1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ông ý cứ như bị làm sao ý mày ah :( chán lắm. tao có làm gì đâu. hình như ông ý run quá cuống cả lên roài. ăn nói như cái tên bị cheng cheng ấm đầu ý tao mới kêu cho một trận. tức rùi. chả nói với ông ý nữa có gì đâu cơ chứ. hik. tao chưa bao giờ to tiếng với ông ý >< hik. chán đời. mà bao giờ ... thì tao sẽ bảo cho mày. có điều mày lên đây cũng tuỳ hứng bỏ xứ, ra ngoài nói cho nhanh ^^ kekekke ___ àh mà tao chắc lại sắp fải thay đổi roài ... mệt thật. thôi thì ...
    chiều nay nghỉ lớp infor tech, chẳng muốn đi lên trên đó. mệt, nản. cái gì bi giờ học cũng khó lên >< không chăm chỉ teo là cái chắc. hik.
    đúng là chuyện của ai mình nói cũng lèo lèo n đên chuyện của mình thì tịt. chạy mất dép or loạn cả lên như bi giờ ne

  2. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ông ý cứ như bị làm sao ý mày ah :( chán lắm. tao có làm gì đâu. hình như ông ý run quá cuống cả lên roài. ăn nói như cái tên bị cheng cheng ấm đầu ý tao mới kêu cho một trận. tức rùi. chả nói với ông ý nữa có gì đâu cơ chứ. hik. tao chưa bao giờ to tiếng với ông ý >< hik. chán đời. mà bao giờ ... thì tao sẽ bảo cho mày. có điều mày lên đây cũng tuỳ hứng bỏ xứ, ra ngoài nói cho nhanh ^^ kekekke ___ àh mà tao chắc lại sắp fải thay đổi roài ... mệt thật. thôi thì ...
    chiều nay nghỉ lớp infor tech, chẳng muốn đi lên trên đó. mệt, nản. cái gì bi giờ học cũng khó lên >< không chăm chỉ teo là cái chắc. hik.
    đúng là chuyện của ai mình nói cũng lèo lèo n đên chuyện của mình thì tịt. chạy mất dép or loạn cả lên như bi giờ ne

  3. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ông ý là ai thế nhỉ? Tao nghĩ mãi mà chỉ đang lờ mờ thôi .Mà mày làm gì mà đã nói người ta thía, chắc tại bác ý xúc động quá thôi, với lại mày cũng thay đổi đi là vừa đây, độ này nói nhanh, nói nhiều như súng liên thanh ý . Phải để dành cho người ta nói với chứ,
    Tao bây giờ sẽ lên thường xuyên đấy, tại chẳng có gì làm mà. Người ta bảo tao bây giờ chẳng biết nghĩ cho ai nữa, chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Thôi kệ vậy ai muốn nghĩ sao thì nghĩ... chán lém rồi . ....
    Lại mưa rồi, tối nay ngủ ngon đây .....
  4. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ông ý là ai thế nhỉ? Tao nghĩ mãi mà chỉ đang lờ mờ thôi .Mà mày làm gì mà đã nói người ta thía, chắc tại bác ý xúc động quá thôi, với lại mày cũng thay đổi đi là vừa đây, độ này nói nhanh, nói nhiều như súng liên thanh ý . Phải để dành cho người ta nói với chứ,
    Tao bây giờ sẽ lên thường xuyên đấy, tại chẳng có gì làm mà. Người ta bảo tao bây giờ chẳng biết nghĩ cho ai nữa, chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Thôi kệ vậy ai muốn nghĩ sao thì nghĩ... chán lém rồi . ....
    Lại mưa rồi, tối nay ngủ ngon đây .....
  5. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ủa tao đâu có nói nhiều lắm đâu mà mày nói thía nhỉ hik, thía thì để tao dừng lại vài ngày cho ông ý nói vậy hôm trước là tại con giun xéo lắm cũng quằn chứ không tao cũng chả nói ông ý kekkeke, mà đang dỗi roài thui đi ngủ. trễ quá rùi. mai ôm sách lên trường lúc 8h sáng. hik.
  6. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ủa tao đâu có nói nhiều lắm đâu mà mày nói thía nhỉ hik, thía thì để tao dừng lại vài ngày cho ông ý nói vậy hôm trước là tại con giun xéo lắm cũng quằn chứ không tao cũng chả nói ông ý kekkeke, mà đang dỗi roài thui đi ngủ. trễ quá rùi. mai ôm sách lên trường lúc 8h sáng. hik.
  7. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    tình hình là rất tình hình...sao lâu lắm rùi không thấy bà CHOC lên nhỉ. hay đang thi nên k lên được yaa :-? bt đâu có thấy lâu thía k có tin tức gì đâu. Nam gọi điện hỏi thăm cái nhá
    chán quá. nằm ngủ mà không có ngủ được. đầu óc nó bị cheng cheng. hôm qua đi học eng về định bảo sẽ viết nhật kí = tiếng a để cuối kì nộp cho ông thầy lác mắt mà .... về nhà thì lại hết hứng viết ^^ hi`
    tối nay có hẹn với ông ý. chả fải hẹn hò gì mà là kêu mình đi ăn chung. có thế mà cũng như đánh du kich. chả hiểu nổi. nói lần sau có muốn mình đi ăn cùng thì cứ qua nhà mà kêu, chứ đánh du kích kiểu này có ngày trúng mìn như chơi àh mà mình có nhã hứng đi coi fim, ông ý lại không thích. thía thì thui. k coi thì k coi. mình càng đỡ tốn tiền. mai vác mặt lên thư viện học bài vậy. lâu lắm rồi không có lên trên đó ... nằm ngủ ^^
    àh mà chả hiểu sao tự nhin lại nhớ đến Gur, lâu rồi cũng không thấy hắn ol <--- chuyện nọ xọ chuyện kia quá
    thui mắt díp hết cả vào rùi hy vongj nằm xuống ngủ được luôn. weekend muôn năm
  8. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    tình hình là rất tình hình...sao lâu lắm rùi không thấy bà CHOC lên nhỉ. hay đang thi nên k lên được yaa :-? bt đâu có thấy lâu thía k có tin tức gì đâu. Nam gọi điện hỏi thăm cái nhá
    chán quá. nằm ngủ mà không có ngủ được. đầu óc nó bị cheng cheng. hôm qua đi học eng về định bảo sẽ viết nhật kí = tiếng a để cuối kì nộp cho ông thầy lác mắt mà .... về nhà thì lại hết hứng viết ^^ hi`
    tối nay có hẹn với ông ý. chả fải hẹn hò gì mà là kêu mình đi ăn chung. có thế mà cũng như đánh du kich. chả hiểu nổi. nói lần sau có muốn mình đi ăn cùng thì cứ qua nhà mà kêu, chứ đánh du kích kiểu này có ngày trúng mìn như chơi àh mà mình có nhã hứng đi coi fim, ông ý lại không thích. thía thì thui. k coi thì k coi. mình càng đỡ tốn tiền. mai vác mặt lên thư viện học bài vậy. lâu lắm rồi không có lên trên đó ... nằm ngủ ^^
    àh mà chả hiểu sao tự nhin lại nhớ đến Gur, lâu rồi cũng không thấy hắn ol <--- chuyện nọ xọ chuyện kia quá
    thui mắt díp hết cả vào rùi hy vongj nằm xuống ngủ được luôn. weekend muôn năm
  9. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bà ý có bị gì đâu. Yên tâm đi. Hôm trước còn buôn tin nhắn với tui mà.
    Thằng nào khoá PIN máy mình bây giờ ko dùng được. Tức thật đấy. Mấy cái default pin chả xài được cái nào cả. Ko khéo lại tốn $
  10. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bà ý có bị gì đâu. Yên tâm đi. Hôm trước còn buôn tin nhắn với tui mà.
    Thằng nào khoá PIN máy mình bây giờ ko dùng được. Tức thật đấy. Mấy cái default pin chả xài được cái nào cả. Ko khéo lại tốn $

Chia sẻ trang này