1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Sĩ Nguyễn Hiền: ?oTấm gương sáng của, nghệ sĩ Việt Nam
    Nếu có người hỏi tôi, ai là khuôn mặt nghệ sĩ mẫu mực để tôi được nhìn làm tấm gương soi. Tôi sẽ không ngần ngại trả lời người đó chính là Nhạc Sĩ Nguyễn Hiền. Tôi ngưỡng mộ ông không chỉ qua tấm lòng son sắt với quê hương đất nước hay tài năng sáng tác với các nhạc phẩm trữ tình, sang cả và mang nhiều ý nghĩa, mà còn nhìn ông như một người chồng, người cha mẫu mực.
    Với tính tình điềm đạm, giọng nói từ tốn và kiến thức rộng rãi. Tuy theo Tây học, nhưng luôn mang nặng hồn dân tộc. Ông cởi mở với mọi người, rộng lượng với đàn em, tử tế với bạn bè và trân quý gia đình. Nhưng tất cả những ưu điểm trên đều không lớn hơn trái tim nhân hậu mà ông dành cho tha nhân và xã hội.
    Thời gian 10 năm gần đầy, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng các hoạt động cộng đồng của ông vẫn không hề suy giảm. Qua những những bài biên khảo, nhận định, những buổi thuyết trình, hội thảo ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là với các vai trò đảm nhiệm như Chủ Tịch Hội Cao Niên Á Mỹ, thành viên xây dựng đền H.., hoặc Ủy Viên Văn Hóa và Nghệ Thuật của thành phố Westminster v..v.., nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã làm cho người bản xứ có những cái nhìn kính phục và thiện cảm đối với tập thể người Mỹ gốc Việt. Đó cũng chính là lý do mà hầu hết các cơ quan truyền thông báo chí, truyền hình hay trung tâm ca nhạc đều nhất lực vinh danh ông về các thành tích phục vụ cộng đồng.
    Nếu ai có cơ hội hoạt động gần gũi với nhạc sĩ Nguyễn Hiền thì đó phải là người may mắn. Và chỉ cần học hỏi được một phần nhỏ trong thân thế và sự nghiệp bao quát của ông, thì đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao.
    Nam Lộc (Cuối năm 2005)
    Viết nhân ngày tang lễ của nhạc sĩ Nguyễn Hiền

  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    To ALL : Nhân dịp bước sang năm mới - năm 2006 xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn ,chúc các bạn 1 năm mới bình an , bình an trong cuộc sống cũng như bình an trong tâm hồn
    DOWNLOAD NHẠC XUÂN
    Xuân họp mặt - Như Quỳnh - Thủy Tiên - Bảo Hân - Loan Châu
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1237&file=01_NhuQuynhLoanChauThuyTienBaoHan_XuanHopMat_VanPhung.mp3
    Xuân và tuổi trẻ - Minh Tuyết
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1235&file=Xuan_Va_Tuoi_Tre_-_Minh_Tuyet.mp3
    Xuân tha hương - Trần Thái Hòa
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1235&file=Xuan_Tha_Huong_-_Tran_Thai_Hoa.mp3
    Lạc mất mùa xuân - Bằng Kiều
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1235&file=Lac_Mat_Mua_Xuan_-_Bang_Kieu.mp3
    Xuân thì - Khánh Ly
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1237&file=08_KhanhLy_XuanThi_PhamDuy.mp3
    Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca - Hương Thủy
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1237&file=05_HuongThuy_DemGiaoThuaNgheMotKhucDanCa_VoDongDien.mp3
    Câu chuyện đầu năm - Như Quỳnh

    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1237&file=02_NhuQuynh_CauChuyenDauNam_HoaiAn.mp3
    Chúc xuân - Dương Triệu Vũ - Vân Quỳnh
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1235&file=Chuc_Xuan_-_Duong_Trieu_Vu_Van_Quynh.mp3
    Nắng có còn xuân - Khánh Hà

    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1235&file=Nang_Co_Con_Xuan_-_Khanh_Ha.mp3
    Ly rượu mừng - Hợp ca
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1237&file=13_HopCa_LyRuouMung_PhamDinhChuong.mp3
    Khúc hát thanh xuân - Trần Thu Hà
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1235&file=Khuc_Hat_Thanh_Xuan_-_Tran_Thu_Ha.mp3
    Xuân nào con sẽ về - Tường Nguyên

    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1237&file=12_TuongNguyen_XuanNaoConSeVe_TrinhLamNgan.mp3
    Đón xuân này nhớ xuân xưa - Mạnh Quỳnh - Phi Nhung
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1237&file=06_ManhQuynhPhiNhung_DonXuanNayNhoXuanXua.mp3
    Khúc xuân tình - Bảo Hân
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1235&file=Khuc_Xuan_Tinh_-_Bao_Han.mp3
    Xuân về - Tâm Đoan
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1235&file=Xuan_Ve_-_Tam_Doan.mp3
    Chiến sĩ của mùa xuân
    http://www.mediamungo.com/media/mediamungo.php?num=1252&file=12_Chiensicuamuaxuan_Ngocminh.wma
  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    To ALL : Ở VN mà cụ thể là ở HP đã có cuốn VCD Asia 49 Tapping: Âm Nhạc Vòng Quanh Thế Giới 2 : Những bài hát hay nhất thế kỷ , các bạn mua nhé , nghe nữ ca sĩ Ngọc Hạ ( từ TT Thuý Nga ) sang hát hay lắm . Những ca sĩ xuất sắc là Ngọc Hạ , Lâm Nhật Tiến , Đon Hồ , Ngọc Huyền, Thiên Kim , Anh Khoa , Lệ Thu .... hay lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ Quốc Thái nói về đài VHN-TV
    LÊ LA
    LTS: Khán giả hải ngoại đang háo hức đón chờ một đài TV mới có tên VHN-TV (Việt Hải Ngoại -Television) được thực hiện tại hải ngoại. Đầu tháng 1, 2006, đài truyền hình VHN-TV sẽ phát hình liên tục suốt 24/24, 7 ngày trong tuần trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Điều kiện để xem được đài VHN-TV, quí vị phải đăng ký với Direct TV, giống như đài SBTN, quí vị phải trả một lệ phí hàng tháng là $24.95. Sau đó, quí vị chỉ thêm $4.99 là có thêm đài VHN-TV. Việt Weekly đã có một cuộc trao đổi với ông Thomas Quốc Thái, Tổng giám đốc kiêm chủ tịch của Cty này, để tìm hiểu về hướng đi, chủ trương của NHN-TV.
    VW: Anh Quốc Thái, sức khỏe anh thế nào?
    QT: (Cười) Phải khỏe rồi để phục vụ cộng đồng thôi?
    VW: Được biết là các anh đang chuẩn bị một đài truyền hình, phát hình vào đầu năm 2006, xin anh cho biết đôi chút về đài này?
    QT: Trong vòng 10 năm qua, tôi đã theo đuổi ngành truyền thanh, radio qua làn sóng Saigon Radio Hải Ngoại. Tôi nhận thấy rằng bên ngành truyền hình phát triển cũng khá mạnh, chúng tôi muốn tiếp tay đẩy mạnh thêm nữa lãnh vực này tại hải ngoại. Chúng tôi cùng với một số anh chị em trong giới truyền thông đã đưa ra một chương trình với tên gọi VHN-TV (Việt Hải Ngoại TV) nhằm mục đích phục vụ, nâng cao giá trị ngành truyền hình hải ngoại lên một bậc nữa, tiếp tay với các anh chị em đồng nghiệp đã hiện diện tại hải ngoại từ trước.
    VW: Là một đài truyền hình ra sau, chắc rằng các anh đã có nhiều cơ hội nghiên cứu kỹ thị trường, nhu cầu người xem, đồng thời học hỏi được nhiều kinh nghiệm của các làn sóng phát hình đi trước, xin anh cho biết nội dung của VHN-TV có gì mới mẻ để thu hút người xem?
    QT: VHN-TV sẽ chú trọng nhiều những chương trình dành cho giới trẻ. Chúng tôi nghĩ rằng, hiện nay, khoảng trống cần được lấp đầy nhiều hơn là những chương trình dành cho giới trẻ. Chúng tôi hy vọng sự nỗ lực này sẽ đóng góp thêm vào sự thiếu sót này của truyền thông Việt hải ngoại.
    VW: Đối với giới trẻ hải ngoại, vấn đề khó khăn nhất có lẽ là ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, khác biệt tập quán, và cái ?ogap? giữa hai thế hệ. VHN-TV liệu có những nỗ lực cụ thể nào để thực hiện được những chương trình dành cho các em, mà vẫn thu hút được giới cao niên?
    QT: Đó chính là ưu tư nhiều nhất của nhóm chủ trương. Sau 30 năm, một thế hệ trẻ đã lớn lên ở Mỹ, tiếng Việt đương nhiên là một trở ngại lớn cho các bạn, mặc dù các phụ huynh rất muốn các con hiểu, đọc, nói, nghe được tiếng Việt,? Trong các chương trình của VHN-TV, chúng tôi dành khá nhiều thời lượng, nội dung để đào sâu, và xây dựng các nội dung giúp cho các bạn trẻ có thể học hỏi thêm về văn hóa Việt nói chung. Chúng tôi sẽ dùng hai ngôn ngữ trên làn sóng phát hình, để đáp ứng được cho giới trẻ hiểu ngôn ngữ Việt. Ví dụ các em nói tiếng Anh, sẽ có phần chuyển ngữ qua tiếng Việt (Vietnamese subtitle), và phần tiếng Việt sẽ được chuyển ngữ qua tiếng Anh (English subtitle). Như vậy, cả hai thế hệ trẻ hay lớn tuổi đều xem dễ dàng, không bị trở ngại ngôn ngữ nữa.
    VW: Trong nhiều năm qua, đối với cộng đồng Việt Nam, đặc biệt trong ngành truyền thông nói chung, mỗi khi xuất hiện, ?, v.v. Vậy cũng theo ?othông lệ? này, xin anh cho biết VHN-TV theo chủ trương nào?
    QT: Là một cty truyền thông, nói thu hẹp lại là truyền hình, VHN-TV, chúng tôi chỉ là một chương trình TV phục vụ cho quần chúng, cộng đồng hải ngoại này. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những ý kiến của qúi vị trưởng thượng, của khán giả xem chương trình, để từ đó tìm ra được nhu cầu thiết thực nhất của qúi vị để chúng tôi làm tốt hơn. Cũng giống như các đài truyền hình khác, chúng tôi cập nhật hóa tin tức một cách nhanh chóng hơn. Chủ trương của chúng tôi chú trọng, là vấn đề giáo dục, gia đình, xã hội tại hải ngoại, nhiều hơn là những vấn đề khác.
    VW: Hiện nay, sau Hiệp ước thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhiều làn sóng di dân, thương vụ được đi lại giữa hai nước, tạo ra một môi trường sinh hoạt giữa đôi bên, trong và ngoài nước với nhiều tin tức rất phong phú, VHN-TV có thể đáp ứng được với những nhu cầu đa dạng, khác biệt đối với những thành phần khách xem khác nhau hay không?
    QT: Chúng tôi cũng suy nghĩ về những nội dung khác nhau, đáp ứng nhu cầu khác biệt của các thành phần người xem. Bước đầu, chúng tôi chú trọng đến các chương trình ở hải ngoại nhiều hơn. Lẽ dĩ nhiên, chương trình sẽ thay đổi theo thời gian, để đáp ứng với thị hiếu chung.
    VW: Một câu hỏi hơi ?onhạy cảm?, xuất phát từ một vài dư luận trong đám đông, cho rằng VHN-TV sẽ dùng nội dung của đài VTV4 (Việt Nam), dưới hình thức mua lại chương trình, chiếu rộng rãi tại hải ngoại?
    QT: Dư luận này tôi chưa nghe thấy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có dư luận này. Nhân đây, tôi cũng xin nói rõ là chúng tôi không dùng lại các chương trình của đài VTV4. Tất cả các chương trình của VHN-TV đều do chúng tôi thực hiện tại hải ngoại.
    VW: Về mặt thị trường, tại hải ngoại, hiện nay đã có đài SBTN, đã hoạt động được 4 năm, rất được đồng hương ưa thích, sự ra đời của VHN-TV có cạnh tranh mạnh với đài SBTN không?
    QT: Về mặt thương trường, tất nhiên là có sự cạnh tranh, nhờ vậy, khán giả có thêm nhiều sự chọn lựa về các chương trình, các nhà sản xuất phải làm hay hơn, nỗ lực hơn. Chữ ?ocạnh tranh? theo nghĩa tích cực ở đây là sự hỗ trợ của VHN-TV đối với các chương trình phát hình đã có từ trước, vì sao? Như đài SBTN hiện diện 4 năm trên thị trường, dùng đài Direct TV làm kênh chuyển hình chính, VHN-TV cũng dùng Direct TV như SBTN, do đó, khán giả xem cùng một kênh, cùng làn sóng, coi hai đài luôn, cũng giống như các kênh truyền hình Mỹ, đài số 2, 4, 5, 7, 11, 13,? Vẫn cạnh tranh với nhau, nhưng không bị triệt tiêu, vì các chương trình khác nhau, có nội dung riêng biệt. Khi khán giả xem đài này không thích, có thể đổi qua đổi lại. Nói chung, sự liên tục có mặt, hiện diện của nhiều đài, sẽ giữ chân người xem, khiến họ cứ xem TV của cả hai đài SBTN và VHN-TV. Theo đánh giá của chúng tôi, ở hải ngoại, chúng ta không chỉ cần có 2, 3, mà phải nhiều nhiều nữa các đài khác nên làm, để cho khán giả có thêm chọn lựa. Đó cũng là niềm mơ ước của chúng tôi.ª

  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Tùng Giang gặp quí nhân phù trợ
    Lê La
    LTS: Một chuyện hy hữu, khó tin nhưng đang diễn ra tại Little Saigon, người kể là nhạc sĩ Tùng Giang. Câu chuyện bệnh tật của ông thì xưa nay ai cũng biết, rồi sau đó, chuyện được tặng sừng tê giác để chữa bệnh cũng khá ly kỳ, thế nhưng, mới đây, một ?oquới nhân? lại xuất hiện, qua vía của một người khuất mặt, đã chữa bệnh cho nhạc sĩ Tùng Giang. Hơn thế nữa, còn bảo đảm tuổi thọ của họ Tùng, miễn là ông tin vào số mạng. Khi câu chuyện này được kể ra, nhạc sĩ đã được chữa bệnh bằng tâm linh qua tuần lễ thứ tư. Tuần sau, Việt Weekly sẽ giới thiệu chân dung người thầy chữa bệnh để độc giả được rõ.
    VW: Thưa Nhạc sĩ Tùng Giang, vừa qua anh mới gặp một vị thầy chữa bệnh phải không?
    TG: Khi tôi đang ngồi ở quán Thanh Mai, có một người bạn rất là trẻ, chạy tới nói là, anh Tùng Giang nếu mà anh tin ở sự mầu nhiệm của Phật, anh cứ thử tới gặp một người nầy đi. Bả nói là anh chỉ sống không qua tuần nầy, hôm đó là ngày thứ Năm. Cổ nói nếu qua ngày Chủ Nhật coi như không chữa được và tôi chỉ sống được một, hai tháng nữa thôi. Bả nói gan đã hư hoàn toàn, tê liệt hoàn toàn rồi, uống thuốc vậy thôi, cầm chừng chớ không thể nào sống được, ngoại trừ Trời Phật cứu. Tôi theo Phật giáo, khi mà nghe tới Trời Phật, mình nghĩ nếu là Trời Phật mình tin, chớ nếu mà chữa theo kiểu bùa phép, tôi không dám tới. Nghe cũng biết là vậy, bịnh tình cũng đang trong thời gian đoạn cuối rồi, gặp cái gì mình bấu víu cái đó, tôi đi theo anh bạn trẻ đó đến gặp bả liền.
    VW: Nhà của người chữa bệnh đó ở đâu?
    TG: Nhà ở gần freeway 22.
    VW: Đó là ở chùa hay là ở nhà?
    TG: Một căn nhà thường thôi. Cô ở trong một căn apartment thường thôi. Cô khoảng chừng cỡ ba mươi mấy, bốn chục, chắc bốn chục.
    VW: Cô sống độc thân?
    TG: Sống độc thân. Cô kể là, có một người em chết lúc 4 tuổi và người em đó đi tu, coi như là thành Phật rồi, muốn xuống để cứu nhân độ thế, để chữa bịnh giúp đời.
    VW: Cô có đặt ra vấn đề tiền bạc với anh không?
    TG: Không, không tiền bạc gì hết, hoàn toàn không một chút xíu tiền bạc gì hết. Tôi hỏi cần mua nhang, mua đèn để cúng không. Cô nói không thành vấn đề, đó là tùy. muốn mua cúng thì mua, không có đòi hỏi gì hết. Cô còn nói thêm là, những người nào bệnh muốn đem tới để mà giúp, cứu giúp, miễn phí hoàn toàn.
    VW: Khi anh tới, anh thấy rằng cái không khí ở chỗ đó như thế nào, cô ta ăn mặc như thế nào và tiếp anh làm sao?
    TG: Nhà rất bình thường không có gì hết, chỉ có một bàn thờ Phật và một bàn thờ Ông Địa ở dưới đất. Nhìn mặt cô rất hiền thôi, không có gì hết. Cô bận bộ đồ áo màu lam, áo choàng màu lam, như là Phật tử vậy thôi. Cô nói tôi ngồi xuống, cô thắp nhang kêu hồn linh đó về. Cô nhìn tôi và nói là, cô biết là ngày hôm nay tôi tới, và bịnh của tôi là tan hết rồi, chỉ có Trời Phật cứu thôi, chớ ngoài ra không có ai cứu được nữa hết, thuốc thang chỉ là một hỗ trợ cho nó khoẻ, kéo dài ra thôi. Cô biểu tôi ngồi niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi thấy điều đó không có gì tà. Tôi niệm Phật. Sau đó, cô lấy tay để vào ngay chỗ vết đau của tôi, cô vừa đẩy vô một cái là tôi cảm thấy như có một con dao đâm xuyên qua từ trước ra sau, một cảm giác làm tôi phải la lên, đau quá phải la lên. Cô vẫn giữ nguyên tay ở đó, vết đau nhẹ lần, nhẹ lần xuống. Sau đó, cô cho tôi uống nước lạnh. Cô để ba ly nước lạnh, tôi uống một ly đầu xong, cô làm phép, tôi uống ly sau, ly cuối cùng cô biểu uống chừa lại một ít, cô bắt đầu đổ nước rảy lên người. Khi tôi được chữa lần thứ hai và sau khi chữa lần đầu tôi về tôi thèm ăn ghê lắm, ăn rất là ngon, không có bị khó chịu sau khi ăn. Lúc trước, thường thường không muốn ăn, mà ăn rồi, sau khi ăn thường bị khó chịu vì gan không có lọc. Cô nói là chỉ chữa cho tôi 4 lần thôi và cả quyết như thế nầy. Cô nói câu nầy, cô thương đứa nhỏ. Mà tôi không biết tại sao cô biết tôi có đứa con ở Việt Nam. Cô nói thương đứa nhỏ đó. Ông đó nói là thương đứa nhỏ, ông cứu cho tôi sống tới 75 tuổi và sau đó ông không biết tới nữa.

    VW: Cô tại sao lại thành ông?
    TG: Vong linh đó là người đàn ông, em trai của cô ta.
    VW: Câu chuyện của anh Tùng Giang xảy ra vào ngày thứ Năm, cách đây 2 tuần, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2005. Trong trường hợp có một số nghệ sĩ khác đang ở trong tình trạng cũng cần phải quan tâm về sức khỏe, anh có hỏi cô ta về trường hợp của La Sương Sương, cô ta nói như thế nào?

    TG: Ngay đêm mà tôi lại gặp cô ta, ngay đêm đó là được tin La Sương Sương bị cô-ma rồi. Tôi có nói cô là, hỏi vong linh đó là La Sương Sương có chết hay không. Cô nói là không, không chết đâu, đừng có lo, nhưng mà nói La Suơng Sương phải ráng cầu nguyện thôi. Chữa bệnh này, phần lớn họ nói là cầu nguyện thôi. Tôi có nói là La Sương Sương là Công giáo. Cô ta nói Công giáo thì cầu nguyện theo Công giáo tức nhiên để cho người trên họ thấy. Cô ta nói là Chúa Phật đều là một hết.
    VW: Như vậy, theo cái vong của người đàn ông đó cho anh biết rằng, sẽ cố gắng giúp anh cho anh sống tới 75 tuổi phải không?
    TG: Cái vong đó nói là thương đứa con còn nhỏ của tôi. Còn phần tôi bị bịnh nầy là nghiệp mà tôi phải trả. Tôi xét lại cuộc đời tôi đâu có làm gì ác đâu mà gieo nghiệp. Cái vong đó nói là, làm khổ một người đó là nghiệp. Có thể là nhiều khi, những cuộc tình của mình thời còn trẻ, qua đường gì đó, người ta nặng nợ với mình thì sao, có thể đó cũng để cho người ta đau khổ, đó là cái nghiệp. Cái vong nói thương đứa con cũng như muốn cho tôi sống để lo cho đứa nhỏ, cứu cho tôi sống được tới 75 tuổi và sau đó tôi không biết nữa.
    VW: Anh ăn ngon, thấy bớt đau và thấy sự biến đổi trong cơ thể nhưng đồng thời họ có yêu cầu anh phải ngưng uống thuốc không?
    TG: Vấn đề thuốc, chính tôi hỏi cô ta, tôi hỏi cái vong đó, tôi có ngưng uống thuốc không. Cô ta nói không, vẫn uống thuốc như thường và còn nói là, sau khi bốn lần tôi được chữa, hãy đi chụp hình để mà thấy kết quả rõ ràng.
    VW: Và cái vong đó có nói là anh vẫn sinh hoạt bình thường không có gì phải kiêng cữ?

    TG: Vẫn bình thường, nhưng cũng có nói là tránh ăn những đồ nóng, dầu mỡ.
    VW: Sinh hoạt ******** có thay đổi không?
    TG: Cái đó chắc khó thay đổi quá, riêng mình khó thay đổi quá
    VW: Được biết rằng, trước khi anh gặp cô Ba, hình như là anh có xài bùa ngải, có đúng không?
    TG: Có một lần về Việt Nam, tôi mới tới một bà thầy, bả nói tôi bị bùa ngải, bả cho lá bùa bả kêu giữ trong người và phải niệm gọi ông tà tới, lúc nào cũng phải kêu ông tà. Tôi có nhận lá bùa, nhưng về sau đó, tôi bỏ liền không có giữ. Tại vì thứ nhất là tôi cảm thấy là tà có vẻ không chánh phái, có vẻ hơi tà, tôi không có giữ nữa. Khi tôi có hỏi cái vong này, ông ta nói là tôi không có bị ai bùa ngải.
    VW: Như vậy, anh có nghĩ rằng bịnh của anh có phải là do những việc làm của anh không?
    TG: Theo lời của cái vong, tôi bịnh là do nghiệp của mình gây ra. Tôi có nói, tôi đâu có làm điều ác. Cái vong có nói là chỉ cần làm một người khổ là mình đã gieo nghiệp rồi. Thành ra, bây giờ sống phải làm việc thiện nữa.
    VW: Như vậy, mười mấy năm còn lại anh sẽ quyết chí từ đây không còn làm khổ những người phụ nữ nữa phải không?
    TG: (cười) Bây giờ làm sao làm khổ, chỉ có người ta làm khổ mình thôi. Nhưng mà thật tình, từ đây nếu còn sống trở lại, những tháng ngày chót, dù có dù không gì, mình cũng xét lại mình. Thứ nhất muốn làm những điều thiện, nếu làm được tất cả những điều thiện, Tùng Giang làm hết, bỏ hết công sức để làm những việc thiện.
    VW: Anh nghĩ sao về câu thơ của ông Hoàng Cầm, ?o? Nếu Giang còn trẻ như năm cũ, quyết đón các em về sống với Giang?? Điều đó có đúng với anh không?
    TG: Giang bây giờ có vợ rồi, có con rồi, đó là niềm hạnh phúc cuối cùng của Giang rồi, đâu có đòi hỏi gì nữa (cười).
    VW: Thưa anh Tùng Giang, cô Ba với cái vong linh, theo anh cảm nhận hoàn toàn dựa vô tâm linh hay là trên một cơ sở khoa học nào đó?
    TG: Theo tôi thấy, gần như cả hai. Cô ta khuyên mình sống thiện, làm việc thiện nầy kia nọ, sự quả quyết của cô về bịnh của tôi, tôi thấy có vẻ cũng nằm trong khoa học lắm. Cô dám tuyên bố là sau bốn lần chữa bệnh, đi chụp hình khám nghiệm lại, tức nhiên khi mà khám nghiệm lại mà nó hết, đó là khoa học rồi, đúng không.
    VW: Tại sao lại bốn lần, không là ba lần, năm lần, mười lần?
    TG: Cái đó là mình không biết được. Đó là cách chữa bịnh của người ta thôi, mỗi tuần một lần, bốn lần. Và ngoài ra, cô ta vẫn nói là nếu bạn bè hay là những người nào có bịnh nan y, đưa họ tới cô sẵn sàng cứu giúp mà không nhận tiền gì hết.ª

  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nam ca sĩ Tonyngô ( Chồng của nữ ca sĩ Linda Trangđài ) kinh nghiệm thay gan?
    [​IMG]

    LÊ LA ghi

    LTS: Anh Tony Ngô, người đã thoát khỏi tay tử thần qua cơn bệnh gan hiểm nghèo. Đến nay, sau khi thay gan được vài năm, anh đã có thể an tâm sống tốt. Kinh nghiệm anh kể dưới đây cũng rất bổ ích cho những ai trong tình trạng bệnh giống anh.
    VW: Thưa anh Tony Ngô gần đây cũng có một trường hợp trong giới văn nghệ, là ca sĩ La Sương Sương ở trong tình trạng thay gan, kinh nghiệm của anh Tony Ngô về vấn đề thay gan như thế nào?
    TN: Kinh nghiệm về vấn đề thay gan tôi cho thấy là, nếu mà mình theo dõi kỹ với bác sĩ là mình sẽ được thay gan. Theo tôi thấy đừng nên đi Trung Quốc rất là nguy hiểm cho vấn đề sức khỏe của mình. Ở bên đó, không có tiện nghi bằng Mỹ. Nhất định phải theo dõi bên Mỹ, nếu mình theo dõi từ đầu là mình có cơ hội thay gan thôi. Tôi là một người được thay gan, qua kinh nghiệm của tôi nói như vậy.
    VW: Tình trạng của anh sau khi thay gan, khoảng bao lâu anh biết được rằng, gan của anh làm việc tốt?
    TN: Lúc mà tôi mới được thay gan xong, tháng đầu tiên nó bị reject, nhưng mà một tháng, hai tháng sau đó, bác sĩ nói là sau hai tháng là coi như gan mình có thể hoạt động tốt, sau đó mình chỉ uống thuốc thôi. Những người thay gan phải uống thuốc đều, đừng có bỏ thuốc, nếu mình thấy khỏe mà bỏ thuốc rất là nguy hiểm. Thuốc đó uống để chống bị nhiễm trùng.
    VW: Thưa anh, bệnh gan của anh đến mức độ nào mới phải thay gan, tình trạng trước và sau khi thay như thế nào?
    TN: Người Á châu bị bệnh gan rất nhiều, tại vì mình ở xứ nước nghèo, không có được theo dõi. Trước tiên sẽ thấy vàng da, vàng mắt hay là sưng bụng, chân tay, nước không thải ra được. Xong rồi, tới tình trạng chai gan, sưng gan. Cuối cùng qua trường hợp ung thư, nếu mà cắt được, bác sĩ sẽ cắt hoặc là thay. Trường hợp của tôi bị ở ngay cuống gan, thành ra không cắt được, người ta phải thay gan nguyên gan mới.
    VW: Anh cho biết rằng, toàn bộ cuộc giải phẫu thay gan tốn khoảng bao nhiêu tiền?
    TN: Tôi có bảo hiểm. Nhưng mà bảo hiểm qua maximum, Medical chính phủ phải lo, tốn khoảng trên $1 triệu đô la cho chi phi thay gan. Rồi tiền thuốc men sau nầy, tùy theo mình có bảo hiểm sẽ cover hết, có Medicare, Medical, bảo hiểm MSI, họ nhận hết, không phải lo vấn đề tiền bạc.
    VW: Trong thời gian thay gan, anh có biết gan đó của ai cho hay không?
    TN: Tôi không biết, tại gia đình người ta cho, người ta cũng không cần biết chuyện đó. Mỗi năm, tôi gửi một là thư cám ơn bác sĩ, bác sĩ sẽ chuyển cho gia đình người ta thôi, và tôi cũng không biết ai hết.
    VW: Theo nhà văn Lâm Tường Dũ cho biết rằng, trường hợp ông vô máu, ông có cảm giác tâm lý thay đổi. Trong trường hợp của anh thay gan xong, anh có bị cảm thấy anh là con người khác không?
    TN: Sau khi thay gan, coi như là một sự sống lại thứ hai, thành ra tôi rất là happy. Tôi làm thiện nguyện hay là tôi giúp những người bịnh, tôi rất là happy với cuộc sống bây giờ.
    VW: Anh Tony Ngô đã thay gan được hai năm, cho tới bây giờ anh rất là happy, cái gan đó có ảnh hưởng đến những bộ phận khác không?
    TN: Dạ chưa. Bác sĩ lên danh sách thay gan, tức là không phải mình trước sau, mà tùy theo tình trạng của mình, nếu mình nặng họ sẽ cho mình trước, chớ không phải là người Mỹ trước, người Việt Nam sau, đó là một sự hiểu lầm, có nhiều người hiểu lầm về vấn đề đó.
    VW: Trong trường hợp ca sĩ La Sương Sương, nghe anh nói là được thay gan rồi, anh nghĩ sao về tình trạng của cô ta?
    TN: Tôi rất là vui. Cách đây hai ngày tôi có nghe một bác sĩ gia đình theo dõi gan của cô ta, cô đã được thay gan cách đây hai ngày, tôi rất mừng cô. Cô tiếp tục uống thuốc đều đặn là cuộc sống vẫn bình thường.

  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    NỮ CA SĨ NGỌC HẠ
    [​IMG]
    [​IMG]
    TO ALL : Nghe nữ ca sĩ Ngọc Hạ hát ở Asia 49 mà thấy hay quá , đi vào lòng người quá
  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nữ ca sĩ Mỹ Huyền_điều chưa biết!
    [​IMG][​IMG]
    Mỹ Huyền là con út của nhạc sĩ Thu Hồ. Ngay từ khi còn nhỏ, Mỹ Huyền đã chứng tỏ nhiều tài nghệ về âm nhạc và cha cô đã khuyến khích cô tiếp tục tiến sâu vào lãnh vựa nàỵ Mỹ Huyền sinh ngày 30 tháng 11 năm 63. Khi mới sang Mỹ vào năm 91, Mỹ Huyền cư ngụ cùng với một người chị tại thành phố San Diego, miền Nam Californiạ Nhưng chỉ một tháng sau đó, hai chị em đã cùng nhau lên ở tại khu Little Saigon là nơi có nhiều điều kiện thuận tiện cho những hoạt động của Mỹ Huyền. Và chỉ vài tháng sau cô đã có dịp đi hát, thoạt đầu cộng tác với trung tâm Hải Âu trong một sự quen biết tình cờ, trong một dịp đi chơi cùng với một người chị trong một vũ trường. Mỹ Huyền cộng tác với trung tâm Hải Âu được 3 năm và đã được trung tâm này thực hiện cho riêng cô một số CD. Sau đó cô về cộng tác với trung tâm Thúy Anh trong vòng 2 năm với một số CD khác do trung tâm này thực hiện cho cô
    Sau đó, cô nhận lời cộng tác độc quyền với trung tâm Thúy Nga về mặt videọ Riêng về mặt audio, cô được hoàn toàn tự do hợp tác với bất cứ nơi nào mình muốn mà không bị gò bó. Một đặc điểm khác của Mỹ Huyền là cô rất có khiếu về sáng tác. Qua những nhạc phẩm Mỹ Huyền thường trình bày hoặc sáng tác, hẵn quý vị cũng nhận ra là người nữ ca sĩ này sống nhiều với kỷ niệm và phần nào cũn g nói lên tâm hồn yêu thơ văn của cô Mỹ Huyền vẫn thường xuyên xuất hiện băng Paris By Night và thu băng cho nhiều trung tâm khác.
    Hiện nay Mỹ Huyền vì lý do gia đình nên sẽ ít xuất hiện hơn nhưng cô mãi là 1 trong nữ ca sĩ hàng đầu của nền âm nhạc hải ngoại

  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    To ALL : Nghe nữ ca sĩ Minh Tuyết hát nhạc phẩm " sao anh ra đi " mà hay thế , càng nghe càng thích , HOT lắm các bạn à
    Được haiauvocanh sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 02/01/2006
  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nữ danh ca Khánh Ly tâm tình trong DVD "Thuở Ấy Mưa Hồng"
    [​IMG]
    1. Tuổi Đá Buồn:
    Trời còn làm mưa ? mưa rơi mênh mang
    Từng ngón tay buồn ? em mang em mang
    Đi về giáo đường ?ngày chủ nhật buồn
    Còn ai còn ai ?.
    Khoảng thời gian đó cũng là lúc mỗi chiều tôi phải tới nhà thờ Chánh tòa Dalat để học giáo lý . Và đúng, bài ?oTuổi Đá Buồn? là 1 trong những bài hát nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tập cho tôi cùng lúc với bài ?oXin mặt trời ngủ yên?, bài ?oTiếng Hát Dạ Lan?, bài ?oPhúc âm Buồn?. ?oTiếng Hát Dạ Lan? sau này ông đổi thành ?oDấu Chân Địa Đàng?, ?oPhúc Âm? thật ra lúc đầu tiên chỉ có cái tựa là ?oPhúc Âm? nhưng tôi nhìn cái bản thảo của ông để trên bàn, và vì tinh nghịch cho nên tôi thêm chữ ?obuồn? ở đằng sau và tôi cũng không ngờ là khi ông in ra thì ông vẫn giữ chữ ?obuồn? đó cho bài ?oPhúc Âm Buồn? .
    Tôi phải nói một cách khẳng định là ông chưa hề bao giờ nói rằng bài hát này ông làm cho người này, hoặc bài hát kia ông làm cho người nọ. Có thể sau này bạn bè dựa vào những những bài hát đó, vào những khoảng thời gian đó mà gán ghép những bài hát ông viết cho một người nào đó ông được quen biết trong thời gian bài hát được thành hình. Nhưng chính vì cái điều ông không nói là viết cho ai cả cho nên mỗi khi tôi trình bày những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi đều có cái cảm tưởng là ông viết bài hát đó cho tôi, và tôi đã hát bằng tất cả sự rung động thật thà nhất của trái tim mình.
    2. Như Cánh Vạc Bay:
    Năm 67 tôi gặp lại ông ở Sàigon, ông đưa cho tôi bài ?oNhư Cánh Vạc Bay?, ông kể lại một kỷ niệm đẹp đã xảy ra trong khoảng thời gian ông ghé thăm Dalat. Đó là một buổi chiều ông và một người con gái, không biết là ai, đi dạo chơi ở trong rừng, và ngừng chân ở bên một con suối nhỏ, ông ngồi nghỉ ở gốc cây và nhìn theo người con gái đó với đôi chân trần đã bước đi qua con suối nhỏ, nắng ? vàng rực rỡ trên mái tóc, và trên toàn thân của người cô gái đó, gió thổi tung bay tà áo và mái tóc của cô. Ông giữ cái hình ảnh đẹp của người con gái đó và viết tình khúc ?oNhư Cánh Vạc Bay?
    Suối đón từng bàn chân em qua
    Lá hát từ bàn tay thơm tho
    Lá khô vì đợi chờ
    Cũng như đời người mãi âm u
    Nơi em về ngày vui không em
    Nơi em về trời xanh không em
    Ta nghe từng giọt lệ
    Rớt xuống thành hồ nước long lanh.
    3. Mưa Hồng:
    ?oMưa Hồng? là một ca khúc đẹp, đẹp cả về nội dung và ta thấy cả cái hình thức thật là tuyệt vời bởi vì chúng ta khó có thể tìm ở đâu được hàng cây hai bên đường giao nhau như hai người tình đang cúi đầu lại thật gần nhau, đó là những hàng cây phượng vĩ, và bóng những người con gái khi tan trường về thì đi giữa những hàng cây đó, một cơn gió mạnh thổi đến và hoa phượng đã rơi, đã bay như lấp lối, như ngăn chân người con trai đang đứng ngó theo bóng dáng của những người con gái xinh đẹp đi học về. Đường phượng bay mù không lối vào..hàng cây lá xanh gần với nhau..
    Rồi Em đi về cầu mưa ướt áo?cái điều đó mình có thể hiểu là ?oem đi về em đi qua chiếc cầu và trời bỗng đổ mưa?, nhưng mình cũng có thể hiểu là ?oem đi học về khi đi ngang chiếc cầu đó em mong cho trời đổ mưa?, bởi vì hãy tưởng tượng chiếc áo dài của người con gái Việt Nam đẹp như thế nào và khi trời đổ mưa chiếc áo đó sẽ để lại những hình ảnh tuyệt vời dưới con mắt của một người đứng dõi nhìn theo bóng dáng của người con gái đó ??
    Đồng thời qua cái đẹp của bài hát, của những hình ảnh của những bông hồng đã đi và quanh cuộc sống ông tìm ra cái chân lý ?oCuộc đời rất là ngắn ngủi. Tình yêu thì vô cùng nhưng cuộc sống thì hữu hạn?, và do đó ông mới thấy rằng cuộc đời đó ngắn lắm cho nên chúng ta đừng nên hờ hững với cuộc đời, từ cái chân lý đó ông đã sống với, sống cho, sống cùng với hạnh phúc, với khổ đau với mọi người trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống cho đến cuối cùng.
    Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
    Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
    Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh gần với nhau
    Người ngồi xuống xin mưa đầy
    Trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống nghe tiếng ru
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
    4. Chiều vàng:
    Tôi đã nói về cái nguyên nhân thúc đẩy tôi chọn nghiệp dĩ ca hát, mặc dù không bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ được gọi là ?oca sĩ? và được nhiều người yêu thương . Nhưng ngay từ nhỏ, có thể nói là tôi biết nói cùng lúc với tôi biết hát. Tại vì từ trận đói 45, gia đình chúng tôi chạy mãi đi mãi ở trong rừng suốt 5 năm như vậy. Và bố tôi thì cứ chiều nào ông cũng ủ tôi trong chiếc áo bông mặc dù giữa rừng già hay là giữa những làng xóm nghèo nàn ở miền Bắc nơi chúng tôi đi qua, ông ôm tôi lên đồi và với cây đàn mandoline ông hát những tình khúc tiền chiến, mà tôi nhớ nhất là bài ?oChiều Vàng? của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh.
    Sau này khi tôi trình bày cái bài hát đó ở phòng trà Anh Vũ thì tôi ước mong là trong số những người ngồi nghe có sự hiện diện của bố tôi nhưng rất tiếc lúc đó tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi !
    Và chắc chắc là bố tôi cũng không thể hiểu được, không bao giờ nghĩ đến rằng những bài hát đầu đời của ông đã gây một ấn tượng rất là sâu đậm trong lòng tôi như thế nào, bởi vì đó là những bài hát quá buồn cho một đứa bé ? và những cái ảnh hưởng của những nỗi buồn trong tình khúc ?oChiều Vàng? có lẽ đã, đang và sẽ theo tôi đến suốt đời
    Trên đồi xanh chiều đã xuống dần
    Mặt trời lấp ló sau đồi chiều vàng
    Riêng mình ta ngồi ngắm quanh trời
    lạnh lùng nghe tiếng chim chiều gọi đàn
    buồn xa vắng buồn lòng thầm nhớ tới người
    Chiều xưa cũng trên đồi cùng ta
    Người đã ước nguyền rằng đời riêng có ta
    Lời đó còn đâu?
    5. Ngủ Đi Con:
    Nếu xét về trên phương diện lịch sử, thì lịch sử là lịch sử không ai có thể thay đổi, Đương nhiên những mất mát đó không thể nào tránh khỏi trong tất cả những cuộc chiến, người mất chồng, người mất con, nhưng đứa trẻ mất cha.
    Hò ho ho hó.. ho ho hò, con ngủ, ngủ đi con
    Đứa con của mẹ da vàng
    Ru con ru đạn nhuộm hồng vết thương
    Hai mươi năm .. đàn con đi lính
    Đi rồi không về, đứa con da vàng của mẹ
    Ngủ đi con ...

    6. Em Đi Trong Chiều:
    Năm đó tôi mới ngoài hai mươi, tôi gặp anh rất là tình cờ trong một buổi hát khao quân sau trận Hạ Lào. Rồi thời gian qua đi, đến năm 74 tôi tình cờ gặp lại anh khi tôi ra Huế để thăm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn . Tôi không phủ nhận cái điều là ?otôi yêu anh và anh yêu tôi?. Đó là tình yêu đầu tiên của tôi ở lứa tuổi ngoài hai mươi, gần ba mươi, tôi mới biết thế nào là tình yêu. Cuộc tình của chúng tôi cũng khốc liệt như cuộc chiến , mặc dù chúng tôi chỉ được gặp nhau không quá mười lần, đôi khi ngồi tại phi trường và nói chuyện với nhau rồi tôi lên máy bay trở vào Saigon, còn anh anh trở ra mặt trận .
    Anh kẹt ở bãi biển Sơn Chà, Đà Nẵng, và khi Đà Nẵng mất anh không trở về. Tôi có hỏi thăm, tôi đi tìm ở các nơi nhưng không ai thấy anh, không ai nói được một điều nào đích xác về sự mất tích của anh. Tôi đã sống với cái hy vọng được gặp lại anh trong suốt 15 năm, và phải qua mười lăm năm đó, tôi phải tự nói với mình ?oQuả thật anh đã chết, anh đã không còn nữa ??
    Tôi vẫn tôn thờ cái hình ảnh và tình yêu đó là bởi vì đó là tình yêu đích thật mà tôi có trong đời sống của tôi.
    Em đi qua cầu có gió bay theo
    Thổi bùng khăn tang trắng giữa khung chiều
    Em đi qua cầu có lá xôn xao
    Một giòng sông sâu chở hồn thương đau
    Em đi qua cầu chở chiều trên vai
    Ngậm buồn trên môi trái tim đã hoài
    Một người nằm xuống,
    Một người nơi đây

    [CÒN TIẾP ]
    Được haiauvocanh sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 03/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này