1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public: HÃY CÙNG NHAU XÂY DỰNG MỘT THI CA NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP HƠN - Góp ý cho Dự thảo Đề cương hoạt độ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RoseV

    RoseV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh họat trong đây đã khá lâu. tôi thấy có uy tín và có trách nhiệm là votrungh và nsn. Votrungh thì có uy tín. còn nsn thì trẻ và biết nhiều về tin học, in ấn..Mong wildcat xem xét nhé.!
    Mỗi sáng em hái Hoa Hồng bán cho bao người qua..
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vào box này chưa lâu, cũng gặp được nhiều bài thơ hay nhưng lại có một vấn đề nhỏ! Không biết là người post bài quên hay sao mà mình không thấy tên tác giả bài thơ để có thể biết được là của ai viết. Mong các bạn khi post bài nhớ post luôn cả tên tác giả, xin cảm ơn các bạn nhiều!

    Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em!
  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ những bài viết mà không kèm tên tác giả là những bài viết của chính nick đó bạn ạ MM nghĩ các thành viên thica luôn luôn coi trọng các vấn đề liên quan đến đạo văn tuyệt đối không có đâu !
    Cảm ơn ý kiến của bạn
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    cả nhà ui, thời gian qua sức khoẻ của gungcayvn ko được tốt, hơn nữa cũng sắp tới kì thi học kì , liên lạc với các nhân vật của Thica cũng khó.... và nhiều lí do nữa nên có thể các bài viết về '' nhân vật trong tuần'' của Gungcayvn có thể sẽ ko thực hiện thường xuyên được, mong mọi người thông cảm cho Gừngcayvn nhé,. Gừng chỉ có thể nói với mọi người là sẽ hết sức cố gắng thôi
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Các bài viết không liên quan đến tập san tôi chuyển qua đây
    1. Bài của tadayama
    Em chỉ tiếc là em kông trích lại những gì bác vưùa viết. Bác đã hỏi các thành viên khác rồi à. Vậy bác cứ để cho bác toannt làm xem mọi việc có trôi chảy không nhé.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
    2. của wildcat
    Tôi xoá cả bài của tôi nữa vì sợ làm nhạt vấn đề chính. Xem như vấn đề BBT đã thống nhất. Các bạn vui lòng đi vào vấn đề chính .
    3. của tadayama
    Em không đồng ý với ý kiến áp đặt như thế. KHông phải là em ham cái chức nọ chức kia, mà em không muốn bộ máy quản lý thi ca có những điều bất cập. Vì chị ở xa, chị không theo dõi và đán giá hết năng lực của thành viên. Có những thành viên chị đề cử hoạt động không hiệu quả, khong có năng lực..Thứ nữa là chị phụ lòng nhiệt tình của em với thi ca.Em muốn chị post lại. Chỉ vậy thôi. Em chưa bao giờ cáu với ai,không thích cãi nhau, nhưng những gì em bỏ ra đối với thi ca ,không phải đwưọc nhận lại những điều như thế.Thậm chí những gì em ngồi viết lúc nãy, và ngồi chờ từng tin mọi ngưòi gửi lên lúc này, là vốn thời gian quý báu của em, chị khong thể đối xử như thé được.
    Còn anh toannt, em góp ý chân thành thì anh đừng tự ái. Anh là trưởng nhóm của Hanoi, nhưng anh đã tổ chức được buôit ofline nào ra ngô ra khoai chưa. Em và gungcay và cả ACJAN đèu không hài lòng về cách làm viêccụa anh, Bọn em cũng đã góp ý trong các bài viết ở uỏi ofline lần trước rồi đó. Hom nọ em cũg gọi điện nói với anh về chuyện tổ chức buổi ofline, về chuyện public của thi ca.Anh thỉnh thoảng chỉ nhẩy vào câu bài dược vài dòng. Còn nhièu điều té nhị nữa em không muốn nói. Mong anh trong thời gian qua và hơn thế, em không thể không bảo vệ mình. Nhưng để đến mức em phải nói ra thế này chỉ có nưóc em niclàm tốt hơn. Đừng để những người ở xa nhìn nhận không đúng.Em không phải nói cho em, mà cho bộ máy của thi ca, cho thi ca. Và em nghĩ, em sẽ đóng gop được cho thi canhư tất cả những gì em đã làm k về ở ản,Nếu chiwild khong pót lại những gì em viết và xoá bài này thì khoá nick của em lại với lý do không thích cách làm việc của thi ca.
    4. Của tadayama
    Nếu chị sợ loãng, chị chuyển tất cả các bài em viết trong buổi sang nay sang pulic.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.

    Ai mang cho tôi một chút nắng vàng..
    Một chút thôi sao nghe lòng rát bỏng !
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng tadayama muốn góp ý điều gì cứ thẳng thắn mà nói...để mọi người còn biết đường mà giải quyết . Thế nhé !
    Ai mang cho tôi một chút nắng vàng..
    Một chút thôi sao nghe lòng rát bỏng !
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Tadayama thân mến !
    Trước hết tôi mong em xem lại những lời em vừa nói vì tôi chưa bao giờ lạm dụng quyền của mình để xoá bài của em và trang điểm cho bài của tôi. Khi em lên tiếng muốn làm BBT, tôi có suy nghĩ và chần chừ...Sau những bài của em post lên, tôi thật sự cảm nhận được nhiệt tình của em nên đã sửa lại thành phần BBT. Thiết nghĩ mọi chuyện đã dừng lại tại đó, nhưng em lại tiếp tục pót vào topic chung những phàn nàn sao bài bị xoá..Em nghĩ sao khi mọi người đang bàn về chuyện tập san em lại đưa lên đó những ý kiến lạc đề ?
    Thứ hai, tôi xoá bài của em vì tôi nghĩ khi đã hiểu được nhiệt tình của em và đưa em vào BBT thì đẹp cả làng . Nhưng tôi lại không thể ngờ em lại PM cho tôi và buộc tôi pót lại tất cả những bài của em qua public. Tôi thấy cũng nên như vậy và đã làm theo , còn các bài đã xoá , tôi đã có PM với em và xin lỗi em khi tôi không thể phục hồi chúng..Chuyện pót bài qua public là em yêu cầu tôi làm chứ thực sự ra tôi muốn xoá hết vì thấy để đó mọi người sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra..Cuối cùng em lại nói là " pot thì pot cho hết, xoá thì xoá cho hết " là sao ? Nếu em muốn tôi có thể cho em xem lại những Pm mà em yêu cầu tôi không được xoá bài của em ( sau khi tôi đã xoá hai bài trước đó )
    Thứ ba, tôi đề cử mọi người là dựa trên ý kiến
    góp lại của các thành viên..Tôi không hề có ý áp đặt. Các bạn thử xem lại những bài viết của tôi xem, tôi luôn viết rằng các bác vào đây ý kiến tí và có gì bỏ qua. Nếu như em cho rằng tôi áp đặt các thành viên là em đã xúc phạm những thành viên tại đây. Họ đã lớn cả rồi , có người còn lớn hơn cả tôi và em...Em nói như vậy chẳng phải cho họ là không biết suy nghĩ cả sao ?
    Những gì tôi nói là chân thành và chỉ vì thi ca..Nghĩ cho mình và cũng nghĩ cho người thì luôn luôn được thanh thản..Tôi luôn sống như thế ! Đôi dòng gửi em, mong em đọc và suy nghĩ lại những từ ngữ mà em đang nói về tôi...Chúc em luôn vui ..
    Ai mang cho tôi một chút nắng vàng..
    Một chút thôi sao nghe lòng rát bỏng !
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 09/05/2003
  8. haibk

    haibk Guest

    Tôi có gặp Toannt 1 lần khi đi Offline box "Những người thích đùa", nghe cậu ta nói về Thi ca mới thấy cậu ta cũng tâm huyết lắm đấy chứ!
    Khoan nói về chuyên môn, về nghệ thuạt làm thơ, mà hãy nói đến sự nhiệt tình cái đã. thử hỏi cả cái box Thica này được mấy người nhiệt tình hơn cậu ta?
    Đành rằng BBT phải cần những người có tài năng nhưng tài năng thôi mà không nhiệt tình thì không đủ, tài năng để 1 ngày post lên mấy bài thơ rồi khi nói đến offline, khi nói đến chuyện ra tập san, ai cũng chối đây đẩy, coi như mình không liên quan thì phỏng có ích gì trong cái vụ này ko?
    Tôi tham gia Thica ko được lâu như nhiều người, nhưng tôi chứng kiến từ đầu tới cuối cái việc cho ra tập san này, chẳng mấy ai thèm quan tâm đến nó, để nó chết chìm, chết nổi, đến khi Wildcat đề xuất thành phần BBT thì lại xông vào phản đối, kể cũng lạ đời.
    Nếu tôi là Toannt, khi đọc những dòng viết của Tadayama, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cái BBT này mà làm gì!
    Còn nếu tôi là Wildcat, tôi cũng chẳng cần phải giải thích dài dòng , là Mod, đôi khi phải cứng rắn, đừng thay đổi quan điểm của mình chỉ vì ý kiến của 1 người!
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    gửi bác haibk, em gửi PM cho bác nhưng bị lỗi, gửi mãi mà không dược. Em đành gửi thư cho bác lên public vậy.Các bác đừng xoá.
    em chào bác,em mới là một thành viên mới, vô cùng mới của thi ca nhưng xin bác hãy vào đọc tất cả các bài của tadayama và doanminhhang bác sẽ hiểu em hơn. Em chỉ tâm huyết với một thi ca, một tập san thôi, không qua nhiều các box khacs như nhièu người khác đâu. Mong rằng bác sẽ hiểu em hơn theo thời gian và những gì em làm và sẽ làm.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Pà con thân mếm !
    Mặc dù công việc rất bận nhưng tôi vẫn luôn cố gắng vào Public đọc bất cứ lúc nào có thể để theo dõi, lắng nghe ý kiến của mọi người, và tiện đây tôi xin có mấy lời:
    Box thi ca lộn xộn và chao đảo từ khi R_B biết sự thật về MM và sau đó thêm một cái Topic của Wildcat, mọi người vào đấy cãi vã. Kể từ thời gain đó tôi cũng rất bận, thâm chí cái Topic " Chim cú. . . " tôi chưa kịp nói gì thì đã bị khóa vào rồi, cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa hết bận, mấy hôm gần đây có thành viên trong box bảo với tôi là " Hay là chúng ta bỏ ý định làm tập san đi . . .". Nhưng tôi nhất quyết không nghe để rồi đến hôm nay tôi vào đây thì mọi việc có vẻ rất thuận lợi cho tôi hạ cánh. Tôi không hề che giấu ham muốn xây dựng tập san và cũng không hề bị ảnh hưởng bởi một cá nhân nào nhưng cuộc sống nhiều khi ta phải chấp nhận
    Chúc vui và thành công !
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này