1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    oạch đã nói roài mà khổ ghê. mình không nghĩ nó xử lí nhanh thế. hi`. :">
    2MA, tôi sẽ kể lại cho bà sau khi nào đủ sức ngồi mail lại cái đống đó chứ bi giờ mệt quá roài. fải đi ngủ cái đã.
    2bà nó, tui thấy đó cũng là một vấn đề fải suy nghĩ đấy chứ. có lẽ tui với bà và rất nhiều đứa khác nữa chưa bao giờ suy nghĩ và đánh giá chuyện đó một cách đúng đắn đâu bà ah. tôi thấy thế. ở trường, có bao giờ tụi mình bạn luận về vấn đề đó thẳng thắn đâu. mà chúng ta cũng chưa bao giờ nói chuyện đó với người lớn đề xem ý kiến và nhận xét của người lớn ra sao cả. tui qua đây rồi, bạn bè miền nam nhiều, nêu lên vấn đề đó và quan điểm của tụi nó không fải là sai đúng không nào. tôi thừa nhận có rất nhiều cái đúng là khác ___ nhưng tôi không tán thành cái chuyện đó. có lẽ do kiến thức của tôi không sâu rộng, tôi chưa thể có những ý kiến sát đáng để làm cho chúng nó bị thuyết phục. mà sách vở lại là một chuyện khác. đó sẽ chỉ là những gì được người khác ghi chép nên mà thôi. còn bây giờ tụi mình được tiếp xúc cũng với nhiều & hiểu nhiểu hon thế mà. vì vậy mới có chuyện fán xét đúng sai. mà suy cho cùng thì cũng là quá khứ....nhưng tôi ghét cái kiểu nói của tụi nó, như thể là miền bắc nói chung & hà nội nói riêng là ngồi mát ăn bát vàng ý...nếu bà ở đây, bà cũng sẽ hiểu vì sao tôi muốn biết quan điểm của mọi người thôi
    có lẽ hôm nào có thời gian tôi sẽ viết cụ thể hơn về cái cảm xúc của mình khi đó ___ thui đi ngủ đã. có gì đêm tôi lại lên
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
    [​IMG]
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    oạch đã nói roài mà khổ ghê. mình không nghĩ nó xử lí nhanh thế. hi`. :">
    2MA, tôi sẽ kể lại cho bà sau khi nào đủ sức ngồi mail lại cái đống đó chứ bi giờ mệt quá roài. fải đi ngủ cái đã.
    2bà nó, tui thấy đó cũng là một vấn đề fải suy nghĩ đấy chứ. có lẽ tui với bà và rất nhiều đứa khác nữa chưa bao giờ suy nghĩ và đánh giá chuyện đó một cách đúng đắn đâu bà ah. tôi thấy thế. ở trường, có bao giờ tụi mình bạn luận về vấn đề đó thẳng thắn đâu. mà chúng ta cũng chưa bao giờ nói chuyện đó với người lớn đề xem ý kiến và nhận xét của người lớn ra sao cả. tui qua đây rồi, bạn bè miền nam nhiều, nêu lên vấn đề đó và quan điểm của tụi nó không fải là sai đúng không nào. tôi thừa nhận có rất nhiều cái đúng là khác ___ nhưng tôi không tán thành cái chuyện đó. có lẽ do kiến thức của tôi không sâu rộng, tôi chưa thể có những ý kiến sát đáng để làm cho chúng nó bị thuyết phục. mà sách vở lại là một chuyện khác. đó sẽ chỉ là những gì được người khác ghi chép nên mà thôi. còn bây giờ tụi mình được tiếp xúc cũng với nhiều & hiểu nhiểu hon thế mà. vì vậy mới có chuyện fán xét đúng sai. mà suy cho cùng thì cũng là quá khứ....nhưng tôi ghét cái kiểu nói của tụi nó, như thể là miền bắc nói chung & hà nội nói riêng là ngồi mát ăn bát vàng ý...nếu bà ở đây, bà cũng sẽ hiểu vì sao tôi muốn biết quan điểm của mọi người thôi
    có lẽ hôm nào có thời gian tôi sẽ viết cụ thể hơn về cái cảm xúc của mình khi đó ___ thui đi ngủ đã. có gì đêm tôi lại lên
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
    [​IMG]
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    số mình là số con rận con rệp :| xui ứ chịu được. hik. bi giờ thì chẳng biết fải làm sao cả. còn ấy, hình như đi nghỉ mát hay đi đâu mà cả chủ nhật cũng không lên vậy :( hay mình không có duyên nói chuyện cùng nên có ol mà cũng không thể nào gặp được :| thực tình thì chỉ muốn share cái feeling của mình thôi mà ><
    có người nhận xét mình có cá tính quá mạnh :| mình là cọc đi tìm trâu chứ không fải như bình thường :) mình là ... mình là .... & mình là ... ba chấm. túm lại thì mình vứt đâu cũng sống được cả. chả cần ai fải lo lắng, chăm sóc hay quan tâm đến mình hết :( mọi người đều nghĩ vậy và mình tin điều đó. không sai nhưng chưa đúng :D kekekke. con gái mà ___ ai chẳng muốn mình được quan tâm và chăm sóc. cái vẻ bề ngoài càng cứng rắn khó gần thì chính cái tâm bên trong lại càng mềm yếu và dễ bị tổn thương hơn bất cứ ai :| ___ nhưng có vể như người ta không ai tin điều đó ^^ và vì vậy mình không thể thuyết phục mọi người là mình cũng yếu đuối và cần sự quan tâm của mọi người như tất cả những đứa con gái khác không giống mình ^^ hì. uhm, mà mình cũng bị nói la ôm đồm công việc vào người, đứng ra chịu trách nhiệm quá nhiều thứ...chẳng phải của mình. túm lại là ___ ngo^'' :| còn mình thì chẳng thể nói gì khác được. biết làm sao được bi giờ. thực tình không fải là quá săn đón một cái gì đó kiểu như cọc đi tìm trâu vì đã đến nỗi ế đâu mà fải làm thế :D nhưng chẳng hiểu. thấy lần này là dửng dưng với mọi chuyện lắm rồi đó >:) quả thật, mình muốn có một người hiểu và cảm thông được với mọi chuyện mà mình đã, đang làm. là chỗ dựa cho mình. điều đó có vẻ như khó khăn quá. mình chưa đủ chín chắn để có một người như thế ở bên chăng ... mình chẳng rõ nữa. nếu có một người như thế, mình sẽ bớt mệt mỏi hơn trong cuộc sống hàng ngày; nếu có một người như thế, mình sẽ san sẻ được fần nào những lo lắng của mình, người ta cũng có thể giúp mình có hướng giải quyết tốt nhất và mình cũng sẽ trưởng thành hơn rất nhiều; nếu có một người như thế mình sẽ không còn thấy lẻ loi và cô đơn nữa; nếu có một người như thế ___ phải, NẾU CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ ...
    đêm nay mình muốn nói chuyện với đốm lắm. cái mong muốn đây là nên hay không nên, sai hay đúng nhỉ :| mình không tự phán xét được. thuỷ đã từng nói rằng không nên bất cứ chuyện gì của mình đều mang đi nói cho người khác biết. vậy chuyện này mình có nên nói không hay chỉ một người là đủ rồi. người khác có biết cũng không thể nào giúp được mình, và chắc gì đã đủ hiểu mình để có thể cảm thông cho mình :)
    đang nghe nhạc trịnh nè, thích nhất cái bài....Tình Xa thì phải. bao nhiêu lần đi đường hát thầm cái bài đó mà không biết tên nó là gì cả. bi giờ nghe đĩa Quang Dũng hát thì mới bít ^^
    càng tìm kiếm thì càng không thấy, càng mong đợi thì càng chẳng gặp ... lúc cần sao không có ... nhưng có như vậy mới là cuộc sống :)
    mong rằng sẽ có ai đó đọc bài này và cố cố cố gắng hiểu những gì mà mình viết như vậy thì không fải là không có người chia sẽ nhưng cái lo của mình chúc cả nhà ngủ ngon & tuần mới vui vẻ
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
    [​IMG]
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    số mình là số con rận con rệp :| xui ứ chịu được. hik. bi giờ thì chẳng biết fải làm sao cả. còn ấy, hình như đi nghỉ mát hay đi đâu mà cả chủ nhật cũng không lên vậy :( hay mình không có duyên nói chuyện cùng nên có ol mà cũng không thể nào gặp được :| thực tình thì chỉ muốn share cái feeling của mình thôi mà ><
    có người nhận xét mình có cá tính quá mạnh :| mình là cọc đi tìm trâu chứ không fải như bình thường :) mình là ... mình là .... & mình là ... ba chấm. túm lại thì mình vứt đâu cũng sống được cả. chả cần ai fải lo lắng, chăm sóc hay quan tâm đến mình hết :( mọi người đều nghĩ vậy và mình tin điều đó. không sai nhưng chưa đúng :D kekekke. con gái mà ___ ai chẳng muốn mình được quan tâm và chăm sóc. cái vẻ bề ngoài càng cứng rắn khó gần thì chính cái tâm bên trong lại càng mềm yếu và dễ bị tổn thương hơn bất cứ ai :| ___ nhưng có vể như người ta không ai tin điều đó ^^ và vì vậy mình không thể thuyết phục mọi người là mình cũng yếu đuối và cần sự quan tâm của mọi người như tất cả những đứa con gái khác không giống mình ^^ hì. uhm, mà mình cũng bị nói la ôm đồm công việc vào người, đứng ra chịu trách nhiệm quá nhiều thứ...chẳng phải của mình. túm lại là ___ ngo^'' :| còn mình thì chẳng thể nói gì khác được. biết làm sao được bi giờ. thực tình không fải là quá săn đón một cái gì đó kiểu như cọc đi tìm trâu vì đã đến nỗi ế đâu mà fải làm thế :D nhưng chẳng hiểu. thấy lần này là dửng dưng với mọi chuyện lắm rồi đó >:) quả thật, mình muốn có một người hiểu và cảm thông được với mọi chuyện mà mình đã, đang làm. là chỗ dựa cho mình. điều đó có vẻ như khó khăn quá. mình chưa đủ chín chắn để có một người như thế ở bên chăng ... mình chẳng rõ nữa. nếu có một người như thế, mình sẽ bớt mệt mỏi hơn trong cuộc sống hàng ngày; nếu có một người như thế, mình sẽ san sẻ được fần nào những lo lắng của mình, người ta cũng có thể giúp mình có hướng giải quyết tốt nhất và mình cũng sẽ trưởng thành hơn rất nhiều; nếu có một người như thế mình sẽ không còn thấy lẻ loi và cô đơn nữa; nếu có một người như thế ___ phải, NẾU CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ ...
    đêm nay mình muốn nói chuyện với đốm lắm. cái mong muốn đây là nên hay không nên, sai hay đúng nhỉ :| mình không tự phán xét được. thuỷ đã từng nói rằng không nên bất cứ chuyện gì của mình đều mang đi nói cho người khác biết. vậy chuyện này mình có nên nói không hay chỉ một người là đủ rồi. người khác có biết cũng không thể nào giúp được mình, và chắc gì đã đủ hiểu mình để có thể cảm thông cho mình :)
    đang nghe nhạc trịnh nè, thích nhất cái bài....Tình Xa thì phải. bao nhiêu lần đi đường hát thầm cái bài đó mà không biết tên nó là gì cả. bi giờ nghe đĩa Quang Dũng hát thì mới bít ^^
    càng tìm kiếm thì càng không thấy, càng mong đợi thì càng chẳng gặp ... lúc cần sao không có ... nhưng có như vậy mới là cuộc sống :)
    mong rằng sẽ có ai đó đọc bài này và cố cố cố gắng hiểu những gì mà mình viết như vậy thì không fải là không có người chia sẽ nhưng cái lo của mình chúc cả nhà ngủ ngon & tuần mới vui vẻ
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
    [​IMG]
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mỗi lần vào TTVN thía nào mình cũng ghé qua 84P... để cảm nhận những điều tuyệt vời mà các bạn viết lên!...
    Uhm... Mình không thể diễn đạt được điều mình nghĩ... nên không thể viết lại như thế nào cho các bạn nhiều hơn!
    ...
    Đọc bài puppyltt vừa viết, mình chỉ có thể nói thể này: Bạn ạh! Bạn đang có rất nhiều người bạn tốt chung quanh và chắc bạn đã nhiều hơn một lần cảm nghiệm điều đó rồi! Và bạn sẽ còn thấy được nhiều hơn những điều đó! Mình nghĩ và tin tưởng như vậy! Mình vừa có 1 lời cầu nguyện cho bạn (nếu bạn cũng tin như mình)... về điều bạn bất chợt vừa ghi! Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!
    A Friend VN
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mỗi lần vào TTVN thía nào mình cũng ghé qua 84P... để cảm nhận những điều tuyệt vời mà các bạn viết lên!...
    Uhm... Mình không thể diễn đạt được điều mình nghĩ... nên không thể viết lại như thế nào cho các bạn nhiều hơn!
    ...
    Đọc bài puppyltt vừa viết, mình chỉ có thể nói thể này: Bạn ạh! Bạn đang có rất nhiều người bạn tốt chung quanh và chắc bạn đã nhiều hơn một lần cảm nghiệm điều đó rồi! Và bạn sẽ còn thấy được nhiều hơn những điều đó! Mình nghĩ và tin tưởng như vậy! Mình vừa có 1 lời cầu nguyện cho bạn (nếu bạn cũng tin như mình)... về điều bạn bất chợt vừa ghi! Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!
    A Friend VN
  7. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ain''t no headlights on the road tonight
    Everybody here is sleeping tight
    ...............
    3:15 am
    sờ tờ pờ :''(
    |||||||| ||||||||||||||
    2  1      1  0        1  9  8  4
  8. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ain''t no headlights on the road tonight
    Everybody here is sleeping tight
    ...............
    3:15 am
    sờ tờ pờ :''(
    |||||||| ||||||||||||||
    2  1      1  0        1  9  8  4
  9. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    lúc nãy thấy 1 anh dễ thương thế ko biết, hi''hi'' :D
    quay đi nói mấy câu, quay lại đã đi mất, tiếc quá :">
    jt
  10. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    lúc nãy thấy 1 anh dễ thương thế ko biết, hi''hi'' :D
    quay đi nói mấy câu, quay lại đã đi mất, tiếc quá :">
    jt

Chia sẻ trang này