1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public: HÃY CÙNG NHAU XÂY DỰNG MỘT THI CA NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP HƠN - Góp ý cho Dự thảo Đề cương hoạt độ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    to R_B: Chủ đề về Muamuon đã bị khoá. Hoan nghênh cậu.Là một trong những người không đồng tình với việc làm của Muamuon, nhưng tớ cũng không đồng tình với cậu khi trước khi khoá chủ đề cậu để cái hình ảnh bất lịch sự như thế. Tớ là một người không liên quan, nhưng tó cũng cảm thấy bị xúc phạm khi nhìn thấy hình ảnh đó, nói chi đến Muamuon sẽ bị tổn thương. Yêu cầu cậu xoá ngay nó đi và khoá luon nó lại. Chúng ta không dây dưa vầ lật lại chuyện này nữa. Ai như thế nào thì qua hành động của họ mọi người sẽ suy xét ra thôi. Theo đánh giá một cách khách quan nhất của tớ, thi ca là một bõ vón yên tĩnh như những tâm hồn nhạy cảm và nội tâm, vậy chúng ta không nên sáo trộn nó quá nhiều bởi những ngôn từ quá gay gắt mà các bạn thường gọi là "chẻ nó ra" rồi "chiến nhau"... Tớ chưa gặp muamuon bao giờ, và trong đời chắc là sẽ không bao giờ gặp. Nhưng tớ còn gặp cậu, khỉ sắt dài dài ít nhất là trong các cuộc ofline. Tớ mong các caạu đừng có gay gắt và ác liệt như thế. Mong cậu lặng lặng xoá nó đi, rồi thôi. Không nói thêm gì nữa. cả khỉ sắt nữa. Nghe chị một lần bớt nóng tính đi. Đuợc không?
    (doanminhhang muợn nick akikokoro)
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bà con thân mến !
    Hôm qua tôi vào đọc trong Topic nói về Muamuon và đọc rất kỹ từng bài một nhưng khi viết bài trả lời thì bị mất điện thế là không post lên được, hôm nay quay lại thì thấy Topic đã bị khoá rồi và mạn phép bà con nhảy sang bên này có mấy lời nhưng tôi hy vọng sau bài viết của tôi, mọi người sẽ đọc và không nên nói thêm gì nữa, dù sao cái gì nó qua ta nên để nó qua và công việc chính của chúng ta bây giờ là xây dựng box và tập san:
    Tôi xin có mấy lời như thế này: Việc Muamuon nói dối mọi người với động cơ nào đi nữa thì Muamuon vẫn hoàn toàn sai, ngay cả khi mọi người đã biết sự thật nhưng Muamuon vẫn còn quanh co và chưa chịu xin lỗi mọi người và bảo chỉ xin lỗi mình tôi. Cái việc đó đối với tôi tất nhiên không quan trọng bằng việc tư tưởng bất bình của bà con và lúc này tôi nghĩ Muamuon đang ngại nên chưa tiện xin lỗi mọi người thôi nên bà con không nên bức xúc quá làm chi. Mặt khác, ta cũng phải công nhận là trong thời gian vừa rồi Muamuon đã có những đóng góp nhất định cho thi ca nên tôi cũng hy vọng bà con sẽ cho Muamuon một cơ hội để chuộc lại những sai sót ( Thực ra trong cuộc sống ai chẳng có lúc sai ) để rồi thi ca sẽ là nơi hội tụ của " Những hồn thơ say " , những con người nhiệt huyết và rộng lượng
    Tôi không có mong mỏi gì hơn lúc này là Muamuon sẽ có lời xin lỗi với mọi người ( Dù là lời xin lỗi vụng về ) và bà con bỏ qua chuyện này để ngày mai ta lại thấy một Muamuon trong trẻo trong một box_thi ca đoàn kết
    Lời cuối tôi xin chúc mọi người thành công trong công việc của mình và một sức khoẻ rồi rào
    ( Đừng ai nói thêm vào chuyện này nữa nha vì Public ở đây chỉ giành cho công việc thôi )
    ________________________
    Giữ đời trai cho G nó thèm !
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Xin chuyển bài của BienChieu sang đây.Các bạn nhớ post bài đúng topic:
    Lâu quá không vào thi ca thấy thay đổi nhều quá..Già đây có chút ý kiến, chẳng hay các bác có mắng chửi thì chịu vì " lời thật mất lòng " mà...
    1. Tại sao lại không thể tuyển chọ những bài thơ ngoài topic này? Nhiều bài hay ra phết!
    2 . Sao không lấy một vài bài trong " bài thơ của một ngày " ?
    Còn điều này, không biết các bạn có thấy không? Những bài thơ mà các bạn chọn ra...kém rất xa so với topic " bài thơ của một ngày " ...Nếu các bạn cứ giữ ý kiến ấy mà đưa cho người " chuyên môn " nào đó xem thì...chỉ bị cười thêm thôi ! Dường như có sự thiên vị ở đây chăng khi có rất nhiều bài của cùng một tác giả??? Thú thật, những bài ấy cũng chẳng có gì để gọi là tiêu biểu, " nhạt như nước ốc " ...
    Sweet_fa, wildcat, votrungh đâu mất rồi??? Sao không tham gia vào BBT...Già đây vẫn chờ đợi hàng ngày để được đọc " Bài thơ của một ngày "...Như thế mới là thơ.
    Đôi lời ý kiến, mong các bác suy xét lại..và nếu không thích thì cũng đừng la toáng lên như vụ bác MM gì đó, thế nhé!
    CHIỀU BUỒN...
    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài của doanminhhang17681:
    Minh Hằng đã khoá nick rồi nhưng thấy vãn phải mượn nick của em Aki kokoro quay lại vì vừa đọc được bài của hai bạn bên trên. Xin gủi một bài viét hằng viết sau buổi ofline định không guiwr nhưng đành phải gửi. Để bà con suy xét.Chúc thi ca không còn những chuyện đáng buồn và làm việc hiệu quả hơn.
    Đôi lời dành tặng thi ca,
    Sau lần ofline thứ 2 (chính thức là thứ 3)tôi thấy hơi thất vọng về không khí làm việc và cung cách làm việc của box thi ca. Hôm nay tôi xin thẳng thắn nói ra tất cả sự thật. Vì chỉ khi thẳng thắn nhìn nhận lại tất cả những thiếu sót của chúng ta,chúng ta mới có thể hoạt động tốt hơn được.
    1.Chuyện thứ nhất là Muamuon đã làm mất lòng tin của mọi người bằng cách lừa anh em về chuyện tuổi tác. Phải nói rằng khi chân ướt chân ráo vào box tôi luôn luôn kính trọng những người đi trước cho nên tôi đã dành sự kính trọng đó cho Muamuon, anh Toannt, ACJans và Nguyenminh720. Thêm một lý do nữa, tôi có rất nhiều bạn thân đang sống xa quê hương, nên tôi hiểu được nỗi lòng xa xứ và cảm thông cho Muamuon.Dù Muamuon post rất nhiều thơ và hơi tràn lan nhưng thái độ của tôi vẫn luôn dành sự ưu ái cho Muamuon hơn R_B. Nói đến đây chắc phải xin lỗi R_B gấp 2 lần. Vì một lần chát với Muamuon thấy Muamuon nói không tót ve R_B. Thực ra lúc đó chỉ vài ngày sau khi vào thi ca thôi nên tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao cả. Chỉ thấy hơi buồn là thi ca không đoàn kết trong nội bộ rồi. Nhưng không hiểu từ đó vì sao tôi cảm giác mình xa lánh với R_B hơn, R_B làm việc gì tôi cũng nghi ngờ và cáu với R_B hết, không thân thiện như ngày đầu gặp mặt nữa, dù R_B có thể nói là người anh em của tôi tại HUFS . Sau tất cả những chuyện đó, tôi không muốn nói thẳng ra mà luôn luôn kêu gọi tinh thần đoàn kết của mọi người. Hôm nay, nếu thật sự mọi việc đã được làm sáng tỏ, tôi xin nói một điều rằng : tôi không chấp nhận một mod của thi ca như Muamuon.. Bởi không phải tôi đã bị hớ khi gọi một người kém mình 3 tuổi là anh,mà tôi cảm thấy mình bị xúc phạm khi dành cả niềm tin cho Muamuon, cho người tự xưng là vị thuyền trưởng của f37. Tôi hy vọng rằng từ nay về sau trong box thica không còn sự lục đục mất đoàn kết và làm mất lòng tin của nhau như thế này nữa.
    2. Chuyện thứ hai muốn nói là chúng ta làm việc không có kế hoạch cụ thể và phong cách làm việc không khoa học. Anh Toannt hứng chí cho ra một buổi offline và không thông báo rõ ràng là của banbiên tập hay của tất cả các thành viên, thế là buổi lẩn trước chỉ có 4 người đi và thiếu hẳn 3 người trong ban biên tập. Còn lần này thì sao? Chúng ta có thể nói là thành công được không khi ngoài 4 thành viên hôm trước chỉ thêm được 2 người. Ít người đã đành,nhưng làm việc thì luôn luôn đi trễ, không theo giờ giấc đã quy định. Đến gặp nhau trước hết là để họp bàn về tập san và làm saocho thi ca được phát triển hơn các bác lại thích cái nhau về những cái vấn đề lung tung đâu đó mà lẽ ra để dành phần đi chơi vui vẻ(hay nói cách của các bạn là đi ?ohư hỏng?) nói cũng không muộn. Bình chọn thì ra sao? Cách làm việc rất thô sơ, không có tinh thần trách nhiệm, không lựa chọn một cách chính xác. Tôi hoàn toàn không đồng ý với cách bình chọn này vì tôi cho rằng như thế sẽ không chất lượng. Tôi cho rằng chuyện bình chọn có lẽ chúng ta phải làm lại. Dù rằng đó chưa phải là kết quả cuối cùng nhưng làm việc như thế tôi cho rằng chưa được kỹ. Dường như ta làm cho nó xong thôi.Thực ra lúc đó đầu óc tôi đang quay cuồng vì một điều gì đó nên không phát biểu gì thêm. Hôm nay về nghĩ lại mới nói để mọi người cùng làm lại. Chúng tôi đã mở topic cho mọi người bình chọn trên mạng nhưng không ai bình thì mọi người mất quyền lợi và sự lựa chọn dành cho ban giám khảo và những người đi offline. Nhân đây cũng muốn kêu gọi mọi người đi offline nhiều hơn và ban tổ chức lần sau sẽ cố gắng gửi PM đến từng thành viên.
    3. Sự lựa chọn cuối cùng sẽ không phải là ban giám khảo mà là người bảo trợ cho tập san, người chịu trách nhiệm suất bản.Như hôm trước đã nói tôi sẽ nhờ một nhân vật có tên tuổi(xin được dấu tên) và bảo trợ cho chúng ta phát hành tập thơ do nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản. Hôm qua đi họp thấy mọi người nói rằng nhà xuất bản đó sẽ không phù hợp với chúng ta, hôm nay tôi chợt nhớ tới một người quen nữa ,nên các bạn cứ yên tâm nếu xuất bản tôi có thể liên hệ với nhà xuất bản quân đội tại Lý Nam Đế, để tập thơ của chúng ta có quy mô lớn hơn.Và nếu muốn một quy mô lớn như thế chúng ta càng phải tích cực nghiêm túc hơn.
    4. Lượng thơ post lên tuyển tập thì nhiều nhưng chất lượng không cao.Tôi thật sự muốn mod hoặc anh Toannt gửi PM trực tiếp cho Votrung, away, xanxan, hoabaoxuan cùng tất cả cả các thành viên có từng topic riêng trong box chọn riêng cho mình những bài thơ chất lượng ,post thơ vào tuyển tập. Ta chia hoạt động ra làm hai nhóm, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có thể giao cho một thành viên xuất sắc nào đó điều hành giống như ngoài này,có các buổi offline và cùng bình chọn với ngoài Bắc, thì không gian hoạt động của chúng ta sẽ sôi nổi hơn. Những ai cùng một lúc là thành viên của nhiều box,chúng ta có thể quảng cáo cho box thi ca, kéo các bạn làm thơ gửi về box mình. Chúng ta nên biết ưu tiên cho hoạt động nào trước. Cần nhớ rằng điểm nóng của thi ca từ nay đến hết tháng 5 là gí? Là tập san. Thế thì hãy lo cho tập san trước đi, tại sao mọi người cứ tản mát khắp nơi, như thế làm việc sao mà chất lượng được?
    5. Đành rằng chúng ta là dân nghệ sĩ, đôi khi làm việc cũng phải có hứng, nhưng chúng ta cần phải nghiêm túc và cứng nhắc một chút trong công việc thì mới có hiệu quả được. Đành rằng gặp nhau là để vui vẻ,là để đi chơi, nhưng nên dành một chút thời gian thực sự nghiêm túc để bàn việc. Đành rằng đôi khi chúng ta muốn làm chút thơ vui chọc ghẹo ai, nhưng nếu chúng ta đã bắt tay định làm một cái gì đó hãy hiệp sức cùng nhau làm đến cùng. Biết đâu chúng ta sẽ thu được thành công đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui hơn thế. Mong muốn bộ máy tổ chức và sự đóng góp của từng thành viên tích cực hơn.
    6. Điều cuối cùng tôi muốn nói. Đó là khi thực sự say mê và tâm huyết với những gì mình làm, tôi rất có trách nhiệm và luôn luôn nghĩ về nó. Ngày nào không online ghé qua thi ca tôi cảm giác mình phát điên lên. Có hôm phải gọi điện hỏi AKIKOKORO xem có gì mới không.Nhưng khi online thì thấy mọi thứ cứ ỉu xìu như thế,mọi người mở các topic riêng và dường như mọi người sống lắng sâu quá, sống cái tôi cá nhân cao quá, không ai muốn hòa mình với cộng đồng cả, kêu gọi hoài thôi, mà chẳng thấy hồi âm. Đi ofline thì trời ơi,có cái box nào chuyên gia cao su và số lượng người thì lẻ tẻ như box ta không? Vì thế, tôi không treo nick,nhưng mà sẽ không vào thi ca trong vòng nửa tháng tới. Vì tôi nghĩ,mình bận việc là một phần, nhưng mình vẫn dành cái nhiệt huyết của mình cho thi ca, nhưng cứ ngày ngày mà theo dõi đều đều thì tức điên không chụi nổi. Thôi để nửa tháng sauvào đọcmay ra mới có một cái gì mới chăng? Tôi không vào thi ca trong một thời gian ngắn tới, bởi một điều tôi rất tâm huyết với thi ca.
    Một người thẳng thắn .
    Đoàn Minh Hằng(muợn nick Akikokoro)
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền

    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài của Hoabaoxuan.
    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Minh Hằng là chúng ta sẽ phải bình chọn lại những bài thơ sẽ được đưa vào tập san một lần nữa, sẽ không thể vì một lý do hay một mục đích cá nhân nào đó (nếu có) làm ảnh hưởng đến chất lượng chung của tập san này, vì nó là đứa con tinh thần đầu tiên của Box chúng ta. Tập san là để dành cho những bài thơ hay trong Box, mọi người đều có quyền như nhau đối với tập san này, vì thế không nên vì một lý do nào đó mà bỏ qua những tác phẩm có chất lượng được.
    Nhưng tôi không đồng ý với chị Hằng ở chỗ: "Ai cần có thơ (hay muốn có thơ) in trong tập san thì họ phải gửi bài vào topic tuyển chọn ấy". Có rất nhiều người làm thơ rất khá nhưng bây giờ họ không còn vào Thica nhiều như trước đây nữa, có thể vì nhiều lý do khác nhau, như vậy thì những người có trách nhiệm với tập san này phải đề cử nó (ở đây là tất cả mọi thành viên) và BBT cũng phải có trách nhiệm tìm, đọc và bình chọn lấy những tác phẩm xứng đáng... Tại sao chúng ta muốn có một tập san hoàn thiện, đầy đủ mà chúng ta chỉ ngồi chờ? Điều đó cũng không được hợp lý cho lắm.
    Những tác phẩm thơ còn lại ở trong Box là rất nhiều, có thể nhiều bài, nhiều topic có người cũng chưa hề đọc tới... như vậy thì có thể lựa chọn một cách công bằng và khách quan được không đây?
    Một điều nữa, việc ra tập san hình như là việc của một số người thì phải, các thành viên khác rất ít chú ý đến, ngay cả đi offline để bàn bạc với nhau một cách khách quan, thoải mái về nó cũng không thấy tham gia. Như thế là thế nào? Mọi người có thể cho một lời giải thích được không?
    Mong mọi người hãy vì Box mà cố gắng bỏ qua cho nhau, giúp đỡ nhau và thật lòng với nhau hơn.
    -------------------
    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bài của doanminhhang18681:Hừm hừm hừm

    Mình đồng ý Với Hao bao xuan. Mình không có thời gian đẻ tuyển chọn ở các topic khác, vậy hoabaoxuan tiêptúc công việc tuyển chọn post lên nhé.
    Mình sẽ vắng mặt một thời gian, nhưng vẫn luôn cố gắng đóng góp cho thi ca.
    Doanminhhang17681 (muon nick cua Akikokoro)
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền

    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Mình vì mọi người và mọi người vì mình nhé..Thế này, tôi sẽ PM cho anh Votrungh , sweet _fa ,NSN , alt..và nói họ post các bài thơ mà họ yêu thích..(của họ cũng như của các thành viên từ trước đến giờ , dĩ nhiên sẽ hỏi ý thành viên đó khi post bài )
    Sau đó, tôi sẽ có một topic riêng để pót những bài thơ mà theo họ và cả tôi cho là hay rồi BBT ngoài ấy xem và tham khảo lại..cùng với những bài mà các bạn cho là hay. Sau đó đem tất cả chúng đi đến người chuyên môn nào đó để họ kiểm duyệt. Phần còn lại là của các bạn. Tôi ở xa chỉ làm được thế thôi..tiếc thật !
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
  10. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy rất buồn về những chuyện xảy ra với Thi ca trong thời gian vừa qua. Nhất là từ sau buổi offline mới đây, có điều gì đó không ổn nếu không muốn nói là lộn xộn. Đầu tiên là vấn đề MUAMUON, cũng như các bạn, tối cảm thấy rất bất bình, tuy nhiên mọi người đã nói nhiều rồi, tôi sẽ không nhắc lại.
    Vấn đề chính tôi muốn đề cập đến là hoạt động của Box Thi ca và tập san.
    1. Sự nhiệt tình của các thành viên.
    Tôi nghĩ rằng việc cho ra đời tập san là của tất cả mọi thành viên, không phải việc riêng của BBT hay một số thành viên nhất định. Là một người có mặt đủ trong cả 3 lần offline, tôi thấy lần nào số lượng cũng đếm trên đầu ngón tay và là những gương mặt đã quá quen biết, những thành viên khác (trừ những người ở xa) vì những lý do nào đó đều không có mặt???
    Tôi thấy có những ý kiến cho rằng BBT đã đưa ra những quyết định thiếu khách quan (cả trong việc bình chọn thơ cũng như cách thức tiến hành việc ra đời tập san), rằng tập san như vậy chưa đại diện được cho Thi ca. Điều đó sẽ xảy ra nếu như tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình của các thành viên tiếp tục duy trì như thời gian vừa qua. Dù không phải trong BBT, tôi cũng rất muốn được trao đổi cùng các bạn. Có một thực tế mà tất cả chúng ta đều nhận thấy, đó là số lượng bài post lên chuẩn bị cho tập san rất ít, số lượng bài bình và chọn đề cử cũng rất ít, số lượng ý kiến đóng góp có chất lượng cho việc ra đời tập san cũng rất ít, mặc dù đã có rất nhiều topic về các chủ đề này được mở ra để thu thập ý kiến của các thành viên, nhưng cũng chỉ vài ba thành viên thường xuyên có ý kiến đóng góp (VD: ngoclong, doanminhhang, xanxan, votrung?), vậy những th.nh viTn c^n lại đâu, phải chăng chưa thật nhiệt huyết với Thi ca. Và như vậy, mặc dù các bạn không muốn nhưng vô hình chung các bạn đă phó mặc công việc cho BBT, như vậy nTn chăng?
    2. Điều thứ hai tôi muốn đề cập đến l. chất lượng của topic ?oBài viết chuẩn bị cho tập san..?. Tập san là bộ mặt của Thi ca, trong đó có các bạn, hẳn các thành viên đều muốn đó là một tuyển tập thơ có sự tham gia đầy đủ và chất lượng của các thành viên. Tuy nhiên, như trên tôi đã nói, số lượng bài viết được post lên quá ít, số lượng bài đề cử cũng vậy, và với số lượng hạn chế như vậy thì chúng ta không thể có một tập san có chất lượng được. Có một số bạn có thơ rất hay nhưng không post bài vào topic này (vì những lý do tế nhị khác nhau). Tôi thấy có nhiều bài rất hay ở trong các topic thơ riêng của các bạn, chẳng hạn của hoabaoxuan, away, votrungh?, nhiều bài hay hơn trong topic chuẩn bị cho tập san, vì vậy nếu không được đề cử lên thì thật đáng tiếc. Nếu tập san chỉ được ra đời dựa trên những bài trong topic chuẩn bị thì chất lượng sẽ làm thất vọng mọi người. Vì vậy tôi hy vọng mọi thành viên sẽ bỏ qua những vướng mắc, bất đồng (nếu có), cùng nhiệt tình đóng góp vào xây dựng tập san nói riêng v. Thi ca nói chung.
    Vì tất cả những lý do trên, tôi có một đề nghị, nên chăng chúng ta lùi lại thời hạn cuối cho việc chuẩn bị tập san thêm một tháng nữa (tức là đến 30/6), để tất cả các thành viên có thêm thời gian cân nhắc trong việc post bài, đề cử và bình chọn. Như vậy chúng ta mới có thể có một tập san thật sự chất lượng, xứng đáng là bộ mặt của Thica.
    Trên đây chỉ là những ý kiến của cá nhân tôi, một thành viên bình thường của Thi ca, với mong muốn đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Thi ca. Tôi viết trong lúc cảm thấy rất bức xúc, có thể những ý kiến này làm nhiều bạn phật lòng, nhưng tối rất mong các bạn hăy cùng đọc và suy ngẫm, cùng hành động vì Thi ca.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này