1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hì!! vừa đi học thể dục về xong... hôm nay tập nhẹ nhàng phết... về muộn là do bọn nó cứ bàn cắm trại nên mới thế. Toàn bọn thích cãi nhau. Mình nói thì không chịu nghe. Hi vọng hôm đấy trời không có gió không thì cái trại sập mất. Nghe nói chiều nay kiểm tra điều kiện Lôgíc. Híc! Không đi học gì nên chả biết gì cả... hừ hừ!! bây giờ mới bắt đầu đọc sách.
    thời gian trôi nhanh thật... vù một cái đã sắp hết tháng 3. Tháng 3 này nhiều sinh nhật thật đấy. Tốn bao nhiêu là xiền. Ừm! Mà tóc mình lại dài ra như trước rồi... lại nghe kêu ca. có phải mình thích để đâu mà là do lười cắt chứ... híc!! đi cắt ngại bỏ xừ. Mà mỗi lần cắt xong trông chuối chuối nên ngại.
    hôm qua ngủ sớm từ 11h nên sáng nay đúng 6h đã dậy. Mình đã định bùng học rồi nhưng mà mẹ gọi nhiều quá. Hì!! Gọi liên tục đến gần nửa tiếng; (Phục mẹ quá đi!!) làm mình cũng phải bò dậy ăn sáng rồi leo lên HVMM; đúng lúc điểm danh.
    Hôm qua đi chơi với hội đú.. hì! dzui phết. thực ra thì vì nể puppy vừa ở TL về mình mới đi chứ bùng học thế sợ bỏ xừ. Mình đã nằm trong danh sách sắp tử vì đạo rồi còn gì.
    Mà dạo này yếu quá... tại không có bàn tay nào chăm sóc là thế đấy... hì hì!! đi học lô gíc thôi!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    7h30 sáng... hôm nay chỉ muốn ngủ thật nhiều... hì! đã định là thứ 6 thứ 7 CN không học hành gì mà. Không hiểu bọn nó định đi biểu tình kiểu gì đây. Phù! Hơi lo lo nhưng mà cũng kệ thôi.
    Tự nhiên cái trường mình lại cắm trại vào cái thời gian nóng bỏng này. Bọn nó định làm trại chủ đề phản chiến nhưng mà... không biết có đứa nào bỏ trại để đi biểu tình không??
    Hèm! Thực sự là cũng chả biết làm gì. Có đi biểu tình thì Mỹ vẫn đánh nhưng mà đi cho lòng được thoải mái... nhỉ??
    I HATE WAR!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    7h30 sáng... hôm nay chỉ muốn ngủ thật nhiều... hì! đã định là thứ 6 thứ 7 CN không học hành gì mà. Không hiểu bọn nó định đi biểu tình kiểu gì đây. Phù! Hơi lo lo nhưng mà cũng kệ thôi.
    Tự nhiên cái trường mình lại cắm trại vào cái thời gian nóng bỏng này. Bọn nó định làm trại chủ đề phản chiến nhưng mà... không biết có đứa nào bỏ trại để đi biểu tình không??
    Hèm! Thực sự là cũng chả biết làm gì. Có đi biểu tình thì Mỹ vẫn đánh nhưng mà đi cho lòng được thoải mái... nhỉ??
    I HATE WAR!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày buồn của mọi người... ngày hôm nay phải nghe mấy chuyện buồn rồi... chán quá... chả biết làm thế nào... chỉ biết ngồi nghe thôi. Mình không biết... không biết nữa... có thể là mình đã quá quen với cuộc sống ở nhà mình rồi... quen với việc nhìn thấy mọi thứ khác với điều mình mong muốn. Quen rồi nên vượt qua nhanh chóng. Vậy tại sao có người lại mãi không thể vượt qua được nhỉ???
    Sáng nay phải dậy sớm đi mua sắt để cắm trại. Mải lên net quá 9h mới đi... không kịp cả ăn sáng. Lang thang vòng vèo mãi cũng mua được sắt. Sắt phi 6 khó tìm phết. Xong rồi đói quá nên lôi thằng Trung về nhà mình chơi điện tử... và ăn mỳ.
    Buổi chiều đi học thì bọn nó xin cô nghỉ học để đi dựng trại chứ. Hèm!! Đúng hôm mình đi học bọn nó lại xin nghỉ. Hừ hừ! Ra dựng trại thì lắm đứa quá cuối cùng mình thành đứa chạy lăng xăng nhất. Đành phải đi đá cầu... đá cả buổi chiều mệt không chịu được. Về đến nhà sau khi từ nhà Khang về lại online...
    Tối nay theo mẹ đi lên nhà chú Tuy... Buồn!!
    Ôi! Ngày mai lại phải dậy sớm!! Mệt!!
    Phù!! Chuyện của CCTN xong rồi!! Chắc không sao!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 22/03/2003
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày buồn của mọi người... ngày hôm nay phải nghe mấy chuyện buồn rồi... chán quá... chả biết làm thế nào... chỉ biết ngồi nghe thôi. Mình không biết... không biết nữa... có thể là mình đã quá quen với cuộc sống ở nhà mình rồi... quen với việc nhìn thấy mọi thứ khác với điều mình mong muốn. Quen rồi nên vượt qua nhanh chóng. Vậy tại sao có người lại mãi không thể vượt qua được nhỉ???
    Sáng nay phải dậy sớm đi mua sắt để cắm trại. Mải lên net quá 9h mới đi... không kịp cả ăn sáng. Lang thang vòng vèo mãi cũng mua được sắt. Sắt phi 6 khó tìm phết. Xong rồi đói quá nên lôi thằng Trung về nhà mình chơi điện tử... và ăn mỳ.
    Buổi chiều đi học thì bọn nó xin cô nghỉ học để đi dựng trại chứ. Hèm!! Đúng hôm mình đi học bọn nó lại xin nghỉ. Hừ hừ! Ra dựng trại thì lắm đứa quá cuối cùng mình thành đứa chạy lăng xăng nhất. Đành phải đi đá cầu... đá cả buổi chiều mệt không chịu được. Về đến nhà sau khi từ nhà Khang về lại online...
    Tối nay theo mẹ đi lên nhà chú Tuy... Buồn!!
    Ôi! Ngày mai lại phải dậy sớm!! Mệt!!
    Phù!! Chuyện của CCTN xong rồi!! Chắc không sao!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 22/03/2003
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hit này , diary của ấy dạo này đọc.........không có hồn, giống như một bản liệt kê thời khoá biểu trong ngày ý
    ờ, mà thôi, tớ lại nói linh tinh rồi, đừng giận nha'
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hit này , diary của ấy dạo này đọc.........không có hồn, giống như một bản liệt kê thời khoá biểu trong ngày ý
    ờ, mà thôi, tớ lại nói linh tinh rồi, đừng giận nha'
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hèm!! thật sự là dạo này bận bịu quá... chính mình cũng biết là mình đang viết rất chán nhưng mà không thể sửa được vì chỉ có mấy phút để post một đống bài khắp nơi!!
    bây giờ chỉ muốn được làm trẻ con mà thôi... chả phải lo nghĩ gì cả... mà trẻ con bây giờ sướng cực nhé... được học bao nhiêu thứ... sướng hay khổ không biết nhưng ít ra không như mình bây giờ hối hận vì sao ngày xưa còn bé thời gian rảnh rỗi nhiều mà không chịu học!
    đi cắm trại về mệt không chịu được... có lẽ lâu lâu mới được một bữa tàn phá sức khoẻ như thế. Hồi lớp 12 cũng cắm trại đến 3 lần... Vẫn vui hơn bây giờ. Chắc mình cũng vẫn chưa quen với cái lớp này. Nhảy sạp và hò hét cả đêm... hì hì!! mình vẫn là leader của phong trào. Kẻ to mồm nhất trong cả hai vụ chơi đêm. Điều sướng nhất là lấn được thằng bí thư. Mình thì cũng chả ghét bỏ gì nó nhưng mà cái kiểu của nó thật bực mình. Ai đời lại nghĩ ra cái trò cuối giờ lớp tự điểm danh... Chưa thấy cái lớp nào chuối như thế. Các lớp khác bọn nó còn điểm danh hộ nhau. Như điên!!
    Có những điều làm cho mình cảm thấy mình khó mà tiếp tục nhiệt tình với cái lớp này được. Chiều nay tí nữa thì mình mất quyển PHP. Chán chả buồn nói nhưng mà tại sao lại như thế nhỉ?? Lấy sách của người khác rồi ỉm đi... Lần trước mình mang tài liệu đến lớp bị bọn nó lấy không thèm hỏi rồi đem ra làm nháp... mình đã không thèm nói nhưng mà... tức quá!!!
    bây giờ phải tự nấu cơm và nấu thức ăn lấy rồi... mẹ cũng bận bịu công việc của mẹ rồi. Tự làm lấy cũng hay. Ít ra thì mình cũng biết là mấy cái công việc nấu cơm và rửa bát là công việc đáng chán đến mức nào. Mà làm lấy cho nó quen nhỉ??? Người ta tốt nhất là nên biết mỗi thứ một tí để khi cần thì còn làm được việc...
    Giá như... có thể giá như thì mình sẽ giá như thật nhiều điều..... Chỉ khi nào người ta mất đi cái gì đó người ta mới thấy tiếc...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hèm!! thật sự là dạo này bận bịu quá... chính mình cũng biết là mình đang viết rất chán nhưng mà không thể sửa được vì chỉ có mấy phút để post một đống bài khắp nơi!!
    bây giờ chỉ muốn được làm trẻ con mà thôi... chả phải lo nghĩ gì cả... mà trẻ con bây giờ sướng cực nhé... được học bao nhiêu thứ... sướng hay khổ không biết nhưng ít ra không như mình bây giờ hối hận vì sao ngày xưa còn bé thời gian rảnh rỗi nhiều mà không chịu học!
    đi cắm trại về mệt không chịu được... có lẽ lâu lâu mới được một bữa tàn phá sức khoẻ như thế. Hồi lớp 12 cũng cắm trại đến 3 lần... Vẫn vui hơn bây giờ. Chắc mình cũng vẫn chưa quen với cái lớp này. Nhảy sạp và hò hét cả đêm... hì hì!! mình vẫn là leader của phong trào. Kẻ to mồm nhất trong cả hai vụ chơi đêm. Điều sướng nhất là lấn được thằng bí thư. Mình thì cũng chả ghét bỏ gì nó nhưng mà cái kiểu của nó thật bực mình. Ai đời lại nghĩ ra cái trò cuối giờ lớp tự điểm danh... Chưa thấy cái lớp nào chuối như thế. Các lớp khác bọn nó còn điểm danh hộ nhau. Như điên!!
    Có những điều làm cho mình cảm thấy mình khó mà tiếp tục nhiệt tình với cái lớp này được. Chiều nay tí nữa thì mình mất quyển PHP. Chán chả buồn nói nhưng mà tại sao lại như thế nhỉ?? Lấy sách của người khác rồi ỉm đi... Lần trước mình mang tài liệu đến lớp bị bọn nó lấy không thèm hỏi rồi đem ra làm nháp... mình đã không thèm nói nhưng mà... tức quá!!!
    bây giờ phải tự nấu cơm và nấu thức ăn lấy rồi... mẹ cũng bận bịu công việc của mẹ rồi. Tự làm lấy cũng hay. Ít ra thì mình cũng biết là mấy cái công việc nấu cơm và rửa bát là công việc đáng chán đến mức nào. Mà làm lấy cho nó quen nhỉ??? Người ta tốt nhất là nên biết mỗi thứ một tí để khi cần thì còn làm được việc...
    Giá như... có thể giá như thì mình sẽ giá như thật nhiều điều..... Chỉ khi nào người ta mất đi cái gì đó người ta mới thấy tiếc...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    6h55 phút sáng 28/3... hì hì!! lâu lắm rồi mình không viết... có lẽ mình không thích cái kiểu viết ép buộc :) tự nhiên ngồi viết mà chả có hứng thú gì. Mà người ta hay viết NK vào cuối ngày chứ ai viết đầu ngày như mình bây giờ đâu nhỉ??? Hôm nay là sinh nhật VH :) hôm qua là sinh nhật zimu...
    Online sớm thế này chả có ai chat với mình cả ngoài chú tadat ở tận bên Mỹ. Thế cũng hay, avai mà không sợ.
    Dạo này bận bịu quá nhỉ?? Đến cuối ngày là mệt lử chả buồn chat nữa. Mà lâu nay mình cũng có chat chit gì đâu... Hình như tình cảm với ai cũng vậy... nếu không được nuôi dưỡng thường xuyên thì nó sẽ chết... hôm trước gặp Lương trên đường mà nói có mấy câu y như người dưng ấy. Tại lâu không nói chuyện gì cả mà. Một số người bạn online lâu rồi không chat bây giờ chat cũng ngượng ngiụ thế nào ấy... Chắc bọn nó cũng biết thế nên... Lâu nay toàn diễn ra cái cảnh có 1 đứa nhảy vào hỏi acc chùa... hỏi xong thì biến. Hơi bị buồn... nhưng mà cũng chả sao. Mình lại có thời gian dành cho việc khác... Ví dụ như ngồi viết NK thế này chẳng hạn...
    Hình như chỉ khi nào trực tiếp dấn thân vào công việc... người ta mới hiểu là công việc đó khó dễ thế nào thì phải??? Ngày xưa lúc mới lên net, mình cứ tưởng điều hành diễn đàn là một việc vô cùng khó khăn mà người như mình không bao giờ làm được... hồi đấy coi lionesse với cả SS là kinh lắm cơ. Nhưng về sau thì thấy cũng bình thường. Căn bản là khi mà lao vào đấy rồi và cảm nhận rõ ràng về mức độ của nó, nhìn nhận một cách khách quan thì... chả có gì.
    Bây giờ phải cố gắng sắp xếp thời gian cho hợp lý... Tuần này sẽ không lao lực nữa mà ngủ nhiều lên tí để tuân sau đi thi thể dục... tự nhiên trượt một phát thì teo. Tự nhiên lại thích ngủ thế không biết... hì hì... lại còn thích ăn nữa mới dở hơi chứ... vài bữa nữa sẽ béo tròn ra mất thôi (oé)
    Thôi!! Hết!! Đi ăn sáng đã....
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này