1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public: HÃY CÙNG NHAU XÂY DỰNG MỘT THI CA NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP HƠN - Góp ý cho Dự thảo Đề cương hoạt độ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên box thi ca yêu quý,
    Buổi offline hôm nay vì một số lý do nào đó, một số thành viên chủ chốt không có mặt. Cùng đó là sự ra đi của MUAMUON. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi, những người luôn tâm niệm đã làm cái gì đó phải làm cho tới cùng, những người luôn tâm huyết với box thi ca nản lòng. Tất cả những khó khăn ban đầu đó, chỉ làm cho chúng tôi hiểu rằng cần phải nỗ lực hơn nữa. Tất cả những ý kiến thống nhất đã được anh Toannt tổng kết lại. Tôi viết bài viết này mong thắp lên ngọn lửa của sự đoàn kết các thành viên trong box thi ca, mong tất cả các thành viên hãy nhiệt tình post bài hơn nữa và đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để không chỉ phát triển nội dung của box thi ca, không chỉ ra được một tập san hay,mà còn tạo được sân chơi vui vẻ để mọi người cùng có thể sẻ chia.

    Tôi xin đóng góp lòng nhiệt tình đầu tiên bằng cách thức cả đêm bình tất cả các bài thơ hay trong tháng do cá nhân tôi tự chọn. Tôi rất mong được mọi người ủng hộ. Có những đánh giá của riêng mình khi bình chọn.
    Rất mong được gặp lại các bạn trong buổi offline sắp tới. Hãy lắng nghe những ca khúc được phổ từ chính những bài thơ của các bạn. Hy vọng qua những hoạt động của box thi ca chúng ta sẽ có cơ hội xích gần những tâm hồn với nhau hơn, chúng ta cảm thấy mình được sẻ chia hơn.
    Một lần nữa tôi kêu gọi lòng nhiệt tình. Tập san sẽ được xuất bản có người bảo trợ. Đó không chỉ là một tập san thông thường đăng các bài thơ, mà kèm theo mỗi bài thơ sẽ có lời bình. Một điều đặc biệt nữa là cuối tập san sẽ sẽ in một số bài hát được viết nên từ chính những bài thơ của các bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình từ chính các thành viên.
    (xin đọc các bài bình trong mục bình thơ)
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bà con thân mếm!
    Sau buổi offline lịch sử lần thứ nhất của con thuyền 37 đại thành công và lòng nhiệt tình của bà con đối với Box thi ca ngày càng dâng cao và Box thi ca bây giờ đang trên con đường phát triển sang một giai đoạn mới và sẽ hình thành một tập san hội tụ những tinh hoa tài năng thơ phú của bà con. Là môt thành viên của box, tôi cũng như bao thành viên khác mong mỏi ngày tập san ra đời thật ấn tượng và thành công
    Hôm qua ngày 30/3 là một ngày có mưa nho nhỏ nhưng bầu trời vẫn trong xanh như bao ngày, tại quán cafe số 9 Láng Hạ, BBT và một số thành viên có buổi gặp mặt trước buổi đại hội chính thức offline lần thứ hai. Theo như thông báo, tôi có mặt đúng giờ để gặp mọi người
    Vẫn những gương mặt quen thuộc, vui tươi của mấy cô cậu đến sớm hơn tui một chút, lần này chú khỉ sắt học phong cách lịch sự của người Pháp ra bắt tay rất niềm nở, tiếp sau một lát nữa thì thấy bác AC Jan lò dò có mặt, cũng như lần trước bắc có mặt rất gây ấn tượng, cụ thể hoa lần đầu tiên là đã chiếm ngay được cảm tình của em thư ký Gưngcayvn và lần này không biết là em nào đây, có phải Doanminhhang không thì tý nữa bít liền
    Lúc này thời gian trôi đi mất 30 phút nữa, tôi chạy xuống dưới xem còn ai đến nữa không nhưng nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy ai hết trơ hết trọi và đoán là hết người rùi, thế là cuộc thảo luận bắt đầu diễn ra ( tôi xí ngồi cạnh em Hằng)
    Trình tự như thế nào nhỉ, đúng là mình không phải là thư ký có khác, chẳng biết viết như thế nào vì hôm có lý do tế nhị nên hôm nay em thư ký của Box có việc bận báo lại là đến muộn và một số thành viên khác cũng bị lý do trên. Nhưng túm lại buổi họp ngày hôm qua vẫn diễn ra như dự kiến, sau khi đã thông qua những thành viên có mặt thì tổng kết lại mấy vấn đề như thế này ( Đúng là không phải thư ký có khác, tường thuật khô như ngói, không thấy đầu mà chỉ thấy đuôi )
    + Vấn đề thứ nhất duyệt những bài thơ tháng đầu tiên cho tập san sẽ lui lại đến thứ bảy tới vì hôm qua vắng mặt một số người chưa thông qua được ( Tránh tình trạng lựa chọn chủ quan)
    + Vấn đề thứ hai ý tưởng cho Design trang bìa tập san mọi người yêu cầu tôi mở một topic kêu gọi ý tưởng của bà con rồi tập hợp lại chuyển qua Designner
    + Thứ ba là trong các bài thơ trong tập san được tuyển chọn sau này sẽ có thêm bài bình luận của những người khác ( chọn bài viết đặc sắc)
    + Thứ tư là tập san sẽ nhờ đến một người có chuyên môn bảo trợ về nội dung và sửa lời nói đầu và hình thức trình bày
    +Thứ năm là quyết định ngày đại hội offline chính thức là ngày mồng 5 tháng 4 vào hồi 2h30' tại Quán Cafe Nhân này
    + Thứ sáu là vì lý do là chắc ai cũng biết là bác Muamuon xin cáo quan về ở ẩn nên hôm nay sau buổi họp này sẽ không có phần " hư hỏng " và mọi người thống nhất là bác MUAMUON không ra làm quan, tham gia trong box thì anh em vẫn tiếp tục tuyệt thực cho xuống cân vì . . .Buổi họp hôm nay ngoại trừ cafe và thuốc lá, các thành viên không được uống cái gì hêt
    Stop
    Viết thế thôi nhỉ
    À quên thứ bảy bà con nhớ đi họp đầy đủ và đúng giờ nhé, ưu tiên ghế êm, ghế đẹp cho những ai có " trẻ em " mang theo, còn em nào mà đi một mình cũng đừng sợ vì sẽ có anh Toàn ra ngồi cạnh rồi... Hi hi
    Một bản tin áp chót nữa là chú Russian_ Brich mới bị xoè vì lý do là đang lai người ui thì thấy một mùi nước hoa phảng phất, rồi xuất hiện trước xe của chú là một em thiếu nữ khoảng 35 tuổi với bộ super díp làm chú mất tập chung thế là xoè và nghe " Bò" của chú nói lại là bị gãy một cái ống cẳng nên bà con nhớ đến chia sẻ, thăm hỏi cùng chú nhé ( Việc nhận quà sẽ kéo dài đến cuối tháng, bà con cứ vô tư đi). Còn việc quan trọng nhất và khó khăn nhất là việc trông cô người iu của chú ấy thì cứ để tui
    Thế nhé
    Lần này thì stop thật
    ________________________
    Nắng bờ sông tựa màu trang vở cũ
    Thủa học trò, em làm khổ ai chưa ?
    Được toannt sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 31/03/2003
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi muốn nói một cái gì đó nhưng rồi lại thôi...Ở xa qúa mà..cảm thông nhé, tôi sẽ cố gắng cùng các bạn. chúc vui!
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi một câu tại sao chủ đề binh thơ lại bị trôi xuống đươi. Đó là cũng là một phần quan trọng trong tuyển tập thơ ca mà. Tôi hoàn toàn không đồng ý nếu như nó bị trôi xuống dưới đâu. Hichic.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  5. muamuon2

    muamuon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở box thica thân mến và nhất là NgocLong .Muamuon xin lỗi đã phải dùng cách này để khích động mọi người lên và nhất là chú em Russian_birch đó hi hi hi! Tất cả đều bảo rằng muamuon trẻ con và chấp vặt ư...? nhầm rồi đấy Muamuon chỉ muốn biết sự nhiệt tình của các bạn đối với tập san là ra sao thôi ...? Và nhất là Muamuon muốn Russian_birch tham gia nhiều hơn vào công việc quản lí box (sau này vì hiện tại thì muamuon đang còn có thể quản lí được song sang năm học vào chuyên nghành chắc sẽ ít thời gian hơn )Hôm any vào Thcia đọc bài thấy các bạn đã rất hào hứng làm việc dẫu không có mặt muamuon muamuon rất vui và cảm ơn các bạn đúng thế tập san là của chung cả box thica này đó là đứa con tinh thần của chúng ta và không vì bất kì lí do vì muamuon lại " Đem con bỏ chợ" như thế!
    Muamuon đã phải dùng cách này để khuấy động phong trào lên đấy hi hi hi!
    Muamuon sẽ trở lại sau thời gian treo nick còn hiện giờ sẽ tiếp tục đóng góp trên tư cách là một thành viên bình thường .Cảm ơn russian_birch đã đính lại topci bài thơ của một ngày hộ anh.Chú làm việc đã khá hơn rồi đó!Anh rất vui và mong mọi người đừng quá hiểu nhầm Muamuon này xin lỗi các bạn khi đã chat yahoo mess với Muamuon đã phải nghe những lời nói khó nghe của Muamuon .Chúng ta sẽ làm đucợ những gì mình muốn vì chúng ta đoàn kết đấy là tất cả những gì mà Muamuon muốn nói với các bạn!
    Thân ái!

    MUAMUON
    TB : to em Hằng em làm việc được lắm anh đã đọc các bài bình của em rồi anh vote cho em 5 * đó hôm nào láy đucợ nick kia anh sẽ vote cho em 5 * nữa đấy


    MƯA là nước mắt riêng ta
    MUỘN là tếng nấc em oà đêm khuya
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào tôi cũng đảo qua đảo lại "Thi ca " một vài lần. Nhảy qua các box khác rồi lại trở về thi ca, vậy mà vẫn thấy cái tên mình chình ình ở cuối.
    Tiếc là hồn tôi lạnh giá không làm được nhiều thơ như anh mưa muộn
    Tôi mới chỉ là thành viên của thi ca đúng buổi ofline đầu tiên. Nghĩa là thi ca đã tồn tại trwớc đó rất lâu và nghe nói có rát nhiều tác giả làm thơ hay như Votrung, away, hoabaoxuan, xanxan. Tại sao moi người không post thơ vào tuyển tập của thi ca? Hiện nay thơ post vào tuyển tập thì nhiều mà bài có chất lượng chỉ có vài bài. Tôi mong các bạn post nhiều bài hơn nữa. Hồn tôi lạnh giá khong thể làm đwợc thơ, nhưng tôi có thể cảm nhận và chia sẻ cùng các bạn qua những vần thơ.
    Cũng như MUAMUON, hồn tôi đã dặt cả vào "thi ca". Tôi không hiểu vì sao mình không thể vào các bõ khác lâu như box thi ca, đi mọt chút là quay trở lại. Mà không có gì mới hơn cả.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thi Ca thứ bảy offline
    Làm tôi hồi hộp đợi hoài mấy hôm

    Reng reng reng.Giờ G đã điểm.Offline offline nào....
    Thế là lần thứ hai trong lịch sử của mình, các thành viên của Thi Ca rủ nhau đi offline.Một sứ mệnh cao cả đang cần phải thực hiện đó là việc cho ra đời tập san thơ của box.Một phần để quảng bá hình ảnh của một Thi Ca mộng mơ trong đại gia đình TTVNOnline , một phần tạo cơ hội cho các thành viên gần gũi nhau hơn nữa.Đọc mấy câu thơ mở đầu thì biết thần dân của vương quốc Thi Ca chờ đợi ngày này đến thế nào.
    Có lẽ không một địa điểm nào thích hợp hơn là quán Café Nhân.Ba giờ kém 15 Mod Rơ_Bờ mới xuất hiện trong bộ bò quen thuộc.Lò mò bước vào với lo lắng thế nào cũng bị các bác trách:Mod miếc giề mà cao su nhiều thía, nhưng không moi người tươi cười chào đón, hỏi han về vụ xoè hôm nọ------>Có lẽ sẽ không có một sự trách móc nào hết.Dân thơ thẩn mà
    Vẫn lại là những trung thần của Thi Ca:BácToannt, cô doanminhhang17681,anh ACJans, đồng chí nguyenminh720 và chàng Thiết HầuIron_monkey.Tất cả đều đến đây với tình yêu thơ ca nồng cháy, với sự nhiệt tình dành cho box cũng phát hoả không kém.Đã quen nhau từ lần offline trước, nào màn chào hỏi : Chẹp,bắt tay mỗi vị cái nào..
    Người cuối cùng mà ai cũng muốn dòm mẹt-một nhân vật còn giấu mặt cuối cùng cũng lò dò đến.Không ai khác chính là cô bé Hoabaoxuan.Chao, trông xinh đáo để, khác xa với những gì được in trong ảnh.Nhỏ nhắn, dễ thương và đặc biệt lại là đồng hương của cụ Nguyễn Du.Ghớm, trông kìa hết thằng Khỉ Sắt lại đến anh ACJans rồi đồng chí nguyenminh720 thi nhau liếc em làm em hình như thấy xí hổ.Thôi nào, muốn đi tàu ngầm với nhau thì để offline xong.Bi h phải chụm đầu vào đây đã.
    Có lẽ là đủ. Bảy người ngồi trong một quán Café chiều thứ 7.Chẳng biết tối nay máu có chảy vìa tim hông nhưng bây giờ phải tiến hành offline cái đã.
    Nội dung chính của buổi offline hôm nay là chọn ra những bài thơ tiêu biểu để in trong tập san thơ -đứa con của box Thi Ca.Để chuẩn bị cho "đứa con" này ra đời, các thần dân vương quốc Thi Ca làm việc hết sức nghiêm túc và chu đáo.Thơ thì nhiều nhưng không phải bài nào cũng được chọn.Vẫn sôi nổi hào hứng, mọi người lao đầu vào chọn thơ.Mỗi người một ý kiến, ý kiến nào cũng hay, cũng có lý.Nhiệm vụ bây giờ không phải là giết nhầm còn hơn bỏ sót mà là phải chọn ra những bài thơ thực sự tiêu biểu.Bởi vì đây sẽ là những đại diện cho box Thi Ca nói riêng và TTVNOnline nói chung.Mà TTVNOnline toàn trai thanh nữ tú nên không để "đứa con" ra đời lại chẳng giống ai, lại xấu xí được.Cứ thảo luận, cứ bình chọn.Cứ miệt mài, cứ nghiêm túc.Ai cũng thấy tiếc nếu phải bỏ đi một bài nào đó.Bài nào cũng xứng đáng được in trong tập san, bài nào cũng tốt, bài nào cũng hay.Nhưng quy luật của muôn đời là vậy:Vẫn phải thẳng tay bỏ đi những bài đuối hơn cho dù chỉ là 1/100 milimét.Hơn nữa tập san cũng không thể quá dày.
    May quá.Ông trời cũng thương.Hôm nay được cái đẹp giời nên cấm có ai kêu nóng.Trên tinh thần vì sự nghiệp của Thi Ca, cuối cùng cũng túm được ra những bài lọt vào vòng hai.Như vừa hoàn thành xong một chiến dịch, mọi người thở cái phèo phát, uống đánh ực một cái.Tạm thời đi được một phần nhỏ của chặng đường.Kết quả là bác Toàn chịu trách nhiệm thu gom những bài thơ được bầu chọn để post lên cho mọi người xem "em bé" thế đã ổn chưa.Thế là tháng thứ nhất đã qua.Hồi hộp chờ những tháng tiếp theo nhá.
    Lại bắt đầu rì rào.Lai buôn dưa lê roài.Biết ngay mà, đã bảo roài tí nữa về tha hồ đi tàu ngầm với nhau.Chẳng lẽ offline chỉ có thế này???Rất may Thiết Hầu lãng tử có một sáng kiến đó là cùng nhau ngẫu hứng xuất khẩu thành thơ.Hay đấy.Trông thằng này mọi ngày lầm lì thía mà, đúng là lầm lì xì ra khói.Tư tưởng sáng suốt hơn Lênin nhưng gần bằng Bờm này của hắn được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt.Gọi là để giảm bớt stress sau những giờ làm việc căng thẳng và nêu cao tinh thần Thi Ca bất diệt.Luật thía này : Mỗi người làm một câu thơ lần lượt theo chiều kim đồng hồ.Mod Rơ_Bờ tất nhiên phải là người bắt đầu.Thế này này:Thi Ca thứ bảy offline.Nào đến lượt cô Hằng.Hằng ta nhanh chóng ứng khẩuLàm tôi hồi hộp đợi hoài mấy hôm.Chuẩn bị đến lượt bác ACJans thì bỗng nhiên có hai vật thể ầm ầm kéo đến.Cả tụi ngơ ngác ngỡ ngàng vì ứ biết ai.Chỉ có mình bác Toàn là hớn hở tươi cười bởi 2 vật thể đang lù lù kéo đến đó chính là bác nô bộcĂnThịtChó(hay ĂnTrộmChó cúng thía) và bác Hoa thuong Thich du Thu.Ối giời vãi cả hồn, cứ tưởng hai bác Gangster đến xin đểu.
    Nào nào.Đến một cái là làm ồn ngay.Bộ nhai của bác ATC thì liến thoắng, còn ngược lại của bác Hoà thượng thì chắc mệt nên đang ngủ.Tưởng các bác đến báo tin vui hay chí ít thì cũng đến động viên Thi Ca, ai ngờ các bác đến nhờ vả.OK thoai.Miễn là sau vụ nhờ vả này, các bác tính chuyện trả công cho hậu hĩnh không thìa chúng em là cứ gọi là kiện đấi.
    Ừ thì tiếp tục bài thơ lúc nãy nào:
    [red]Thi Ca thứ bảy offline
    Làm tôi hồi hộp đợi hoài mấy hôm
    Bao nhiêu tâm sự bồn chồn
    Hôm nay đàm đạo những hồn thơ say
    Vẫn còn thiếu một gừng cay
    Chiều nay dạt gió phiêu mây nơi nào
    Bác Ăn Thịt Chó bước vào
    Hoà thượng đủ thứ thích sao thật hiền
    Off xong lượn phố một phiên
    Bờ hồ chụp ảnh, Tràng Tiền quán kem
    Xong rồi đi hót thử xem
    Ka ra ô kế cùng gân cổ gào
    Offline xong.Đi đú.Chụp ảnh.Ăn kem.Đi hót.Ai về nhà nấy.Kết thúc một buổi chiều thứ 7 đẹp và đáng nhớ.[/blue]
    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm ấy đi cứ tưởng là gặp mặt đông đủ lắm, không ngờ các bác ở Box mình chẳng chịu đi gì cả. May là anh em đi họp lại rất vui vẻ và hoà thuận.
    Em cứ tưởng là mình cũng không đến nỗi em út trong nhà, hoá ra đi họp thì mình là bé tuổi nhất, thế là cứ gọi anh, chị.. trẹo cả hàm. Híc híc...
    Lại còn mọi hôm nhất quyết không gọi R_B là anh vì chỉ hơn có một tuổi, dễ xí xoá lắm...ai ngờ lúc đi offline,vì mình đến muộn nhất,đang lò dò tìm box thì thấy một "lão" cao và gầy nhom ngồi ngay ở phía ngoài cùng,chưa kịp biết là ai đã "Chào anh" rất to. Hoá ra là chính bác R_B. Nhưng mà nhìn tướng mạo R_B thì cũng đáng cho HBX này gọi bằng anh lắm,dạo này không có ý kiến gì nữa đâu,híc!
    À,mà R_B viết cái gì mà nhìn ở ngoài xinh lắm, không giống như những gì thấy trong ảnh đâu... thế là thế nào? Chả lẽ trong ảnh nhìn em xấu lắm à? Dã man!
    Nhưng phải nói là đi offline về thấy gần gũi và quý mến mọi người hơn hẳn đấy!
    ---------------------------
    Trong em là cả một trời bão giông!...
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 08/04/2003
  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, Cơm trưa song, không kịp nghỉ ngơi gì, mình phải hoàn thành mấy việc trước 2h30 chiều nay. Giờ hoàng đạo chuẩn bị đến, từ cơ quan là 2h 25 tui hớt hả phóng xe như bay thẳng tiến tới điểm hẹn, may quá đến tới nơi mới có 2h 35, cao su mất có 5 phút ,khì khì, pà con đã có mặt cười huề
    Vẫn những gương mặt và cái tên thân quen trong box đã về đây hội tụ, vừa đến tới nơi, chào mọi người, tui liền bỏ ra ngay một bản in các bài viết chuẩn bị cho tập san để cho mọi người tranh thủ đọc, tiếng nhỏ, tiếng to, bắt đầu có sự đóng góp phê bình, không khí làm việc chắc bắt đầu rồi đây . . .
    Khoảng 30p sau, tôi lượn xuống dưới tầng một xem có bóng ma nào nữa không để xách cổ lên nhưng xuống thì chắc là hết rùi, tranh thủ vuốt cái tóc cái cho giống người lớn và lên trên liếc qua một lần nữa để chọn cho mình một chỗ ngồi mà có girl ngồi cạnh. Chon được chỗ rồi, tui bắt đầu lấy giọng tui tuyên bố cuộc offline lần thứ hai chính thức bắt đầu . . . Thế là mọi người ồ ạt ý kiến . . .
    " . . . Đêm hôm qua tui thức trắng đêm rùi, bây giờ bà con bàn bạc trên cơ sở khách quan và đưa ra ý kiến của mình tui sẽ tập hợp lại và đưa ra kết quả xét duyệt ( Tý nữa tui sẽ post sau). . . )
    Cô Hoabaoxuan liền lấy ngay trong túi ra một quyển sổ bảo là " em đã chọn rồi đây. . . " ( Nghe sao mà thương thế ko bít được). Quyển sổ trông nhỏ nhỏ xinh xinh ( Không biết là có phải của pồ tặng kkông ? ). NguyenMinh720 ngồi cạnh cũng thấy ngứa ngáy lắm rồi đó liền có ngay ý kiến và ngồi "đối diện chéo" với em HBX là em Doanminhhang17681 cũng phải có ý kiến ngay không có nó nguội mất ( Tui cảm thấy hơi căng thẳng rùi đây, nhưng không sao, cứ lán lại một chút xem sao )
    Sau hơn một giờ bàn bạc và với sự nhất trí của những người góp mẹt, cuối cùng tui cũng có trong tay những cái cần có.
    Thừa giấy vẽ voi, vừa song một việc thế là bụng bảo dạ các chú chuyển ngay sang làm thơ của **** offline, đang cao trào bỗng xuất hiên hai nhân vật khá nổi trên TTVN là bác ATC và Bác Hoa Thuong Thich Du Thu. Hai cái tên này nghe có vẻ đối lập nhau, một cái nghe rất tầm thường, một cái nghe rất ngộ nghĩnh nhưng hai bác lại đều có điểm chung là rất điềm đạm và hoà đồng, thế mới biết là cái tên không liên quan gì đến con người. . .
    Bài thơ đang làm dở đến câu của tui, chưa kịp nghi vào giấy thì sự xuất hiện của hai bác làm cho mọi người vui quá quên mất mình đang làm gì. Một lúc sau chú R_B hỏi tui " Câu lúc nãy của anh là gì nhỉ? " tui thành thật vừa nói song cũng quên khuấy mất nó như thế nào, sau mới nhớ ra câu tiếp câu của em Hằng là " Bao nhiêu tâm sự bồi hồi " . . .
    Nhìn vào đồng hồ, thôi chết rồi, đã 5h hơn tui có việc mất rồi liền đứng lên xin phép bà con rút quân, phần chuyên môn đã xong (nên phần nào tôi cũng yên tâm), còn phần sau là phần hư hỏng không được tham gia ấm ức lắm nhưng thôi đành biết làm thế nào ( Bây giờ mình có phép phân thân thì tốt biết mấy nhỉ )
    Tác phong rất công nghiệp, tui ụp cái nồi cơm điện lên đầu, chào bà con làn nữa và đi, trong lòng vừa thoả mãn vừa ấm ức, thoả mãn vì box chúng ta đã song một phần công việc của tháng đầu tiên, còn cái ấm ức là không được cùng mọi người đi " hư hỏng". Về rồi đến lúc này không viết được nữa, phần này chắc hỏi chú R_B thì rõ hơn, nghe đâu là bà con còn đi hát KARAOKE nữa cơ đấy, lắm tài thật, đã biết làm thơ lại còn hát hay nữa chứ, mình mà có mẹt hôm đó hát thì các em cứ gọi là chạy theo mất dép
    Đến đây không tham gia không kể được nữa rồi, buổi offline lần thứ hai đã thành công tốt đẹp, xin hẹn mọi người tại buổi offline lần sau nha.
    ________________________
    Giữ đời trai cho G nó thèm !
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    bà con vô đây đọc tạm khi mod chưa khịp chuyển sang vì bọn tôi gửi nhầm topic
    http://www.ttvnol.com/forum/t_161389/13
    http://www.ttvnol.com/forum/t_161389/14
    (doanminhhang mượn nick Aki kokoro)
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này