1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hình như bài nào của Hit cũng "híc" với "phù"vừa gõ vừa tập thể dục à?
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hơ!! tic tắc teo tóp... đọc thì cứ đọc đi!! đừng có tò mò nhiều nhé... mà đúng là chả hiểu đâu ra cái kiểu suốt ngày phù phù thế nữa... hì! để gọi là cho nó phân chia đoạn ấy mà.
    Bây giờ là 6h sáng. Hờ! Đêm qua ngủ sớm nên bây giờ lại dậy sớm. Mấy phút nữa thôi sẽ phải đi thi bằng lái xe. Lặn lội lên tận Nhổn... không biết có về kịp để đi học tk không. Trông trời cũng có vẻ đẹp đấy nhỉ.
    Hôm qua mình bị đuổi khỏi lớp trong giờ Tin mới sợ chứ... căn bản là tại vì... ngủ!! may mà lão ấy không hỏi tên mình. Xem nào! Hình như là lúc đấy lão ấy chỉ mặt mình bảo là "bạn này ngủ nhé" sau đó bảo mình tự giác đứng dậy ra khỏi lớp. Thế là mình cũng xăm xăm đứng dậy, cầm theo quyển vở tự chép Art of Assembly rồi ra ngoài đứng. Một lúc thì chú Bổng rồi chú Trung và chú Thắng cũng bị đuổi ra (hờ! ai bảo không trả lời được!) Một lúc sau nữa thì có đến tổng cộng gần 10 đứa bị đuổi ra. Phê vật. He he! Riêng mình không bị hỏi tên...
    Chán cái trường này quá...
    Thôi!! Đi ăn sáng rồi đi thi bằng đây!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hơ!! tic tắc teo tóp... đọc thì cứ đọc đi!! đừng có tò mò nhiều nhé... mà đúng là chả hiểu đâu ra cái kiểu suốt ngày phù phù thế nữa... hì! để gọi là cho nó phân chia đoạn ấy mà.
    Bây giờ là 6h sáng. Hờ! Đêm qua ngủ sớm nên bây giờ lại dậy sớm. Mấy phút nữa thôi sẽ phải đi thi bằng lái xe. Lặn lội lên tận Nhổn... không biết có về kịp để đi học tk không. Trông trời cũng có vẻ đẹp đấy nhỉ.
    Hôm qua mình bị đuổi khỏi lớp trong giờ Tin mới sợ chứ... căn bản là tại vì... ngủ!! may mà lão ấy không hỏi tên mình. Xem nào! Hình như là lúc đấy lão ấy chỉ mặt mình bảo là "bạn này ngủ nhé" sau đó bảo mình tự giác đứng dậy ra khỏi lớp. Thế là mình cũng xăm xăm đứng dậy, cầm theo quyển vở tự chép Art of Assembly rồi ra ngoài đứng. Một lúc thì chú Bổng rồi chú Trung và chú Thắng cũng bị đuổi ra (hờ! ai bảo không trả lời được!) Một lúc sau nữa thì có đến tổng cộng gần 10 đứa bị đuổi ra. Phê vật. He he! Riêng mình không bị hỏi tên...
    Chán cái trường này quá...
    Thôi!! Đi ăn sáng rồi đi thi bằng đây!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Phù! Thế là 27/3 cũng có cái bằng... hi vọng còn mấy ngày nữa không có gì trục trặc... hì hì! bây giờ đi đâu cũng phải mang theo cái giấy gọi lấy bằng theo chứ! ngại qué!
    Nào! Hôm nay cùng thảo luận về cái vấn đề chính... cái điều mà mình rất bức xúc!!
    Liệu thanh niên bây giờ có đang sống lãng phí không???
    Buồn là phải nói là có. Mình thấy chán chán thế nào ấy. Thế hệ trước thì quá cổ hủ. Thế hệ sau thì chậm chạp không biết tự mình bứt lên khỏi cái guồng dở hơi của 30 năm trước. Chán cái lớp mình lắm rồi. Chán cả bố mẹ mình lắm rồi. Thất vọng... Đến lớp nhìn mấy thằng vật và vật vờ mất hết cả hứng. Chỉ muốn cho một bài phát biểu. Đúng là lý thuyết rất cần thiết nhưng chỉ lí thuyết thì chả được cái quái gì cả. Hãy thực tế vào. Học những thứ cần cho đời sống chứ không phải chỉ có bài vở trên lớp. Chả nhẽ không biết rằng đa số sinh viên CNTT ra trường mà không được điểm trên 9 thì sẽ không có việc làm sao? Híc! Mà trên 9 phảy thì cũng có được lương cao đâu. Bây giờ thời đại khác rồi, người ta chỉ cần những người thực tế thôi. Thôi kệ. Kệ các người. Bây giờ mình như kiểu một mình chống mafia ấy. Thằng Minh đi rồi chỉ còn có vài đứa làm đồng minh. He he!
    Dạo này có vẻ chuyên tâm học H hơn. :P lúc nãy vừa chat với chú TraiTimMuaThu xong. Sao mà nữ tính thế hả??? Cứ tưởng admin là ghê lắm. b-) Nhưng mà tinh vi không chịu được. Hớ hớ! b-)
    Bây giờ không viết dài được nữa rồi. Đang có sự nghiệp to lớn phải làm.
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Phù! Thế là 27/3 cũng có cái bằng... hi vọng còn mấy ngày nữa không có gì trục trặc... hì hì! bây giờ đi đâu cũng phải mang theo cái giấy gọi lấy bằng theo chứ! ngại qué!
    Nào! Hôm nay cùng thảo luận về cái vấn đề chính... cái điều mà mình rất bức xúc!!
    Liệu thanh niên bây giờ có đang sống lãng phí không???
    Buồn là phải nói là có. Mình thấy chán chán thế nào ấy. Thế hệ trước thì quá cổ hủ. Thế hệ sau thì chậm chạp không biết tự mình bứt lên khỏi cái guồng dở hơi của 30 năm trước. Chán cái lớp mình lắm rồi. Chán cả bố mẹ mình lắm rồi. Thất vọng... Đến lớp nhìn mấy thằng vật và vật vờ mất hết cả hứng. Chỉ muốn cho một bài phát biểu. Đúng là lý thuyết rất cần thiết nhưng chỉ lí thuyết thì chả được cái quái gì cả. Hãy thực tế vào. Học những thứ cần cho đời sống chứ không phải chỉ có bài vở trên lớp. Chả nhẽ không biết rằng đa số sinh viên CNTT ra trường mà không được điểm trên 9 thì sẽ không có việc làm sao? Híc! Mà trên 9 phảy thì cũng có được lương cao đâu. Bây giờ thời đại khác rồi, người ta chỉ cần những người thực tế thôi. Thôi kệ. Kệ các người. Bây giờ mình như kiểu một mình chống mafia ấy. Thằng Minh đi rồi chỉ còn có vài đứa làm đồng minh. He he!
    Dạo này có vẻ chuyên tâm học H hơn. :P lúc nãy vừa chat với chú TraiTimMuaThu xong. Sao mà nữ tính thế hả??? Cứ tưởng admin là ghê lắm. b-) Nhưng mà tinh vi không chịu được. Hớ hớ! b-)
    Bây giờ không viết dài được nữa rồi. Đang có sự nghiệp to lớn phải làm.
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cái topic của mình cũng đắt khách phết nhỉ?? từ hôm qua đến giờ có đến gần 20 lượt!! hì hì!
    hôm nay là một ngày vui!! cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh... chứng tỏ là thời gian không bị lãng phí. Một ngày tuyệt vời dành cho bạn bè. đêm qua có mail của vinci, 8h tối nay thì gặp VH... oa! lâu lắm rồi mới biết được thông tin của 2 tên này. hì!! hôm nay còn là SN Giang nữa. Gọi điện rồi. Được làm cho cái ecard rõ đẹp... sướng nhá!!
    Dạo này không hay suy nghĩ vớ vẩn như hồi trước nữa... chả muốn chán đời nữa... cứ để đời nó chán mình chứ việc quái gì phải chán đời nhỉ?? phải vui vẻ chứ. Lúc nãy vừa cãi nhau với papa xong. Không chấp!! Hì hì! Vẫn vui vẻ như thường... Căn bản tại dạo này tháo máy ra vào nhiều quá. Bị nói cũng phải.
    Hiện tại đang có mấy quyển hay hay đây. Ai có nhu cầu mượn không. Mỗi quyển 1 tuần thôi nhé.
    - Những luận thuyết nổi tiếng thế giới (tóm tắt 17 học thuyết có giá trị nhất) --> sách rất quý
    - Ông già và biển cả
    - Kim Vân Kiều (bản có chú thích chữ Hán dày cộp)
    Ai muốn mượn thì xin mời vote đây 10 x 5* và nhớ là phải là người quen đấy nhá. Mà đứa nào quen thì mới chui vào đây nhỉ??
    Lúc nãy đọc lại báo SVVN cũ có một bài hay lắm... trích từ bài về bác Phi đen!!
    Tôi sực nhớ về thời gian
    "Chính trong trường đại học tôi đã trưởng thành về chính trị và trở thành nhà cách mạng. Cũng chính trong môi trường đại học tôi đã có được những kiến thức tối thiếu để trả lời câu hổi: Làm gì cho đất nước mình?" (Phần trong ngoặc kép là bác Phi đen nói)
    Đây là lời của một chú:
    Tôi là SV năm thư sba trường Luật. Những mối quan tâm chính của tôi vẫn thường chỉ quanh chuyện ăn, học và chơi. Thỉnh thoảng tôi kêu ca sao không thấy các tổ chức thanh niên làm việc này nọ? Tại sao trong nước có nhiều vụ tham nhũng , tiêu cực thế? Đưòng phố suốt ngày kẹt xe, tai nạn?... Nghĩ lại tôi thấy mình không khác gì một người nước ngoài đang nhìn về VN....
    Liệu mình có phải người nước ngoài không nhỉ??
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cái topic của mình cũng đắt khách phết nhỉ?? từ hôm qua đến giờ có đến gần 20 lượt!! hì hì!
    hôm nay là một ngày vui!! cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh... chứng tỏ là thời gian không bị lãng phí. Một ngày tuyệt vời dành cho bạn bè. đêm qua có mail của vinci, 8h tối nay thì gặp VH... oa! lâu lắm rồi mới biết được thông tin của 2 tên này. hì!! hôm nay còn là SN Giang nữa. Gọi điện rồi. Được làm cho cái ecard rõ đẹp... sướng nhá!!
    Dạo này không hay suy nghĩ vớ vẩn như hồi trước nữa... chả muốn chán đời nữa... cứ để đời nó chán mình chứ việc quái gì phải chán đời nhỉ?? phải vui vẻ chứ. Lúc nãy vừa cãi nhau với papa xong. Không chấp!! Hì hì! Vẫn vui vẻ như thường... Căn bản tại dạo này tháo máy ra vào nhiều quá. Bị nói cũng phải.
    Hiện tại đang có mấy quyển hay hay đây. Ai có nhu cầu mượn không. Mỗi quyển 1 tuần thôi nhé.
    - Những luận thuyết nổi tiếng thế giới (tóm tắt 17 học thuyết có giá trị nhất) --> sách rất quý
    - Ông già và biển cả
    - Kim Vân Kiều (bản có chú thích chữ Hán dày cộp)
    Ai muốn mượn thì xin mời vote đây 10 x 5* và nhớ là phải là người quen đấy nhá. Mà đứa nào quen thì mới chui vào đây nhỉ??
    Lúc nãy đọc lại báo SVVN cũ có một bài hay lắm... trích từ bài về bác Phi đen!!
    Tôi sực nhớ về thời gian
    "Chính trong trường đại học tôi đã trưởng thành về chính trị và trở thành nhà cách mạng. Cũng chính trong môi trường đại học tôi đã có được những kiến thức tối thiếu để trả lời câu hổi: Làm gì cho đất nước mình?" (Phần trong ngoặc kép là bác Phi đen nói)
    Đây là lời của một chú:
    Tôi là SV năm thư sba trường Luật. Những mối quan tâm chính của tôi vẫn thường chỉ quanh chuyện ăn, học và chơi. Thỉnh thoảng tôi kêu ca sao không thấy các tổ chức thanh niên làm việc này nọ? Tại sao trong nước có nhiều vụ tham nhũng , tiêu cực thế? Đưòng phố suốt ngày kẹt xe, tai nạn?... Nghĩ lại tôi thấy mình không khác gì một người nước ngoài đang nhìn về VN....
    Liệu mình có phải người nước ngoài không nhỉ??
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    cho tớ mượn quyển "Những luận thuyêt...."đi, vote cho ấy 5* roài đấy nhá , nếu cho mượn thì phone cho tớ để tớ đến lấy
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    cho tớ mượn quyển "Những luận thuyêt...."đi, vote cho ấy 5* roài đấy nhá , nếu cho mượn thì phone cho tớ để tớ đến lấy
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Mệt... mệt.... mệt!! Hôm nay vô nghĩa quá toàn ngồi chơi điện tử. Căn bản có cái gamepad mượn được... he he!! đi ngủ đây!!
    to t4: này!! vote người chứ không phải vote bài mà là phải vote 10 lần chứ khong phải 1 đâu nhé!! vote cho rồi cho mượn!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này