1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời ..cảm ơn anh Hải Âu ...em rất thích bài Ave Maria lời Việt Phạm Duy này .....Khánh Ly hợp giọng cùng Mai Hương quá đỉnh và siêu thoát
  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    TO : Hnhan30 : Cám ơn bạn nhiều ,bạn hãy coi đó là món quà giáng sinh năm 2005 của cá nhân tôi tặng bạn và tất cả mọi người!
    TO ALL : các bạn hãy nhớ nghe nhạc giáng sinh trang 64 nhé!

  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Phỏng Vấn Ca Sĩ VÂN QUỲNH
    [​IMG]
    LTS: Sắp tới, Vân Quỳnh sẽ xuất hiện trong show của ca sĩ Huy Cường, ngày Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2006 tại Majestic. Phong cách của các ca sĩ trẻ hiện nay ra sao? Họ nghĩ gì về sân khấu và chất giọng? Nói chuyện với Vân Quỳnh, cô đủ mọi phẩm chất của một ca sĩ trẻ, năng động?để trả lời mọi câu hỏi về nghề hát ca?
    VW: Vân Quỳnh cho biết là bắt đầu sinh hoạt văn nghệ như thế nào?
    VQ: Bố mẹ của Vân Quỳnh là ca sĩ, nhạc sĩ. Vân Quỳnh đi hát chung với bố mẹ từ năm 13 tuổi. Thời gian đó, Vân Quỳnh còn ở Việt Nam, đi hát chung với bố mẹ và chị nữa.
    VW: Vân Quỳnh đến Mỹ đã lâu chưa?
    VQ: Vân Quỳnh qua Mỹ được 4 năm 2 tháng. Lúc mới sang, Vân Quỳnh bắt đầu đi hát luôn.
    VW: Những khó khăn của Vân Quỳnh, khi bắt đầu đi hát ở Mỹ?
    VQ: Khó khăn mà Vân Quỳnh đã gặp qua, đó là, không có nhiều bạn, không có connection nhiều, thành ra cũng khó lắm. Với lại, Vân Quỳnh nghĩ rằng, chắc là lúc đó dáng vóc của Vân Quỳnh còn tròn, thành ra khó khăn trong cách ăn mặc. Vân Quỳnh vừa đi học với đi hát, nên không có nhiều thời gian để tập luyện.
    VW: Lúc mới sang, không quen biết nhiều, Vân Quỳnh bắt đầu như thế nào?
    VQ: Lúc đó, Vân Quỳnh hát tại quán Dinos, Đồ Sơn, Bleu? Sau này, Vân Quỳnh gặp cô Diễm Phúc nên quen biết với cô. Lúc ở Việt Nam, Vân Quỳnh có quen biết anh Bằng Kiều. Tình cờ gặp lại anh ở Bleu, anh mời đi dự đám cưới của anh. Hôm đó, Vân Quỳnh có hát trong đám cưới của anh Bằng Kiều. Chắc là chị Thủy của trung tâm Thúy Nga nghe và nói chuyện với cô Diễm Phúc, và gọi điện thoại cho Vân Quỳnh. Một năm sau đó, Vân Quỳnh mới chính thức hát cho Thúy Nga. Đó là năm 2004. Cũng gần được 2 năm rồi đó.
    VW: Vân Quỳnh có gặp những sự cạnh tranh trên sân khấu không?
    VQ: Vân Quỳnh nghĩ sự cạnh tranh ở đâu, nghề nghiệp nào cũng có. Trong những công việc bình thường cũng có. Thành ra, chuyện ai người nấy làm, chuyện của mình, mình làm thôi, không có để ý ai.
    VW: Vân Quỳnh trẻ như vậy, những bài hát mà Vân Quỳnh hát, có gặp khó khăn, có hiểu bài nhạc mình trình diễn không?
    VQ: Những bài nhạc top hit bây giờ, lời rất dễ hiểu. Nhưng những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khó hiểu hơn, nhưng mà melody dễ nghe làm cho mình hiểu được một phần nào cảm xúc. Với lại, Vân Quỳnh có mẹ giúp trong phần đó. Mẹ giải nghĩa lời bài hát cho Vân Quỳnh nghe, chỉ cho Vân Quỳnh cách hát, nên Vân Quỳnh cũng hiểu được ý tưởng của bài hát.
    VW: Vân Quỳnh có viết nhạc cho mình hát nữa phải không?
    VQ: Bài đó không phải là Vân Quỳnh viết nhạc, Vân Quỳnh viết lời cho bài đó. Bài đó là tiếng Pháp, Vân Quỳnh viết lại lời hoàn toàn khác, không dịch lại. DVD 77 của Paris By Night, chủ đề Ba Mươi Năm Viễn Xứ, nói về sự định cư của người Việt trên đất Mỹ, thành ra Vân Quỳnh dựa vào chủ đề đó để viết lời cho bài hát đó.
    VW: Những ca sĩ trẻ thường lóe lên trong một thời gian, rồi sau họ biến mất, hoặc không tiến xa hơn. Vân Quỳnh còn rất trẻ, có nghĩ tới vấn đề đó cho tương lai của mình không?
    VQ: Vân Quỳnh nghĩ rằng, nghệ thuật hay âm nhạc của mình, nếu mà mình thực sự yêu thích ca hát, mình cống hiến tài năng của mình, mọi người sẽ nhận ra được khả năng của mình. Vân Quỳnh nghĩ phải tận lực làm việc mới có được sự lâu dài, và phải nghĩ đây là công việc của mình mới có thể có được sự lâu dài. Không nên nghĩ đây chỉ là một sự vui chơi thôi.
    VW: Lúc trình diễn trên sân khấu Vân Quỳnh hát live hay lipsync?
    VQ: Vân Quỳnh hoàn toàn hát live trên sân khấu, trong những show trình diễn. Trừ khi, những chương trình quay hình Trung tâm, họ muốn mình hát lipsync để bảo đảm chất lượng âm thanh cho DVD, mình phải hát lipsync. Còn khi đi trình diễn show không bao giờ Vân Quỳnh hát lipsync.
    VW: Vân Quỳnh nghĩ như thế nào về vấn đề hát lipsync khi mà trình diễn trên sân khấu?
    VQ: Hát lipsync giúp cho mình dĩ nhiên là khỏe hơn. Nhưng mà khi hát lipsync mình không thể hiện được chính mình, nó có vẻ như là lừa khán giả. Thêm nữa là, lipsync nói lên sự không phải là tính nghệ thuật nữa, làm cho mọi người nhìn mình chỉ là con búp bê thôi. Nhưng mà Trung tâm khi quay hình, họ cần có quality tốt, bắt buộc họ phải dùng lipsync.
    VW: Hiện giờ Vân Quỳnh vừa đi học, vừa đi hát. Vân Quỳnh có nghĩ rằng, đi hát sẽ là công việc lâu dài, hay khi học xong Vân Quỳnh sẽ làm một công việc khác?
    VQ: Từ bé, Vân Quỳnh đã muốn đi hát rồi, thành ra Vân Quỳnh nghĩ việc ca hát là coi như là cuộc sống của mình. Hiện giờ đang đi học, nhưng Vân Quỳnh học về Music, thành ra nếu mà không đi hát nữa, Vân Quỳnh có thể làm chuyện khác, nhưng cũng vẫn là liên quan đến Music.
    VW: Trong show của Huy Cường vào Chủ nhật, 1 tháng 1, 2006 sắp tới đây, Vân Quỳnh sẽ chọn những hát nào để trình diễn?
    VQ: Vân Quỳnh có hỏi anh Huy Cường, anh có nói là để cho Vân Quỳnh tự ý chọn bài. Vân Quỳnh nghĩ rằng, show diễn đêm đó, đúng vào ngày New Year, Vân Quỳnh sẽ chọn những bài thật vui để gởi đến khán giả, những bài hát Việt Nam. Vân Quỳnh sẽ hát một bài nhạc Việt thật là sôi động.ª

  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Thanh Hà lai...Đức, còn ca sĩ Phi Nhung lai...Y-Pha-Nho!
    Lê La
    Chắc chắn Hội Con Lai do ông ?onhà văn quốc tế? Kiên Nguyễn làm chủ tịch, và vợ ông, cô Mai Khanh trợ giúp sẽ phải gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận các hội viên thuộc thành phần con lai. Sự phức tạp mà Ban tổ chức sẽ phải đối diện trong một ngày không xa, đó là vấn đề nguồn gốc của quí vị con lai, khi họ tham gia vào hội này.
    Hội Con Lai cần phải có một định nghĩa khá chi tiết, rõ ràng, hầu đưa ra một tiêu chuẩn chung, để khi gia nhập, những người con lai mới có thể đồng ý quan điểm với nhau, tức là xem nhau là một gia đình, một nhà, nói theo cách nói chung là... cùng hội cùng thuyền.Chưa có một cuộc công bố chính thức nào để nói rằng, ai lai ai, con lai nước nào, nhưng trong giới văn nghệ, vẫn kháo nhau về nguồn gốc lai của hai cô ca sĩ: Thanh Hà và Phi Nhung.
    Cách đây mấy năm, nhạc sĩ Phan Kiên muốn tổ chức một chương trình văn nghệ, qui tụ các ca sĩ trẻ, đẹp, hát hay, có triển vọng nổi như cồn tại hải ngoại. Điều gây chú ý cho giới thưởng ngoạn, ăn khách, theo ông nhạc sĩ này nhắm tới là những người con lai.
    Ý tuởng rất hay, nhưng không thực hiện được vì hai ca sĩ Thanh Hà, Phi Nhung khi được hỏi tới, đều lắc đầu nguầy nguậy, nói là mình không lai... Mỹ.
    Ca sĩ Thanh Hà lai... Đức.
    Ca sĩ Phi Nhung lai... Y Pha Nho.
    Nói túm lại, chuyện lai cũng lằng nhằng, không phải là đơn giản đâu.Trở lại với Hội Con Lai đang ì xèo của ông nhà văn Kiên Nguyễn, nên cẩn thận, phải ?oxét lý lịch? trước khi tiến hành... hùn hạp, kẻo có lúc lại đổ ra, người nói là lai Tây, kẻ lại nói lai Tàu, hay lai Ấn độ như anh Sin, chồng chị ca sĩ Thanh Mai thì sao? Chưa kể những trường hợp ?oăn theo? kiểu ?othấy nhà văn bắt quàng làm... vợ?, cũng có thể coi như người thân của con lai, bạn gái con lai, bạn thân của con lai, bồ mới bỏ của bạn của bạn con lai,...Nói chung, phức tạp lắm.Trong những mối quan hệ lằng nhằng, khó có thể truy nguyên nguồn gốc lai ra sao, còn khổ thế nào.
    Y học bó tay.ª

    [​IMG]
  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Về Nhạc Sĩ Nguyễn Hiền, Con Người Đáng Kính Trọng...
    DZŨ CÔNG LÝ
    Năm 1993, anh chị Bùi Xuân Hiến & Đặng Tuyết Mai thấy tui cứ chơi bời lêu lổng chọc phá thiên hạ và nghe đồn tui cũng biết viết lách lăng nhăng nên đưa tui vài chục ngàn đô để làm tờ báo. Ra báo thì ra, tui dựng môn bài Việt Journal, nhưng chẳng viết lách gì cả, cứ ôm điện thoại viễn liên tối ngày... Nếu không có những ngòi bút chuyên nghiệp như Nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Phan Nhật Nam, Lam Sơn Lê Thiện Tùng, Phạm Quốc Bảo, Lưu Trọng Đa, Thăng Long Văn Sĩ Vũ Huy Quang, Đông Duy Hoàng Kiếm Nam, Bách Việt Hoàng Hà Thanh v.v... thì những trang báo chỉ là những trang quảng cáo vì mấy chục số báo không có chữ nào của Dzũ-Công tui. Tôi chủ quan nghĩ rằng tất cả những ai đã từng giao tiếp với Nhạc sĩ Nguyễn Hiền cũng đều quí mến con người Nhạc sĩ, tính tình khôn khéo hòa nhã, ăn nói từ tốn, luôn kiên nhẫn chịu khó lắng nghe ý kiến thiên hạ, khi cần phải lên tiếng phát biểu quan điểm đâu vào đó, viết văn thì văn phong chững chạc, bút pháp câu cú chắc nịch không bắt bẻ vào đâu được, giỏi nhiều ngoại ngữ và trên hết có một trí nhớ siêu đẳng, kiến thức sâu rộng không những về nhạc sử mà còn bao quát đủ mọi lãnh vực... Gõ máy tới đây, lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc khi nghĩ tới những tiên sinh mà nhân duyên đã đưa đẩy tôi được tiếp cận và qua những trao đổi với họ, nhãn quan của kẻ hậu sinh như tôi được được điều chỉnh, sáng mắt thêm ra... Những tiên sinh, những bậc tiền bối đó là Nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, cố Nghệ sĩ Trần Văn Trạch, cố Báo Sĩ/Văn sĩ Lê Văn Vũ Bắc Tiến, cố Dân biểu Bùi Quang Nga, cố Nhạc sĩ Ngọc Bích, Văn sĩ Nguyễn Thạch Kiên, cố Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, cố Văn Thi sĩ Mai Thảo v.v... và nhiều nhiều lắm những tiên sinh khác! Xin gởi đến Tiên sinh Nguyễn Hiền những lời cầu chúc sức khỏe chân tình nhất!!!
  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tâm Sự của Nữ ca sĩ THU PHƯƠNG
    [​IMG]
    Nữ ca sĩ Thu Phương thu hình cho đài truyền hình, 1992, năm 20 tuổi
    LTS: Đoản khúc dưới đây là tâm sự của ca sĩ Thu Phương, người con của Hải Phòng, lớn lên và thành danh ở Hà Nội. Có lẽ văn hoá Việt, thông qua Hải Phòng, Hà Nội, và bây giờ là Little Saigon đã tạo nên một Thu Phương hôm nay với nhiều cảm xúc, trong phong cách trình diễn và tư duy cảm nhận. Ngày mai, thứ Sáu, 16 tháng 12, 2005, sẽ mở màn buổi diễn ?oHà Nội & Tôi? với Thu Phương và nhóm The Friends tại Hí viện The OC Pavillion, Santa Ana. Việt Weekly trân trọng giới thiệu bài viết của cô, như một gởi gắm thiết tha về những kỷ niệm một thời làm nên vóc dáng người ca sĩ với Quê hương, tuổi thơ và?Thu Phương.
    Tôi sinh ra vào một buổi chiều, tại một huyện nhỏ, cách Hải Phòng 25 cây số. Tôi lớn lên trong những ngày tháng khó khăn của đất nước nhưng tuổi thơ của tôi đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi sống trong tình thương của bố mẹ, có cá tính của người dân vùng biển, có sóng vỗ quanh năm và những mâm xôi gấc khổng lồ đỏ rực trên bầu trời thành phố Cảng, mỗi khi tháng 5 về. Anh em tôi thừa hưởng gene văn nghệ của bố nên từ nhỏ bố đã cho chúng tôi tham gia sinh hoạt tại nhà văn hóa thiếu nhi. Chúng tôi đã biết biểu diễn ngay tại nhà mỗi khi khách của bố mẹ tới chơi. Bố mẹ tôi vui và hãnh diện lắm?
    ? Nhận được giấy báo trúng tuyển vào Nhà hát tuổi trẻ, cả nhà tôi ngạc nhiên lắm, riêng bố tôi lại vui hơn cả. Bỏ lại sau lưng tiếng sóng biển quanh năm, những mâm xôi gấc khổng lồ, bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, tiếng còi tàu buồn bã, với nước mắt của mẹ và tiếng gọi tha thiết của bố khi đoàn tàu chuyển bánh rời sân ga, tôi lên Hà Nội nhập học. Năm ấy, tôi 14 tuổi.
    Hà Nội!!! Tôi không hiểu và cũng không cảm nhận hết được những gì gọi là Hà Nội. Chỉ biết rằng từ chợ Hôm, nơi có căn gác nhỏ 6 mét vuông tôi ở, lên tới bờ hồ Hoàn Kiếm, qua hàng Ngang, hàng Đào, đến chợ Đồng Xuân? Tôi không biết phải làm sao để diễn tả bằng lời, nhất là với một đứa bé 14 tuổi ?onhà quê ra tỉnh? như tôi.
    Tôi thấy mình nhỏ bé, ngơ ngác, chơi vơi đến tội nghiệp giữa cuộc đời. Tôi bắt đầu với những ngày khó khăn của cuộc sống tự lập. Tôi phải vật lộn với đống tem phiếu, phải đối phó với 17.5 kí lô gạo mỗi tháng và 19,000 đồng tiền học bổng. Phải làm sao sắp xếp chi tiêu cho ổn thỏa để có thể ổn định sinh hoạt và học tập.
    Trong suốt thời gian 4 năm học tập, tôi cứ lóc cóc đi bộ như thế, mỗi ngày từ nơi ở đến trường khoảng 15-20 cây số. Sống trong hoàn cảnh khó khăn, tôi đã biết cách giữ lại bao nhiêu gạo để ăn, bao nhiêu gạo bán bớt để được thêm tiền chợ. Tôi biết làm đủ mọi cách để vay mượn chỗ này, bù đắp chỗ kia, thậm chí tôi đã phải triền miên ?oăn chịu? những tiệm cơm và tiệm phở, gần nhà gần trường học. Cũng chính vì thế mà, 15 tuổi, tôi đã phải lăn lộn vừa học vừa làm. Không một tụ điểm ca nhạc nào, một vũ trường nào, một câu lạc bộ nào ở Hà Nội mà không có bóng dáng của tôi. Chỗ nào tôi cũng hát, bao nhiêu tiền tôi cũng hát, ai mời tôi cũng đến? miễn sao có thể kiếm thêm tiền thu nhập cho đời sống hàng ngày và hỗ trợ học tập.
    15, 16 tuổi mà tôi vẫn cứ bé tí tẹo như thế, gầy gò, ốm nhom như thế, nên mỗi khi về thăm nhà, mẹ tôi lại khóc hết nước mắt vì thương con. Mẹ thấy tôi thảm thương như thể một đứa trẻ thiếu ăn triền miên vậy. Ngày quay trở lại trường, mẹ thường nấu đồ ăn, kho vài con tôm với ít thịt bỏ vào cặp ***g lớn cho tôi mang theo và luôn dặn dò tôi là phải nhớ ăn uống đầy đủ. Nhưng cuộc sống khó khăn đâu chỉ có vài ngày. Các anh chị lớn trong lớp học lúc ấy cũng rất thương tôi, nên cuối tuần, tôi thường thì đến nhà người này, khi đến nhà người kia, và chỉ những khi đó, tôi mới có được những bữa cơm ngon và được sống trong không khí gia đình. Nhưng cũng có những giây phút tôi rất vui và sung sướng, đó là khi để dành được chút tiền, tôi một mình thả bộ lên đến bờ hồ và tự thưởng cho mình một cây kem ?oTràng Tiền?, đó cũng là những điều làm cho tôi nhớ mãi.
    17 tuổi, Hà Nội đối với tôi chẳng có điều gì hay vẻ đẹp nào khiến tôi bận tâm và rung động. Thậm chí những cành liễu rủ trên mặt Hồ Gươm, tháp rùa soi bóng, hay những buổi chiều thu Hồ Tây với bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh về phía mặt trời và có cả 36 phố phường cổ kính đã làm nao nức biết bao nhiêu tâm hồn Hà Nội. Đối với tôi, vẫn cứ luôn luôn ngơ ngác và chơi vơi như thế, vì tôi còn phải lo cơm áo đời thường, và chỉ thấy khó khăn, nhớ nhung và nước mắt.
    ? Rồi, không biết từ bao giờ, đã trở thành thói quen như vậy. Tôi thích ngồi một mình lặng lẽ bên ô cửa sổ, trong căn phòng nhỏ 6 mét vuông, trên tầng 3 của khi tập thể ấy. Thành phố lên đèn, tôi ngồi đó nhìn xuống dưới đường với dòng người qua lại, cảm giác thật nhẹ nhàng, bình yên. Tôi đưa tay ra ngoài khung cửa, chạm nhẹ vào những chùm hoa trắng li ti, nắm thật chặt lại trong lòng bàn tay và cảm nhận mùi hương của nó. Tôi hít thật sâu vào trong ***g ngực mùi hương ngào ngạt ấy và như muốn giữ lấy nó như của riêng mình.
    Tôi đã biết yêu Hà Nội từ những ngày lang thang, nhặt những cánh hoa li ti màu trắng rụng đầy vỉa hè trên đường Nguyễn Du, con đường duy nhất của Hà Nội trồng toàn cây Hoa Sữa. Một con đường ngào ngạt hương thơm.
    Tôi yêu hình ảnh lãng mạn của những người yêu nhau hò hẹn nơi đây, bên những chiếc ghế đá nhỏ sát bờ hồ Thiền Quang. Họ dựa vào nhau để cảm nhận hết hơi ấm, để xua đi cái lạnh của chút gió đầu đông, và để tận hưởng trọn vẹn bên nhau mùi hương ngọt ngào của Hoa Sữa.
    Tôi yêu Hà Nội khi cảm nhận được sự thành công đã phải trải qua biết bao khó khăn vất vả, bao nhiêu đêm thức trắng và ngập tràn bao nhiêu nước mắt.
    Tôi yêu Hà Nội với cả một tình yêu đầu tiên như thế, trong trắng, ngây thơ, chỉ có hy sinh và dâng hiến.
    Giờ đây, với tất cả những gì đã trải qua, những buồn vui, đắng cay và cả hạnh phúc đã nếm trải, tôi thực sự cảm thấy mình như cũng đã đủ lớn để mong được bé lại như ngày hôm qua. Chưa bao giờ tôi lại thấy nhớ quê hương và nhớ Hà Nội đến thế!
    Hà Nội có Hoa Sữa, Hoa Sữa là Hà Nội? Không có người nào sinh ra hay lớn lên ở Hà Nội mà khi xa không nhắc về Hoa Sữa. Không có một tình yêu nào ở Hà Nội mà không có bóng dáng và mùi hương của Hoa Sữa. Không có một loài hoa nào của Hà Nội có mùi hương đặc biệt như hương thơm Hoa Sữa.
    Hoa Sữa làm cho tình yêu thêm ngọt ngào. Nhưng Hoa Sữa cũng làm cho nỗi nhớ thêm da diết. Và Hoa Sữa cũng làm cho kỷ niệm thêm nhiều nước mắt.
    Đối với riêng tôi, Hà Nội không thể diễn tả bằng lời. Nhưng Hà Nội có thể được cảm nhận từ một loài hoa, mà nó đã từng làm cho tôi ngừng thở, tim ngừng đập khi lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương ấy.
    Nghĩ đến Hoa Sữa để thấy một bầu trời Hà Nội.
    Cali 12/12/05ª

  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC THÊM Những Ca Khúc Giáng Sinh Phổ Biến Nhất
    Jingle Bell Rock
    Jingle Bell Rock là tên của một ca khúc Giáng Sinh rất phổ biến, được Bobby Helms hát lần đầu tiên năm 1957 và sau đó đã được phát sóng vào dịp lễ Giáng Sinh hàng năm.
    Jingle Bell Rock sau đó đã được rất nhiều những nghệ sĩ khác thâu âm, nhưng bài của Bobby Helm vẫn được biết đến nhiều nhất. Tên của ca khúc này và một số đoạn của lời hát lấy nguồn cảm hứng từ bài hát Jingle Bells, một ca khúc Giáng Sinh lâu đời khác. Âm điệu của bài Jingle Bell Rock cũng làm cho người ta nhớ đến một số những ca khúc phổ biến trong thập niên 1950 mà trong đó có bài Rock Around The Clock.
    Mặc dù có tựa đề là Jingle Bell Rock, version của Bobby Helm được trình bày ở trong thể điệu Rockabilly (một dạng phôi thai của thể loại Rock n'' Roll bắt nguồn từ miền nam nước Mỹ mà đã kết hợp các thể loại Blues, Hillbilly Boogie, Bluegrass, và Country lại với nhau.) Đối với giới thưởng ngoạn âm nhạc ngày nay, Jingle Bell Rock của Bobby Helm nghe giống như một bài nhạc Country hơn là Rock n'' Roll.
    Feliz Navidad
    Feliz Navidad trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Merry Christmas. Ca khúc Feliz Navidad được viết và hát lần đầu tiên bởi nam nghệ sĩ José Feliciano, người Puerto Rico (Puerto Rico là đảo quốc xinh đẹp nằm ở vùng biển Caribbean thuộc quyền cai quản của Mỹ).
    Lời hát thì thật là đơn giản vì chỉ có vài câu bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh được lập đi lập lại liên tục:
    Feliz Navidad (chúc mừng Giáng Sinh)
    Prospero año y felicidad (một năm thịnh vượng và hạnh phúc)
    I want to wish you a Merry Christmas
    From the bottom of my heart
    Phần nhạc đệm rất sống động được hỗ trợ bằng tiếng đàn Tây Ban Cầm, kèn, vĩ cầm, và các khí cụ nhạc truyền thống khác. Cũng chính vì lời hát đơn giản, dễ nhớ, và vì tiết tấu và tiết điệu rất vui nhộn của ca khúc này nên khi được phát hành vào năm 1968, nó đã trở nên cực kỳ thịnh hành ở Mỹ và ở những nước thuộc vùng châu Mỹ Latin ngay. Từ đó đến nay, Feliz Navidad đã được thâu âm lại bởi không biết bao nhiêu những nghệ sĩ khác trên thế giới (trong đó có những ca sĩ Việt Nam chúng ta). Ngày nay, Feliz Navidad được xếp vào danh sách những ca khúc Giáng Sinh hay nhất và không thể thiếu được trong mùa lễ Giáng Sinh.
    Merry Christmas
  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm ASIA sắp phát hành DVD thứ 49 Âm nhạc vòng quanh Thế Giới kỳ II: Những bài hát hay nhất thế kỷ ( 22/12/05)
    Chúng tôi muốn mang lại cho khán giả những cảm xúc bất ngờ và thú vị nhất về những bài hát đã từng làm say mê hàng triệu con tim người nghe nhạc.? - Nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc trung tâm ASIA, nói báo Người Việt trong buổi chiếu thử cho các phóng viên báo chí xem cuốn DVD số 49 của ASIA mang chủ đề ?oÂm Nhạc Vòng Quanh Thế Giới (kỳ II) - Những Bài Hát Hay Nhất Thế Kỷ? sẽ phát hành vào ngày 22 tháng 12 này, chỉ hai ngày trước Lễ Giáng Sinh năm nay.
    ?oDựa theo danh sách bình chọn những bài hát hay nhất của các hãng thông tấn quốc tế, các hãng băng đĩa nổi tiếng thế giới chúng tôi chọn ra những bài hát hay và quen thuộc với người Việt Nam.? - Trúc Hồ cho biết về cách tuyển chọn các bài hát trong DVD số 49 của ASIA.
    Trong cuốn DVD này, điểm đặc biệt nhất là một đoạn phóng sự của Trịnh Hội đã thực hiện tại Thụy Ðiển. Trịnh Hội đã phỏng vấn hai thành viên chính của ban nhạc ABBA. Ban nhạc rất nổi tiếng được người Việt Nam mình yêu thích ngay từ những năm 1980, khi băng đĩa từ ngoại quốc chuyển lậu vào Việt Nam. Những người thực hiện DVD này đã rất bất ngờ khi hai thành viên của ABBA đồng ý trả lời phỏng vấn một trung tâm sản xuất băng đĩa ca nhạc của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Bởi vì các thành viên của ABBA vốn dĩ rất khó tính và đòi thù lao rất cao mỗi khi xuất hiện trên các sản phẩm của các hãng sản xuất băng đĩa ca nhạc. Người xem sẽ thật bất ngờ và xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của hai thành viên ABBA gởi lời thăm hỏi và cảm ơn sự quan tâm của cộng đồng Việt Nam.
    Trong DVD này, theo đánh giá của nhiều người phần đặc sắc nhất có lẽ là ánh sáng sân khấu. Trúc Hồ cho biết: ?oChúng tôi hợp tác với nhà thiết kế ánh sáng Allen Braton, người đã 8 lần đoạt giải của MTV music. Chi phí cao hơn bình thường rất nhiều nhưng chúng tôi rất hài lòng về chất lượng nghệ thuật?.
    Về thành phần ca nhạc sĩ, ngoài những gương mặt quen thuộc của ASIA, trong chương trình còn xuất hiện những gương mặt mới như Nữ ca sĩ Nổi tiếng từ Trung tâm Thuý Nga sang : Ngọc Hạ hay ca sĩ mới Băng Tâm, Ðặng Thế Luân, ca sĩ cải lương Phương Vũ. Ðặc biệt là diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ Y Phụng (khá nổi tiếng tại VN) xuất hiện trong chương trình lần này.
    Show đại nhạc hội thu hình trực tiếp cho cuốn DVD 49 của trung tâm Asia diễn ra vào tối ngày 26 tháng 11, 2005, ngày cuối tuần của mùa Lễ Tạ Ơn 2005.
    Cuốn DVD 49 gồm 24 bài, mà trong đó chỉ có 1 phần 3 là nhạc Việt Nam mà có tới 2 phần 3 là nhạc ngoại quốc mà hầu hết là những ca khúc không những được xếp vào hàng top hit của thế giới mà còn là những ca khúc được người Việt chúng ta biết đến và yêu mến kể từ thời nhạc trẻ Sài Gòn cho đến tận hôm nay.
    Trong một ý nghĩa nào đó, đó là những tình khúc vượt thời gian của dòng âm nhạc thế giới. Nếu cuốn DVD 48 với chủ đề là 75 năm âm nhạc Việt Nam là những ca khúc bất hủ của dòng nhạc Việt thì cuốn DVD 49 sẽ là những ca khúc bất hủ của dòng âm nhạc thế giới được người Việt chúng ta yêu mến.
    Những ca khúc ngoại quốc được chọn vào DVD lần này như Love Story, How can I tell her, Voulez Vous, Pretty Women, Can''t take my eyes off you, La vie en rose, Killing me softly, Top of the world, My way, Those were the days,...
    Những ca khúc này không những được xếp hạng cao trên thế giới, mà quan trọng hơn là được khán giả Việt Nam rất quen thuộc trong mấy thập niên qua. Họ quen thuộc đến nỗi mà khi ca sĩ vừa cất tiếng hát lên là một tràn pháo tay vang dội và nhiều người còn cất tiếng hát theo... Cái không khí ấy dường như ít thấy xảy ra trong những lần trình diễn khác.

  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng : Nữ ca sĩ nổi tiếng Lynda Trang Đài sẽ tham gia chương trình Duyên Dáng Việt Nam 15
    Trong lần này cũng có 2 điều thú vị. Một là, sự trở lại của Tất My Loan trong vai trò cố vấn và lần đầu tiên Linda Trang Đài về biểu diễn ở quê nhà, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ. Hai là, có một ê-kíp thực hiện mang tính "quốc tế" (Việt, Mỹ, Anh, Đức, Nhật...) chắc chắn DDVN 15 sẽ đạt được hiệu quả cao nhất !
    - Tham gia chương trình lần này có các ca sĩ hải ngoại: Elvis Phương, Hương Lan, Đức Huy, Duy Quang, Lynda Trang Đài; các ca sĩ trong nước: Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Quang Linh, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Đức Tuấn, Thu Minh, Nghi Văn, Minh Thu, Ngọc Khuê, nhóm MTV.
    - Thể hiện 3 bộ sưu tập thời trang của 3 nhà thiết kế Sỹ Hoàng (áo dài), Công Trí (thời trang dân tộc), Thuận Việt (áo dài) là các hoa hậu, người mẫu: Trương Ngọc Ánh, Đàm Lưu Ly, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Thị Ái Nhi, Châu Ánh Minh, Bùi Thị Diễm, Thụy Quân, Thu Hằng, Thanh Hằng, Anh Thư, Xuân Lan, Tống Bạch Thủy, Trương Phương Thảo, Phan Thị Phượng, Huỳnh Phạm Ngọc, Trương Trí Trúc Diễm, Phùng Ngọc Yến, Phạm Minh Thúy, Thúy Trang, Bảo Ngọc, Kim Hồng, Trần Vân Anh, Vũ Thu Phương, Nguyên Sa Alexandra, Huỳnh Hoa Mai, Bằng Lăng, Trang Nhung cùng các người đẹp Hà Nội từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp thế giới: Vũ Hương Giang, Phạm Thu Hằng, Hoàng Khánh Ngọc.

    [​IMG]
  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 22/12/05 Trung tâm ASIA phát hành cuốn DVD 49 Âm nhạc vòng quanh Thế Giới kỳ II: Những bài hát hay nhất thế kỷ .Ở VN thì 5 ngày nữa là sẽ có.Một chương trình lớn cuối cùng trong năm .Mọi người chờ xem nhé
    [​IMG]
    Được haiauvocanh sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 22/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này