1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Phạm Duy và đêm nhạc "Ngày trở về" ở Huế
    Tối 10/1/2006, khán trường Festival - Huế không còn một chỗ trống . Những tràng pháo tay nồng nhiệt sau mỗi một ca khúc làm cho ?oNgày trở về? của Phạm Duy làm cho không gian âm nhạc nồng ấm hơn, thân tình hơn. Phạm Duy đã thực sự trở về trong sự chào đón đầy bao dung của người hâm mộ...
    Không ồn ào, đêm nhạc Ngày trở về vẫn rất ấn tượng với phần phối khí khá đặc sắc của nhạc sĩ Duy Cường cùng phần thể hiện của các tay đàn điêu luyện của ban nhạc phòng trà Đồng Dao và ca sĩ Đoan Trang, Hồng Hạnh, Đức Tuấn, Duy Quang, Kim Nhung, Minh Phượng, Anh Thọ ...
    17 ca khúc được chọn giới thiệu trong đêm nhạc này, hầu hết được tác giả viết vào những năm 40, 50 của thế kỷ XX. Đó là những ca khúc một thời được nhiều người yêu thích. Chính những ca khúc này đã góp phần quan trọng làm nên diện mạo chân dung âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy như: Ngậm ngùi, Mộ khúc, Thuyền về viễn xứ, Ngày trở về, Áo anh sứt chỉ đường tà, Cây đàn bỏ quên v.v...
    Một điều đáng chú ý nữa là phân nửa số ca khúc được chọn giới thiệu trong đêm nhạc này là các ca khúc phổ thơ của các nhà thơ nổi tiếng cùng thời với nhạc sĩ Phạm Duy như Huy Cận, Xuân Diệu, Huyền Chi, Hữu Loan, Phạm Thiên Thư ...
    Người nghe nhận ra Phạm Duy không phải là bóng dáng thanh xuân còn ẩn phía sau cái diện mạo 85 tuổi, mà ở cái hồn quê yên ả, thanh bình mang đậm âm hưởng dân ca Bắc bộ và chất đồng dao tươi trẻ trong các ca khúc: Ngày trở về, Bà mẹ quê, Nương chiều, Quê nghèo,Thuyền viễn xứ (thơ Huyền Chi); hay sự ân tình, lắng đọng trong Tình ca, Ngậm ngùi (thơ Huy Cận), Mộ khúc (thơ Xuân Diệu); hoặc đầy lãng mạn trong Ngàn trùng xa cách, Ngày xưa Hoàng Thị, Đưa em tìm động hoa vàng (thơ Phạm Thiên Thư), Cây đàn bỏ quên; Hoa Xuân, Xuân Ca ...
    Khán trường Festival - Huế không còn một chỗ trống. Những tràng pháo tay nồng nhiệt sau mỗi một ca khúc làm cho ?oNgày trở về? của Phạm Duy như nồng ấm hơn. Phạm Duy đã thực sự trở về trong sự chào đón đầy bao dung của người hâm mộ. Chỉ có một chút hơi tiếc là do tự biên tập , tự chọn bài cho chương trình, tác giả đã tự lặp lại mình khi để các ca khúc Ngậm ngùi, Áo anh sứt chỉ đường tà, Đưa em tìm động hoa vàng ... trong cùng một chương trình.
    Đêm nhạc Ngày trở về tại Huế là buổi ra mắt thứ hai của nhạc sỹ Phạm Duy, sau buổi đầu tiên được tổ chức ở Sofitel Plaza Hotel - TP HCM . Hành trình của ?o Ngày trở về? sẽ tiếp tục tại Đà Nẵng và Tp HCM .

  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    NỮ CA SĨ HẠ VY
    [​IMG]
    Tài năng diễn xuất và giọng hát của Hạ Vy được cha mẹ cô khám phá khi cô còn rất nhỏ. Họ đã khuyến khích cô bước vào nghê ca hát và cuối cùng Hạ Vy được thắng giải trong một cuộc thi tại Nha Trang.
    Hạ Vy trở thành ca sĩ chuyên nghiệp năm 1986. Cô cộng tác vo8''i Hải Đăng và Sao Biển tại Nha Trang. Cô đã đi lưu diễn nhiều nơi tại ba miền Nam Trung Bắc. Hạ Vy được yêu thích qua những bài nhạc trữ tình, mang đầy tính chất quê hương với một dáng dấp trẻ trung, thu hút, và nhí nhảnh. Những bản nhạc Hạ Vy yêu thích nhất là: "Cô Bé Hờn Dỗi," "Chuyện Ba Người," "Đi Chùa Hương"
    Trong năm 1993, Hạ Vy thâu băng bài hát đầu tiên của cô trong dĩa nhạc của Trung Tâm Asia Đó là nhạc phẩm: "Dancing All Night" trong album "Tình Hồng Rực Nắng Hè". Cùng năm đó, Hạ Vy xuất hiện lần đầu tiên trong video kỷ niệm Đệ thập chu niên của Trung Tâm Asia cùng với Nini và Uyển Mi. Trước đây Cô còn xuất hiện trên các băng video của Trung Tâm Thúy Nga, sau 1 thời gian bận lý do gia đình cô đã trở lại công việc ca hát
    Hạ Vy nhớ nhất là hồi cô còn trình diễn tại Việt Nam. Cô thật sự là người mang nhiều triển vọng trong tương lai trên con đường phụng sự nghệ thuật.
    Hạ Vy hiện rất hay được các trung tâm tại hải ngoại mời tham gia , cô là gương mặt quen thuộc của trung tâm Vân Sơn và Tình-Music , với chất giọng ngọt ngào cô xứng đáng lá ngũ đại mỹ nhân của dòng nhạc quê hương ( cùng với Như Quỳnh , Tâm Đoan , Phi Nhung , Phương Diễm Hạnh )

  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Trường Trình Buổi Thu Hình Asia 50 NHẬT TRƯỜNG
    Phải nói đây là chương trình rất thành công và giá trị. Cảnh dàn dựng sân khấu rất hài hoà, nhẹ nhàng, không bị mất đi ý nghĩa của chủ đề. Rõ ràng sau khi xem xong chương trình này làm cho liên tưởng rằng ?o Nhật Trường vẫn còn đó, nhạc ông vẫn còn đó? như đúng cái tên ?o Anh không chết đâu anh?
    [​IMG]
    1-Anh không chết đâu anh- THANH LAN
    Thanh Lan mặc áo dài . Giọng ca mạnh và Thanh Lan đã hát rất có hồn. Vơí cái thần trong chất giọng và diễn xuất, làm khán giả liên tưởng tới dòng nhạc của Trần Thiện Thanh. Âm thanh bản này thật hùng hồn và đầy tình lính. Trong phần điệp khúc, Thanh Lan đã diễn xuất nhập vai bằng những câu đọc rất hay.
    *MC Nam Lộc nói về Thanh Lan gắn liền với nhạc Trần Thiện Thanh như thế nào. Sau đó Nam Lộc cùng nói chuyện với Trúc Mai, một tiếng hát đến từ San Jose. Trúc Mai kể những kỷ niệm của mình với Nhật Trường.
    2-Hàn Mặc Tử-THANH THÚY+Y PHỤNG
    Thanh Thúy mặc áo dài đỏ, giọng mạnh, phong cảnh thật hài hòa cùng nhóm áo dài trắng phụ họa . Y Phụng ra sau giọng thật bay bỏng với y phục cách tân. Thanh Thúy ra lại sân khấu và kết thúc bài hát với Y Phụng. Wow, Thanh Thúy hát thật xao động.
    *MC Trịnh Hội và Thiên Kim (Thiên Kim mặc áo kiểu tân thời Nhật màu vàng cam rất đẹp). Phóng sự: Nhật Trường sinh 1942, Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, viết nhạc lúc 13 tuổi.
    3-Biển mặn-TRẦN THIỆN THANH+ĐẶNG THẾ LUÂN
    Với sự ghép giọng tài tình, Nhật Trường hát trước và Đặng Thế Luân hát sau . Tuy chưa mềm dẽo trong luyến láy để theo kịp Nhật Trường, nhưng với chất giọng khá đặc biệt và có hồn nên khá khớp.
    *MC Việt Dzũng+Anh Khoa: Anh Khoa cùng quê Phan Thiết với Nhật Trường. Hai MC này đã kể về những kỷ niệm của tứ ca Nhật Trường.
    4-Lâu đài tình ái-ANH KHOA+DALENA
    Dalena mặc áo dài đỏ tía rất đẹp, giọng trong vắt. Anh Khoa tán tỉnh Dalena trên ghế đá rất dễ thương. Cuối bài Anh Khoa đã ôm Dalena. Khán giả đã cho những tràn vỗ tay tay tán thưởng thất to và lâu.
    *MC Nam Lộc +Mai Lệ Huyền: Phỏng vấn người vợ đầu tiên của Nhật Trường Trần Thị Liên. Nói về tứ đại danh ca thơì đó cùng với những ca sĩ nữ mà họ ăn ý chẳng hạn Hùng Cường ( với Mai Lệ Huyền), Duy Khánh (với Thanh Thuý), Chế Linh (với Thanh Tuyền) và Nhật Trường (với Thanh Lan)
    5-Tình thư của lính-ASIA 4 +TRISH THÙY TRANG
    Wow, rất lạ, trong lúc hát có lòng tiếng Anh. Trish thì mặc áo đầm đỏ, nơ xanh. Asia 4 mặc đồng phục
    * MC Việt Dzũng+Chế Linh
    6-Rừng lá thấp+Tâm sự người lính trẻ-CHẾ LINH + PHƯƠNG VŨ
    Pháo nổ trong lúc hát rất ấn tượng. Bản này Chế Linh hát khá nhập vai.
    * MC Nam Lộc + Thanh Lan
    7-Liên khúc Trên đỉnh mùa đông+Khi người yêu tôi khóc-NGUYÊN KHANG+NGỌC HẠ
    Màn này làm khán giả rát chú ý bởi sự kết hợp của 2 giọng ca mạnh . Ngọc Hạ kỳ này cũng khá thay đổi và làm lạ mắt khán giả bằng trang phục dạ hội màu nâu.
    * MC Việt Dzũng
    8-Chiều trên Phá Tam Giang-LÊ UYÊN+THIÊN KIM
    Lê Uyên lúc nào cũng tuyệt vời với giọng ấm, mạnh. Thiên Kim khá hay. Cả Lê Uyên (áo dài xanh mạ) và Thiên Kim (aó dài trắng cách tân) đều rất khớp trong màn trình diễn chung này.
    *MC Trịnh Hội với phóng sự taị quê Phan Thiết.
    9-Bảy ngày đơị mong-TRÚC MAI+Y PHƯƠNG
    Phải nói đây là sự kết hợp tuyệt vời. Trúc Mai mặc áo dài xanh, Y Phuơng bối tóc với áo trắng 2 dây.
    * MC Nam Lộc + Thiên Kim: Nói về thiếu úy Phạm Thái và tiếp đãi viên Mộng Thường
    10-Tình thiên thu Nguyễn Thị Mộng Thường-THANH TUYỀN-ANH CHƯƠNG
    Thanh Tuyền mặc áo dài sọc , Anh Chương mặc đồ lính . Thật tuyệt. Bài này nghe giống như nghe Thanh Tuyền đang hát với Nhật Trường vậy đó vì Anh Chương (con của Nhật Trường) có chất giọng khá giống Nhật Trường.
    * MC Trung Chỉnh+Việt Dzũng: Phóng sự sinh hoạt của Nhật Trường
    11-Tình đầu tình cuối-ĐON HỒ
    Không ngờ Đon Hồ trình bày bàn này thật muợt mà, điêu luyện, trong không khí sân khấu màu vàng thật ấm cúng và rất "thính phòng".
    *MC Nam Lộc+Ca sĩ Minh Hiếu từ Houston Texas mặc áo dài xanh quấn khăn trắng thật khuê các và tướng rất ?obà?
    12-Không bao giờ ngăn cách-KIM ANH+TUẤN VŨ
    Bài này cả hai đều hát rất ?o tới?, với cách chào dịu dàng của Kim Anh như mọi khi, làm cho cô ta được tăng phần mến mộ. Kim Anh mặc áo dài nuớc biển rất đẹp, Tuấn Vũ mặc đồ hải quân. Cuối bài Tuấn Vũ đôị mũ hải quân cho Kim Anh.
    * MC Trịnh Hội + Thiên Kim
    13-Hài kịch-QUANG MINH+HỒNG ĐÀO+TÚ LOAN.
    Kịch tuy ngắn nhưng rất hay. Khỏi nói tới Quang Minh, Hồng Đào, chỉ bàn về phần trình diễn của Tú Loan, thật là rất tự nhiên và dí dỏm.
    * MC Việt Dzũng: Nhạc ông rất hùng hồn nhưng không xác-máu
    14-Hoa biển-DẠ NHẬT YẾN+PHẠM KHẢI TUẤN
    Phần trình diễn này tạm được.
    * MC Nam Lộc + Thanh Tuyền
    15-Chuyến đi về sáng-HOÀNG OANH+TRUNG CHỈNH
    Hoàng Oanh làm ngạc nhiên khán giả bởi giọng ngâm rất truyền cảm, tuy ngắn nhưng được những tràn pháo tay lớn. Hoàng Oanh mặc áo dài đỏ tía hát rất có hồn trong phong cảnh màu tím, Trung Chỉnh mặc quân phục sĩ quan. Hoàng Oanh có một điểm rất đặc biết, đó là xuống giọng rất hay và vững.
    * MC Việt Dzũng + Thanh Thúy

    16-Tuyết trắng-SĨ PHÚ+PHILIP HUY
    Bài này độc đáo ở chỗ ghép xen kẽ giữa giọng ca sĩ quá cố Sĩ Phú và giọng Philip Huy.
    * MC Nam Lộc + Ngọc Minh
    17-Người yêu của lính-NGỌC MINH+THÁI DOANH DOANH
    Bài này khá hay, Thài Doanh Doanh rất đẹp và ***y nhưng chỉ hát một đoạn rất ngắn nghe không đã lắm.
    * MC Việt Dzũng +Phương Dung
    18-Tạ từ trong đêm+từ đó em buồn-PHƯƠNG DUNG+BĂNG TÂM
    Bài này Phương Dung hát rất hay. Còn Băng Tâm mới lên nhưng không kém phần rung động.
    * MC Trịnh Hội : Phóng sự về cuộc đời Nhật Trường.
    19-Góa phụ ngây thơ-ĐẶNG MINH THÔNG+DIỄM LIÊN
    Bài này Diễm Liên nhập vai đến độ chúng ta nghe không cũng đã cảm thấy hay chứ đừng nói tới nhìn. Thiên Kim mặc áo dài đen, Minh Thông mặc quân phục sĩ quan.
    * MC Thiên Kim+Trịnh Hội (cả hai đều mặc áo bà ba rất ngộ nghĩnh)
    20-Chiếc áo bà ba-NGỌC HUYỀN
    Bài này hay nhưng Ngọc Huyền đã cho khán giả thấy cái hay bằng phong cách vọng cổ (mặc dù không hát vọng cổ) hơn là phong cách ?omùi?
    * MC Nam Lộc: Phóng sự mùa hè đỏ lửa. Phỏng vấn nhà văn Phan Nhật Tân, ông ta đã dùng từ ?ovĩ đại? cho một người như Trần Thiện Thanh. Bài diễn văn của ông ta rất gíá trị được khán giả vỗ tay khen ngợi.
    21-Người ở lại Charlie-LÂM NHẬT TIẾN+LÂM THÚY VÂN
    Bài này rất đạt. Sự trở lại của Lâm Thúy Vân kỳ này khẳng định" giọng cô ta vẫn còn rất hay"
    * MC Việt Dzũng +Nam Lộc.
    22-Tình có như không-MAI LỆ HUYỀN+ÁNH MINH
    Bản này rất khớp, đây là sự kết hợp của 2 giọng mạnh, khỏe. Nhóm học viên múa trẻ phụ họa rất chuyên nghiệp. Mai Lệ Huyền mặc áo đầm đen rất ***y và Ánh Minh mặc áo đầm trắng rất ?obốc?.
    * MC Nam Lộc phỏng vấn Mỹ Lan (mặc áo dài đen). Mỹ Lan đã xúc động khi kể chuyện về Nhật Trường trưóc khi ông ta từ giã cõi đời. Mỹ Lan còn cho biết người mà Nhật Trường ngưỡng mộ chính là người hùng Lý Tống. Mơ ước của Nhật Trường khi chết đó là đưọc đưa quan tài xung quanh Hội Việt Mỹ ở Little Sài Gòn.
    23-Hoa Trinh Nữ+Chuyện hẹn hò-MẠNH ĐÌNH+CHÂU TUẤN

    Mạnh Đình hát hay còn Châu Tuấn tạm được thôi.
    * MC Nam Lộc + Y Phụng ( trong chiếc áo đàm vàng rất ***y)
    24-Cho anh xin số nhà-CARDIN+THÙY HƯƠNG
    Đây là màn rất trẻ trung. Cardin và Thùy Hương nhảy rất đẹp và cả 2 rất dễ thương.
    * MC Nam Lộc + Việt Dzũng
    25-HỢP CA ?oANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH?
    Đây là màn trình diễn khá đặc biệt, bài hát này được lập lại bằng tất cả các giọng ca. Tất cả khán giả đều xúc động với những tràn pháo tay rất nồng nhiệt, không ngờ bài này mọi người đều diễn xuất khá hay, hay nhất vẫn là Thanh Lan và Thanh Thúy.
  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Cuộc trình diễn quy mô lớn Phạm Duy - Ngày trở về
    [​IMG]
    Sau thành công của các đêm nhạc Phạm Duy - Ngày trở về tại Sofitel Plaza Saigon (TP.HCM), khách sạn Furama (Đà Nẵng), Trung tâm Festival (Huế), Phương Nam phim tiếp tục tổ chức chương trình này với quy mô lớn hơn: diễn ra trong 2 đêm 3, 4.3.2006 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.
    Vẫn là 18 ca khúc của nhạc sĩ như trong các đêm nhạc trước nhưng lần này, đạo diễn Tất My Loan sẽ "chăm chút" cho nội dung và cách thức thể hiện của Ngày trở về kỹ hơn, đậm nét hơn. Đặc biệt, để chú trọng vào phần "nghe", có đến 5 nhạc sĩ hòa âm tên tuổi trong cả nước tham gia vào phần thực hiện âm nhạc: Duy Cường, Quốc Bảo, Đức Trí, Võ Thiện Thanh, Hoài Sa; được thể hiện qua sự kết hợp giữa dàn nhạc dây và dàn nhạc nhẹ (dưới sự chỉ huy của Graham Sutcliffe, chỉ huy trưởng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam)
    Các ca sĩ tham gia chương trình gồm: Elvis Phương, Duy Quang, Hồng Hạnh, Mỹ Hạnh, Mỹ Linh, Quang Linh, Quang Dũng, Thu Minh, Đức Tuấn, Đoan Trang, nhóm 5 Dòng Kẻ, AC & M và nhóm ca của Nhà thiếu nhi Thành phố.
    Nguyên Vân

  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hiện Trạng Sức Khoẻ Của Ca Sĩ LA SƯƠNG SƯƠNG
    [​IMG]
    Như tin đã đưa trước đây, Ca Sĩ La Sương Sương có cơ hội hồi phục lên đến từ 10% lên đến 50% sau khi được một ân nhân cho thận để được ghép vào cơ thể của La Sương Sương, sau lần đó cô có khoẻ ra nhưng sau đó cơ thể của La Sương Sương đã không thích ứng với đôi thận này, và may mắn lần nữa là có một ân nhân khác lại cho cô đôi thận trước khi qua đời để cô có thể ghép vào cơ thể mình lần thứ hai sau lần trước thất bại. Tuy Nhiên lần phẩu thuật lần thứ 2 này cũng đã không thành công như lần phẩu thuật lần trước và bác sĩ đã từ chối cho La Sương Sương làm thêm một phẩu thuật nào nữa sau 2 lần thất bại . Coi Như sức khoẻ của La Sương Sương hiện giờ thì sống nhờ vào những thuốc trợ lực như " nước biển ", ống đồ ăn ..v.v. và thận của cô gần như không hoạt động và bác sĩ không cho ai được thăm viếng cô trong thời gian này .
    La Sương Sương là một ca sĩ được nhiều đồng nghiệp yêu mến vì tính tình dung hòa và dể thương của cô , nay cô tuy sống theo thời gian còn lại và chỉ hy vọng có kỳ tích xuất hiện mà thôi, nhưng với sự cầu nguyện của tất cả mỗi người chúng ta, hy vọng La Sương Sương sẽ lại cất cao tiếng hát của mình để phục vụ mọi người yêu nhạc thêm nhiều lần nữa . .
    PL

  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    PIX _NỮ CA SĨ HƯƠNG THUỶ
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Paris by night 81 preview
    [​IMG]
    Mới xem cái list của Paris by night 81 - Âm Nhạc Không Biên Giới 2, đoán trước là sẽ khá hay, đầy đủ các ca sĩ, chỉ thiếu vài gương mặt rất đáng tiếc là Trường Vũ, Tâm Đoan, Ý Lan..
    Ngoài ra các tay gạo cội khác đều có mặt đầy đủ như Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lệ Thu...
    Tuy nhiên cần phải chia buồn trước với các bạn ở VN, vì cuốn này sẽ bị cắt nhiều khi về đến VN, do có nhiều cái nhạy cảm
    Như sự có mặt của Lữ Liên (cha của Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Bích) và Hoàng Thi Thao (cháu của Hoàng Thi Thơ) trong bài hát Cò Tây Cò Ta, rồi cô Khánh Ly nhà mình thì chơi cái bài Giã Từ Quê Hương Tôi. Chắc chắn nhiều đoạn PV nữa trong cuốn này sẽ không thoát khỏi bàn tay của mấy tay duyệt trước khi sang lậu tại VN.
    Trong cuốn này nhiều cái làm tớ tò mò là nghe thử xem bé Xuân Mai ca tân cổ chung với Mạnh Quỳnh như thế nào, rồi Trần Thái Hòa lần đầu tiên hát tiếng Anh qua bài If you go away (Người Yêu Nếu Ra Đi - Phạm Duy viết lời Việt)

  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đại Nhạc Hội Nhật Trường-Trần Thiện Thanh: ?oĐêm Của Tri Ân và Kỷ Niệm?
    Nam Lộc, Tháng Hai California, ?onhớ anh Trời làm cơn bão!?, Feb 24, 2006
    Trung tâm Asia vừa hoàn tất buổi thu hình cho bộ DVD thứ 50 vào cuối tuần qua tại hý viện La Mirada với chủ đề: ?oAnh Không Chết Đâu Anh? / Nhật Trường-Trần Thiện Thanh, Tình Yêu, Cuộc Đời và Sự Nghiệp. Chương trình phải diễn ra trong hai xuất, trưa và tối để nhiều khán thính giả mến mộ người nhạc sĩ tài hoa này có thể tham dự được. Nhưng khi màn nhung buông xuống để chấm dứt chương trình thì một hình ảnh xúc động hiếm thấy trong các buổi đại nhạc hội, đó là hầu hết khách tham dự đều hiện diện cho đến giờ phút cuối và tất cả cùng đứng lên để gởi những tràng pháo tay vang dội, kéo dài như bất tận.
    Các nghệ sĩ đứng trên sân khấu nhìn xuống, nước mắt chan hòa. Khán giả đứng dưới nhìn lên tiếp tục vỗ tay, và âu yếm gởi những dấu ngợi khen bằng ánh mắt trìu mến. Nhưng có lẽ chính xác nhất là tất cả mọi người đang sống với nhau bằng tấm lòng tri ân và kỷ niệm. Bằng niềm hãnh diện dâng trào và bằng sự cảm thông giữa nhiều thế hệ.

    Chưa bao giờ người ta thấy khán giả và nghệ sĩ sống với nhau như một đại gia đình, chia sẻ những câu chuyện vui buồn, những kỷ niệm đậm sâu. Họ cùng cười với nhau và cùng chan hòa nước mắt, cả từ bên ngoài cho đến phía trong sân khấu. Từ trẻ đến già, họ quên đi tất cả, chỉ để sống thật lòng, sống thật hạnh phúc với dòng nhạc và hình ảnh của Nhật Trường-Trần Thiện Thanh trong một buổi chiều, một buổi tối mà trời California bỗng dưng lạnh, mưa và buồn như gợi nhớ những ngày năm xưa. Ôi, ?onhớ ơi là nhớ, đến bất tận...?. Những dòng nhạc, mà cả âm điệu, cả tâm tình lẫn lời ca dường như ai cũng có thể thấp thoáng nhìn thấy một khoảng đời mình trong đó. Nó chân thành và gần gũi với mọi người và đó là lý do mà người ta hát ... ?oanh không chết đâu anh...?!
    Sự hiện diện đông đủ của những giọng hát cùng thời với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là một nỗ lực đáng khen dành cho ban tổ chức. Nhưng các mẩu chuyện và tâm sự vui buồn mà những tên tuổi lừng lẫy một thời như Minh Hiếu, Phan Nhật Nam, Thanh Lan, Thanh Tuyền, Phương Dung, Trúc Mai, Trung Chỉnh, Ngọc Minh, Chế Linh, Mai Lệ Huyền., hay chính những người thân yêu của anh Nhật Trường chia sẻ với khán thính giả đã là những khoảnh khắc hiếm quý, làm cho người ta quên đi mọi dị biệt, quên đi những âu lo, phiền muộn để dành hết tâm hồn và nhìn lên sân khấu xem Thanh Lan cô đơn hát ?oAnh Không Chết Đâu Anh? một mình như thế nào khi người bạn diễn của cô đã không còn bên cạnh?
    Để nghe Chế Linh với ?oRừng Lá Thấp? Để nghe Lâm Thúy Vân, Lâm Nhật Tiến Để xem Diễm Liên diễn xuất thế nào khi hát bài ?oGóa Phụ Ngây Thơ?? Để nghe các giọng hát thuộc thế hệ trẻ như Trish Thùy Trang, Asia 4, hay Don Ho, Ngọc Hạ, Nguyên Khang, Thiên Kim, Đặng Thế Luân, Băng Tâm v..v.. chuyên chở dòng nhạc của Trần Thiện Thanh đến khán thính giả ra sao? Để nghe, để thấy, để thương, để nhớ, và để biết Trần Thiện Thanh đã bắc cho chúng ta một nhịp cầu thông cảm .
    Theo thông báo của Trung tâm Asia thì bộ DVD ?oAnh Không Chết Đâu Anh? / Nhật Trường-Trần Thiện Thanh, Tình Yêu, Cuộc Đời và Sự Nghiệp sẽ được phát hành vào dịp 30 Tháng Tư năm nay

    Tôi rất hân hạnh được tham dự và đóng góp một phần nhỏ bằng tâm sức của mình vào chương trình này, và xin thành thật cám ơn quý văn nhân, thi ca, nhạc sĩ cùng quý thân hữu và khán thính giả đã sốt sắng tiếp tay, góp ý, cũng như cung cấp những tài liệu quý giá để anh chị em chúng tôi hoàn tất buổi nhạc hội thu hình vừa qua một cách tốt đẹp và trang trọng.
    Nam Lộc, Tháng Hai California, ?onhớ anh Trời làm cơn bão!?
  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Viết vội sau Đêm nhạc hội thu hình của trung tâm Asia với chủ đề Nhật Trường Trần Thiện Thanh ?" Anh Không Chết Đâu Anh
    Có lẽ hình ảnh ca sĩ Thiên Kim đứng riêng một góc sân khấu khóc sụt sùi khi tấm màn nhung đã khép, khi khán giả đã ra về hết là hình ảnh cuối cùng trong một loạt các hình ảnh đầy xúc động, rung cảm của Đêm Nhạc với chủ đề Trần Thiện Thanh do trung tâm Asia vưà tổ chức. Anh Nguyễn Minh và Bùi Tú bay từ San Jose xuống xem show này và nói với người viết rằng nếu có ai đếm được những giọt nước mắt rơi trong show diễn, thì có lẽ con số không dừng ở số ngàn, mà có lẽ phải đến con số triệu
    Và sau đêm diễn của trung tâm Asia với chủ đề Nhật Trường Trần Thiện Thanh ?" Anh Không Chết Đâu Anh, bỗng dưng tôi lại liên tưởng đến tác phẩm này của Asia có sức biểu tượng mạnh như film The Longest Day, dù sự so sánh này hơi khập khiểng vì một bên là âm nhạc và một bên là điện ảnh? Tuy thể loại có khác nhưng tính chất biểu tượng và gây xúc cảm đều mạnh như nhau?
  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    TO ALL : Trung tâm Thúy Nga sẽ tổ chức thu hình cho cuốn DVD Paris By Night 82 tại thành phố Toronto (Canada ) vào ngày 25/3/2006.
    [​IMG][​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này