1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Mệt... mệt.... mệt!! Hôm nay vô nghĩa quá toàn ngồi chơi điện tử. Căn bản có cái gamepad mượn được... he he!! đi ngủ đây!!
    to t4: này!! vote người chứ không phải vote bài mà là phải vote 10 lần chứ khong phải 1 đâu nhé!! vote cho rồi cho mượn!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    éo, kiêu vừa vừa thui chứ
    ứ thèm mượn nữa
    nhưng mờ Hit tốt bụng lắm nhờ Hit nhờ, cái title "...quân sư tốt bụng..."to đùng đùng đấy
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    éo, kiêu vừa vừa thui chứ
    ứ thèm mượn nữa
    nhưng mờ Hit tốt bụng lắm nhờ Hit nhờ, cái title "...quân sư tốt bụng..."to đùng đùng đấy
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hèm!! tốt bụng là nai lưng ra làm hết hộ người khác hả?? đừng hòng nhé!! vote đủ sao đi rồi cho mượn!!
    hôm truớc có đứa bảo với mình là "ấy ơi ấy ngồi vote * cho tớ nhé vì ấy là qs tốt bụng mà..." chả nhớ đứa nào... hình như là con cháu mình. chuối thế đấy!
    hôm nay tuy không học được gì mấy nhưng mà vui... đúng là thời gian bao giờ cũng chỉ có từng đấy nên được cái này mất cái kia...
    sáng nay học GT, học tích phân 3 lớp, hơi hơi hiểu, căn bản chỉ chép vở thằng Khang... làm bài tập sợ không chịu được... cứ lo bị gọi lên bảng. Hôm nay có mấy đứa lớp mình thi đấu cầu lông của Khoa nên thầy cho nghỉ sớm để đi cổ vũ. Hờ! Mất công mình đi, chả có cái giải nhất nào hết... chán ghê! xem xong thì đi đánh Star... he he! đánh với toàn bọn gà... thắng 3 - 1. Tuy là cũng thua một trận nhưng trận đấy chủ quan quá.
    Chiều nay bùng học tiếp... vừa ngủ dậy đang lơ mơ thì Lương đến... ngồi nói chuyện gần 2 tiếng (oé!!). Tự nhiên có đứa sang làm khán giả bất đắc dĩ cho mình. Hờ! bà chị mình cũng kinh thật, dở cái topic nhật ký này ra thế là ngồi đọc từ đầu đến cuối... chỉ xót tiền điện thoại... híc híc!! đọc online mà!
    Bây giờ đầu óc đang lơ tơ mơ... nửa tỉnh nửa mê... hôm nay đã restore xong cái forum của ACC và trang greeting card... he he! thế là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. mấy bữa nữa lại phải install forum cho K47. he he! lại thêm một chức vụ... hơi chán nhưng mà vẫn đang máu!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hèm!! tốt bụng là nai lưng ra làm hết hộ người khác hả?? đừng hòng nhé!! vote đủ sao đi rồi cho mượn!!
    hôm truớc có đứa bảo với mình là "ấy ơi ấy ngồi vote * cho tớ nhé vì ấy là qs tốt bụng mà..." chả nhớ đứa nào... hình như là con cháu mình. chuối thế đấy!
    hôm nay tuy không học được gì mấy nhưng mà vui... đúng là thời gian bao giờ cũng chỉ có từng đấy nên được cái này mất cái kia...
    sáng nay học GT, học tích phân 3 lớp, hơi hơi hiểu, căn bản chỉ chép vở thằng Khang... làm bài tập sợ không chịu được... cứ lo bị gọi lên bảng. Hôm nay có mấy đứa lớp mình thi đấu cầu lông của Khoa nên thầy cho nghỉ sớm để đi cổ vũ. Hờ! Mất công mình đi, chả có cái giải nhất nào hết... chán ghê! xem xong thì đi đánh Star... he he! đánh với toàn bọn gà... thắng 3 - 1. Tuy là cũng thua một trận nhưng trận đấy chủ quan quá.
    Chiều nay bùng học tiếp... vừa ngủ dậy đang lơ mơ thì Lương đến... ngồi nói chuyện gần 2 tiếng (oé!!). Tự nhiên có đứa sang làm khán giả bất đắc dĩ cho mình. Hờ! bà chị mình cũng kinh thật, dở cái topic nhật ký này ra thế là ngồi đọc từ đầu đến cuối... chỉ xót tiền điện thoại... híc híc!! đọc online mà!
    Bây giờ đầu óc đang lơ tơ mơ... nửa tỉnh nửa mê... hôm nay đã restore xong cái forum của ACC và trang greeting card... he he! thế là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. mấy bữa nữa lại phải install forum cho K47. he he! lại thêm một chức vụ... hơi chán nhưng mà vẫn đang máu!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    không muốn cho mượn thì nói thẳng ra, bày đặt sao với giăng
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    không muốn cho mượn thì nói thẳng ra, bày đặt sao với giăng
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hơ!! bạn này buồn cười nhỉ?? nên nhớ là chả có gì tự nhiên mà có, bỗng nhiên mà thành cả... thích thì vote, híc không thì thôi... giá bèo vậy mà cũng chê nữa... hôm nào gặp tớ mang cho... nhiễu qué!
    sáng nay lại đi chơi điện tử... híc!! chết mất... tại học Tin xong mới có 9h15 nên mới đi... vẫn thắng mặc dù 2 chấp 3... phờ phờ!!
    buổi chiều ngồi net đến 1h kém rồi ngủ đến 2h mới dậy đi học TA. Híc! Nhiều việc trên net quá... lại không có acc để dùng ban ngày... sao bi giờ??
    tối nay chả làm được gì cả... mệt quá rồi... híc! quá bận bịu... chắc phải nhờ chú RCE xoá bớt cái bài này đi thôi...
    Híc! Cuộc sống bận rộn với quỹ thời gian eo hẹp chỉ cho ta chi trả mỗi thứ một ít, được cái này thì mất cái kia <-- đúng quá, câu này copy đấy!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hơ!! bạn này buồn cười nhỉ?? nên nhớ là chả có gì tự nhiên mà có, bỗng nhiên mà thành cả... thích thì vote, híc không thì thôi... giá bèo vậy mà cũng chê nữa... hôm nào gặp tớ mang cho... nhiễu qué!
    sáng nay lại đi chơi điện tử... híc!! chết mất... tại học Tin xong mới có 9h15 nên mới đi... vẫn thắng mặc dù 2 chấp 3... phờ phờ!!
    buổi chiều ngồi net đến 1h kém rồi ngủ đến 2h mới dậy đi học TA. Híc! Nhiều việc trên net quá... lại không có acc để dùng ban ngày... sao bi giờ??
    tối nay chả làm được gì cả... mệt quá rồi... híc! quá bận bịu... chắc phải nhờ chú RCE xoá bớt cái bài này đi thôi...
    Híc! Cuộc sống bận rộn với quỹ thời gian eo hẹp chỉ cho ta chi trả mỗi thứ một ít, được cái này thì mất cái kia <-- đúng quá, câu này copy đấy!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hì!! vừa đi học thể dục về xong... hôm nay tập nhẹ nhàng phết... về muộn là do bọn nó cứ bàn cắm trại nên mới thế. Toàn bọn thích cãi nhau. Mình nói thì không chịu nghe. Hi vọng hôm đấy trời không có gió không thì cái trại sập mất. Nghe nói chiều nay kiểm tra điều kiện Lôgíc. Híc! Không đi học gì nên chả biết gì cả... hừ hừ!! bây giờ mới bắt đầu đọc sách.
    thời gian trôi nhanh thật... vù một cái đã sắp hết tháng 3. Tháng 3 này nhiều sinh nhật thật đấy. Tốn bao nhiêu là xiền. Ừm! Mà tóc mình lại dài ra như trước rồi... lại nghe kêu ca. có phải mình thích để đâu mà là do lười cắt chứ... híc!! đi cắt ngại bỏ xừ. Mà mỗi lần cắt xong trông chuối chuối nên ngại.
    hôm qua ngủ sớm từ 11h nên sáng nay đúng 6h đã dậy. Mình đã định bùng học rồi nhưng mà mẹ gọi nhiều quá. Hì!! Gọi liên tục đến gần nửa tiếng; (Phục mẹ quá đi!!) làm mình cũng phải bò dậy ăn sáng rồi leo lên HVMM; đúng lúc điểm danh.
    Hôm qua đi chơi với hội đú.. hì! dzui phết. thực ra thì vì nể puppy vừa ở TL về mình mới đi chứ bùng học thế sợ bỏ xừ. Mình đã nằm trong danh sách sắp tử vì đạo rồi còn gì.
    Mà dạo này yếu quá... tại không có bàn tay nào chăm sóc là thế đấy... hì hì!! đi học lô gíc thôi!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này