1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    chẹp,....thế thì chán thiệt....hehe,,,ông nó có người iu roài...hehe...thế này phải đi đánh bạc..người ta bảo đen tình đỏ bạc mà...hehe...chán wá.....o bít kêu cái rì ngoài từ đó...nhưng mà thui..mặc kệ....cần quái rì...hehe.....
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    chẹp,....thế thì chán thiệt....hehe,,,ông nó có người iu roài...hehe...thế này phải đi đánh bạc..người ta bảo đen tình đỏ bạc mà...hehe...chán wá.....o bít kêu cái rì ngoài từ đó...nhưng mà thui..mặc kệ....cần quái rì...hehe.....
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào mà chia tay thì giới thiệu cô bé ấy nhé , cảm ơn truớc
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào mà chia tay thì giới thiệu cô bé ấy nhé , cảm ơn truớc
  5. secondhand

    secondhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu o viết ra..có lẽ mình sẽ điên lên...roài làm chuyện vớ vẩn ý chứ.......chẹp,,,chả có năm nào thay đổi được,,,,...làm rì có chuyện mọi thứ suôn sẻ từ đầu chí cuối...cái này đáng ra mình phải hiểu rõ........thế mà .....chưa đi hết đường đã chủ quan khinh địch...Mọi cái có được đều là mồ hôi nước mắt....làm sao có thể o cố gắng mà có được.......biết rõ thế .....hik...tại sao cứ để mọi chuyện xẩy ra roài mới hối hận thế này hả zời...o hiểu nổi nữa.............Sáng nay o dám để lộ ra với bất cứ ai ..nhưng trong lòng mình thì....đau đớn và nhục nhã kinh khủng.....những cái o đáng có ...thế mà lại mắc phải.....cứ tự phụ lắm vào....cứ thích tưởng bở lắm vào .......chán quá...chán quá......Sau khi type xong cái bài nì..trút hết ra rùi thì phải cố gắng hết sức mới được...thua keo này ta bày keo khác....o thể gục ngã được...gục bi giờ là chấm hết..cũng đồng nghĩa với đầu hàng...người ta sẽ nghĩ về minh thế nào....chắc sẽ càng coi thường hơn ý.....biết rõ chưa...bi giờ thì có lí do để mà phục thù roài nhá.........tự mình phải cố gắng lên thui...đừng đổ lỗi cho ai hết..nghiêm khắc nhìn lại nhá...sẽ thấy ngay là do mình mà ........những chuyện thế này có lẽ sẽ là bài học cho mình....o bao giờ được phép ..o được lặp lại nữa....
    ..bi giờ cứ ước thời gian quay lại...hehe...nhưng mà chỉ có mơ ngủ.....thui thui...sắp xong roài....thoải mái đi.....qua đưọc lần này nữa là okie....nhận ra cái cần biết là tốt roài...có va vấp thì mới lớn được......
    chẹp,,,tự mắng ..tự an ủi...tự vạch kế hoạch...mình như là cái đứa tự lảm nhảm một mình ý..cũng còn may là chưa có nói ra mồm...từ nãy giờ chỉ có type thui....
    Bi giờ thì cười được roài đó...hơi ngượng một tý nhưng mà o vấn đề rì....
  6. secondhand

    secondhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu o viết ra..có lẽ mình sẽ điên lên...roài làm chuyện vớ vẩn ý chứ.......chẹp,,,chả có năm nào thay đổi được,,,,...làm rì có chuyện mọi thứ suôn sẻ từ đầu chí cuối...cái này đáng ra mình phải hiểu rõ........thế mà .....chưa đi hết đường đã chủ quan khinh địch...Mọi cái có được đều là mồ hôi nước mắt....làm sao có thể o cố gắng mà có được.......biết rõ thế .....hik...tại sao cứ để mọi chuyện xẩy ra roài mới hối hận thế này hả zời...o hiểu nổi nữa.............Sáng nay o dám để lộ ra với bất cứ ai ..nhưng trong lòng mình thì....đau đớn và nhục nhã kinh khủng.....những cái o đáng có ...thế mà lại mắc phải.....cứ tự phụ lắm vào....cứ thích tưởng bở lắm vào .......chán quá...chán quá......Sau khi type xong cái bài nì..trút hết ra rùi thì phải cố gắng hết sức mới được...thua keo này ta bày keo khác....o thể gục ngã được...gục bi giờ là chấm hết..cũng đồng nghĩa với đầu hàng...người ta sẽ nghĩ về minh thế nào....chắc sẽ càng coi thường hơn ý.....biết rõ chưa...bi giờ thì có lí do để mà phục thù roài nhá.........tự mình phải cố gắng lên thui...đừng đổ lỗi cho ai hết..nghiêm khắc nhìn lại nhá...sẽ thấy ngay là do mình mà ........những chuyện thế này có lẽ sẽ là bài học cho mình....o bao giờ được phép ..o được lặp lại nữa....
    ..bi giờ cứ ước thời gian quay lại...hehe...nhưng mà chỉ có mơ ngủ.....thui thui...sắp xong roài....thoải mái đi.....qua đưọc lần này nữa là okie....nhận ra cái cần biết là tốt roài...có va vấp thì mới lớn được......
    chẹp,,,tự mắng ..tự an ủi...tự vạch kế hoạch...mình như là cái đứa tự lảm nhảm một mình ý..cũng còn may là chưa có nói ra mồm...từ nãy giờ chỉ có type thui....
    Bi giờ thì cười được roài đó...hơi ngượng một tý nhưng mà o vấn đề rì....
  7. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    bà nó hả. tui mới mail cho bà nó đó. tui nghe Nam khoe rùi ^^ kekekke, lần tới về chắc chắn fải gặp m ý để trắc nghiệm vài câu mới được. ông nó cho không yaa
    hôm nay là tết diệt sâu bọ mới được ông dở hơi nhắc xong ... nhà mọi người có làm gì thú vị không ;;) hai năm nay không được ăn tết này nữa
    tui đi học acc2 khoai lém lai j còn gặp fải ông thầy tính nóng như lửa nữa chứ đã thía cũng chẳng biết "lady first" gì cả du*~ lắm. hik, dung* mà không học thì term sau không vô chuyên ngành được. hik, đau khổ, ngậm ngùi mà chịu đựng
    hik, giờ này lại đâm ra buồn ngủ
  8. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    bà nó hả. tui mới mail cho bà nó đó. tui nghe Nam khoe rùi ^^ kekekke, lần tới về chắc chắn fải gặp m ý để trắc nghiệm vài câu mới được. ông nó cho không yaa
    hôm nay là tết diệt sâu bọ mới được ông dở hơi nhắc xong ... nhà mọi người có làm gì thú vị không ;;) hai năm nay không được ăn tết này nữa
    tui đi học acc2 khoai lém lai j còn gặp fải ông thầy tính nóng như lửa nữa chứ đã thía cũng chẳng biết "lady first" gì cả du*~ lắm. hik, dung* mà không học thì term sau không vô chuyên ngành được. hik, đau khổ, ngậm ngùi mà chịu đựng
    hik, giờ này lại đâm ra buồn ngủ
  9. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hik hik.. 2 hôm vừa rồi ốm! Chả thấy có bà nào hỏi thăm rì cả T_T
    Vừa bị đổ bể mọt vụ làm ăn TỨC WÉ ĐI MẤT. Nó hại mình đến thế này có bao giờ không. Một lần thôi còn chấp nhận được, đằng này.. 4, 5 lần hẹn lấy máy mà chả được vụ nào cả +_+ Tự dưng 2 tr vụt bay khọi tầm tay ko tức làm sao được cơ chứ. Nhất là uy tín của mình sau vụ này có khi chả thèm làm ăn với tụi U84 nữa T_T (ko nói mọi người ở đây đâu đấy nhá). Chẹp chẹp..
    Còn về vụ con bé uhm.. bao giờ bà Pup về nhá, rủ cả bà Chọc đi nữa ra mắt 2 bà luôn thể. Nhưng thôi, chả nói trước đâu. Nhỡ đâu lại hik..
    Các cụ đã dạy "nói trc bước ko wa".. tưởng nói thế thôi, ai dè linh thié ko biết T_T
  10. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hik hik.. 2 hôm vừa rồi ốm! Chả thấy có bà nào hỏi thăm rì cả T_T
    Vừa bị đổ bể mọt vụ làm ăn TỨC WÉ ĐI MẤT. Nó hại mình đến thế này có bao giờ không. Một lần thôi còn chấp nhận được, đằng này.. 4, 5 lần hẹn lấy máy mà chả được vụ nào cả +_+ Tự dưng 2 tr vụt bay khọi tầm tay ko tức làm sao được cơ chứ. Nhất là uy tín của mình sau vụ này có khi chả thèm làm ăn với tụi U84 nữa T_T (ko nói mọi người ở đây đâu đấy nhá). Chẹp chẹp..
    Còn về vụ con bé uhm.. bao giờ bà Pup về nhá, rủ cả bà Chọc đi nữa ra mắt 2 bà luôn thể. Nhưng thôi, chả nói trước đâu. Nhỡ đâu lại hik..
    Các cụ đã dạy "nói trc bước ko wa".. tưởng nói thế thôi, ai dè linh thié ko biết T_T

Chia sẻ trang này