1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public Diary....Welcome to 84P, 2006 !^^ Have a nice day^0^

Chủ đề trong '1984 Public' bởi hitori_vodanh, 25/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi kìa bà Chọc. Thoải mái chưa? Tui thì chả thích gì mưa cả T_T ngồi nhà bó gối nhìn tường mệt muốn chết. Ko mưa còn được đi lang thang chứ chán quáááá.. đội mưa ra ngoài chat thì chả gặp ai cả T_T.. một ngày sui sẽo hay sao á???
    Hôm qua đương ngồi chat, tự dưng cái bà gì ngồi bên cạnh hỏi bé chủ quán về giá webcam đúng nghề cũa chàng. Trả lời luôn, tự dưng vớ đc cái hợp đồng loa .. dưng mà.. lãi được coá.. mí hào ngượng chả dám nói ra nữa. Mà thôi, dù gì cũng là khách hàng tiềm năng hi vọng bán được vài cái nữa. Dạo này tiền nong thiếu thốn quá .. hik hik..
  2. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi kìa bà Chọc. Thoải mái chưa? Tui thì chả thích gì mưa cả T_T ngồi nhà bó gối nhìn tường mệt muốn chết. Ko mưa còn được đi lang thang chứ chán quáááá.. đội mưa ra ngoài chat thì chả gặp ai cả T_T.. một ngày sui sẽo hay sao á???
    Hôm qua đương ngồi chat, tự dưng cái bà gì ngồi bên cạnh hỏi bé chủ quán về giá webcam đúng nghề cũa chàng. Trả lời luôn, tự dưng vớ đc cái hợp đồng loa .. dưng mà.. lãi được coá.. mí hào ngượng chả dám nói ra nữa. Mà thôi, dù gì cũng là khách hàng tiềm năng hi vọng bán được vài cái nữa. Dạo này tiền nong thiếu thốn quá .. hik hik..
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    yep..mua roai mat wa....voi cai tinh hinh online va post nay thif cha may ma 1000 bai`...hihi....tui vua sign in thi` ong no lai out ra..ro chan...o co duyen roai...den toi tui lai online xem thia na`o....Troi mua..co khi phai di don mama....doi bung wa...:(
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    yep..mua roai mat wa....voi cai tinh hinh online va post nay thif cha may ma 1000 bai`...hihi....tui vua sign in thi` ong no lai out ra..ro chan...o co duyen roai...den toi tui lai online xem thia na`o....Troi mua..co khi phai di don mama....doi bung wa...:(
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ưm...bi giờ mới ol được một lúc...hum nay lại thuê phim vìa...nhưng cũng mới nghiền được có 1 phim....cũng tàm tạm...có thiên sứ với ác quỷ...quan trọng là có anh Tạ Đình Phong đóng...hi`hi`...Hum nay cũng thuê Harry vìa roài....đọc kỹ lại một lần....dạo trước đọc trên mạng cũng thấy tùm lum sao ý....chẹp...cũng chả dám chơi nhiều....sức khoẻ có cho phép đâu cơ chứ...bi giờ hơi một chút là lại sợ..quái dị thía chứ...cái lúc định làm bao nhiu thứ thì lại bị thía....thui kệ..sợ rì...chết cũng có số cả...hehe...sao tự nhin chết được...:))
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ưm...bi giờ mới ol được một lúc...hum nay lại thuê phim vìa...nhưng cũng mới nghiền được có 1 phim....cũng tàm tạm...có thiên sứ với ác quỷ...quan trọng là có anh Tạ Đình Phong đóng...hi`hi`...Hum nay cũng thuê Harry vìa roài....đọc kỹ lại một lần....dạo trước đọc trên mạng cũng thấy tùm lum sao ý....chẹp...cũng chả dám chơi nhiều....sức khoẻ có cho phép đâu cơ chứ...bi giờ hơi một chút là lại sợ..quái dị thía chứ...cái lúc định làm bao nhiu thứ thì lại bị thía....thui kệ..sợ rì...chết cũng có số cả...hehe...sao tự nhin chết được...:))
  7. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được offline của em. Hik.. téng luôn gần chục chữ "nhớ" huhu.. cảm động quá.
    Đang ngồi đợi ''đối tác'' gọi điện đến. T_T ko hiểu nó có định mua ko nữa. Điên thật.
    To bà nó: Tui cảm thấy hình như tui với bà biến cái 84p thành box riêng của tui với bà rồi á chả thấy ai post mấy, toàn tui với bà T_T
  8. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được offline của em. Hik.. téng luôn gần chục chữ "nhớ" huhu.. cảm động quá.
    Đang ngồi đợi ''đối tác'' gọi điện đến. T_T ko hiểu nó có định mua ko nữa. Điên thật.
    To bà nó: Tui cảm thấy hình như tui với bà biến cái 84p thành box riêng của tui với bà rồi á chả thấy ai post mấy, toàn tui với bà T_T
  9. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    có tôi nữa chứ
    hôm nay tôi bị làm sao ý. không được vui. mở hòm thư ra định viết vài dòng cho thằng em vì đã lâu lắm rồi chưa có mail cho nó, nó chửi hoài chính ra nếu không fải vì hôm nay không vui thì có khi cũng đã chẳng có ý định mail cho nó. nhưng cuối cùng lại bỏ, chẳng mail.
    tôi ước gì tôi có thể nói nhớ cái người ý như ông nhớ em gì gì của ông mặc dù tính về khoảng cách thì tôi chả có lí do gì để nhớ cả hihihi nhưng điều đó sẽ làm cho tôi chắc chắn vào cảm giác của mình hơn. chứ tôi không thích bị lửng lơ giữa trời như thế này bi giờ đến lượt bà chị tôi có bf rùi ___ tôi tự thấy không fải mình sống ích kỉ với những người xung quanh mình, và đặc biệt là những người mà tôi yêu thương, nhưng tại sao cứ mỗi lúc có biến cố tương tự thía này xảy ra ... tôi thường cảm thấy mình lẻ loi, rằng bà chị tôi sẽ không thể nào dành nhiều thời gian cho tôi như trước nữa, rằng tôi sẽ fải làm nhiều thứ một mình hơn ... tôi đứng vị trí thứ chứ không fải số một. ... sự thực thì tôi cúng rất quý cái người bà chị tôi thích, và hiện tại thì tôi thích cái cảm giác có 3 đứa chúng tôi dưới một cụm từ: "FAMILY" (<--- bao giờ có thể tôi sẽ mail rõ hơn về điều này). nhưng như thế không có nghĩa là tôi không cảm thấy chạnh lòng khi nghe chị tôi nói rằng chị tôi và người đó có thể tiến xa hơn. tôi cũng chẳng hiểu nữa. hik.
    còn bản thân tôi, tôi ghét cái cảm giác nghi hoặc trong lòng mình. tôi quý thì quý thật...nhưng chẳng phải trước đây tôi cũng đã từng quý Đốm còn hơn thế hay sao. còn hơn một năm nữa, từ giờ đến tháng 10 năm sau...tôi còn thời gian.... có điều cái hiện tại của tôi cũng có thể là cái mà người khác ao ước mà chẳng có rồi
    hôm nay mới nhìn lại những gì mình đã làm được trông gần 2 năm học ở đây, giật mình vì thấy rằng mình còn kém bạn bè cúng lứa quá nhiều. biết chắc khả năng của mình có thể hơn thế, và nếu cố gắng thì chắc chắn sẽ đạt được. nhưng đấy hình như là bản chất của tất cả mọi người thì fải hi`. tôi chẳng còn thời gian nữa ... nghĩ mình mới đi được 1/2 chặng đường thôi, cũng còn thoải mái mà, nhưng trong 1/2 chặng đường ấy tôi đã tự tao thêm cho mình gánh nặng cho 1/2 chặng đường còn lại. tôi tự hỏi rằng tôi sẽ fải làm gì ... tôi cần giúp đỡ nhưng chỉ tôi có thể trả lời câu hỏi ấy....
  10. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    có tôi nữa chứ
    hôm nay tôi bị làm sao ý. không được vui. mở hòm thư ra định viết vài dòng cho thằng em vì đã lâu lắm rồi chưa có mail cho nó, nó chửi hoài chính ra nếu không fải vì hôm nay không vui thì có khi cũng đã chẳng có ý định mail cho nó. nhưng cuối cùng lại bỏ, chẳng mail.
    tôi ước gì tôi có thể nói nhớ cái người ý như ông nhớ em gì gì của ông mặc dù tính về khoảng cách thì tôi chả có lí do gì để nhớ cả hihihi nhưng điều đó sẽ làm cho tôi chắc chắn vào cảm giác của mình hơn. chứ tôi không thích bị lửng lơ giữa trời như thế này bi giờ đến lượt bà chị tôi có bf rùi ___ tôi tự thấy không fải mình sống ích kỉ với những người xung quanh mình, và đặc biệt là những người mà tôi yêu thương, nhưng tại sao cứ mỗi lúc có biến cố tương tự thía này xảy ra ... tôi thường cảm thấy mình lẻ loi, rằng bà chị tôi sẽ không thể nào dành nhiều thời gian cho tôi như trước nữa, rằng tôi sẽ fải làm nhiều thứ một mình hơn ... tôi đứng vị trí thứ chứ không fải số một. ... sự thực thì tôi cúng rất quý cái người bà chị tôi thích, và hiện tại thì tôi thích cái cảm giác có 3 đứa chúng tôi dưới một cụm từ: "FAMILY" (<--- bao giờ có thể tôi sẽ mail rõ hơn về điều này). nhưng như thế không có nghĩa là tôi không cảm thấy chạnh lòng khi nghe chị tôi nói rằng chị tôi và người đó có thể tiến xa hơn. tôi cũng chẳng hiểu nữa. hik.
    còn bản thân tôi, tôi ghét cái cảm giác nghi hoặc trong lòng mình. tôi quý thì quý thật...nhưng chẳng phải trước đây tôi cũng đã từng quý Đốm còn hơn thế hay sao. còn hơn một năm nữa, từ giờ đến tháng 10 năm sau...tôi còn thời gian.... có điều cái hiện tại của tôi cũng có thể là cái mà người khác ao ước mà chẳng có rồi
    hôm nay mới nhìn lại những gì mình đã làm được trông gần 2 năm học ở đây, giật mình vì thấy rằng mình còn kém bạn bè cúng lứa quá nhiều. biết chắc khả năng của mình có thể hơn thế, và nếu cố gắng thì chắc chắn sẽ đạt được. nhưng đấy hình như là bản chất của tất cả mọi người thì fải hi`. tôi chẳng còn thời gian nữa ... nghĩ mình mới đi được 1/2 chặng đường thôi, cũng còn thoải mái mà, nhưng trong 1/2 chặng đường ấy tôi đã tự tao thêm cho mình gánh nặng cho 1/2 chặng đường còn lại. tôi tự hỏi rằng tôi sẽ fải làm gì ... tôi cần giúp đỡ nhưng chỉ tôi có thể trả lời câu hỏi ấy....

Chia sẻ trang này