1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tiếng trống Mê Linh - Tuồng cải lương vinh danh Hai Bà Trưng
    Nguyên Thảo, Jan 05, 2006
    Cải lương là bộ môn thu hút nhiều khán giả vì sự tổng hợp nhiều bộ môn nghệ thuật từ ca hát cổ nhạc, ca hát tân nhạc, trang trí sân khấu, vũ, kịch, thơ văn? Từ lúc có cải lương đến nay khỏang mấy chục năm chỉ có một số tuồng cải lương có giá trị được công chúng thích và giới chuyên môn công nhận .
    Riêng về tuồng tích lịch sử để cho người dân hiểu và nhớ những câu chuyện đấu tranh của nòi giống mà hun đúc tinh thần yêu nước yêu nhà rất cần thiết đối với dân tộc Việt vốn chịu đựng nhiều cuộc xâm lăng của các thế lực ngọai bang.
    Khi viết tuồng cải lương lịch sử, ngòai những sự kiện lịch sử đã ghi chép trong sách sử, sọan giả phải ***g vào đó những tình tiết gây cấn, éo le, cảm động để làm khán giả rơi nước mắt. Chưa hết phải có những lời ca trau chuốt, văn chương khi hát lên làm rung động người nghe. Và cuối cùng thì phải ?ovă dĩ tải đạo? nghĩa là phải có một kết thúc có hậu, là dạy cho đời những bài học đạo đức, kẻ gian phải bị trừng phạt và người lành cuối cùng đuợc kết quả tốt.
    Vở tuồng Tiếng Trống Mê Linh ca ngợi sự đấu tranh dành độc lập của Hai Bà Trưng cách đây hơn hai ngàn năm là một vở tuồng lịch sử giá trị mà những người yêu cải lương không thể bỏ qua. Hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị là hai nữ anh thư nước Việt và cũng là nữ danh nhân của thế giới được người dân Việt và các sử gia ngọai quốc ca tụng. Một nhóm làm phim thuộc thế hệ trẻ của hải ngọai đang chuẩn bị làm một cuốn phim về hai bà để vinh danh niềm tự hào lịch sử của giống Tiên Rồng.
    Cách đây gần 30 năm, cố nghệ sỹ Thanh Nga đã đóng vai Trưng Trắc, Thanh Sang đóng vai Thi Sách và vở tuồng Tiếng Trống Mê Linh đã làm khán giả náo nức tinh thần yêu nuớc, và nhất là tinh thần đề kháng lại sự lấn áp của giặc phong kiến phương Bắc.
    Trong tình hình hiện nay, tinh thần Tiếng Trống Mê Linh rất cần để khôi phục tinh thần độc lập dân tộc chống lại mọi mưu toan xâm chiếm đất đai của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng như những xâm nhập văn hóa ngọai lai đang xâm thực dòng giống nước nhà.
    Vở tuồng Tiếng Trống Mê Linh sẽ được trình diễn tại rạp hát Campbell Heritage Theater, địa chỉ 1 West Campbell Ave, thành phố Campbell vào lúc 7 giờ tối ngày Thứ Bảy 01-01-2006 do nhiều nghệ sỹ cải lương tên tuổi trình diễn như Ngọc Huyền , Hương Thuỷ , Mạnh Quỳnh , Phi Nhung , Phượng Liên, Thanh Kim Huệ, Văn Chung, Hương Huyền, Đoan Thy, Hòai Thanh, Hòai Trúc Linh?
    Bà bầu cải lương Thúy Uyển sẽ lo dàn dựng vở tuồng này, các tay đàn vọng cổ như Văn Hòang, Kim Nguyên và Hòang Nam phụ trách âm nhạc.
    Vé có bán tại nhà hàng Quảng Đà 408- 297-3402, trung tâm Kim Lợi 408- 999-0369. hay liên lạc Thúy Uyển 714- 715-5864. Đây là vở tuồng cải lương giá trị mà dân thích cải lương không thể bỏ qua.
  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    PARIS BY NIGHT
    [​IMG]
    To ALL : 16/01/2006 PBN80 sẽ được phát hành , 1 món quà xuân cho mọi người Việt trong nước và trên toàn thế giới
  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    BỨC THƯ CỦA NỮ CA SĨ NHƯ QUỲNH
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận từ nhạc Trịnh và Ngô Thuỵ Miên.
    Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người đã hát những khúc ca ấy. Những khúc ca về thân phận và tình yêu con người. Những bài hát mà có lúc chúng ta đã bất công khi phán xét. Thật sai lầm khi nghĩ rằng con người bình thường có khả năng phán xét nghệ thuật chân chính. Không ! Chúng ta chỉ có khả năng yêu mến và ngưỡng mộ điều ấy thôi...Những bài ca như ru lòng người. Tráng ca cũng cần. Bi ca cũng cần. Hùng ca cũng cần. Thánh ca lại càng cần. Nhưng cần hơn cả trong đời người là Tình Yêu. Thế nên , tình ca lại càng cần hơn.
    Xin được một lần trong bóng đêm yên tĩnh lắng nghe lời hát ấy ..." Có những đêm về sáng lòng sao buồn chi bấy cố nhân ơi ..." . Trong đêm vắng, lắng nghe mình đang gọi ai mà tim thổn thức. Buồn lắm ! Buồn nhiều lắm. Buồn chi mà buồn bấy cố nhân ơi !
    Rồi một mùa thu nào trên phố đông người mà hoang vắng cô liêu hồn ta, đôi lần nhạc vang ngân réo rắt " Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về..." Mùa thu đến rồi mùa thu lại đi. Rồi mùa thu cuộc đời cũng đến với đời người. Hỏi người đã kịp một lần dám- sống - với - tình- yêu chưa? Đã dám một lần thành - thực -với - trái tim chưa?
    Mùa đông đến rồi đó ! " Đêm qua chưa mà trời sao lại sáng ?" Thảng thốt bàng hoàng hỏi mình hay hỏi người? "Đời ta phung phí trong cơn muộn phiền, ta xin ngày tháng rồi bình yên" Biết có được bình yên không? Nước mắt nào rơi trên cuộc tình. Khóc cho đời mình cũng là khóc cho đời người. Chiếc lá cuối cùng sẽ không rơi trong đêm để tình yêu còn mãi. Rồi có những tình yêu đi theo ta suốt cuộc đời. Bởi vì " có những niềm riêng không thể nào nói hết " nên chỉ âm thầm chôn giấu những kỉ niệm vào sâu thẳm cõi lòng mà thôi....Riêng mình một góc trời, chơi vơi và đơn độc...
    Có cơn mưa nào rơi xuống cuộc tình, cho trái tim mong manh chợt đau đớn ..." Rồi mai, ai đưa em về? " Ai vuốt mái tóc cho em để cơn gió không hờn ghen ? Để ai đó không bâng khuâng trong yêu thương" Sợ bùn đất lấm gót chân?" Lâu lắm rồi, trong những ca khúc mới, tôi không nghe ai nâng niu ân cần một người tình như thế.Những cuộc tình chợt đến rồi chợt đi trong đời. Dù có xa nhau thì cũng xin giữ trọn vẹn ân tình, xin đứng bên lề để em hạnh phúc " Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười" Yêu ân cần mà xa cũng ân cần " Dù cho mưa, tôi xin đưa em về đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây...." Niệm khúc cuối tặng người đấy ....
    Khát vọng tình yêu thật đời thật người. Xin cho được một lần gắn bó với nhau trong tình yêu trần thế...Có lần, tôi nói đùa với một người bạn rằng " nhạc tình của Trịnh Công Sơn là tình yêu của một vị linh mục còn tình khúc của Ngô Thuỵ Miên là tình yêu của một người trần tục. " Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá...
    Cuối cùng thì tôi cũng không thể dừng được khi phải mời Trịnh Công Sơn vào chiếu này " Ru em ngủ những đêm khuya..." Khi tay em ngà ngọc " đừng mời mọc nữa...Lô nhô loài người đã về rồi...."Những bài tình ca ấy sẽ mãi mãi bất tử. Cho đến khi nào nhân loại còn yêu...
    Chiến tranh người ta cần hát tráng ca. Mất mát người ta cần hát bi ca. Vào nhà thờ người ta cần hát thánh ca. Và, khi tình yêu đến, khi tình yêu đi, mọi lúc trong cuộc đời người ta sẽ hát tình ca. Những bài tình ca dịu dàng một tình yêu..." Ai về bến sông Tương nhắn người duyên dáng tôi thương...."

    [​IMG]
  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo PBN80 qua giọng nói của Kỳ Duyên
    http://www.thuyngaparisbynight.net/audio/QCPBN80.wma
    TO ALL : Vui quá , 12/01/2006 là PBN 80 phát hành rồi , còn 2 ngày nữa thôi các bạn ơi
    [​IMG]
    Được haiauvocanh sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 10/01/2006
  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    ANGELA TRÂM ANH: Ca Sĩ Mới Của TT THÚY NGA
    PL Tổng Hợp
    [​IMG]
    Name : Nguyễn Phương Dung
    Stage Name: Angela Trâm Anh
    Age : 20
    Location : Hillsboro, OR
    My hobbies: Singing, playing volleyball, watching movies, shopping, and spending time with my loved ones.
    Favorite recording artist: Minh Tuyết
    Favorite celebrity of all time: Minh Tuyết
    Favorite singer/instrumentalist in your category: Minh Tuyết
    My biggest inspiration is: Minh Tuyết
    Trâm Anh hát trong cuốn Asia 49 "Top Of the World" Với Sỹ Đan, bây giờ chưyển sang hát cho TT Thúy Nga trong cuốn sẽ thâu hình ở Long Beach Tháng 1/2006 .
    [​IMG]
  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Về bài ?oGiọt mưa thu? trong cuốn DVD Asia 48
    LÊ LA ghi
    LTS: Đội mưa đội gió, nhà báo Trọng Minh gõ cửa toà soạn Việt Weekly vào đúng ngày mùng 1 tháng 1, 2006 để muốn được trao đổi đôi điều về một bài hát, mà theo ông, gây khó chịu cho nhiều người (trong đó có ông). Đó là bài ?oGiọt mưa thu? trong cuốn DVD Asia 48, ?o75 năm âm nhạc Việt Nam?. Ý kiến của ông ra sao, đọc rồi sẽ rõ.
    VW: Hôm nay, trời mưa gió, anh Trọng Minh ghé đến Việt Weekly, có vấn đề gì đây?
    TM: Tôi muốn lên tiếng về một vấn đề này, để sau này, các nhà sản xuất, khi làm việc cần phải có sự góp ý. Làm mới không có nghĩa là làm sai. Làm như trung tâm Asia là làm sai. Bài Giọt mưa thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, tôi không nhớ rõ sáng tác năm nào, nhưng mà phải trước năm 1939. Bài này là thể nhạc trầm, nhất là qua giọng ca của Thanh Thúy, cô nổi cũng nhờ bản nhạc này. Loại nhạc tiền chiến thời ấy, chưa hề có nhạc giật. Thời nhạc tiền chiến làm gì có nhạc giật. Ngay cả ở ngoại quốc cũng thế, phải đến năm 1960 mới có loại nhạc giật. Cuốn DVD Asia 48, 75 năm âm nhạc Việt Nam, rất là có giá trị. Làm cho người ta nhớ lại những bài nhạc Việt Nam, thời mở đầu của âm nhạc Việt. Asia đã bỏ công đi tìm tòi những tiểu sử nhạc sĩ, tìm đến mộ phần những nhạc sĩ. Đó là một công rất lớn. Nhưng phần trình diễn của hai cô ca sĩ Ánh Minh và Thùy Dương, hát bài Giọt mưa thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã để lại một hạt sạn. Vô tình, lối hòa âm không đúng không hợp đã làm hư đi bài hát, đó là làm sai chứ không phải làm mới.
    VW: Anh đã nghe bài hát Giọt mưa thu nhiều năm, anh thấy sự không đúng ở chỗ nào?
    TM: Nó chõi ngược hẳn. Nó không giữ được tinh thần của bản nhạc. Bài hát này đã thấm vào bao nhiêu thế hệ đã từng nghe qua nó, mấy chục năm nay rồi. Bây giờ nghe lại, với lối hòa âm mới, người ta không còn thấy hồn của bản nhạc đâu nữa, nó đã mất đi hẳn cái hồn. Cho nên, những tác giả, sau khi trao đứa con cho một người tạo danh cho nó, lại bị hướng đi sai đường, như vậy quá uổng đi. Qua sự việc này, tôi thấy rằng, tác giả, khi giao bài hát cho một nhà xuất bản, cần có sự kiểm soát, thỏa thuận đôi bên, chứ đừng giao cho một nơi vô trách nhiệm như vậy. Nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã mất lâu rồi, tôi cảm thấy tiếc cho công trình của ông ấy. Nhân đây, tôi cũng kêu gọi những nhạc sĩ sáng tác, khi giao tác phẩm cho những nhà sản xuất, nên lưu tâm. Kẻo rồi, họ lại bảo làm mới, nhưng mà họ làm sai chứ không phải là làm mới. Những con người thật sự có tâm hồn với văn học, họ rất quí đứa con tinh thần, giới thiệu ra hay không không thành vấn đề. Nếu mà nhà sản xuất đưa ra, lại thành đứa con hư hỏng, như vậy tội nghiệp cho người sáng tác. Thà là không có con còn hơn.

  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Nhật Tùng tẩy chay...Việt Weekly
    LÊ LA ghi
    LTS: Ca sĩ Nhật Tùng, giọng lè nhè, vác cái Laptop ra quán Lily Bakery vào buổi sáng cuối tuần, bộ dạng rất ?okhẩn trương?. Ông dành cho Việt Weekly một cuộc phỏng vấn rất thật sau đây.
    VW: Thưa anh Nhật Tùng, vì lý do bất xúc như thế nào mà anh lại quyết định tự mình ên, hôm nay anh đến Lily Bakery, mọi người thấy một nhà báo gọi là Porte Table, mang theo Lap Top, Radio, viết và làm báo tại chỗ. Anh dự tính số báo đầu tiên anh sẽ thảy ra ngoài đường Bolsa như thế nào?
    NT: Thưa chú, kêu bằng chú đi. Tết nhứt rồi, trước hết chúc Chú với chúc tôi luôn, cho thọ. Tại tôi biết, tôi làm việc này bị giảm thọ lắm. Mà tôi có thọ đâu mà giảm. Thượng đế tiếp được vài năm nữa, để tôi làm những việc mà Thượng đế muốn. Bây giờ, tôi biết tôi chướng nhiều lắm rồi, tôi còn ù mười lăm, mười năm trên mặt đất, nếu mà theo định kỳ tự nhiên. Còn bất đắc kỳ tử, tôi có thể biến mất lúc nào, ở ngoài Peek Family chỗ tôi với thằng Vũ Công Lý hồi xưa làm nhạc tế chi bảo ở ngoài đó, còn hai chỗ trống, nó chừa cho tôi với Vũ Công Lý. Đêm qua tôi nằm mơ, tôi lên Ngọc Hoàng, tôi thấy trong danh sách của Ngọc Hoàng có tên hai thằng tôi ở trển rồi, mà tại sao mà Thiên Lôi chưa gạch đít.
    VW: Sao mà anh nói dông dài vậy, trong khi câu hỏi là tại sao anh lại cố tình làm báo một mình ên và tại sao anh dự tính phát ra năm ngàn tờ báo gọi một mình tên Nhật Tùng bươm **** như vậy?
    NT: Xin lỗi, tại lâu lâu được nói, nên nói một lần cho nó đã ngứa, khó tánh quá (cười). Tôi không được nói. Tôi lên sân khấu, bắt tôi hát không, không cho tôi nói. Còn bạn bè tôi nói thoải mái, mấy anh để làm ngơ, mấy anh là người bất công quá.
    VW: Như vậy, ý anh nói là, những ài Radio ở đây người ta tha hồ, người ta muốn nói gì người ta nói, thành ra người dân như anh hay là người nhạc sĩ, ca sĩ như anh khó có thể có cơ hội nói. Bây giờ anh cứ chụp được microphone là anh nói dông, nói dài như vậy phải không?
    NT: Thưa ở đây có nhiều chứng bịnh mới lắm. Bịnh mới nhất mà y khoa chưa tìm ra, mà tôi tìm ra, đó là bịnh bú microphone. Vô đài, bú microphone, còn về nhà bú phone. Chính vợ tôi cũng bú phone. Đó là chứng bịnh hiện đại nhứt mà y khoa chưa tìm ra. Nhưng mà những người như tui, có đường dây của thượng đế, cho nên thượng đế nói là chế môn thuốc nào đó để chữa bịnh bú phone. Hình dạng của cái phone giống như cột nhà. Tôi ngưng, anh hỏi tiếp đi.
    VW: Câu hỏi lập lại lần thứ ba, tại sao anh lại in những tờ bươm ****, năm ngàn ra tờ báo anh dự tính phát khắp Bolsa như vậy, để mà giúp cho kỹ nghệ nhà in tăng cao?
    NT: Dạ thưa, tôi không dám đâu. Ngu sao mà bỏ tiền cho nhà in nó ăn. Nếu mà tôi có cho in, tôi giúp cho anh Alvin Phan Hồ, tại vì ảnh là một trong những người đóng góp rất là nhiều trong lãnh vực thời tiết đó, giúp cho tôi đỡ kẹt xe đi đường. Nếu mà tôi có in, tôi in ở chỗ anh Alvin Phan Hồ, mà tôi đã in ở chỗ Alvin Phan Hồ từ nhiều lần rồi.
    VW: Xin anh cho biết rằng, số báo, những tờ bươm **** đó, còn nói một cách hơi negative chút xíu là những tờ truyền đơn nặc danh này nọ, anh tung ra như vậy, anh nghĩ có ảnh hưởng gì đến đời sống tâm sinh lý của người dân Bolsa không?
    NT: Tôi đâu có danh đâu mà nặc. Tôi có tên không mà tôi đâu có danh. Tên tôi là Nhật Tùng, ca sĩ Nhật Tùng. Hồi xưa tôi là ca sĩ bây giờ tôi ca lẻ rồi, nghĩa là chỗ nào mà vắng vẻ, tôi chun vô tôi ca, tôi xin người ta tôi lên tôi ca. Yếu tố, nhân tố làm cho tôi như vậy, nó tạo cho tôi một ý định như vậy. Nhân dịp đầu xuân, cho nên tôi nhớ đến một bài của một Nhạc sĩ, ?oHôm nay sao **** bay nhiều thế?. Tôi cảm nhận từ bài đó, tôi ngẫu hứng bài đó, và nhân dịp đầu xuân tôi muốn cho những cánh én này bay, những cánh én này là những cánh én tình thương, những cánh én xây dựng, những cánh én làm đẹp, làm sạch đường phố. Những cánh én của tôi, gói ghém trong tấm lòng tôi, cánh én mùa Xuân, mùa Xuân đúng nghĩa, mùa Xuân của yêu thương, mùa Xuân của xây dựng.
    VW: Tấm lòng thật sự rất là khó nhìn thấy. Giống như là việc thay gan của ông Tùng Giang chỉ có bác sĩ thấy được thôi. Nhưng mà điều người ta có thể thấy được trước mắt là những cái tờ bươm **** của anh, ngay cả chuyện, có tên của anh ở trên nữa, nội dung của số báo anh tung ra, anh châm chọc, anh đả kích. Như Việt Weekly đã từng bị rất nhiều người trưởng thượng cho rằng phá hoại cộng đồng, gọi là thế này thế nọ, phê bình những người trưởng thượng. Anh có nghĩ rằng sự kiện mà anh đưa ra như vậy sẽ làm xáo trộn cộng đồng trong năm 2006, mở đầu một năm mới không?
    NT: Câu hỏi này hình như nghe quen, hình như chú đã hỏi tôi một lần rồi, mà chú hỏi tôi một ngàn lần, tôi trả lời một ngàn lần giống như nhau
    .
    VW: Sau bài viết phê bình những xướng ngôn viên của các đài phát thanh, người dân ở Little Saigon có ấn tượng rằng, anh có một điều gì đó không được thoải mái với đài Little Saigon Radio. Xin cho biết rằng, một câu hỏi lập lại là, anh có ân oán gì với đài Little Saigon Radio hay là ông Vũ Quang Ninh không?
    NT: Câu này cũng quen nữa, chú hỏi mấy câu cũ không ạ, kiếm câu nào mới đi, ông Vũ Quang Ninh là một người đàng Thầy, tôi rất là quí mến, anh Lê Tinh Thông là một người đàng anh đi trước tôi rất quý mến. Cách đây hai mươi mấy năm về trước, tôi đã từng sinh hoạt với anh Lê Tinh Thông, cô Mai Khanh là một người em út tôi rất là quý mến, từ những ngày cô còn học ở Valley High School chung với ca sĩ Đon Hồ, chúng tôi đã từng tổ chức những chương trình yểm trợ cho những học sinh, sinh viên. Ngày đó tôi là Ban Văn Nghệ của Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Miền Nam California, năm 1982-1983 gì đó. Bây giờ, anh có câu hỏi nào mới đi. Trong thời gian anh suy nghĩ chưa có câu nào mới, hồi nãy tôi có nghe anh nói về Tùng Giang. Anh lại đi lạc đề, bắt buộc tôi phải dài dòng. Lý do mà tôi làm những tờ bươm **** là tại vì tôi cũng chẳng muốn đăng trên Việt Weekly nữa, nhiều quá, bài đầy hết, thảy vô mấy anh đưa tôi vô trang chót. Tôi muốn tự biên, tự diễn, nếu cần tự bêu, tự diễu. Tại vì báo của anh rườm rà quá, người ta đọc, người ta rối loạn tinh trùng. Thành ra tôi tự động làm một tờ báo để tôi báo hại. Còn vấn đề về các đài phát thanh, tôi không phải nói riêng về Little Saigon Radio, tôi nói luôn những các đài khác. Tôi đại diện cho tập thể, một số nhỏ, bị người ta tra tấn từ nhiều năm nay. Cho nên tôi vắn tắt là, đó là lý do làm cho tôi phát thành **** bay nhiều quá trên phố Bolsa trong dịp đầu Xuân Bính Tuất.ª

  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Dũng Taylor đính chánh ngộ nhận
    Lê La
    Cái bắt tay năm mới với ông Dũng Taylor, Giám đốc D&D Entertainment với phóng viên báo Việt Weekly vẫn chặt, ấm và thân thiết như vẫn từng có nhiều dịp làm việc trong năm 2005. Tuy nhiên, lần gặp đầu năm tại toà soạn Việt Weekly lần này, ông Dũng cho biết muốn đính chánh một sự kiện gây ngộ nhận giữa ông và một vài người bạn trong giới văn nghệ, sau sự kiện báo Việt Weekly số 51 đưa tin ?oLynda Trang Đài cố tình ?ochơi?Thu Phương? qua chuyện đụng show giữa hai phía.Một cách vắn tắt, ông Dũng cho biết, qua cuộc trao đổi gần nhất với vợ chồng Lynda Trang Đài-Tommy Ngô, hai phía đã nói chuyện với nhau, giải toả những ngộ nhận của vấn đề.Theo ông Dũng, thì giao hảo giữa ông và cặp vợ chồng Lynda-Tommy rất tốt đẹp, không có vấn đề đụng chạm nghề nghiệp, chưa kể, Lynda vẫn thường hợp tác với ông trong công việc. Chuyện ?ođụng show? hoàn toàn do hoàn cảnh ?otế nhị? mang lại, mà cả Lynda lẫn ông Dũng không ai muốn như vậy.Điều ông Dũng muốn xác định, qua diễn đàn Việt Weekly, là chuyện báo đưa tin, dựa trên sự kiện khách quan của hoàn cảnh, đã khiến cho Lynda, và cả ông đều bỡ ngỡ.
    ?oChúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mọi người, quyền thông tin của báo chí, tuy nhiên, cách dùng chữ của bài viết và những thông tin của bài báo làm cho tình cảm giữa chúng tôi cũng phần nào bị ảnh hưởng? Tôi chỉ muốn xác định là Lynda
    đã không cố ý tạo khó khăn cho chúng tôi,chuyện đáng tiếc xảy ra, nếu có, hoàn toàn không phải là do cô ấy cố ý, như nhận xét của báo chí.? Ông Dũng nói.ª

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này