1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    khì....ngày hôm nay lắm chuyện thật.....cứ thấy sao sao ý ...toàn những điều bất ngờ....chẹp..Nhưng cũng chả vấn đề rì ..cuối cùng cũng qua cái môn bóng chuyền roài ..hehe...mặc dù kết quả thì là một đường thẳng tắp ....Chuẩn bị lại thi roài ..thế mà chưa thấy không khí rì cả ..lạ thế cơ chứ ....Có nên như năm ngoái không nhể ..1 tháng liền o online...ho*...cứ tính sau đã ..chả có rì nói trước được..Năm nay cũng o có ai bắt hết ..tự mình là chính ý mà ...hehe..Miễn hiệu quả là được .....
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    khì....ngày hôm nay lắm chuyện thật.....cứ thấy sao sao ý ...toàn những điều bất ngờ....chẹp..Nhưng cũng chả vấn đề rì ..cuối cùng cũng qua cái môn bóng chuyền roài ..hehe...mặc dù kết quả thì là một đường thẳng tắp ....Chuẩn bị lại thi roài ..thế mà chưa thấy không khí rì cả ..lạ thế cơ chứ ....Có nên như năm ngoái không nhể ..1 tháng liền o online...ho*...cứ tính sau đã ..chả có rì nói trước được..Năm nay cũng o có ai bắt hết ..tự mình là chính ý mà ...hehe..Miễn hiệu quả là được .....
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Ta có còn chút gì để nhớ...
    chút gì để quên
    chút gì để viết cho những tháng ngày xưa
    để viêt cho ngày hôm nay vội vã
    cho những mảnh đời con
    những giấc mơ hẹp
    cho những lời ca mãi thầm thì thổn thức
    cho cái mà ta đang cố viết và ta gọi nó là thơ
    ( ^ ^ bôi bác quá!!!)
    Chán kinh khủng!! mệt quá... lại thức khuya rồi :) Đang vừa đói vừa buồn ngủ đây. ^ ^ Được cái là trong phòng mình lúc nào cũng có đồ ăn. :) Ăn tí cho đỡ buồn ngủ đã...
    Ngày mai đã là buổi học cuối rồi. :) Lại bắt đầu thi học kỳ. Oa! Không muốn kêu nhưng vẫn phải kêu là... Chán Quá!! ^ ^ Chiều nay nộp bài tập lớn cho ông thầy rồi. :D Up lên host rồi đưa link cho ông ấy down mới sợ chứ ^ ^ Công nhận đúng là khùng :) Lâu rồi cũng không tập trung hết sức làm một cái gì đó như thế. ^ ^ Tính mình hâm thật... nhởn nhơ cả năm :D còn một tuân hết hạn thì làm. :) Không biết có được miễn thi HK không nữa. ^ ^
    Hôm nay ngồi cả nửa buổi tối viết thư... :D Rã cả tay. ^ ^ Được cái nhìn lại thấy chữ đẹp cũng sướng sướng mắt :P
    Thôi! Đi ngủ thôi!! Chả hiểu mình định viết cái gì nữa... Vẫn chưa tìm lại được cái cảm giác như hồi trước... Chán thật... Thôi kệ!! :) Từ từ... I''m coming back ^ ^

    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Ta có còn chút gì để nhớ...
    chút gì để quên
    chút gì để viết cho những tháng ngày xưa
    để viêt cho ngày hôm nay vội vã
    cho những mảnh đời con
    những giấc mơ hẹp
    cho những lời ca mãi thầm thì thổn thức
    cho cái mà ta đang cố viết và ta gọi nó là thơ
    ( ^ ^ bôi bác quá!!!)
    Chán kinh khủng!! mệt quá... lại thức khuya rồi :) Đang vừa đói vừa buồn ngủ đây. ^ ^ Được cái là trong phòng mình lúc nào cũng có đồ ăn. :) Ăn tí cho đỡ buồn ngủ đã...
    Ngày mai đã là buổi học cuối rồi. :) Lại bắt đầu thi học kỳ. Oa! Không muốn kêu nhưng vẫn phải kêu là... Chán Quá!! ^ ^ Chiều nay nộp bài tập lớn cho ông thầy rồi. :D Up lên host rồi đưa link cho ông ấy down mới sợ chứ ^ ^ Công nhận đúng là khùng :) Lâu rồi cũng không tập trung hết sức làm một cái gì đó như thế. ^ ^ Tính mình hâm thật... nhởn nhơ cả năm :D còn một tuân hết hạn thì làm. :) Không biết có được miễn thi HK không nữa. ^ ^
    Hôm nay ngồi cả nửa buổi tối viết thư... :D Rã cả tay. ^ ^ Được cái nhìn lại thấy chữ đẹp cũng sướng sướng mắt :P
    Thôi! Đi ngủ thôi!! Chả hiểu mình định viết cái gì nữa... Vẫn chưa tìm lại được cái cảm giác như hồi trước... Chán thật... Thôi kệ!! :) Từ từ... I''m coming back ^ ^

    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá á!! >.< Híc! Tại mấy hôm ngủ thất thường nên mới thế này đây... kinh quá đi mất. Người cứ nóng phừng phừng...
    Mà sao cứ hôm nào VN đá bóng là đúng hôm mình đi học nhỉ. :D Hôm nay đi học về thấy đường đông nghịt. Người ta đứng giữa đường bán đủ thử, cái gì cũng màu đỏ cả. Có một thằng đứng hua hua cái cờ tí nữa đập vào đầu mình ( ^ ^ - Sao nó đập không trúng hả trời?? )
    Hôm nay đúng là ngày dở rồ. ^ ^ Chắc bị xì trét trầm trọng rùi... hay là đang thần kinh có vấn đề không biết nữa. :) Tự nhiên đang vui lại buồn... đang buồn lại vui... Mấy lần trong một ngày. >.< Đứa nào nhìn thấy chắc tưởng mình bị hâm.
    Mà sao dạo này đi đâu cũng thấy "Tôi sinh ra trên đời làm cái gì???" nhỉ... Buồn cười thật. :) Thường là trẻ con lúc đến... một cái limit age đều thích hỏi cái câu này thì phải. ^ ^ Ngày xưa hình như mình cũng thế. Nhớ cái hồi đấy... đọc Dấu ấn rồng thiêng đến cái đoạn thằng nhóc Pop nhìn lên trời đầy sao rồi tự nhiên khóc tu tu mà hỏi mẹ là "Vì sao con người phải chết?" thật là buồn cười. :) Lúc đấy cũng chả biết gì... Mà bây giờ hình như cũng chả biết gì thì phải. ( ^ ^ Really??? )
    Nhỉ?? Chỉ có những ai từng có cái suy nghĩ đấy trong đầu... chỉ những ai mãi băn khoăn về cái chỗ mà mình đang đứng trên đời mới có thể hiểu được thế nào là tình yêu cuộc sống... :)

    Tình yêu cuộc sống
    Có phải em từng hỏi : "Người ta sinh ra trên đời làm gì...??". Phải... cái câu hỏi đấy... không biết bao nhiêu người ngoài em đã từng hỏi. Không biết có bao nhiêu người mất cả cuộc đời mình, mất bao nhiêu năm bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày để tìm câu trả lời. Hôm nọ anh đọc cái quyển danh ngôn gì gì thấy có một lão viết là "Hãy sống chứ không phải chỉ tồn tại mà thôi". ^ ^ Trong Heal the world của Michael Jackson có câu là "We stop existing and start living"... Em có hiểu không? Con người thường đi ngang mọi thứ mà không kịp dừng lại ở những điểm mấu chốt. :) Khờ thật phải không em. ^ ^ Anh thì cứ hay nói thế thôi... :) Anh cũng... hình như chưa bao giờ dừng lại ở những điểm mấu chốt cả. Anh cứ chạy mãi chạy mãi và ôm theo cái câu hỏi: "Sống" và "Tồn tại" khác nhau thế nào?? Còn em. Em có muốn chạy nhẹ nhàng không mang theo gì cả... hay em muốn đừng lại để tìm ra câu trả lời.... hay em cũng như anh :)
    Hôm nọ có người bảo với anh là từ năm ngoái đến giờ người ta không hề thay đổi gì cả... Lúc đấy anh cũng cười mỉm mà khen thâm là người ta thật hạnh phúc. :) Tại vì anh nghĩ lại thấy mình thay đổi nhiều quá... Một năm mà... Người ta bảo một phút làm nên lịch sử. Còn một năm thì sao? ... Còn bây giờ anh sợ ... càng sợ anh càng phải chạy. :) Chỉ cần biết là mình phải chạy thế nào thì ngọn nến anh đang cầm trên tay sẽ không tắt phải không em?? ^ ^ Sao khó quá vậy....
    :) Nói qua nói lại một hồi rốt cuộc cái chủ đề chính Tình yêu cuộc sống... sao anh vẫn chưa nói nhỉ ^ ^ Có một điều anh muốn nói với em bây giờ: Tất cả những gì lấy cuộc sống làm nội dung thì nó sẽ không bao giờ cạn được... :) Cũng như cái gọi là tình yêu cuộc sống... sẽ không bao giờ có cái gọi là định nghĩa. ^ ^ Người ta sẽ viết, sẽ tiếp tục viết về nó... Còn anh sẽ là một trong số những "người ta" ấy... viết về nó cho em. Em cứ đọc... rồi sẽ đến lúc em tự có định nghĩa cho riệng mình. Còn từ hôm nay :) sau khi em đọc được cái này, hãy cứ ôm cái câu hỏi của anh mà tiếp tục chạy em nhé. ^ ^
    (Giá mà mình có một người em gái ... :P )

    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá á!! >.< Híc! Tại mấy hôm ngủ thất thường nên mới thế này đây... kinh quá đi mất. Người cứ nóng phừng phừng...
    Mà sao cứ hôm nào VN đá bóng là đúng hôm mình đi học nhỉ. :D Hôm nay đi học về thấy đường đông nghịt. Người ta đứng giữa đường bán đủ thử, cái gì cũng màu đỏ cả. Có một thằng đứng hua hua cái cờ tí nữa đập vào đầu mình ( ^ ^ - Sao nó đập không trúng hả trời?? )
    Hôm nay đúng là ngày dở rồ. ^ ^ Chắc bị xì trét trầm trọng rùi... hay là đang thần kinh có vấn đề không biết nữa. :) Tự nhiên đang vui lại buồn... đang buồn lại vui... Mấy lần trong một ngày. >.< Đứa nào nhìn thấy chắc tưởng mình bị hâm.
    Mà sao dạo này đi đâu cũng thấy "Tôi sinh ra trên đời làm cái gì???" nhỉ... Buồn cười thật. :) Thường là trẻ con lúc đến... một cái limit age đều thích hỏi cái câu này thì phải. ^ ^ Ngày xưa hình như mình cũng thế. Nhớ cái hồi đấy... đọc Dấu ấn rồng thiêng đến cái đoạn thằng nhóc Pop nhìn lên trời đầy sao rồi tự nhiên khóc tu tu mà hỏi mẹ là "Vì sao con người phải chết?" thật là buồn cười. :) Lúc đấy cũng chả biết gì... Mà bây giờ hình như cũng chả biết gì thì phải. ( ^ ^ Really??? )
    Nhỉ?? Chỉ có những ai từng có cái suy nghĩ đấy trong đầu... chỉ những ai mãi băn khoăn về cái chỗ mà mình đang đứng trên đời mới có thể hiểu được thế nào là tình yêu cuộc sống... :)

    Tình yêu cuộc sống
    Có phải em từng hỏi : "Người ta sinh ra trên đời làm gì...??". Phải... cái câu hỏi đấy... không biết bao nhiêu người ngoài em đã từng hỏi. Không biết có bao nhiêu người mất cả cuộc đời mình, mất bao nhiêu năm bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày để tìm câu trả lời. Hôm nọ anh đọc cái quyển danh ngôn gì gì thấy có một lão viết là "Hãy sống chứ không phải chỉ tồn tại mà thôi". ^ ^ Trong Heal the world của Michael Jackson có câu là "We stop existing and start living"... Em có hiểu không? Con người thường đi ngang mọi thứ mà không kịp dừng lại ở những điểm mấu chốt. :) Khờ thật phải không em. ^ ^ Anh thì cứ hay nói thế thôi... :) Anh cũng... hình như chưa bao giờ dừng lại ở những điểm mấu chốt cả. Anh cứ chạy mãi chạy mãi và ôm theo cái câu hỏi: "Sống" và "Tồn tại" khác nhau thế nào?? Còn em. Em có muốn chạy nhẹ nhàng không mang theo gì cả... hay em muốn đừng lại để tìm ra câu trả lời.... hay em cũng như anh :)
    Hôm nọ có người bảo với anh là từ năm ngoái đến giờ người ta không hề thay đổi gì cả... Lúc đấy anh cũng cười mỉm mà khen thâm là người ta thật hạnh phúc. :) Tại vì anh nghĩ lại thấy mình thay đổi nhiều quá... Một năm mà... Người ta bảo một phút làm nên lịch sử. Còn một năm thì sao? ... Còn bây giờ anh sợ ... càng sợ anh càng phải chạy. :) Chỉ cần biết là mình phải chạy thế nào thì ngọn nến anh đang cầm trên tay sẽ không tắt phải không em?? ^ ^ Sao khó quá vậy....
    :) Nói qua nói lại một hồi rốt cuộc cái chủ đề chính Tình yêu cuộc sống... sao anh vẫn chưa nói nhỉ ^ ^ Có một điều anh muốn nói với em bây giờ: Tất cả những gì lấy cuộc sống làm nội dung thì nó sẽ không bao giờ cạn được... :) Cũng như cái gọi là tình yêu cuộc sống... sẽ không bao giờ có cái gọi là định nghĩa. ^ ^ Người ta sẽ viết, sẽ tiếp tục viết về nó... Còn anh sẽ là một trong số những "người ta" ấy... viết về nó cho em. Em cứ đọc... rồi sẽ đến lúc em tự có định nghĩa cho riệng mình. Còn từ hôm nay :) sau khi em đọc được cái này, hãy cứ ôm cái câu hỏi của anh mà tiếp tục chạy em nhé. ^ ^
    (Giá mà mình có một người em gái ... :P )

    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hi`....một ngày nữa trôi qua roài ..Mai là ngày thi môn đầu tiên ..hix....Ôn suốt 4 ngày nay mà cứ thoải mái như là lúc bình thường ý ......Buồn cười thật..Nhưng mừ cũng chả sao ..Chất lượng hơn số lượng .......Cứ ngồi lì ở cái bàn mà nhai thì roài cái đầu nó cũng stress liền .....Thế nên cứ bình tĩnh thui ....hehe....Thoải mái tư tưởng và tin tưởng bản thân là okie roài ......Cố lên nào ..Cố lên nào ...khi`...
    to pup : bà nó iu quý ...thấy tui ôn thi lần này khác các lần trước không ? hehe..Một sự cải cách tư duy rộng khắp đấy ...chẹp ..chẹp..tần số online còn nhìu hơn ngày thường ý chứ ..Nhưng mà cũng ít ít thui ..toàn những chuyện trên trời rơi xuống thì toi ...Thoải mái đâu o thấy lại thấy bực mình .....hehe..Nói thế chứ tui cũng chưa bị bực mình rì đâu ..Hôm qua cũng hơi shock một tý ..nhưng mà cũng chỉ là thêm vào những nhận định ban đầu của tui thui ..cũng chả lạ lùng rì.....hihi...Tui cứ add nick vào để bít thêm ý mà ...Bà nó đừng có lo lắng làm chi .....tui đã học thì chả cái rì làm ảnh hưởng được ..trừ phi là tui chán học .....hehe...mà dạo này tình hình thời tiết cũng dễ chịu ...Mới được nạp năng lượng nên là ổn lắm ..chả có rì lo lắng nưaz hết ........
    Thui viết thế đã ....hehe....lại phải quay lại với Vật lý đây....

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hi`....một ngày nữa trôi qua roài ..Mai là ngày thi môn đầu tiên ..hix....Ôn suốt 4 ngày nay mà cứ thoải mái như là lúc bình thường ý ......Buồn cười thật..Nhưng mừ cũng chả sao ..Chất lượng hơn số lượng .......Cứ ngồi lì ở cái bàn mà nhai thì roài cái đầu nó cũng stress liền .....Thế nên cứ bình tĩnh thui ....hehe....Thoải mái tư tưởng và tin tưởng bản thân là okie roài ......Cố lên nào ..Cố lên nào ...khi`...
    to pup : bà nó iu quý ...thấy tui ôn thi lần này khác các lần trước không ? hehe..Một sự cải cách tư duy rộng khắp đấy ...chẹp ..chẹp..tần số online còn nhìu hơn ngày thường ý chứ ..Nhưng mà cũng ít ít thui ..toàn những chuyện trên trời rơi xuống thì toi ...Thoải mái đâu o thấy lại thấy bực mình .....hehe..Nói thế chứ tui cũng chưa bị bực mình rì đâu ..Hôm qua cũng hơi shock một tý ..nhưng mà cũng chỉ là thêm vào những nhận định ban đầu của tui thui ..cũng chả lạ lùng rì.....hihi...Tui cứ add nick vào để bít thêm ý mà ...Bà nó đừng có lo lắng làm chi .....tui đã học thì chả cái rì làm ảnh hưởng được ..trừ phi là tui chán học .....hehe...mà dạo này tình hình thời tiết cũng dễ chịu ...Mới được nạp năng lượng nên là ổn lắm ..chả có rì lo lắng nưaz hết ........
    Thui viết thế đã ....hehe....lại phải quay lại với Vật lý đây....

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0

    khì...cuối cùng cũng xong 1 môn roài..cái môn mình ghét nhất ..Lạ thiệt ..bi giờ lại o thích học Lý..trong khi ngày trước thì nó là môn tủ của mình cơ đấy ..sao lại thế nhể ...Bi đát đến mức chỉ cần được 5 là tốt roài ..hix....đúng là tinh thần xuống cấp một cách không chấp nhận được ....hhehe..o sao....Mấy môn sau thì thoải mái hơn roài ...cứ bình tĩnh thui ,,,o có rì phải sợ hết à ...
    to Ấy : hôm qua gặp ấy mà ấy cứ suốt ngày cái điệp khúc đó ..chắc có khi hôm nay còn nhớ bạn ý hơn hôm qua ý nhỉ ? Cũng chả bít thế nào là sướng nữa..thấy ấy thế tớ cũng ghen tỵ quá cơ..giá có người để mà nhớ như thế ....hehe....
    to PUP : bà nó ui..thui để dành đến tối gặp bà nó luôn thể ..hihi...

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0

    khì...cuối cùng cũng xong 1 môn roài..cái môn mình ghét nhất ..Lạ thiệt ..bi giờ lại o thích học Lý..trong khi ngày trước thì nó là môn tủ của mình cơ đấy ..sao lại thế nhể ...Bi đát đến mức chỉ cần được 5 là tốt roài ..hix....đúng là tinh thần xuống cấp một cách không chấp nhận được ....hhehe..o sao....Mấy môn sau thì thoải mái hơn roài ...cứ bình tĩnh thui ,,,o có rì phải sợ hết à ...
    to Ấy : hôm qua gặp ấy mà ấy cứ suốt ngày cái điệp khúc đó ..chắc có khi hôm nay còn nhớ bạn ý hơn hôm qua ý nhỉ ? Cũng chả bít thế nào là sướng nữa..thấy ấy thế tớ cũng ghen tỵ quá cơ..giá có người để mà nhớ như thế ....hehe....
    to PUP : bà nó ui..thui để dành đến tối gặp bà nó luôn thể ..hihi...

    Never ever give up ......
    Step by step .....

Chia sẻ trang này