1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lostsoul11

    lostsoul11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái nì sao giống public ...Dear Diary wá dzậy choài ? lỡ chiện riêng tư ...ai muh dám ziết ra chứ choài ? hihihi
  2. lostsoul11

    lostsoul11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái nì sao giống public ...Dear Diary wá dzậy choài ? lỡ chiện riêng tư ...ai muh dám ziết ra chứ choài ? hihihi
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ^^ thì nó đúng là public diary muh ^^ ai thích viết thì viết còn viết tới đâu thì tuỳ ah` ;;)
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ^^ thì nó đúng là public diary muh ^^ ai thích viết thì viết còn viết tới đâu thì tuỳ ah` ;;)
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuổi rồi mà còn bị coi là nhỏ? thế 20 tuổi là chưa đủ lớn đúng không? Đã đủ tuổi công dân chưa? Nói dối có phải là một điều xấu không nếu như lời nói dối của mình chẳng làm hại tới đâu cả. Nhưng rồi cả cụm từ dính vào người: nào là con bé này nó lanh lợi lắm, nào là khổ thân bố mẹ nó, khổ thân nhất vẫn là mẹ nó đẻ ra nó, khổ thân cái nhà nó vì vô phước có nó. Không hiểu có đủ chữ để hiểu Vô phước tức là thế nào không nhỉ? để rồi liền sau đó lại là muốn có đứa con như mình để dạy dỗ, là để cho cả cái xã hội không coi khinh được bản thân mình.
    Cũng khen đấy, cũng khen là nó thông minh không phải là học dốt đấy nhưng có được gì không?
    Thử nhìn lại trên đời xem, hàng ti tỉ đứa có cần học quá nhiều để rồi chẳng làm được gì? để ngồi ăn không không?
    Nhưng cũng chẳng sao, tất cả chỉ vì mình kém hơn người khác, deck cần, Có thể nó coi mình này nọ nhưng nhất định sống không nên để người khác coi khinh mình chứ. Đúng không? có nên thế không?
    Tại sao mình lại bị nói như thế? tại bản thân, vâng đúng là chẳng vì cái gì cả.
    Ôi, mệt mỏi, mệt thật vì mọi thứ cứ dần thế. Có người hỏi: "Bây giờ con cần cái gì?">>>>Con chẳng cần cái gì cả. Thực ra có hiểu cái mà mình đang cần là cái gì không? thực ra ai sống vì bản thân của ai hơn?
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuổi rồi mà còn bị coi là nhỏ? thế 20 tuổi là chưa đủ lớn đúng không? Đã đủ tuổi công dân chưa? Nói dối có phải là một điều xấu không nếu như lời nói dối của mình chẳng làm hại tới đâu cả. Nhưng rồi cả cụm từ dính vào người: nào là con bé này nó lanh lợi lắm, nào là khổ thân bố mẹ nó, khổ thân nhất vẫn là mẹ nó đẻ ra nó, khổ thân cái nhà nó vì vô phước có nó. Không hiểu có đủ chữ để hiểu Vô phước tức là thế nào không nhỉ? để rồi liền sau đó lại là muốn có đứa con như mình để dạy dỗ, là để cho cả cái xã hội không coi khinh được bản thân mình.
    Cũng khen đấy, cũng khen là nó thông minh không phải là học dốt đấy nhưng có được gì không?
    Thử nhìn lại trên đời xem, hàng ti tỉ đứa có cần học quá nhiều để rồi chẳng làm được gì? để ngồi ăn không không?
    Nhưng cũng chẳng sao, tất cả chỉ vì mình kém hơn người khác, deck cần, Có thể nó coi mình này nọ nhưng nhất định sống không nên để người khác coi khinh mình chứ. Đúng không? có nên thế không?
    Tại sao mình lại bị nói như thế? tại bản thân, vâng đúng là chẳng vì cái gì cả.
    Ôi, mệt mỏi, mệt thật vì mọi thứ cứ dần thế. Có người hỏi: "Bây giờ con cần cái gì?">>>>Con chẳng cần cái gì cả. Thực ra có hiểu cái mà mình đang cần là cái gì không? thực ra ai sống vì bản thân của ai hơn?
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cái bạn trên này là ai thía nhỉ tò mò roài đấy. làm một màn chào hỏi cái nhỉ hay là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt ta :-? nghi lém ^^ hì ^O^
    :(( hình như đi nghỉ mát hay sao thế nhỉ :(( chẳng thấy ol tí nào cả. huhuhuh. sao thế không biết. check roài mà bao nhiêu lần check thì bấy nhiêu lần I"M NOT ONLINE :(( huhuhuhu củ chuối.tương lai là thứ sáu này mình bơ mỏ mặc dù đã make appointment :-L chán thế cơ chứ :( bi giờ nè, đang muốn nói chuyện nè. sao toàn me me cái lúc chả có hứng nói chuyện thì gặp được còn cái lúc có hứng thì biến đâu mất dạng chẳng thấy :| hik. số con cún rùi amen :-$
    hum nay mới cắt móng tay đâm ra là đánh bàn fím thấy khác hắn :"> hì. àh mà hum trước trường mình có một bà giáo người Mỹ 22 tuổi nhảy lầu tự tử :( nếu đúng 1 trong 2 cái bà mà mình đã từng gặp thì....UỔNG quá...xinh thía mà lại nhảy lầu chít. xời ah, làm gì đến nỗi gí túng quẫn thế chứ. cũng fải biết nghĩ là cái thân mình nó rơi xuông thì đau đớn đến thế nào mà thương lấy nó chứ dung* mà nghĩ được thía thì đã chả dám tự tử chít roài ^^ hi`. có ra tới thành roài cũng đi vào vì nhìn ghê quá ^^ mà thui, đêm hôm khuya khoắt :( bàn cái chuyện đấy làm mình thấy ghê quá. bi giờ còn ngủ một mình nữa chứ :| hik.
    hum nay có người tạo công ăn việc làm cho mình mới ghê chứ >:) uhm, thích thì chiều mà liều thì chiến kekeke. cái gì cũng fải có mức độ của nó thôi, nói mãi roài. không nghe thì đừng có trách b-)
    thui, đi buôn dưa tí, dạo này ế ẩm quá roài vie đi ngu ^^ cya!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cái bạn trên này là ai thía nhỉ tò mò roài đấy. làm một màn chào hỏi cái nhỉ hay là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt ta :-? nghi lém ^^ hì ^O^
    :(( hình như đi nghỉ mát hay sao thế nhỉ :(( chẳng thấy ol tí nào cả. huhuhuh. sao thế không biết. check roài mà bao nhiêu lần check thì bấy nhiêu lần I"M NOT ONLINE :(( huhuhuhu củ chuối.tương lai là thứ sáu này mình bơ mỏ mặc dù đã make appointment :-L chán thế cơ chứ :( bi giờ nè, đang muốn nói chuyện nè. sao toàn me me cái lúc chả có hứng nói chuyện thì gặp được còn cái lúc có hứng thì biến đâu mất dạng chẳng thấy :| hik. số con cún rùi amen :-$
    hum nay mới cắt móng tay đâm ra là đánh bàn fím thấy khác hắn :"> hì. àh mà hum trước trường mình có một bà giáo người Mỹ 22 tuổi nhảy lầu tự tử :( nếu đúng 1 trong 2 cái bà mà mình đã từng gặp thì....UỔNG quá...xinh thía mà lại nhảy lầu chít. xời ah, làm gì đến nỗi gí túng quẫn thế chứ. cũng fải biết nghĩ là cái thân mình nó rơi xuông thì đau đớn đến thế nào mà thương lấy nó chứ dung* mà nghĩ được thía thì đã chả dám tự tử chít roài ^^ hi`. có ra tới thành roài cũng đi vào vì nhìn ghê quá ^^ mà thui, đêm hôm khuya khoắt :( bàn cái chuyện đấy làm mình thấy ghê quá. bi giờ còn ngủ một mình nữa chứ :| hik.
    hum nay có người tạo công ăn việc làm cho mình mới ghê chứ >:) uhm, thích thì chiều mà liều thì chiến kekeke. cái gì cũng fải có mức độ của nó thôi, nói mãi roài. không nghe thì đừng có trách b-)
    thui, đi buôn dưa tí, dạo này ế ẩm quá roài vie đi ngu ^^ cya!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tớ là đứa lười ăn lười nói lười đủ kiểu nhưng tớ không lười ngủ, thía thui.
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tớ là đứa lười ăn lười nói lười đủ kiểu nhưng tớ không lười ngủ, thía thui.

Chia sẻ trang này