ...nhanh gớm ..hehhe..TTVN cũng đỡ chuối hơn roài ....chẹp,...nhưng dù thế nào thì cũng phải thi xong mới có thời gian để lại nhiệt tình như ngày trước ...hehe...
    to pup : bà nó ui ..vui vẻ lơn chưa thế ..đừng có chán nhá ...đi chơi cho nó khuyây khoả .......
    to Rce : ấy chả chịu mail cho tớ rì cả ..thất hứa nhá ..chẹp..lại quên bạn bè roài ....
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hì....công nhận là lâu lắm mới thấy Hit viết nhật ký ở đây..Hôm qua gặp Hit vào cái tầm muộn mằn thật ..Chưa kịp hỏi han được cái gì thì cái máy nhà tớ nó lại tắt phụt ..hix...Hit thông cảm nhá ..máy nhà tớ vẫn chưa sửa được ..hèm....
    Dạo này chả vào 84P được ..thấy cũng chả khác giề ...ho*.....Sắp thi roài đâm ra thấy sao sao ý ..Thời gian đúng là trôi nhanh thật ..cái tầm này 1 năm trước vẫn nhớ như in ...cám giác bây giờ lại khác hẳn roài ...cũng hay đấy chứ nhể ..Nhật kí bi giờ mỗi ngày đều viết cả ..nhưng lại không viết trên mạng nữa ..cũng chả có thời gian mà tán phét linh tinh ..đúng là .....Đáng ra chiều nay đi học ma fcuối cùng lại ngồi đây ,.chỉ tại cái tật tưởng bở ..nhớ nhầm giờ ....hèm..nhưng không sao ....thế mới có thời gian mà vào 84P ..hehe..dạo này mấy quán gần nhà cũng chạy ADSL roài ...nhanh gớm ..hehhe..TTVN cũng đỡ chuối hơn roài ....chẹp,...nhưng dù thế nào thì cũng phải thi xong mới có thời gian để lại nhiệt tình như ngày trước ...hehe...
    to pup : bà nó ui ..vui vẻ lơn chưa thế ..đừng có chán nhá ...đi chơi cho nó khuyây khoả .......
    to Rce : ấy chả chịu mail cho tớ rì cả ..thất hứa nhá ..chẹp..lại quên bạn bè roài ....
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                Choc ham^ có nhớ ai đâu. chỉ là đột nhiên chán không lí do nên mới viết mail thế thôi mà. Buồn ngủ quá bà nó ah. làm xong bài rồi dung* vẫn còn nhiều lắm :(( hik. chuối quá. 9h fải đi học rồi đấy. vào lớp ngủ gật cho coi. bi giờ vẫn chưa muốn đi ngủ. định dở sách ra ngồi đọc típ. có lẽ tại hum nay uống chè xanh nên mới tỉnh đến bi giờ. chẹp. ngán quá.
                ở nhà lạnh rồi...chuối nhờ, mất mấy cái mùa lạnh :(
                cuối tuần mà có được nghỉ đâu...đi ngủ rùi chuẩn bị đi học đây =;
    [​IMG]


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                Choc ham^ có nhớ ai đâu. chỉ là đột nhiên chán không lí do nên mới viết mail thế thôi mà. Buồn ngủ quá bà nó ah. làm xong bài rồi dung* vẫn còn nhiều lắm :(( hik. chuối quá. 9h fải đi học rồi đấy. vào lớp ngủ gật cho coi. bi giờ vẫn chưa muốn đi ngủ. định dở sách ra ngồi đọc típ. có lẽ tại hum nay uống chè xanh nên mới tỉnh đến bi giờ. chẹp. ngán quá.
                ở nhà lạnh rồi...chuối nhờ, mất mấy cái mùa lạnh :(
                cuối tuần mà có được nghỉ đâu...đi ngủ rùi chuẩn bị đi học đây =;
    [​IMG]


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đi học về rồi :D/ đói qúa. đi ăn đây ^^ hihihihihi. xong roài về nhà ngủ một giấc cho đã "ăn được ngủ được là tiên muh ^^"
    hum qua nói chuyện với một người không được xuôi cho lém. xin lỗi nhiều nha. chẳng biết là làm sao nữa. có lúc muốn nói chuyện lắm mà gặp rồi thì lại ăn nói không ra gì cả. đừng để tâm nha. bạn tốt muh nhi`


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đi học về rồi :D/ đói qúa. đi ăn đây ^^ hihihihihi. xong roài về nhà ngủ một giấc cho đã "ăn được ngủ được là tiên muh ^^"
    hum qua nói chuyện với một người không được xuôi cho lém. xin lỗi nhiều nha. chẳng biết là làm sao nữa. có lúc muốn nói chuyện lắm mà gặp rồi thì lại ăn nói không ra gì cả. đừng để tâm nha. bạn tốt muh nhi`


    Nha M cach 4 qua doi [​IMG]
    Cach 3 ngon suoi, cach doi canh rung [​IMG]
    Nha M xa cach qua chung [​IMG]
    M van A day, A dung thuong M [​IMG]
     

     

Chia sẻ trang này