1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    THU PHƯƠNG ° TRẦN THU HÀ ° ELVIS PHƯƠNG
    [​IMG]
    Ca sĩ Trần Thu Hà (trái) giới thiệu bài ?oMột mình?, hát chung, tặng riêng cho Thu Phương
    NGUYỄN QUANG MINH
    Ca sĩ Trần Thu Hà hát song ca với Thu Phương; Thu Phương hát song ca với Elvis Phương; Elvis Phương hát tam ca với Trần Thu Hà và Thu Phương,? là chuyện chưa bao giờ xảy ra, ít nhất là tại hải ngoại, kể từ bao nhiêu năm qua.
    Vậy mà tại The OC Pavilion, đêm Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2006, D&D Entertainment đã làm cho sự kiện này xảy ra. Khán giả khoái quá chừng.Nói là ?oNhững tình khúc vượt thời gian?, nhưng đêm nhạc thính phòng tại Đại hí viện sang trọng này đã rộ lên tiếng cười, vỗ tay, tán thưởng cho những ?oSắc màu? (Trần Thu Hà hát), ?oKhi xưa ta bé? (Thu Phương hát) và tính cách gò bó của những ca khúc ?ovượt thời gian?, kinh điển như ?oLá đổ muôn chiều? (Đoàn Chuẩn-Từ Linh), ?oYêu? (Văn Phụng), ?oHướng về Hà Nội? (Hoàng Dương). Lần đầu tiên, khán giả quận Cam được Trần Thu Hà và Thu Phương ?ođộc diễn? bài ?oMột mình? (Thanh Tùng), chỉ với hai giọng hát khan, không có ban nhạc mà? tuyệt vời. Một giọng trong, một giọng thổ của hai người đã làm cả khán phòng 500 người im lặng lắng nghe từng câu, từng chữ trong ca khúc đầy tự sự mà Trần Thu Hà nói trong phần giới thiệu là ?odành riêng cho tâm sự của Thu Phương?. Sự sắp đặt khéo léo của ông Dũng Taylor, nhà tổ chức đêm nhạc, đã đưa khán giả từ từ nóng lên với Trần Thu Hà mở đầu, đến Thu Phương (phần đầu), rồi Elvis Phương và sự trở lại của Thu Hà với các ca khúc hát tam ca của ba nghệ sĩ. Bài ?oNiệm khúc cuối? (Ngô Thụy Miên) do Thu Phương và Elvis Phương hát được khán giả ?oBis! Bis!? nhiều lần.
    Ban nhạc D&D với các nhạc sĩ Sỹ Dự (piano), Luân Vũ (violin), Hoài Phương (Saxophone),? làm cho đêm nhạc dầy, ấm, ngập những âm thanh từ trữ tình đến sôi động.
    ?oLần đầu tiên, được hát ở một thính phòng sang trọng, với những tình khúc sang trọng, khán giả sang trọng,? là một hạnh phúc lớn với Trần Thu Hà.? Ca sĩ Trần Thu Hà nói.
    Qua đêm nhạc, sự thành công về mặt số khách tham dự đông đảo và hài lòng, D&D Entertainment đã ?ogãi trúng? thị hiếu của người thưởng ngoạn, ưa chuộng dòng nhạc thính phòng đúng nghĩa, mà vẫn giữ được phẩm chất trang trọng, đáng nhớ. Âm nhạc có sức sống và giá trị riêng của nó. Nhất là âm nhạc nghệ thuật thứ thiệt như trung tâm TT Thúy Nga, trên các làn sóng phát thanh gần đây

  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ Trung Quân, TTK Hội Nghệ Sĩ Hải Ngoại
    LÊ LA ghi
    [​IMG]
    LTS: Ngày thứ Năm, 30 tháng 3, sẽ có một cuộc bầu bán lại Hội Nghệ Sĩ Tương Tế VNHN, tại nhà hàng Paracel. Trước kỳ bầu cử ra một BCH mới, ông Trung Quân, TTK của hội đã dành cho Việt Weekly một cuộc trao đổi, trên tinh thần ?onói thẳng nói thật?.
    VW: Thưa anh Trung Quân, Tổng thư ký của Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ Hải Ngoại, được biết năm nay có những biến chuyển rất mới, rất lạ ở trong nhiệm kỳ mới phải không?
    TQ: Đúng vậy, vào ngày 22 tháng Hai vừa qua, Ban Chấp Hành cũng như Ban Cố Vấn đã có một buổi họp sơ khởi để dọn đường cho cuộc bầu cử sắp tới vào thứ Năm, 30 tháng Ba, tại nhà hàng Paracel, lúc 6 giờ chiều. Cuộc bầu cử kỳ này sẽ chọn những gương mặt mới trẻ. Danh sách của lớp trẻ bên ngành kịch, truyền thông, truyền thanh, truyền hình v.v..
    .
    VW: Anh nói đến chữ trẻ với giọng hồ hởi, lên tinh thần như vậy, giữa trẻ với già khác biệt như thế nào mà làm cho anh cảm hứng khi có những người trẻ tham gia?
    TQ: Đúng ra, lớp già không phải là không biết làm việc, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng lớp già nên đứng phía sau lưng của lớp trẻ để làm cố vấn, hay hơn. Lớp trẻ có sự năng nổ hoạt động, có tinh thần trách nhiệm cao hơn, có sức lực hơn những người lớn tuổi.
    VW: Người lớn tuổi luôn luôn có kinh nghiệm và có sự chín chắn để xây dựng giúp đỡ người trẻ, qua kinh nghiệm của anh trong nhiệm kỳ vừa qua, tuổi già với tuổi trẻ đã có xung khắc gì mà dẫn tới tình trạng Hội cứ xìu xìu ển ển như vậy?
    TQ: Trong 2 năm làm việc vừa qua, riêng tôi cảm thấy rằng giữa lớp già và lớp trẻ khác biệt ở chỗ, người lớn lúc nào cũng giành cái tôi, mà không chịu nghĩ đến em út, không chịu nâng đỡ. Hơn nữa, không phải Hội lập ra để hát kiếm tiền mà thôi, mà còn có hai chữ Tương Tế, rất tiếc là chưa đáp ứng được hai chữ Tương Tế. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã lầm lẫn trong hai năm vừa qua rất lớn. Cho nên kỳ nầy các Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát đã quyết định ngồi lại với nhau để tìm ra những gương mặt trẻ vào làm việc trong Ban Chấp Hành mới kỳ nầy. Chúng tôi tha thiết kính mời tất cả quý vị không phân biệt tân, kịch, cổ, hài, vũ hoặc là truyền thông, truyền hình, báo chí, tham gia vào cuộc bầu cử trong Ban Chấp Hành chúng tôi đón nhận những nhà truyền thông, truyền thanh, báo chí.
    VW: Một trong những nhà truyền thông gây nhiều sự tranh cãi là Trần Nhật Phong, anh nghĩ rằng Trần Nhật Phong có tham gia trong Ban Chấp Hành được không?
    TQ: Chúng tôi có mời anh Trần Nhật Phong và Phượng Mai, không biết ngày đó hai người có đủ thời gian để tới hay không, chúng tôi mời chung hết. Cho nên, chúng tôi nhờ báo chí giúp kêu gọi tất cả các ban ngành tân, cổ, kịch, hài, vũ và truyền thông, truyền hình, báo chí tất đến tham gia với chúng tôi, hầu đẩy mạnh phong trào giữ vững nền văn hóa tại hải ngoại.
    VW: Người ta vẫn lo ngại rằng ông Tô Văn Lai trung tâm Thúy Nga sẽ ở trong vai trò cố vấn, vì ổng vừa giẫm chân cái này, ổng vừa làm cái khác. Ông Tô Văn Lai có nằm trong Ban Cố Vấn hay là trong Hội cổ nhạc hay là Hội Tương tế không?
    TQ: Đúng ra năm rồi, nhiệm kỳ vừa rồi có ông Tô Văn Lai, sự thật ra vấn đề hoạt động được hay không của ông Tô Văn Lai, anh em cũng đã hiểu. Kỳ này có thể nói rằng, cuộc bầu cử rất là tự do và công bằng, sẽ chọn lựa một cách kỹ càng hơn, vì hai năm vừa qua, ai làm được gì, ai không làm được, mọi người đã biết rồi. Năm rồi, ông Tô Văn Lai có trong Ban Cố Vấn, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi chưa thấy ông hoạt động một cái gì tích cực cho Hội.
    VW: Được biết là ông Tô Văn Lai kết hợp với ông Trần Văn Chi, ông Trần Văn Chi lại có diễn đàn trên báo Người Việt. Anh nghĩ rằng trong tương lai những vai trò Cố Vấn, Mạnh Thường Quân của Hội đó có thể hoạt động độc lập hay là vẫn phụ thuộc vào những người có khả năng tài chánh, có khả năng lũng đoạn khuynh loát như vậy?
    TQ: Chúng tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề cần phải được trả lời. Trong ngày 30 tháng Ba sẽ trả lời những gương mặt hai năm vừa qua họ làm được gì. Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian qua, chúng tôi va vấp rất nhiều, chẳng hạn như quỹ của Hội tới ngày hôm nay vẫn thiếu, vẫn mất rất nhiều, nhưng mà chưa công bố, chi xài và còn bao nhiêu. Cho nên, chúng tôi quyết định đẩy mạnh Hội, để mà có ngân quỹ lớn lao hầu giúp cho tất cả nghệ sĩ không phân biệt tân, cổ, kịch, hài, vũ đúng với danh nghĩa Tương Tế.
    VW: Anh cảm thấy có ưu tư hay là có cái nhìn như thế nào trong nhiệm kỳ vừa qua những gì chưa làm được, cảm tưởng của anh đối với Hội của tương lai như thế nào?
    TQ: Chúng tôi rất phấn khởi ở trong ngày bầu cử sắp tới. Có nhiều tiến triển rất tốt đẹp. Tương lai Hội sẽ phát triển rất mạnh mẽ, gấp bội Ban Chấp Hành năm trước, hoàn toàn đổi mới và có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn.

  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Bát Đại Mỹ Nhân: Minh Tuyết - Tâm Đoan - Phi Nhung - Tú Quyên - Bảo Hân - Như Loan - Loan Châu -Thủy Tiên
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nữ danh ca Thanh Tuyê?n
    [​IMG]
    Thanh Tuyền tên thật là Phạm Như Mai, sinh ở Đà Lạt, đến năm 17 tuổi mới về sống ở Sài Gòn. Khi ở Đà Lạt, chị theo học trường Bùi Thị Xuân cho đến khi thi xong Trung Học. Tại Sài Gòn, tiếp tục học trường Lê Văn Duyệt tới hết lớp 12. Thanh Tuyền có khiếu về ca nhạc từ khi còn nhở với sự chỉ dẫn căn bản về nhạc lý của người cậu và qua một số giờ học nhạc ở trường. Chị đã tham gia nhiều buổi văn nghệ do trường tổ chức, cũng chính vì vậy mà khi mới lên 10 tuổi, với ước vọng trở thành ca sĩ, Thanh Tuyền được mọi người gọi là "thần đồng" với tên thật là Như Mai sau khi đi dự giải "thần đồng" của Đà Lạt năm 59. Cuộc thi này được diễn ra ngay tại sân vận động thành phố với rất đông khán giả tham dự và cô bé Như Mai đã oanh liệt chiếm được hàng đầu với nhạc phẩm "Nắng Đẹp Miền Nam". Thanh Tuyền gặp được nhiều may mắn khi đến với lãnh vực nghệ thuật vì chỉ 3 tháng sau, vào mùa hè 64, sau khi về đến SàiGòn là tên tuổi chị được biết đến. Hãng dĩa nhạc Continental của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã mời chị ký giao kèo độc quyền ngay sau khi chân ướt chân ráo từ Đà Lạt về.
    Từ mùa hè năm 64 cho đến đầu năm 65, tên tuổi Thanh Tuyền đã nỗi bật, một phần do giọng hát thiên phú, một phần do giám đốc hãng dĩa Continental là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã dồn mọi nỗ lực trong việc "lăng xê" giòng suối trong của Đà Lạt này trên báo chí cũng như trên đài phát thanh, nên từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu người ta cũng nhắc nhở tới tên Thanh Tuyền. Một điều khá lý thú là mặc dù tên tuổi của Thanh Tuyền đã nỗi như cồn nhưng chị rất ít được khán giả biết mặt, ngoài một vài hình ảnh đăng tải trên báo chí, vì thời đó phương tiện truyền hình còn phôi thaị Từ năm 67, 68 một hiện tượng được nhắc nhở đến rất nhiều, đó là sự xuất hiên của Chế Linh bên cạnh Thanh Tuyền để trở thành một cặp song ca cho đến nay vẫn được nhắc nhở đến. Thanh Tuyền có tất cả 4 người con đều thích âm nhạc, trong số chỉ có Shayla theo nghiệp của mẹ Con trai cả của chị năm nay 29 tuổi hiện đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, chị kế của Shayla theo học ngành dược và người con trai út 16 tuổi của chị còn đang đi học. Gia đình chị ngoài chị và cô em Sơn Tuyền - lần đầu tiên được chị đưa vào hát trong băng nhạc "Thanh Tuyền 6" - chị còn có một người em gái khác tên Ngọc Tuyền có một giọng hát hay và đã từng đi hát tại Việt Nam, nhưng chẳng may Ngọc Tuyền bị mất sớm cách đây 4 năm, khi mới được 31 tuổị Trải qua hơn 30 năm, giọng hát của Thanh Tuyền hiện nay tại hải ngoại vẫn như một giòng suối trong ngọt ngào của Đà Lạt ngày trước đối với những yêu nhạc.

  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Asia 50 poster
    [​IMG]
  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Paris By Night 81 Poster
    TO ALL : Mong quá các bạn ơi!
  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Ngọc làm nức lòng fan với ''Riêng một góc trời''
    [​IMG]
    Đêm 1/4, ca sĩ Tuấn Ngọc đã ra mắt khán giả quê nhà với 20 bản tình ca trong chương trình "Riêng một góc trời" tại khách sạn Sheraton, TP HCM. Nhiều nỗi niềm của người hát lẫn người nghe đã được "trút cạn" trong đêm diễn này.
    Cái nóng của Sài Gòn khá gắt so với nhiệt độ luôn vào khoảng 20 độ C của miền Nam Cali. Chủ nhân của giọng hát đang được hơn 700 khán giả chờ đợi bị viêm họng từ lúc xuống sân bay đến khi chương trình diễn ra. Nhưng không vì thế mà "ngày trở về" bị gián đoạn. 20 bài hát Tuấn Ngọc trình bày trong Riêng một góc trời đêm 1/4 không những vẫn đủ lửa mà còn đầy chất "nghiện" để làm say người nghe. Anh vẫn đầy phong độ như từng làm rung động hàng triệu khán giả cách đây 30 năm. Một khán giả bày tỏ sau đêm diễn: "Tuấn Ngọc hơi gâ?y, gương mặt cũng bắt đầu có nếp nhăn, nhưng phong độ thì nào kém cạnh lúc xưa".
    Nghe, nhìn Tuấn Ngọc bằng xương bằng thịt, có cảm giác như anh không chỉ đơn giản là hát mà như đang thơ? cùng âm nhạc, đang chuyện tro? về tình yêu cùng khán giả của mình. Giọng ca cứ tự nhiên cao vút, kéo da?i; lối nhả chưf, luyến láy nhuâ?n nhuyêfn như đã ăn sâu vào trong con người anh. Nhưng vượt lên trên tất cả, phong thái trữ tình, giọng hát trầm ấm mới là chất xúc tác, làm cho đêm nhạc trở nên có sức hút kỳ lạ.
    Chương tri?nh bắt đâ?u lúc 20h30 va? kết thúc lúc 22h, không có MC dâfn dắt. Chính nhưfng lơ?i tâm sự cu?a nhân vật chính vê? tác gia?, tác phâ?m, vê? nhưfng ky? niệm cu?a nga?y đâ?u đi hát khiến anh gâ?n gufi với khán gia? quê nha? hơn bao giơ? hết. Khán pho?ng cufng như chia sẻ với những lời tâm sự: "Tôi đi hát tư? khi tôi co?n bé, bé lắm. Khi tôi ý thức được tôi không la?m được gi? ngoài đi hát, tôi đaf chọn nhạc ti?nh đê? hát suốt cuộc đơ?i mi?nh. Bơ?i vi? chúng ta có thê? sống thiếu nhiê?u thứ, nhưng không thê? sống được nếu thiếu ti?nh yêu".
    Qua? thật như vậy, nhưfng ca khúc hát vê? ti?nh yêu trong do?ng nhạc trưf ti?nh theo anh suốt 40 năm trong sự nghiệp ca hát, đaf tạo nên phong cách rất Tuấn Ngọc. Không ai phong cho anh là "số một", nhưng trong lòng của những người từng nghe Tuấn Ngọc, anh hát nhạc tình đê mê như kể tâm sự của chính mình. Có người còn khẳng định giọng của anh như thuốc gây nghiện với họ lúc nào không hay.
    Lâ?n đâ?u tiên được nghe trực tiếp Tuấn Ngọc hát nhưfng ca khúc đaf la?m nên tên tuô?i cu?a anh: Riêng một góc trơ?i, Mắt lệ cho ngươ?i, Hạ trắng, Đươ?ng xa ướt mưa, Nôfi lo?ng, Gư?i gió cho mây nga?n bay, Ghen, Mộng dưới hoa, Áo lụa Ha? Đông..., một khán giả chỉ còn biết thốt lên: "Sao hay đến vậy!". Một người khác thì nhíu mày: "Giọng ca này có bao nhiêu nỗi niềm trong đời?".
    Đêm 1/4 như một "ngày về" thật đặc biệt với Tuấn Ngọc. Anh trò chuyện vẫn nhẹ nhàng, hóm hi?nh: "Tôi thật hạnh phúc vi? thấy mọi ngươ?i đến đây đông quá. Nếu biết vui như thế na?y tôi đaf vê? sớm hơn". Ca? khán pho?ng đã vỗ tay cho anh, nhưfng tra?ng vôf tay cứ kéo da?i mãi. Có khán giả đaf khóc vi? không kiê?m nổi sự xúc động.
    Ca khúc Vê? đây nghe em cu?a Trâ?n Quang Lộc khép lại đêm Riêng một góc trơ?i. Trong 700 khán giả, có người chôn chặt cảm xúc, như muốn những ca khúc của chương trình chỉ dành riêng cho mình; có người dâng trào niềm vui, muốn kể lại với bạn bè, người thân... Một trong số họ nói đầy chân thành: "Tuấn Ngọc hãy trơ? lại, hãy hát thật nhiê?u. Biết bao nhiêu trái tim yêu nhạc đang chờ đợi giọng ca thiên phú cu?a anh".
    Hồng Ánh

  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Búp bê ''Trish'' trong làng nhạc Pop hải ngoại
    [​IMG]
    Trish Thùy Trang là một gương mặt quen thuộc của các sân khấu ca nhạc tại cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nét trẻ trung, phong cách sinh động, nhí nhảnh cùng hình tượng ?obaby? đã giúp Trish Thuỳ Trang tiến sâu vào làng nhạc pop. Sinh tại Sài Gòn, hiện đang sống tại Nam California, tên thật của Trish là Nguyễn Thùy Trang.
    Từ nhỏ tới lớn Trish đã nhiễm âm nhạc Mỹ. Madonna, Mariah Carey và Sheryl Crow chính là những thần tượng của Trish. Giọng hát mỏng mảnh như tơ, Trish Thùy Trang thường hát các bản nhạc ngoại. Có người nhận xét Trish là sự pha trộn giữa "chất" Việt Nam cùng Mariah Carey và Britney Spears. Nhạc VN Trish hát hơi? khó khăn, đôi lúc phát âm chưa chuẩn. Đây cũng là điều thường gặp đối với phần đông các bạn trẻ Việt Nam sống tại nước ngoài ít có điều kiện giao tiếp, học tiếng Việt. Tuy nhiên, Trish Thùy Trang thì luôn tự hào khẳng định: "made-in Vietnam" của mình.
    Fan của Trish ngoài Mỹ còn có tại Úc, VN, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Anh, Đức,? "Búp bê" là hình ảnh của Trish mỗi khi khán giả nghĩ về cô. Một trong các yếu tố góp phần làm nên hình ảnh này cho Trish chính là phục trang. Mới thấy Trish trong mái tóc vàng ánh, đã lại thấy cô trong một hình dáng bắt mắt với 1 mái tóc xanh. Cô gái trẻ này có 1 sở thích đặc biệt, đó là tự thiết kế đồ diễn cho mình. Sở thích này bắt nguồn từ khi Trish còn là một bé con thích chưng diện cho búp bê Barbie. Cùng với Sue Koh (đảm nhiệm việc thiết kế đồ nữ trang), cô có hẳn một trang web ( http://www.twinkleinthesky.com ) bán từ áo, váy đến trang sức,...
    Trish học piano với chị gái năm cô... 3 tuổi. Nghêu ngao hát từ bé với... cái radio, nhưng mãi đến năm 1997, Trish Thùy Trang mới "ra lò" với vai trò một ca sĩ chuyên nghiệp. Gia đình Trish không có ai theo âm nhạc. Thế nhưng ở cô gái này đã ấp ủ sẵn một cảm hứng sáng tác. Khoảng trên 50 ca khúc đã được Trish viết nhạc và lời. Cảm xúc sáng tác đến với cô đầy ngẫu hứng. Điều cô mong muốn là những ca khúc của mình sẽ "giúp cho một ai đó vượt qua được những thử thách trong cuộc sống và tình yêu". Có thể tìm thấy những album của Trish Thùy Trang như "Don''t Know Why", "Secret Place", "I''ll Dream of You", "Without A Trace", "Trish",...
    PHI VÂN

    [​IMG]
  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    TRẦN THÚY VÂN QUỲNH: Giọng ca triển vọng tại hải ngoại
    [​IMG]
    Vân Quỳnh: "Nếu bạn tin vào bản thân mình, mọi người sẽ tin bạn" (ảnh: Vanquynhmusic)
    Sinh tại Sài Gòn (1984), "gen" âm nhạc ảnh hưởng Vân Quỳnh từ trong gia đình (ba của Vân Quỳnh là nhạc sĩ Đắc Lân, mẹ là ca sĩ Thảo Vân, chị là ca sĩ Vân Khanh). Vân Quỳnh học piano từ khi lên 6 tuổi, tập tành đi hát từ năm 13. Người Sài Gòn trước đây cũng từng biết cô, năm 2000, Vân Quỳnh tham gia cuộc thi âm nhạc ?oVoice of Asia? tại Kazakhstan. Tranh tài cùng các "đối thủ" đến từ các nước Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Philippins..., giải thưởng ?oTalented Young Artist? tại cuộc thi này đã phần nào khẳng định tài năng trẻ của cô.
    Cô sang Mỹ sống cùng gia đình tại South California từ năm 2001. Sống cùng gia đình nên Vân Quỳnh không cảm thấy cô đơn, nhưng ngoài giờ học, cô phải đầu tư tâm trí để tìm cho mình một hướng đi trong thị trường ca nhạc tại hải ngoại.
    Nghe Vân Quỳnh hát "Ước gì" không hề thấy "bóng Mỹ Tâm" trong đó, vì chất giọng riêng biệt và cách truyền tải tình cảm cũng khác nhau. Bởi thế nên Vân Quỳnh rất tự tin với những bản nhạc trẻ như "Dẫu có lỗi lầm", "Những mùa hoa bỏ lại", "Nỗi nhớ",... Vân Quỳnh lại còn thử sức ở thể loại rock! Cô còn thử sáng tác ca khúc. Nhưng với Vân Quỳnh, "âm nhạc không phải là một cuộc dạo chơi". Ca hát là sự cống hiến, làm việc tận lực. Cô tâm niệm: ca hát chính là cuộc sống.
    "Nick name" của Vân Quỳnh chính là Vi Cute (V.Q). Tự mô tả về mình, VQ cho rằng cô là người hóm hỉnh, khôi hài, tự nhiên, nóng,... Một ngày bình thường của Vân Quỳnh diễn ra như sau: tập hát, tập piano, đi học và làm việc nhà, hoặc lang thang đâu đó với bạn bè. Hình ảnh trong tương lai của Vân Quỳnh mà cô muốn hướng đến: sáng tác thật nhiều, chơi piano thật giỏi và... trở thành người tốt.

    [​IMG]
    Vân Quỳnh đủ đưa cô tiến xa hơn... Một trong những câu "châm ngôn" Vân Quỳnh ưa thích chính là: "Nếu bạn tin vào bản thân mình, mọi người sẽ tin bạn". Tin vào bản thân, chính là điều sẽ dẫn Vân Quỳnh đến dần với lòng tin ?" yêu của khán giả trong nghiệp ca hát.
  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    TIFFANY TRANG PHẠM: Khi hoa hậu trở thành chuyên viên trang điểm
    [​IMG]
    Đó là trường hợp của cô Phạm Thiên Trang (sinh năm 1981) - Miss Vietnam USA 2005. Cô đã theo học trang điểm tại trường Westmore Cosmetic Art ở California. Thiên Trang hiện đang vừa học vừa làm tại Los Angeles (Orange County).
    Thiên Trang (Tiffany Trang Phạm) cho biết làm nghề trang điểm phải thường xuyên di chuyển. Nhưng cô cảm thấy rất vui vì được mang lại vẻ đẹp cho người khác. Khách hàng của Thiên Trang chủ yếu là người Mỹ. Dịch vụ trang điểm của hoa hậu Thiên Trang rất đa dạng, từ trang điểm đám cưới, chụp ảnh, quảng cáo, các cuộc thi sắc đẹp, video ca nhạc,? "Đóng đô" tại Los Angeles và Hollywood vì theo Thiên Trang - nơi đây là "trung tâm của các công ty người mẫu, quảng cáo".
    Trước đây khi còn ở VN, Thiên Trang là một gương mặt người mẫu khả ái của nhóm Hoa Học Đường. Cô cũng đã lọt vào trong top 10 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1999 và là Á khôi các tỉnh phía Nam cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền phong năm 2000. Sàn diễn vốn là một nơi đã quá quen thuộc với Thiên Trang, thế nhưng ẩn sâu trong tâm hồn cô là một mong ước sống bình dị, đơn sơ, đem lại niềm vui cũng như vẻ đẹp cho người khác. Cũng vì thế nên những danh hiệu đạt được vẫn không làm cô quên đi con người nội tâm của mình.
    Một đời sống ở VN, một cuộc sống nơi nước Mỹ, cả hai nền văn hoá tạo cho Phạm Thiên Trang cả hai vẻ truyền thống và hiện đại. "Công, dung, ngôn, hạnh" - tứ đức của phụ nữ VN thì Trang đã được học và vẫn luôn nhớ. Tuy nhiên, cô còn quan niệm rằng: "Một phụ nữ đẹp hoàn hảo cần có cả ?ocái đầu? nữa". Tự tin, năng động, tự lập, luôn biết vươn lên, đó chính là nét cá tính của Phạm Thiên Trang.
    Sinh tại Sài Gòn, Trang sang Mỹ đoàn tụ với gia đình từ năm 2002. Thiên Trang hiện sống chung với bố mẹ tại Orange County, miền Nam California. Ước mơ của Trang là... mua cho bố mẹ một căn nhà nho nhỏ. Đã có bạn trai, Tiffany Trang Phạm cho biết yếu tố đầu tiên mà cô đề cao ở người yêu chính là sự chung thủy. Dù xác định gia đình là quan trọng nhất, nhưng cô gái trẻ này không chỉ quan tâm đến gia đình mình, mà cô còn biết hướng lòng ra xã hội. Trang đã từng nhiều lần tham gia công tác xã hội tại Mỹ, cũng như thăm và tài trợ cho một số tổ chức từ thiện ở Việt Nam. Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn báo chí, cô vẫn luôn kêu gọi mọi người hãy cùng hướng lòng đến những hoàn cảnh đáng thương hơn mình?
    NGÂN HƯƠNG

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này