1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    QUANG DŨNG SẼ TRÌNH DIỄN NHIỀU NƠI
    [​IMG]
    Trong chương trình ca nhạc nhan đề ?oChuyện lạ mùa thu,? MC Orchid Lâm Quỳnh được ban tổ chức nhờ chuyển tới khán giả tin tức về buổi trình diễn thứ hai của ca sĩ trẻ Quang Dũng, tại quận hạt Orange County, trước khi anh sẽ được ban tổ chức đưa đi các thành phố khác như San Jose, Houston, Orlando, Atlanta...Chặng dừng chân cuối cùng, của Quang Dũng sẽ là Thủ đô Washington, với chương trình ca nhạc gây quỹ, giúp trẻ em nghèo ở Việt Nam.
    Điều dư luận đặc biệt ghi nhận là, tất cả những nghệ sĩ tham dự chương trình trình diễn thứ hai, của Quang Dũng, tại hải ngoại, là các ca sĩ đi ra từ trong nước. Ca sĩ hải ngoại duy nhất được mời, tính tới ngày hôm nay, là nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Ban nhạc The Keys của nhạc sĩ Minh Đức sẽ vẫn là ban nhạc phụ trách phần hòa âm và, phối khí cho các chương trình vừa kể.

    QUANG DŨNG XUẤT HIỆN PHÚT CHÓT. BAN TỔ CHỨC LÊN RUỘT....
    Như tin đã loan, tối Thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 vừa qua, tại hí viện La Mirada, ở thành phố La Mirada, miền nam tiểu bang California, là chương trình nhạc thính phòng nhan đề ?oChuyện lạ mùa thu? với các ca sĩ Quang Dũng, Trần Thu Hà, Thanh Hà và, Quốc Huy.
    Được biết, nam ca sĩ trẻ Quang Dũng, đi ra từ Việt Nam, là ?ocái đinh? của buổi trình diễn; nhưng trong quá khứ, nhiều ban tổ chức đã phải ra thông báo phút chót, xin lỗi khán giả vì không có Quang Dũng. Nên lần này, ban tổ chức bảo đảm chắc chắn sẽ có Quang Dũng.
    Tuy nhiên, tới tối Thứ Sáu, người ta vẫn không thấy ban tổ chức nói gì về sự kiện liệu Quang Dũng có kịp xuất hiện hay không. Vì vậy, một số khán giả đã trả lại vé.
    Một nhân vật thân cận với ban tổ chức cho biết, rất may mắn, cuối cùng, trưa Thứ Bảy, Quang Dũng đã tới phi trường Los Angeles; và anh chỉ có ít giờ nghỉ ngơi, trước khi được đưa tới địa điểm trình diễn.
    Một khán giả tham dự chương trình vừa kể, cho biết, ông không ngờ Quang Dũng được yêu thích giống như khán giả Mỹ đối với Michael Jackson - - Khi mà cứ mỗi câu hát của anh, chưa chấm dứt thì hàng ngàn nguời hiện diện đã hò reo vang dội; như những đợt sóng liên tiếp, không dứt.
    Nghệ sĩ thứ hai, được khán giả đêm nhạc này yêu thích nhất, sau Quang Dũng, là nữ ca sĩ Thanh Hà, hải ngoại.

  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Khánh Ly ở Munich, 15. 10. 2005
    Quang Lộc
    Tiết trời ở Munich bây giờ sắp vào thu. Không khí se lạnh, yên tĩnh, tạo một cảm giác dễ chịu. Những rặng cây lá vàng bắt đầu rơi, khiến bước chân người thêm xào xạc... Tôi lẩm bẩm một mình... "Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay..." Một bài hát của cố nhạc sĩ họ Trịnh. Mà hình như nó không phải là một bài hát, nó là cái hồn của một cá nhân đã, đang, và mãi mãi ở lại với chúng tôi, những người Việt xa quê... Nhắc tới cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì người ta nghĩ ngay tới Khánh Ly. Đó là một phản xạ tự nhiên thì phải!
    Cái tin Khánh Ly sẽ đến Munich biểu diễn khiến chúng tôi rất mừng. Vì đây là lần đầu tiên chị đến biểu diễn với hình thức phòng trà, một loại hình khá phổ biến ở Việt Nam. Thêm nữa đây là lần đầu tiên, kể từ 30 năm biết và yêu mến giọng Khánh Ly, hôm nay mới được gặp chị.
    18 giờ chúng tôi bước vào nơi biểu diễn. Đó là một nơi mà thành phố Munich dành cho để tổ chức các lớp học cho người nước ngoài, trong đó có trường Việt ngữ. Nơi Khánh Ly biểu diễn là một cái sân trong nhà vừa để làm hội trường vừa để chơi thể thao, lúc này đã được bày những bộ bàn ghế đơn sơ phủ khăn trắng lọt thỏm chính giữa một ngọn nến. Một không khí đủ để ấm cúng cho những kẻ xa nhà. Bên cạnh là một căn phòng nhỏ, nơi đang bày các món ăn Việt Nam, nơi đang có một con người nhỏ nhắn rất quen thuộc, ca sĩ Khánh Ly. Chị ngồi đó, đôi mắt mặc dù có dấu vết của năm tháng vẫn sáng lên nhân hậu, đôi mắt đó dường như không thể giấu diếm điều gì cả.
    Một cảm giác rất thân quen chợt hiện lên. Một người thân, một tri kỷ, một sự an ủi... Chị ngồi đó rất nhỏ bé và cũng rất bao la. Ngoài kia lá vàng vẫn cứ rơi, chúng trở nên lặng lẽ hơn, và đêm nay chúng sẽ được nghe những chia sẻ của một tâm hồn. Tôi hé mở cửa sổ như để chúng được nghe rõ hơn, và cũng để một chút gió lùa vào trong hội trường lúc này đã khá đông người. Tiếng Việt giọng miền Nam vang lên, dường như ai cũng muốn nói điều gì đó, ai cũng muốn chia sẻ, ai cũng muốn được sưởi ấm. Những ngọn nến được thắp lên, lung linh tràn ngập những tâm tình. Khánh Ly chưa hát, nhưng mọi người hình như đang lắng nghe từ xa xăm tiếng vọng của hồn quê bao thăng trầm, lắng nghe những nỉ non của một tâm linh vui buồn với dân tộc... Mắt tôi chợt vấp phải một người đàn bà bàn bên. Chị ngồi trên xe lăn, đôi mắt đăm đăm nhìn ngọn nến. Hình như chị có tâm sự, hay ít nhất cũng là nỗi buồn...
    Thế rồi bắt đầu, sau lời giới thiệu của ban tổ chức, ca sĩ Khánh Ly bước lên sân khấu trong chiếc áo dài có hình những chiếc bông to trắng trên nền đen, đi hơi khập khễnh mà theo lời người giới thiệu do khí hậu thay đổi nên chân chị bị đau. Dáng vẻ nhanh nhẹn, nói năng rất lưu loát khiến không ai nghĩ rằng chị đã 60. Có một lần chị hát "Ta nghiêng vai soi lại cuộc đời, thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới." Vâng, thời gian thật quái ác, nhưng một mai nó có mang đi con người nhỏ bé đang đứng trên kia ra khỏi cõi nhân này thì tình yêu của số đông những người Việt Nam đối với con người đó vẫn mãi mãi không phai mờ. Chị đã cho chúng tôi quá nhiều để từ đó yêu cuộc đời này hơn, nhân bản hơn...
    Vào lúc Khánh Ly biết cố nhạc sĩ họ Trịnh năm 67, cũng là lúc người viết bài này ra đời. Ba mươi năm biết và yêu mến tiếng hát của chị, cũng là ba mươi năm chỉ mong một lần được gặp ca sĩ Khánh Ly cho dù là từ xa. Và lúc này đây, hơn bao giờ hết, chị thật gần gũi với chúng tôi, không chỉ là tâm hồn mà còn về không gian nữa. Chị ở ngay cạnh đây và vẫn tha hương như chúng tôi... Trong bài phỏng vấn gần đây do Bùi Văn Phú thực hiện, khi được hỏi "chị có muốn được hát lại trên quê hương mình?" chị trả lời: "Tôi muốn. Vì có nhiều người còn nhớ mình..." Và do bận rộn chuyện gia đình nên chưa thể về Việt Nam lúc này... Nếu không vào lúc này thì còn vào lúc nào nữa. Một rào cản mà chắc ai cũng biết khiến chị không thể về Việt Nam hát. Sự tự trọng của người nghệ sĩ không cho phép chị xin xỏ ai để được về. Hàng triệu người hâm mộ chị trong nước đang rất chờ mong chị...
    "... em đi qua chốn này thấy con trăng đang nằm ngủ, con sông là quán trọ và trăng tên lãng du...", giọng Khánh Ly vút lên, và đột nhiên mọi vật xung quanh như chùng xuống, một không khí thiêng liêng tràn ngập. Tôi thấy lòng sao ấm quá! Không ai bảo ai, chúng tôi lặng lẽ vỗ tay nhịp theo, một cảm giác hòa quyện, lâng lâng, như chúng tôi và chị chỉ là một. Tôi dõi theo những cặp mắt lung linh trong ánh nến, đăm đăm nhìn lên sân khấu với một vẻ đầy xúc động, nuốt từng lời chị hát. Tuy chỉ trên dưới 200 người, nhưng tất cả như cùng một nhịp, trong mỗi người có một góc nhỏ len lỏi đâu đây những kỷ niệm ngày nào. Chúng tôi thật sự hạnh phúc được gặp và nghe chị hát, được chị san sẻ những nỗi niềm... Sau bài hát chị nói về nỗi cô đơn mùa đông ở xứ người, nhắc nhở chúng tôi hãy tìm đến nhau, sưởi ấm trong những ngày đông tháng giá...
    Chị đưa chúng tôi lùi lại những năm 50 với bài "Lá thư" của Đoàn Chuẩn... "nhớ tới mùa thu năm xưa..." và rồi "Mưa hồng" rất mượt mà da diết. Gần cuối có câu: "... ngoài kia lá như vẫn xanh..." Chị như mong mỏi những chiếc lá vàng của thu ngoài kia vẫn xanh... Như chúng tôi thầm nguyện cầu giọng hát trên kia sẽ xanh mãi theo thời gian. Cứ giữa những bài hát chị lại tâm sự với khán giả, những tình yêu, nỗi nhớ mong, kỷ niệm... Chị rất yêu hoa Bèo, yêu cái màu tím của nó. Đó là một loài hoa rất bình thường và trôi nổi rất nhiều ở Việt Nam, người ta có thể thấy nó ở khắp nơi, dung dị, thuỷ chung mà sâu sắc... Chị trở lại với một bài của Đoàn Chuẩn "Chuyển bến" rồi quay lại với nhạc Trịnh "Hãy ngồi xuống đây..." để bất chợt cao lên "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây Bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thơm lâu...". Lòng chúng tôi lặng xuống, một cảm giác nhớ nhung. Tôi thấy đâu đây có những đôi mắt hoe đỏ, có lẽ do những giọt lệ từ trong tâm phản chiếu qua mắt ánh lên dưới những ngon nến... Một giai điệu vui vẻ vang lên "Ta mang cho em một đoá Quỳnh, Quỳnh thơm hay môi em thơm, ta mang cho em một chút tình mỉm cười ấm áp trên môi..." Lối trình diễn của chị, khiến chúng tôi thấy chị vẫn như ngày nào, cái thuở "nữ hoàng chân đất" vậy, thời gian đã không làm hình ảnh chị thay đổi trong mỗi người yêu mến chị... Người đàn bà ngồi xe lăn tôi thấy lúc đầu, bây giờ được một người đàn ông (chắc chồng chị) đẩy lên gần sân khấu, tay cầm bông hồng, cũng vừa lúc Khánh Ly cúi xuống đầy xúc động cầm tay người đàn bà nọ, chị vẫn tiếp tục hát chỉ có điều giọng hát lúc này chợt nhỏ xuống như hát riêng cho ai... "thôi chào em về giữa phố xá thân yêu...". Chị đưa tay vẫy người đàn bà nọ, và như có một làn sóng lan truyền đến chúng tôi, vâng! Mắt tôi chợt cay cay. Người đàn bà trên xe lăn trở về chỗ với giọt nước mắt lăn trên má... Khánh Ly dõi nhìn theo, đôi mắt ngấn lệ tay hướng về phía trước... Để tâm hồn đến được tâm hồn, thiết nghĩ chỉ có nghệ thuật mới làm được điều này. Tôi chợt nhận ra nhân cách của chị thêm rõ nét. "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài", cụ Nguyễn đã dậy như thế. Nhưng khốn nỗi phàm ở đời, phần đông chúng ta chỉ làm được một trong hai thứ đó là cùng. Ở Khánh Ly, chị đã làm được cả hai, và chính điều đó, khiến rất nhiều người yêu mến chị.
    Giờ giải lao, Khánh Ly thân mật ra chào. Tuy đông người nhưng rất trật tự, bởi phần lớn khán giả đã đứng tuổi. Hình như tôi là một trong số ít những người trẻ ở đây. Những ánh mắt nhìn dõi theo ca sĩ, những cái ôm chia sẻ nỗi niềm, những cặp mắt hoen đỏ, đáp lại là cái nhìn chia sẻ của ca sĩ. Mọi người đều muốn đến gần trao đổi với Khánh Ly... Riêng tôi vẫn đứng một chỗ quan sát, hình như tôi sợ lên tiếng sẽ làm tan đi cái "Tâm linh" mà từ đầu đến giờ nó dường như lơ lửng quanh chúng tôi... Nếu có được ngồi hàng giờ với chị, chắc là tôi vẫn không thể cất tiếng được! Hình như "tôi đang lắng nghe im lặng đời mình... " (một bài ca của cố nhạc sĩ họ Trịnh).
    Đêm đã khuya, lúc này đã hơn 1 giờ sáng. Ngoài kia ánh trăng thu vằng vặc. Ánh trăng nơi xứ lạ nhưng sao vẫn hiểu và chia sẻ cùng chúng tôi đêm nay. Tiếng hát chị vẫn vang lên, nó chấp cánh đưa tâm hồn người nghệ sĩ san sẻ cho chúng tôi. Chúng tôi biết chị rất cố gắng để khán giả được tận hưởng những tinh hoa của lòng mình. Chúng tôi như cảm thấy mắc nợ chị rất nhiều, cũng như chị đã từng cất lên "bao nhiêu năm xin trả nợ đời...". Chị lại hát "... Xin cho mây che phủ phận người...", một bài rất cao và khó hát, tưỏng chừng với tuổi tác chị sẽ không vượt qua được. Thế nhưng chị đã thể hiện nó rất thành công. Và rồi một lời chia tay nhỏ nhẹ. Cả hội trường đồng loạt đứng lên vỗ tay, tiếng vỗ vang rền từ từ chuyển thành nhịp rất đều kéo dài tưởng như không muốn dứt. Đêm hội ngộ này có lẽ sẽ mãi mãi không phai. Chúng tôi chia tay chị, một hạt mưa bé nhỏ đã gần trọn một đời tan giữa trời bao la để reo rắc niềm vui cho mọi người. Tạm biệt chị, cầu chúc tiếng hát kia sẽ mãi ở lại trên cõi đời này.

  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nam ca sĩ Khánh Dũng tử nạn, án mạng còn nhiều nghi vấn
    (Theo SBTN)
    Giới nghệ sĩ tại hải ngoại đã xôn xao trước tin nam ca sĩ Khánh Dũng, một khuôn mặt nổi tiếng trong làng âm nhạc hải ngoại vào khoảng thập niên 90, đã tử nạn trong một án mạng còn nhiều nghi vấn. Hiện nay gia đình mới được Cảnh sát thông báo về cái chết của Khánh Dũng và đang chờ đợi thi thể được đưa về sau khi trình đủ giấy tờ.
    Nguồn tin sơ khởi nói rằng Khánh Dũng có thể đã chết trong một án mạng tại tiểu bang Michigan, nhưng chưa rõ chi tiết như thế nào và phải chờ đợi thi thể được giảo nghiệm, Cảnh sát mới tiết lộ cho gia đình và người thân. Mọi liên lạc với gia đình vào ngày hôm qua đã không thể thực hiện được vì gia đình đang gấp rút lo phần tang lễ, chỉ được biết thi thể Khánh Dũng sẽ được đưa về nhà quàn Peek Family ở thành phố Huntington Beach trong một vài ngày tới.
    Khánh Dũng nổi tiếng sau khi đã chiếm hạng nhất trong cuộc thi tuyển lựa ca sĩ tại miền nam California vào năm 1988 được tổ chức tại phòng trà Caravelle của nghệ sĩ Nguyễn Kim Long, vào thời đó đây là một trong những cuộc thi đầu tiên tại hải ngoại, về phía nam ca sĩ thì hạng nhất về tay Khánh Dũng, về phái nữ thì hạng nhất về tay nữ ca sĩ Hà Thanh Lịch.
    Sau này Khánh Dũng có cộng tác với một số trung tâm băng nhạc như Phượng Hoàng, Sơn Ca, Thúy Nga, và nhất là trung tâm Đời của cố thi sĩ Nguyên Sa.
    Tính tình đơn giản và dễ mến, Khánh Dũng được các anh chị em nghệ sĩ khác yêu mến, nhưng sau này vì thất chí nên anh đã bỏ haut và đi làm ở xa, chỉ biết là anh làm việc tại một nhà hàng ở Michigan trước khi xảy ra án mạng. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi tin này, và có tin gì mới nhất sẽ tường trình cùng quý khán thính giả của đài

  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Đài Phương Trang: Chúng tôi rất mong được phổ biến nhạc hài
    [​IMG]
    Ns Đài Phương Trang
    Trong quá trình đi tìm tư liệu để thực hiện chuyên đề "nhạc hài", chúng tôi đã rất thú vị khi biết được có một nhạc sĩ vẫn âm thầm sáng tác những tác phẩm về nhạc hài trong suốt 15 năm. Đó là nhạc sĩ Đài Phương Trang. Thật ra tên tuổi Đài Phương Trang cũng chẳng xa lạ gì mấy đối với dân ghiền ca hát trước năm 1975 với những ca khúc như Người yêu cô đơn, Hoa mười giờ. Đài Phương Trang tên thật là Phạm Văn Tứ, sinh năm 1940 tại Sài Gòn (anh còn có nghệ danh là Phạm Vũ Anh Tứ và Quang Tứ).
    * Anh bắt đầu viết nhạc hài từ bao giờ? Thuận lợi và khó khăn?
    - Ấp ủ từ lâu nhưng đến năm 1990 tôi mới bắt tay vào viết nhạc hài và tìm bạn diễn. Cùng với Phương Khanh (diễn viên Đoàn kịch Kim Cương), chúng tôi thành lập nhóm "2 Con Dế", ra sân khấu với trang phục truyền thống khăn đóng, áo dài và chơi đàn guitar thùng. Sau khi Phương Khanh qua đời, tôi tiếp tục duy trì "2 Con Dế" với một số bạn diễn. Người diễn chung với tôi hiện nay là Kông Thanh Bích hoặc Hải Thanh. Viết ca khúc thì có thể viết một lèo nhưng viết nhạc hài lại đòi hỏi nhiều thời gian bởi nhạc hài là một nhạc kịch thu nhỏ, phải tạo ra những tình tiết đồng thời phải viết những tiết tấu phù hợp.
    * Nhóm hài "2 Con Dế" hình như chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng?
    - Có chứ, trong Liên hoan Sân khấu hài 1998 tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, nhóm chúng tôi tham gia với tiết mục 12 thứ bánh. Tiết mục này cũng được thu hình vào băng video Sông quê 4 do Trung tâm Băng nhạc Quê Hương sản xuất năm 1999. Đến nay, thỉnh thoảng Đài Truyền hình Long An cũng có phát lại tiết mục này. Nhóm "2 Con Dế" đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp vào năm 2000. Hôm ấy, tôi và Kông Thanh Bích đến Sở VHTT TP.HCM diễn tiết mục Thượng đế cũng khóc trước Hội đồng xét duyệt. Diễn xong, một vị trong hội đồng bảo: "Từ sáng tới giờ tôi toàn duyệt... tấu hài. Tới tiết mục này thấy lạ quá ! Hay đấy, sao không phổ biến?".
    * Đó cũng chính là câu tôi muốn hỏi anh: Sao không phổ biến?
    - Anh bạn diễn Kông Thanh Bích của tôi vốn kiệm lời lại ít ngoại giao, còn tôi vốn là một nhà giáo. Chẳng nhẽ cứ đi xin xỏ chỗ này chỗ kia để được diễn. Ước vọng của chúng tôi là được đem lời ca tiếng đàn để phục vụ công chúng qua thể loại ca hài hầu mang đến những nụ cười dí dỏm, ý nhị có tính nghệ thuật trong những ca khúc hoàn toàn mới - từ giai điệu đến lời ca chứ không phải đặt lời mới trên những giai điệu cũ mà người ta thường gọi là "nhạc chế". Chúng tôi rất mong được giao lưu, cộng tác với các bạn yêu thích thể loại ca nhạc hài. Địa chỉ của nhóm "2 Con Dế": 36/45 Bùi Tư Toàn, P. An Lạc, Q. Bình Tân,TP. HCM. Điện thoại: 08. 7520626.
    Huyền Nga
    (thực hiện)

  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Những Tâm Hồn Khát Vọng- Diệu Hương
    A song dedicated to the poor and disabled children of Vietnam
    Artist: Tuấn Ngọc
    Composer: Diệu Hương
    Format: Windows Media Video
    Size: 17 MB

    Yousen*** link:
    http://s5.yousen***.com/d.aspx?id=37NFMZNSA88YS3S4GBTEZFWTZM
    Rapidshare link (click on "Free" and wait a few seconds for link to appear):
    http://rapidshare.de/files/7290109/tuan_ngoc.wmv.html


  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    TIN NÓNG HỔI :
    DVD TÌNH 13 Screen Captures

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Góp Ý Chân Thành Với KHÁNH HÀ & Ý LAN

    Một khán giả tuổi ngoài 60 góp ý chân thành
    Lê Lết

    [​IMG][​IMG]
    LTS: Một thính giả, tên Vinh Trần, người tự nhận là yêu mến hai giọng hát Khánh Hà và Ý Lan. Tuy nhiên, ông muốn góp ý với hai danh ca này, trên tinh thần xây dựng. Dưới đây là trao đổi của ông với Việt Weekly.
    VW: Ông cho biết một đôi chút về ông?
    VT: Tôi là Vinh Trần, qua Mỹ từ năm 75. Tôi rất là thích âm nhạc, tân nhạc và cổ điển, Tôi đang ở Orange County, năm nay 67 tuổi.
    VW: Đối với những ca sĩ Việt Nam thành danh, ông thích những ai?
    VT: Đương nhiên là cô Thái Thanh, cô Lệ Thu, cô Khánh Ly, những người mới như cô Trần Thu Hà, cô Mỹ Linh.
    VW: Xin ông cho biết những nhận xét và có những điều ông không có thích về các ca sĩ?
    VT: Tôi thấy mấy cô ca sĩ lớn tuổi như cô Khánh Hà, cô Ý Lan hát rất là giỏi, nhưng không nên ăn mặc theo những người trẻ, để nó lộ liễu quá, nó không hợp với tuổi, vậy thôi.
    VW: Đối với ca sĩ trình diễn trên sân khấu, nhất là phụ nữ, họ cũng muốn cho mọi người thấy những nét đẹp về hình thể, ông nghĩ sao?
    VT: Nếu mà nói về vẻ đẹp, các cô trẻ có nhiều cô đẹp lắm. Nhưng mà đối với những người lớn tuổi rồi, đâu có cần phải phô trương hở hang ra làm gì, giọng hát là quá đủ rồi.
    VW: Nhưng riêng đối với ca sĩ Khánh Hà, cô có một nốt ruồi rất hấp dẫn ở trên gò ngực, khoe ra thấy cũng đẹp phải không?
    VT: Tất nhiên có là người thích. Nhưng mà tôi thấy, hở hang quá không hợp với người lớn tuổi, có tuổi.
    VW: Còn đối với ca sĩ Ý Lan, ông thấy như thế nào là ăn mặc hở hang không phù hợp với lứa tuổi?
    VT: À, tôi thấy cứ để hở ngực, hở bụng ra là tôi thấy không có hợp với người lớn tuổi.
    VW: Ông có nghĩ rằng, thế hệ của các vị ca sĩ lớn tuổi, từ 50 trở lên, nên ăn mặc như thế nào?
    VT: Cứ ăn mặc bình thường, đứng đắn một tí, vậy thôi.
    VW: Còn đối với giới trẻ, từ 30 trở xuống, ông nghĩ là họ khoe ra được phải không?
    VT: Vâng. Giới trẻ để ra một chút cũng là hấp dẫn.
    VW: Ông nghĩ sao về cách ăn mặc của ca sĩ Linda Trang Đài hay Hồ Lệ Thu, những ca sĩ ăn mặc tươi mát? Ở tuổi của ông, ông có thấy xao động bởi những hình ảnh đó không?
    VT: À, thật ra, người đàn ông dù đến tuổi nào cũng vẫn thích sắc đẹp. Tôi cũng trong những người đó thôi.

    VW: Nhưng còn những người lớn tuổi từ 50 trở lên mà ông vừa mới đưa ra hình ảnh như là Khánh Hà, Ý Lan, ông thấy cảm nhận thế nào? Ông không còn rung động bởi những sắc đẹp ở tuổi về chiều hay sao
    ?
    VT: Dĩ nhiên là không thể nào so sánh với các cô trẻ được.
    VW: Nhận xét chung của ông là thế nào?
    VT: Tôi cho rằng, người tuổi nào nên ăn mặc cho thích hợp với tuổi đấy. Nhất là đối với lại người Việt Nam, sự kín đáo ở một tuổi nào đó, cũng là một nét đẹp. Điều quan trọng nhất của ca sĩ là tiếng hát không phải sự hở hang.
    VW: Ông thích ca sĩ Ý Lan hát bài nào và ca sĩ Khánh Hà hát bài nào?
    VT: À, những bài nhạc trước 75, tôi thấy các cô đó hát rất là hay, giọng ca tốt, hát giỏi.
    VW: Cám ơn ý kiến của ông Vinh. Và hy vọng rằng sau khi ca sĩ Ý Lan và ca sĩ Khánh Hà đọc được những góp ý này, và những ca sĩ lớn tuổi khác cũng nên ý thức vấn đề thẩm mỹ trong cách ăn mặc trên sân khấu, để khán giả lớn tuổi như ông Vinh bớt...bức xúc.ª
  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh còn nhớ...hay Quỳnh đã quên?
    TNP

    Ca sĩ Như Quỳnh-Trường Vũ

    [​IMG]
    Trong 2 tuần qua, Bolsa đã thấy nhan nhản khắp nơi những tấm poster của Saigon Entertainment từ tiểu bang miền đông Hoa Kỳ ?olấn sân? của giới bầu show tại quận Cam. Trong tấm poster người ta thấy hầu hết là lực lượng ca sĩ của trung tâm Thúy Nga, bao gồm luôn cặp MC của trung tâm, Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
    Ai cũng biết bà bầu Liên chủ của Saigon Entertainment bao nhiêu năm nay làm việc với trung tâm Thúy Nga tại các sòng bài ở Atlantic City. Nay trung tâm Thúy Nga tấn công vô sòng bài Harah?Ts, lập tức những tấm Poster trên xuất hiện ngay trong cùng một tháng, giới văn nghệ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Có thể sau loạt bài được đăng trên VW, trung tâm Thúy Nga e ngại giới ca sĩ độc quyền của mình sẽ bị làm phiền khi không được phép hát ở những sòng bài khác, nên muốn dùng tấm bình phong của Saigon Entertainment để nói với ca sĩ của họ rằng, không phải là họ không được hát ở những sòng bài khác, mà là không được hát cho bầu show ?ocó tin thần hợp tác tốt? với Thúy Nga hay không? Và nếu Saigon Entertainment chính thức ?olấn sân? giới bầu show tại nam Cali sẽ phản ứng như thế nào?
    Theo người trong giới, tội nghiệp nhất sẽ là bầu Yến của sòng Pechanga, từ nay bầu Yến đừng mong có cơ hội mời cô ca sĩ ?ocưng? Như Quỳnh, vì hai sòng kia đã có Như Quỳnh.

  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đêm THÁI THANH Tại Montréal, Canada !!

    Trước những tin đồn thất thiệt về chương trình Vinh Danh Thái Thanh:Tiếng Hát Vượt Thời Gian...
    THÁI THANH CHẮC CHẮN SẼ CÓ MẶT TẠI MONTRÉAL !
    KỲ VŨ

    [​IMG]
    Không còn bao lâu nữa, một chương trình nhạc thính phòng đặc biệt sẽ được diễn ra tại Montreal vào lúc 3 giờ chiều ngày Chúa Nhật 13 tháng 11 năm 2005 tới đây tại Monument National ngay trung tâm phố Tầu. Đó là chương trình Vinh Danh Thái Thanh : Tiếng Hát Vượt Thời Gian. Cùng góp mặt trong chương trình nhạc thính phòng này là những tiếng hát thuộc 2 thế hệ sau của gia đình người nữ danh ca năm nay 72 tuổi - tính theo âm lịch - gồm Ý Lan, Quỳnh Hương là 2 người con gái nổi danh của bà cùng 3 giọng ca trẻ là cháu ngoại của bà là Ý Thi, Thanh Hương - hai con gái của Ý Lan và Quỳnh Trang, con của Quỳnh Hương. Ngoài ra còn có Tuấn Ngọc, nam ca sĩ hàng đầu hiện nay tại hải ngoại cũng là người trong gia đình và Thái Hà, một tiếng hát của trung tâm Ý Lan và cũng là người đại diện cho ban tổ chức là Quỹ Trẻ Em Mồ Côi Và Khuyết Tật (The Handicapped & Orphans Funds USA ) với sự hỗ trợ của Hội Phụ Nữ Việt Nam Vùng Montreal. Ngoài những nghệ sĩ vừa nhắc tới, nhạc sĩ dương cầm Hoàng Thi Thi cũng sẽ từ nam California sang Montreal để phối hợp với ban nhạc The Memories của nhạc sĩ Duy Ngọc đảm trách phần phụ hoạ cho những tiết mục nằm trong chương trình đặc biệt này.
    Nhận thấy gần đây có tin đồn tung ra là chương trình nhạc thính phòng Vinh Danh Thái thanh: Tiếng Hát Vượt Thời Gian sẽ khó có thể được tổ chức vào ngày giờ ấn định trên do lý do sức khỏe yếu kém của nữ danh ca Thái Thanh. Trước tin đồn này chúng tôi đã tiếp xúc với những nghệ sĩ có tên trong chương trình, kể cả Thái Thanh để có được sự chính xác.
    ...Lúc này trời thương sức khỏe tôi tốt lắm!. Vì sức khỏe tốt nên mới đi hát hát được ở Canada chú! Với lại có một điềm rất là có lẽ phải đến mười mấy năm tôi chưa trở lại Canada?. Đó là câu trả lời của nữ danh ca Thái Thanh khi được hỏi về tình trạng sức khoẻ hiện nay của bà. Thái Thanh còn cho biết bà rất nhớ khán giả nên đã quyết định trở lại với sân khấu cũng như rất đông khán giả nhớ tiếng hát của bà và mong muốn được gặp lại bà. Thái Thanh cũng tâm sự là bà đã sửa soạn cho chương trình nhạc thính phòng đặc biệt này cả tháng trước đây và chắc sẽ không ngăn nổi nước mắt khi xuất hiện trước khán giả...
    Người con gái lớn của Thái Thanh là Ý Lan khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của thân mẫu co,â đã cho biết Thái Thanh đã hoàn toàn phục hồi sau khi bị stroke cách đây 3 năm. Không những vậy bà còn tỏ ra còn khoẻ mạnh hơn cả trước khi lâm bệnh. Sau khi Thái Thanh hồi phục, Ý Lan nhận thấy mẹ mình còn có vẻ minh mẫn hơn trước đó.
    Về tin đồn Thái Thanh sẽ không qua Montreal trình diễn được, Ý Lan cho biết là cô cần lên tiếng để khán thính giả không bị hoang mang với sự khẳng định đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Cô cho biết chương trình Vinh Danh Thái Thanh: Tiếng Hát Vượt Thời Gian sẽ không có gì thay đổi và vẫn diễn ra đúng vào ngày giờ ấn định.
    Việc Thái Thanh trở lại sân khấu say khi từng tuyên bố từ giã sân khấu trước đó đã đến từ sự khuyến khích của con cháu trong gia đình, đặc biệt là Ý Lan khi nhận thấy khán giả rất nhớ bà và mong muốn được thưởng thức tiếng hát của bà, cũng như bà cũng rất nhớ những người yêu mến tiếng hát mình từ trên nữ thế kỷ qua.
    Ý Lan trong vòng hơn một năm nay đã đứng ra tổ chức 2 chương trình thính phóng đặc biệt dành cho thân mẫu cô cùng với hai thế hệ sau của gia đình. Lần đâu tiên tại Orange County và lần thứ nhì tại San Jose. Tại cả hai buổi tổ chức, Thái Thanh đều đã rất cảm động khi được khán giả dành cho rất nhiều ưu ái. Và Ý Lan cũng tin tưởng thân mẫu cô sẽ rất vui khi được tái ngộ với khán giả Montreal sau một thời gian dài.
    Cũng trong lần tiếp xúc mới đây, Ý Lan đã cho biết thêm chi tiết về những tiếng hát thuộc thế hệ thứ 3 trong gia đình sẽ có mặt trên cùng sân khấu với mẹ Ý Lan và Quỳnh Hương cùng bà ngoại. Những tiếng hát thuộc thế hệ thứ 3 trong gia đình Thái Thanh là Thanh Hương, Ý Thi và Quỳnh Trang, mặc dù không theo học nhạc ở trường lớp nhưng Ý Lan cho biết các giọng ca này có một có năng khiếu đặc biệt nhờ chịu ảnh hưởng của 2 thế hệ trước. Và đặc biệt hơn nữa là mặc dù đều chào đời tậui hải ngoại, nhưng các giọng ca này hát tiếng Việt rất nhuần nhuyễn...

    [​IMG][​IMG]
    Về phần Thái Hà, người đại diện cho Quỹ Trẻ Em Mồ Côi Và Khuyết Tật Hoa Kỳ là ban tổ chức chương trình nhạc thính phòng Vinh Danh Thái Thanh, đồng thời cũng là một tiếng hát của trung tâm Ý Lan có mặt trình diễn, cho biết cô vẫn thường xuyên liên lạc với Thái Thanh và được biệt tình trạng sức khoẻ của bà rất khả quan và chắc chắn sẽ có mặt tại Montreal vào ngày Chủ Nhật 13 tháng 11 sắp tới. Cũng thay mặt cho ban tổ chức, Thái Hả tỏ ra rất cảm động trước sự quan tâm của khán giả đối với người nữ danh ca này. Đồng thời cô còn ghi nhận thêm về tiếng hát vượt thời gian Thái Thanh trong những lần xuất hiện gần đây, khi sức khoẻ đã hoàn toàn hồi phục sau cơn bạo bệnh cách đây 3 năm, đã khiến nhiều ca sĩ trẻ có tên tuổi khâm phục, chẳng hạn như Trần Thu Hà đã hết sức ngạc nhiên khi thấy Thái Thanh còn tràn đầy phong độ ở lớp tuổi ngoàại diện
    Do đó Thái Hà mong rằng khán giả đến với buổi nhạc thính phòng Vinh Danh Thái Thanh sẽ được thấy tận mắt những ghi nhận cô vừa đề cập tới và cũng để chia sẻ với Thái Thanh qua những nhạc phẩm đã gắn liền với tên tuổi bà.
    Về những giọng ca mới thuộc thế hệ thứ 3 của gia đình Thái Thanh, Thái Hà nhận xét đó là những tiếng hát trẻ vững vàng sẽ tạo nên những hình ảnh đẹp và dễ thương trên sân khấu. Cô còn nhận xét rằng hình ảnh đằm thắm của 3 thế hệ: bà, con và cháu khó có thể tìm thấy trong môi trường sinh hoạt văn nghệ của Việt Nam hoặc của bất cứ quốc gia nào khác.
    Cô tin tưởng khán giả sẽ tận mắt thấy hình ảnh đẹp này trên sân khấu, nhất là trong một tiết muc nhiều ý nghĩa phù hợp với một trong những đề tài của buổi nhạc thính phòng Vinh Danh Thái Thanh là vinh danh những bà mẹ Việt Nam, đặc biệt là những bà mẹ Montreal. Theo tinh thần đó, Thái Thanh cũng là một bà mẹ Việt Nam điển hình, một người đàn bà nhiều nghị lực trong việc lo lắng và săn sóc con cái cùng các cháu, như Ý Lan diễn tả về thân mẫu cô.
    Một giọng ca tên tuổi góp mặt trong chương trình Vinh Danh Thái Thanh là Tuấn Ngọc đã cho rằng anh sẽ rất vinh dự khi được đứng trên cùng một sân khấu với Thái Thanh, theo anh là một huyền thoại có thể so sánh với những danh ca quốc tế như Barbara Streissand hoặc E***h Piaf.
    Về phần MC Nguyễn Ngọc Ngạn, người sẽ cùng thứ nữ của Thái Thanh là Quỳnh Hương điều khiển chương trình buổi nhạc thính phòng vinh danh Thái Thanh, cho biết anh mới chỉ làm việc với Thái Thanh trong 2 chương trình Paris By Night. Lần thứ nhất thu hình tại Tioronto vào năm 1998 cùng với sự có mặt của Phạm Duy. Lần đó anh chỉ giới thiệu nhưng không phỏng vấn bà. Lần thứ nhì anh đã phỏng vấn bà một câu ngắn trên một chương trình Paris By Night thu hình tại Long Beach.
    Với chương trình nhạc thính phòng Vinh Danh Thái Thanh 3 thế hệ được tổ chức tại Montreal vào ngày 13 tháng 11 sắp tới, anh cho biết sẽ hàn huyên và trao đổi với bà nhiều hơn để những khán giả tham dự có dịp biết thêm về tiếng ca huyền thoại này.
    Với những chi tiết đặc biệt về chương trình Vinh Danh Thái Thanh cùng thành tích vượt thời gian của tiếng ca huyền thoại nảy, đối với Ý Lan sẽ là những kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất đối với những người tham dự . Do đó cô mong mỏi ai đã yêu mến tiếng hát Thái Thanh không nên bỏ qua chương trình đặc biệt này vì chưa chắc có được lần thứ hai.
    Riêng Thái Thanh, bà đã nhờ chuyển lời đến những khán giả Montreal như sau: Cho tôi được nhắn là tôi nhớ quí vị lắm.. Và tôi đã nói từ đầu là lúc mở màn lên mà tôi trông thấy quí vị ngồi dưới là tôi đã khóc rồi. Và cái lời nắn thứ hai nữa xin quí vị đến càng đông ở dưới Thái Thanh nhình thấy càng đông thì sự sung sướng của Thái thanh càng nhiều.. Và càng sung sướng nhiều thì lại hát càng hay

  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tổng lãnh sự Canada nói về ca sĩ Việt Nam
    Theo báo Đất Mũi
    [​IMG]
    [b]Ngài có những nhận xét gì về các ca sĩ VN hàng đầu hiện nay như MỸ TÂM , THANH THẢO, QUANG DŨNG , ĐÁM VĨNH HƯNG , LAM TRƯỜNG ... ?
    Mỹ Tâm: Một ca sĩ có năng khiếu bẩm sinh .Cô ta đẹp , thân thiện & siêng năng .Tôi thích phong cách của Mỹ Tâm & luôn muốn được trò chuyện với cô .Bề ngoài MT có vẻ hơi nghiêm nghị , nhưng thực ra cô ấy rất có khiếu hài hước .
    Thanh Thảo: Là 1 ca sĩ nghiêm túc .Phục trang và cách trang điểm của cô ấy rất đẹp & điều đó lôi cuốn mọi người .Cô ta rất chú ý đến phong cách biểu diển của mình.
    Quang Dũng: Theo tôi ,liveshow của QD tại nhà hát HOÀ BÌNH trong năm nay là 1 trong những show ca nhạc tuyệt vời nhất mà tôi từng dự tại VN .Anh ấy là 1 ca sĩ trầm lắng .Giọng thật tuyệt , rất hợp mode trên sàn diễn & chắc chắn anh ây sẽ đạt những thành công lớn hơn .Tôi muốn được xem Dũng đóng fim nhiều hơn , vì sự hiện diện trên màn ảnh tạo sự ngạc nhiên .Thực ra tôi cũng 0 thích nhạc của QD lắm , cho đên khi xem LS của anh ta .Bây giờ QD cũng biết tôi & óc hài hước của tôi nhiều hơn , vì vậy chúng tôi nói chuyện rất vui & tự nhiên .
    Đàm Vĩnh Hưng: Hưng là 1 người bạn thân của tôi..Anh ta thường nói chúng tôi như anh em 1 nhà & tôi rất đồng ý .Tôi rất vui khi anh được tặng "NGHỆ SĨ LÁ PHONG 2005" .Anh ấy xứng đáng với phần thưởng đó .Tôi rất vui khi trò chuyện với Hưng .Anh ấy luôn làm các bạn của tôi cười với rất nhiều mẫu chuyện hài hước của mình.
    Lam Trường: Chắc chắn anh ấy là 1 trong những khám phá thú vị nhất trong làng âm nhạc .Tài năng hát & diễn xuất tốt .Tôi muốn xem Lam Trường trình diển nhiều hơn nũa .Chúng tôi vẩn thường hay trò chuyện với nhau .Tôi nghĩ nếu chúng tôi gặp gỡ nhiều hơn , chúng tôi sẽ trở thành những người bạn tốt.
    Theo ngài để 1 nên âm nhạc của 1 quốc gia phát triển thì cần những yếu tố gì ?
    - Để phát triển nền âm nhạc của 1 quốc gia điều đầu tiên bạn cần phải có là những tài năng .Sau đó những phương tiện thu âm tiên tiến .Tôi biết VN có nhiều phòng thu đạt tiêu chuẩn quốc tế .Và sau cùng các ca sỉ phải có người lăng xê ,VN thiếu những người này. Những ca sĩ hiện tại cần phải có những nhà lăng xê tầm quốc tế để tạo nên những cú hích tâm cỡ như TATA YOUNG của THÁI LAN. TATA YOUNG đang thu âm bài hát cho phim của Bollywood và có những thành công đáng kể tại phương Tây, nếu cô ấy làm được điều đó, tại sao MỸ TÂM lại không ?

    MỸ TÂM được chọn là người đại diện chính thức đầu tiên cho lãnh sự quán CANADA .Những yêu cầu của lãnh sự quán Canada đối với vai trò của MỸ TÂM là gì ?
    Mỹ Tâm hiện là 1 vị "SỨ THIÊN CHÍ " cho Canada giống như THÀNH LONG "Đại sứ thiện chí " của UNICEF .Vì vậy chúng tôi mong đợi Mỹ Tâm sẽ giúp đỡ quảng bá hình ảnh Canada trong giới sinh viên , doanh nhân , nhà đầu tư & du khách .Khi có điều kiện , chúng tôi sẽ mời cô tham gia các hoạt động của tổng kãnh sự & gặp gỡ mọi người .Mỹ Tâm [/b] có thể giúp chúng tôi thực hiện thắt chặt mối quan hệ của nhân dân 2 nước được dễ dàng hơn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này