1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    stupid mộng du ra đường 1 mình à
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    stupid mộng du ra đường 1 mình à
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
      nhựt kí phát  
                    hùi chiều đi lên paltip kiếm máy cho papa :) lúc đi vie đi bằng thuyền  oạch, lần đầu tiên mình đi = thuyền ở con kênh nước đen  kekeke, ai mà đã từng qua du lịch thái thì chắc cũng biết sơ sơ nó thía nào roài ^^ ___ đi thấy vui vui, cứ như là mình đang đi biển ý chứ không fải đi trên sông nữa. tại lâu lắm rồi cũng đâu có đi thuyền đâu. đã thía nước hai bên lại còn bắn tung lên nữa chứ, trông càng giống  nhìn rõ là vui mắt mặc dù thi thoảng có môt số người bị nước bắn lên  hi`.
     
                    đến lúc tối, đang ngồi ol thì tự nhin thèng bạn mới về thành phố buổi chiều bay vào nói vài câu vớ vẩn đại ý là cố mà học roài về sau nó  làm mình trố mắt ngạc nhiên bảo sao nó mới về mà đã ol khiêps thế ^^ hắn mới đi duỗi tóc đâm ra nhìn cũng khá hơn trước ^^ mà chú lại cứ thích mình khen đẹp trai cơ  hihihi, nói vài câu tít cả mắt ^^ ___nhắng vật. giờ mới biết nó cũng nói nhiều đấy chứ đâu có ít nói như hai cái tên housemate nhà hắn dâu ( roomate thì đúng hơn n tại tụi nó ở cả một cái nhà chứ không ở phòng nên chuyển thể qua cái kia cho chính xác  ^^ hi`.
           
                    đến tối đi coi 50first date ^^ cũng vui nữa. cười bể bụng. hihihi, kể ra thèng đó cũng siêu, cô gái cứ mỗi ngày mới là lại không thể nhớ nổi những chuyện của ngày hôm qua thế mà mỗi ngày nó lại chịu khó làm quen lại từ đầu mà đã vậy còn với nhưng cách khác nhau nữa chứ ^^
     
                    túm lại hum nay mình thấy khá vui  còn gì nữa thì bg đi ngủ đã. mai nói cho mà nghe
     
     

     

     WiLl U eVer f0rgEt mE?  ___ mE!!! 4Et y0u???  NEVER!!!
    [​IMG]
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
      nhựt kí phát  
                    hùi chiều đi lên paltip kiếm máy cho papa :) lúc đi vie đi bằng thuyền  oạch, lần đầu tiên mình đi = thuyền ở con kênh nước đen  kekeke, ai mà đã từng qua du lịch thái thì chắc cũng biết sơ sơ nó thía nào roài ^^ ___ đi thấy vui vui, cứ như là mình đang đi biển ý chứ không fải đi trên sông nữa. tại lâu lắm rồi cũng đâu có đi thuyền đâu. đã thía nước hai bên lại còn bắn tung lên nữa chứ, trông càng giống  nhìn rõ là vui mắt mặc dù thi thoảng có môt số người bị nước bắn lên  hi`.
     
                    đến lúc tối, đang ngồi ol thì tự nhin thèng bạn mới về thành phố buổi chiều bay vào nói vài câu vớ vẩn đại ý là cố mà học roài về sau nó  làm mình trố mắt ngạc nhiên bảo sao nó mới về mà đã ol khiêps thế ^^ hắn mới đi duỗi tóc đâm ra nhìn cũng khá hơn trước ^^ mà chú lại cứ thích mình khen đẹp trai cơ  hihihi, nói vài câu tít cả mắt ^^ ___nhắng vật. giờ mới biết nó cũng nói nhiều đấy chứ đâu có ít nói như hai cái tên housemate nhà hắn dâu ( roomate thì đúng hơn n tại tụi nó ở cả một cái nhà chứ không ở phòng nên chuyển thể qua cái kia cho chính xác  ^^ hi`.
           
                    đến tối đi coi 50first date ^^ cũng vui nữa. cười bể bụng. hihihi, kể ra thèng đó cũng siêu, cô gái cứ mỗi ngày mới là lại không thể nhớ nổi những chuyện của ngày hôm qua thế mà mỗi ngày nó lại chịu khó làm quen lại từ đầu mà đã vậy còn với nhưng cách khác nhau nữa chứ ^^
     
                    túm lại hum nay mình thấy khá vui  còn gì nữa thì bg đi ngủ đã. mai nói cho mà nghe
     
     

     

     WiLl U eVer f0rgEt mE?  ___ mE!!! 4Et y0u???  NEVER!!!
    [​IMG]
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Thui...quyết định lài một lần nữa là ko...ko làm rì hết..ko nhắn...o phone..o mail....Phải cố gắng một chút...chứ o thì mình chả còn là mình nữa....o thể cứ thế mãi được...cố lên một tý nào ...:)
    Những chuyện vó vỉn cho ra ngoài ngay lập tức..chả hơi đâu lo cho chúng nó...hehe...mình nhân từ quá có người lại tưởng bở...rắc rúi..mệt người...
    http://www3.ttvnol.com/84p.ttvn. <----Click here and you will....be surprised..^^
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Thui...quyết định lài một lần nữa là ko...ko làm rì hết..ko nhắn...o phone..o mail....Phải cố gắng một chút...chứ o thì mình chả còn là mình nữa....o thể cứ thế mãi được...cố lên một tý nào ...:)
    Những chuyện vó vỉn cho ra ngoài ngay lập tức..chả hơi đâu lo cho chúng nó...hehe...mình nhân từ quá có người lại tưởng bở...rắc rúi..mệt người...
    http://www3.ttvnol.com/84p.ttvn. <----Click here and you will....be surprised..^^
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
     đã cực kì cố gắng là không làm cái gì rồi mà không có được  fát hiện ra là cái cách đấy không được ổn định cho lém nên càng chuối  bi giờ làm sao để bít được bi giờ :| hik chuối :( ___ chán thì k chán lém mà...chả hiểu sao >< cheep. mà mình không thích nói chuyện với hắn cơ mà nhỉ  mắc mớ giè fải thía b-)
             một tuần nữa lại đi học rồi, 4 tuần nữa là được về nhà rồi :| mà chả hiểu có về được k hay đành lang bạt xứ người :(( chả biết viết gì nữa :| đi ngủ đây  chúc mọi ngươi tuần mới vui vẻ
     
     

  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
     đã cực kì cố gắng là không làm cái gì rồi mà không có được  fát hiện ra là cái cách đấy không được ổn định cho lém nên càng chuối  bi giờ làm sao để bít được bi giờ :| hik chuối :( ___ chán thì k chán lém mà...chả hiểu sao >< cheep. mà mình không thích nói chuyện với hắn cơ mà nhỉ  mắc mớ giè fải thía b-)
             một tuần nữa lại đi học rồi, 4 tuần nữa là được về nhà rồi :| mà chả hiểu có về được k hay đành lang bạt xứ người :(( chả biết viết gì nữa :| đi ngủ đây  chúc mọi ngươi tuần mới vui vẻ
     
     

  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    :( kiếm bao nhiêu lần mà kiếm không ra :| càng kiếm thì càng chẳng thấy :''( thực tình thì không có muốn nói chuyện nhưng lại vẫn cứ muốn gặp =< gặp rồi, biết là ol rồi thì lại chẳng biết mình sẽ fải nói n~ cái giè :| chuối. mà hum nay biết được thêm một vài điều bất ngờ về...b-) chẳng biết fải nghĩ sao cho đúng.con người ta...môi trường sống khác nhau tạo nên n~ tính cách khác nhau và cả tương lai cũng sẽ khác nhau :( không biết mình fải làm sao...quả thực là quá khác biệt. thắc mắc không biết có bao nhiêu người như mình...đến rồi lại đi :| cheep,
    [​IMG]
    đêm nay là đêm đầu tiên fải ngủ một mình từ khi tụi nó về vn :) cũng không có gì nhưng có lẽ cũng fải bật nhạc để ngủ :"> hi` buồn ngủ lăm lắm đấy nhưng chưa đi ngủ được ^^ hi`     
     
    thôi đi coi fim rôi đi ngủ đây. sáng mai đi chơi tết thái rồi về sẽ viết cho mọi người đọc :) bibo. g9! cả nhà ngủ ngoan :x :-* =;                                                             
     

  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    :( kiếm bao nhiêu lần mà kiếm không ra :| càng kiếm thì càng chẳng thấy :''( thực tình thì không có muốn nói chuyện nhưng lại vẫn cứ muốn gặp =< gặp rồi, biết là ol rồi thì lại chẳng biết mình sẽ fải nói n~ cái giè :| chuối. mà hum nay biết được thêm một vài điều bất ngờ về...b-) chẳng biết fải nghĩ sao cho đúng.con người ta...môi trường sống khác nhau tạo nên n~ tính cách khác nhau và cả tương lai cũng sẽ khác nhau :( không biết mình fải làm sao...quả thực là quá khác biệt. thắc mắc không biết có bao nhiêu người như mình...đến rồi lại đi :| cheep,
    [​IMG]
    đêm nay là đêm đầu tiên fải ngủ một mình từ khi tụi nó về vn :) cũng không có gì nhưng có lẽ cũng fải bật nhạc để ngủ :"> hi` buồn ngủ lăm lắm đấy nhưng chưa đi ngủ được ^^ hi`     
     
    thôi đi coi fim rôi đi ngủ đây. sáng mai đi chơi tết thái rồi về sẽ viết cho mọi người đọc :) bibo. g9! cả nhà ngủ ngoan :x :-* =;                                                             
     

Chia sẻ trang này