1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày hải ngoại ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haiauvocanh, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    CẢM NHẬN CỦA KHÁN GIẢ : Minh Tuyết đang lấn chiếm sân khấu hết mọi mặt !
    [​IMG]
    Cũng như các bạn đã được biết Minh Tuyết qua những bản Tình Ca lãng mạng với tiếng hát nồng nàn,thánh thóat cao vút,những bản nhạc trẻ sôi động,những bước nhảy vô cùng tự tin,mà chúng ta đã được biết đến,nhưng sau khi xem qua PBN 83,bản thân mình vẫn còn lấy làm ngạc nhiên,vô cùng không thể lấy lời nào tả xiết,vì hình như một bản nhạc mà Minh Tuyết hát đã như hớp lấy hồn tôi,không phải ngạc nhiên là Minh Tuyết hát nhạc quê hương hay,mà là còn rất tuyệt vời,ngọt ngào,tình tự,và hơn nữa là cả Dân Ca cũng đã có thể nói là tuyệt đỉnh.Thật xứng là một Danh Ca không thẹn với lời gọi,vì thể loại nhạc nào Minh Tuyết cũng có thể đưa đẩy no đến tột đỉnh.
    trong văn nghệ việt ỏ hải ngọai từ trước tới giờ,ngoài Nữ Danh Ca Ý Lan,Ái Vân,ra có thể nói Minh Tuyết là nhân vật Nữ ca sỹ thứ 3 trong làng âm nhạc hải ngoại,cũng co cái khả và năng kỹ thuật hát thành công hết trong các thể loại nhạc,từ Tình Ca,Dân Ca,Quê Hương Ca,Tiền Chiến Ca,Thính Phòng,và riêng sở trường Nhạc Trẻ (đương nhiên)
    Có thể nói là Minh Tuyết bây giờ không chỉ là nhân vật số 1 trong PBN mà còn là vị trí số 1 ở hải ngoại cũng như trong nước.
    Thương Ca Mùa Hạ là bài hát đã được nhiều người bình chọn nhất,không những trên diễn đàn thúy nga,mà khắp nơi khán giả cũng đều công nhận như vậy.
    Có thể nào tiếp theo đây Minh Tuyết sẽ lấn chiếm luôn Hài Kịch nữa ?một nghệ sỹ đang dạng như vậy nếu có chuyện lấn luôn sân khấu kịch,chắc chắn cũng chẳng có gì xa lạ !!
    Rất cám ơn TTTN đã cho khán giả một nghệ sỹ đa dạng như Minh Tuyết,có thể nào toại nguyện cho khán giả 4 phương mời Cẩm Ly luôn được không !

  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    To : Tulinh-1980 : bạn ơi Vân Sơn 34 được phát hành từ 22/09/2006.Vân Sơn lần này cũng rất hay đó , có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như Phi Nhung , Ngọc Hạ , Tuấn Ngọc , Thái Thảo , Diễm Liên , Hạ Vy , Ý Lan , Trường Vũ , Hương Lan , Thanh Tuyền ,Nguyên Thắng, Cát Tiên , Vân Sơn , Bảo Liêm, Quang Minh Hồng Đào.... hay nữ ca sĩ từ Sao Mai điểm hẹn 2004 : Nguyễn Hồng Nhung ...
    [​IMG]
  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Sneek peef of Vân Sơn 35
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TO ALL : TT Vân Sơn năm nay cũng cải tiến chất lượng chương trình nhiều quá các bạn à : Tuấn Ngọc , Chế Linh , Hương Lan , Thanh Tuyền , Phi Nhung , Ngọc Hạ , Diễm Liên , Hạ Vy , Nguyên Thắng , Quang Minh , Hồng Đào lai còn ca sĩ Ngô Thanh Vân mới sang !......
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hình như không có nhiều người thích nhạc hải ngoại cho lắm thì phải. ai có PBN 83 không copy đĩa cho tôi với
  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    To : tu_linh... : không phải ít người thích dòng nhạc hải ngoại mà mình nghĩ ngược lại là khác , có có rất rất nhiều khán giả nhưng có lẽ do tính phổ biến ở Box này chưa cao nên có phần hạn chế.Hi vọng các bạn quý khán thính giả hâm mộ âm nhạc hải ngoại sẽ tham gia cổ vũ nhiệt tình để Box luôn luôn HOT
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh 2 nữ ca sĩ Khánh Hà và Ý Lan trong PBN 84 với nhạc phẩm " nghìn trùng xa cách "
  6. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao, không lẽ CD,VCD,DVD copy từ hải ngoại đưa về chất đầy trong các tiệm nhạc ở VN là để làm kiểng à,nếu không có người mua thì người ta sang nhiều ra để làm gì nhỉ .
  7. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Bạn ngứa mồm à
    Hôm qua mình đã xem đĩa này rồi, BK hát Buồn ơi, chào mi hay hơn Nguyễn Hưng.
    Mình đang đợi đĩa 84 đây, nghe giới thiệu thì hoành tráng lắm.
  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    TO : Tu_Linh : Sự thật thì PBN 84 rất hoành tráng và có lẽ là chương trình tập hợp đầy đủ các gương mặt ca sĩ nổi tiếng , thượng thặng của nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại , bạn cứ chờ đến 21/12/2006
    Tâm Đoan 2007 Calendar FOR SALE

  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Sức cạnh tranh của Thúy Nga trong thị trường âm nhạc hải ngoại
    Nếu như PBN 83 là một chương trình mang đầy chất nghệ thuật khi đã đưa người yêu nhạc những cảm xúc khác nhau. Đó là một nét dân gian hiện đại khi nghe lại nhũng nhạc phẩm mang đậm chút dân gian Bắc Bộ của NS Xuân Tiên. Đó là những nét hoài cổ trong dòng nhạc NS Thanh Sơn. Đó là nét nhạc cổ điển , đầy chất lãng mạn trong dòng nhạc Nguyễn Ánh 9.
    Tháng 12 này, TT Thúy Nga sẽ tung ra một chương trình Đại nhạc hội mà nét độc đáo của nó nằm ở kết cấu độc đáo,những màn dàn dựng hoành tráng,những sự đầu tư kỹ lưỡng về trang phục,vũ đạo.TT Thuý Nga đã từng thành công với đại nhạc hội thu hình Paris By night 79 "Dreams".Chắc rằng Paris By Night 84 ,chủ đề "Passport to music and fashion" sẽ nhận được những ủng hộ nhiệt tình của bạn yêu nhạc năm châu.
    Tôi cũng nói đến một khía cạnh khác về sự cạnh tranh của Thuý Nga trên thị trường âm nhạc.Nhìn lại thực lực 1 năm trước, khi TT Asia tung ra ồ ạt các chương trình Đại nhạc hội với thời gian phát hành dường như chỉ cách nhau chưa đầy hai tháng.Lúc đó,tôi tự hỏi (và cũng nhiều bạn cũng sẽ tự thắc mắc) "Thuý nga đang xuống dốc chăng ????. Nhưng khi chương trình Thúy Nga Paris By night 79 "Dreams" được phát hành,tôi tự nhận thấy mình đã suy nghĩ không đúng.PBN 79 như một bàn đạp để Thuý Nga bật dậy tiến vào năm 2006 với những khám phá mới, những thành công mới, những cải tiến mới độc đáo mới lạ hơn. Đó là PBN 81 với một format mới của cấu trúc sân khấu, sự tìm tòi mới khi thực hiện tíếp chủ đề "Âm nhạc không biên giới 2" . Đó là PBN 83 với một cách nhìn mới, một cách làm khác hơn với những chương trình đại nhạc hội giới thiệu về các nhạc sĩ.Và hứa hẹn là PBN 84 đầy màu sắc mới lạ.
    Trở lại với đối thủ cạnh tranh chính của TT Thúy Nga, điểm lại tương quan về lực lượng ca sĩ, người hòa âm,sân khấu, MC giữa Asia và Thúy Nga chắc các bạn cũng đã tự nhận xét được.Trái ngược với việc tung ra hàng loạt chương trình để chiếm ưu thế trên thị trường của Asia một năm trước,trong năm vừa qua,dường như Asia đã "hết chủ đề mới để thực hiện?. Họ cứ quanh quẩn hết nhạc sĩ rồi lại ?oNhạc vàng 30 năm?.Có một TT nào mà trong một năm lại tổ chức hai chương trình về các nhạc sĩ ??? Đồng ý rằng,việc tổ chức các chưưong trình nhạc sử là một nhu cầu cần thiết.Nhưng tôi thấy rằng,TT Asia đã "quá lạm dụng" chủ đề về ?ochính chị,chính em? để đem lên màn ảnh.Nhưng thật sự đó chỉ là hình thức "xào đi nấu lại? để tung ra những chương trình âm nhạc trong thời điểm mà các sáng tác đã không "tự tìm đến cửa? TT Asia.Bạn thử xem lại,trên list của TT Asia có được mấy bài hát độc quyền.Hình như là "con số không" thì phải.Một minh chứng khác là sự " chảy máu" dần của những ca nhạc sĩ ở Asia. Đơn cử như Thanh Trúc,Vũ Tuấn Đức,Shay La.Tôi nghĩ các fan của Thúy Nga nên dang tay chào đón họ.Vì làm sao họ có đất dụng võ khi một TT chỉ toàn bộ dùng những nhạc phẩm cũ.Tôi không ghét nghe những ca khúc nhạc xưa. Ngược lại bản thân tôi lại rất thích.Nhưng thích làm sao được khi người ta cố tình đem gán ghép với một câu chuyện chẳng biết đúng hay sai.Tại sao không để những ca khúc trữ tình vẫn giữ đúng nét nghĩa thuần túy của hai tiếng ?otrữ tình"???Về mặt nghệ thuật,bạn nào thử so sánh hai bản phối khí của nhạc phẩm "Xin anh giữ trọn tình quê" do Như Quỳnh trình bày trong PBN 69 ,Phương Diễm Hạnh và Mạnh Đình trình bày trong PBN 60 và bản phối trong Asia 48 thử xem?. Thúy Nga đã rất kỹ lưỡng khi sử dụng nhiều bản phối khí khác nhau để thay đổi cách nghe.Ngược lại, Asia vẫn sử dụng lại nhũng bản phối hàng thập kỉ trước. Nói vui một tí,những bản phối đó tôi nghe hồi mới biết đi.Còn bây giờ tôi đã 16 tuổi.Thử nghĩ,một chương trình như thế có xứng tầm với hai chữ "nghệ thuật".
    Để có được những thành công đó,một phần là công đóng góp của những con người mới tham gia vào PBN.Những giọng ca như Bằng Kiều,Trần Thu Hà; những tài năng mới được phát hiện và bồi dưỡng như Adam Hồ,Xuân Mai, những nhạc sĩ hòa âm được mời tham gia trong những chương trình gần đây như Nhật Trung ,Huỳnh Nhật Tân. Và gần đây là sự góp mặt của nhạc sĩ Đức Trí -tác giả của nhiều nhạc phẩm quen thuộc mà Thúy Nga đã từng sử dụng như "Khi giấc mơ về" (PBN 69) , "Nắng có còn xuân"(PBN 76) , "Vì em yêu anh"(PBN 71) - trong vai trò của một người hòa âm cùng cộng tác chung với nhạc sĩ Tùng Châu trong các ban phối: Thị trấn mù sương, Bơ vơ (các bạn xem thêm tại phần FINAL trong PBN 83).Việc tuyển chọn thêm các tài năng mới sẽ là một trong những công việc quan trọng để Thuý Nga giữ vững vị thế của mình.
    Tháng 11 này,TT Asia sẽ thực hiện quay hình trực tiếp chương trình DVD "Bốn mùa";dự định sẽ phát hành cùng lúc với PBN 84.Với bản thân tôi,từ cái nhìn chủ quan tôi vẫn tin rằng, Asia vẫn thua xa Thúy Nga một bậc về đẳng cấp thực hiện các chương trình.PBN 84 sẽ lấn áp thị trường âm nhạc hải ngoại trong mùa giáng sinh này.

    [​IMG]
  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Khi Khánh Ly Song Ca Với Nguyễn Ngọc Ngạn
    [​IMG]
    Chương trình nhạc "Môi Hôn Lần Đầu" với Khánh Ly, Nguyễn Ngọc Ngạn và bạn hữu, được xuất quân tại San Jose tháng qua, đã đem lại không khí mới cho khách thưởng ngoạn vùng Thung Lũng Hoa Vàng.
    3 giờ chiều Chủ Nhật 29-10-06 sắp tới, buổi nhạc "Môi Hôn Lần Đầu" sẽ được một số anh chị em trẻ trong Khánh Ly Friend Club kéo xuống tổ chức tại Majestic Quận Cam với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, hào hứng hơn.
    Để giới thiệu "Môi Hôn Lần Đầu" với Khánh Ly, Nguyễn Ngọc Ngạn, Thế Sơn, Diễm Liên, Trần Thái Hoà không gì hơn là trích một bài trong số báo Việt Tribune của ký giả Nguyên Thạch viết về buổi nhạc trước một tuần ra mắt Quý khán thính giả San Jose dưới tựa đề "Khi Khánh Ly song ca với Nguyễn Ngọc Ngạn":
    "Chúng ta đã từng nghe Khánh Ly hát. Tất nhiên, một ca sĩ lừng danh như Khánh Ly, tiếng hát đã từng ở lại với chúng ta từ nửa thế kỷ nay, cô không hát thì là gì?. Vẫn biết sóng sau đè sóng trước, thế nhưng tiếng hát ấy vẫn còn ở lại với chúng ta.
    Chúng ta cũng đã từng nghe Nguyễn Ngọc Ngạn nói: Ông là một nhà văn và là một MC tầm cỡ. Trên Paris By Night, ông là người dẫn chương trình không những chỉ khéo nói và nói khéo, ông còn giúp cho khán thính giả những hiểu biết về lịch sử của một ca khúc, về người sáng tác ca khúc đó, và cả về người trình diễn nữa ? Là một nhà văn, mỗi tác phẩm của Nguyễn Ngọc Ngạn đựợc chào đón nồng nhiệt như những tiếng vỗ tay chào ông khi ông đứng trước khán giả.
    Đó là hai khuôn mặt của quần chúng. Đôi khi họ có gặp nhau trên một sân khấu, có đứng bên nhau, nói với nhau, và đùa với nhau nhưng đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi.
    Đến với San Jose, lần này trong chương trình nhạc thính phòng, khán thính giả sẽ được nhìn thấy một Khánh Ly khác và một Nguyễn Ngọc Ngạn khác.
    Khác là vì lần này Khánh Ly không chỉ hát - tất nhiên mà cô còn nói về những kỷ niệm đời ca hát của cô. Những kỷ niệm sâu sắc mà cô chưa bao giờ tiết lộ trên sân khấu. Có lẽ không ai nói về Trịnh Công Sơn hay hơn Khánh Ly. Nhạc Trịnh Công Sơn đến với người nghe qua tiếng hát của cô và tiếng hát của Khánh Ly sẽ ra sao khi cô không hát những ca khúc của anh? Người ta có cảm tưởng như nhạc của Trịnh Công Sơn viết riêng cho tiếng hát của Khánh Ly, mặc dù 30 năm qua những ca khúc của anh đã được những tiếng hát khác chuyên chở...nhưng sao có cái gì như một chất keo gắn liền Khánh Ly - Trịnh Công Sơn. Không thể nói người này mà không nói đến người kia. Hai mặt của một đồng tiền. Như khuôn mặt của thần Janus.
    Khánh Ly ca hát, Khánh Ly viết văn, Khánh Ly nói đùa và nói thật. Và buổi gặp gỡ cuối tuần này giữa hai khuôn mặt văn nghệ, hơn là một ca sĩ và một người dẫn chương trình, mà còn là một nhà văn và một nhà văn, một người nói khéo và một người khéo nói, mà còn là dịp làm bất ngờ khán thính giả: lần đầu tiên, Nguyễn Ngọc Ngạn hát, không chỉ hát như một ca sĩ, anh còn song ca với Khánh Ly.
    Khi Khánh Ly nói và viết bên cạnh Nguyễn Ngọc Ngạn là một chọn lựa can đảm của cô thì khi Nguyễn Ngọc Ngạn hát và nhất là song ca với Khánh Ly là một can đảm của một nhà văn MC.
    Điều gì có thể tìm thấy trong cuộc gặp gỡ kỳ thú của hai khuôn mặt văn nghệ này. Đó là hai người cùng chào đời trong một năm, năm 1945 và tháng 3 vừa qua họ vừa làm sinh nhật cách nhau có 3 hôm. Khánh Ly ra đời ngày 6-3, 3 ngày sau 9-3, Nguyễn Ngọc Ngạn mới bước vào đời. Nguyễn Ngọc Ngạn kể là khi anh chào đời, bà Nội anh nói với Mẹ anh rằng người ta đang chạy loạn mà nó ra đời làm gì?
    Hỏi Nguyễn Ngọc Ngạn là anh sẽ song ca với Khánh Ly bài gì, anh nói trước hết chúng tôi muốn tâm sự với khán thính giả của mình, "Tâm sự và vui thôi" điều mà hai chúng tôi chưa bao giờ thực hiện trên sân khấu. Có thể xem đây như một hình thức mới trong chương trình nhạc, một buổi tâm tình của hai nghệ sĩ. Nguyễn Ngọc Ngạn nói anh sẽ hát?"Nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với em.. ." hoặc "Anh đàn em hát níu xuân xanh.. ."
    Người ta chờ đợi cuộc đối thoại lý thú của những người cùng tuổi. Người ta chờ đợi sự gặp gỡ có một không hai trên một sân khấu. Người ta chờ đợi tiếng hát của một cặp song ca chưa bao giờ trình diễn bất cứ nơi đâu

    Nhạc phẩm " Mùa thu cánh nâu " Khánh Ly trình bày trong PBN 83 ( mới nhất )
    Mùa Thu Cánh Nâu

    Em về, qua đường cũ,
    nghe nhịp bước chân bơ vơ.
    Hàng cây ngày xưa,
    buồn trơ đón trên từng lá mong chờ.
    Quán chiều ngủ say, giấc buồn trên cây.
    Em nhìn thu vàng úa,
    nghe đời hắt hiu trên môi.
    Mình em chiều quên,
    làm nghiêng bóng trên đường vắng âm thầm.
    Xa cách rồi còn ai, thương giấc buồn trên tay.
    Em lang thang, một mình thương yêu trống vắng.
    Mùa thu cánh nâu, vàng con lá sầu.
    Em đi, một mình cô đơn trái chín.
    Chiều lên gió cao, hú gọi tên nhau.
    Em về, nghe đời nhớ,
    trên từng ngón tay cô đơn.
    Nhịp chân gầy xanh,
    buồn như lá thu ngày tháng hao mòn.
    Em về chiều nay, thu vàng trên tay.

Chia sẻ trang này