1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    PARIS BY NIGHT NO 81
  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Paris by Night 83 will be taped in Knott''''s Berry Farm on May 27, 2006
    [​IMG]
    [​IMG]
    TO ALL : Lần đầu tiên có sự góp măt của nữ ca sĩ Hà Phương ( chị gái của nữ ca sĩ Minh Tuyết )
    Được haiauvocanh sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 14/04/2006
  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    CA SĨ TRẦN THU HÀ: Tình cảm khán giả đã "nuôi dưỡng" tôi...
    NHẬT ANH thực hiện [​IMG]
    Sự xa cách có cái hay là làm cho người ta biết quý giá những gì từng có.
    Chưa ?omột con? nhưng ai cũng thấy Hà Trần đã mặn mà hơn kể từ ngày có đôi có cặp. Cuộc sống thường ngày của Hà Trần tại Mỹ là cần mẫn trong vai trò của một nhân viên văn phòng. Từ sau album ?oHà Trần 98-03?, chị trở nên lặng lẽ... Phải chăng chị đã muốn thoát khỏi hình ảnh ?otắc kè hoa? từng được ví một thời? Người từng được đánh giá là một trong số ít ?odiva? của làng nhạc Việt Nam nói gì về sự ồn ào thật mà giá trị ?oảo? của thị trường âm nhạc trong nước? Chị hòa nhập thế nào với làng nhạc hải ngoại?
    Vẫn rất thẳng thắn và đầy cá tính, ca sĩ Hà Trần đã dành cho Người Viễn Xứ một cuộc trò chuyện thú vị?
    PV: Một thời nhắc đến nhạc Quốc Bảo cũng là nhắc đến Trần Thu Hà. Thưa chị, vậy còn hiện nay ?" phải chăng Hà Trần đã ?obỏ? Quốc Bảo mà đi? Có một ?omối duyên? âm nhạc nào đó mới với chị chăng?
    HÀ TRẦN: Tôi sẵn sàng hợp tác với tất cả các nhạc sĩ nếu họ muốn làm những dự án nghiêm túc và thích hợp với khả năng của tôi. Tôi không bỏ bạn cũ, không bỏ cộng sự. Chỉ đơn giản là chúng tôi chưa có gì cụ thể để hợp tác gần đây và trên đường đi của mình tôi thích tìm kiếm khuôn mặt mới. Bạn hãy kiểm chứng nhé, nếu tới 60 tuổi tôi vẫn hát thì bạn sẽ thấy tôi hát nhạc của người trẻ.
    PV: Hà Trần vẫn về VN hát, nhưng người yêu nhạc đại chúng thì dường như ít có dịp gặp chị hơn qua các chương trình truyền hình. Ca sĩ bây giờ rất nhiều, nhưng dường như người nghe vẫn cảm thấy thiếu một giọng hát Hà Trần đầy ?oliêu trai?, hát như say nắng? Phải chăng chị đang muốn ?olánh mặt? khán giả trong nước?
    HÀ TRẦN: Sự xa cách có cái hay là làm cho người ta biết quý giá những gì từng có. Trường hợp của tôi, tình cảm khán giả quê nhà nuôi dưỡng sự nghiệp âm nhạc và ngược lại, phải xem những bản sao vụng về tràn ngập thị truờng trong nước người nghe mới hiểu cho những nghệ sĩ bị mang tiếng "khó tính, kiêu ngạo" như tôi. Nếu không kỹ lưỡng, không biết chối từ những gì không cần thiết và đứng vững trên quan điểm riêng thì có gì khác biệt? Và tôi rất không thích các ca sĩ trẻ bây giờ ở chỗ họ không quý trọng và không chân thành với những người họ đang bắt chước. Thế hệ chúng tôi chẳng ngại công nhận những nghệ sĩ lớp trước mà chúng tôi học hỏi. Bây giờ, ca sĩ gọi tên thần tượng để quảng cáo, đánh bóng cho bản thân hoặc tỏ ra sành điệu hơn người khác. Có nhiều bạn hễ tôi cứ hát bản nào là hát lại y chang nhưng lại phát biểu hâm mộ ông X, Y, Z nước ngoài nào đó. Quy luật sinh tồn tất nhiên phải vượt lên khuôn mẫu có sẵn, còn sự vô ơn khiến họ dậm chân tại chỗ. Tôi không "lánh mặt", tôi chỉ "tạm vắng" trong giai đoạn "bội thực''" giải trí này.
    PV: Cách đây không lâu, tôi có đọc một thông tin về chị. Đại khái là: Hà Trần sẽ tạm ?ongủ im? cho đến khi tìm ra được ?ocái mới?. Cái mới mẻ này nó sẽ mang những đặc tính gì, thưa chị? Chị đã tìm ra nó chưa?

    Tôi không bỏ bạn cũ, không bỏ cộng sự
    HÀ TRẦN: Tôi luôn tâm niệm nếu thỏa mãn với những thành quả tạm có, với những tung hô đệ nhất đệ nhị gì đó thì chẳng nên gọi mình là nghệ sĩ làm gì. Nghệ thuật cần đến sự chuyển động ở mọi trạng thái: tinh thần, thể chất, tâm linh, chuyển dịch môi trường... Ngồi một chỗ dễ hơn nhiều, an toàn hơn nhiều nhưng tôi thấy sống như thế quá buồn tẻ.
    Những gì tôi đã có và đang làm có đặc tính chuyển động. Nó giống như tế bào trên cơ thể tôi, sinh ra - chết đi và tái tạo một tế-bào-tôi mới.
    PV: Chị rất tự hào về tính ?ocon gái Bắc? của mình. Vậy tính di chuyển, sự chuyển dịch từ nơi này đến nơi khác hòa trộn như thế nào với chất ?oHà Nội? của chị? Điều đó thể hiện trong âm nhạc của chị như thế nào?
    HÀ TRẦN: Vay mượn thì dễ đánh rơi chứ cái gì của mình có bao giờ mất? Gia đình tôi sống ở Hà Nội lâu đời, chả cần đeo biển "người Hà Nội". Thậm chí, sự di chuyển giúp tôi thanh lọc những điểm yếu của người Bắc: bệnh "kẻ sĩ", khách sáo, từ từ. Địa phương nào cũng có cái hay cái dở, phải tự gạn đục khơi trong thôi bạn ạ.

    PV: Chị có thấy mình phải thay đổi nhiều, thay đổi những gì để hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ và cả âm nhạc ở Mỹ không?
    HÀ TRẦN: Tôi hòa nhập, chứ không thay đổi.
    PV: Được biết các show ca nhạc ở Mỹ không tổ chức hàng ngày như ở VN mà thường chỉ vào dịp cuối tuần. Điều đó có làm chị buồn và nhớ đến sinh hoạt nghệ thuật tại VN?
    HÀ TRẦN: Mỗi nơi có cái hay riêng. Ở đây tôi có thời gian cho những công việc khác, cho đời sống riêng ngày thường và cuối tuần cho nghề nghiệp. Ở bên nhà lúc nào tôi cũng là diễn viên cả, 24h7 ngày. Hát nhiều tôi thấy mình giống 1 cỗ máy quay đi quay lại từng đấy bản nhạc, từng đấy hành động, lúc nào cũng phải mang mặt nạ thân thiện, vui vẻ ra ngoài công chúng. Gần 10 năm như thế tôi mệt. Nền âm nhạc của chúng ta càng ngày càng nhợt nhạt bởi vì tất cả các nghệ sĩ đều làm việc với tinh thần "mặt nạ" giống tôi.....
    Nhân đây, tôi cũng xin khán giả và báo giới đôi khi cũng nên công bằng với nghệ sĩ, đừng cái gì cũng đưa ra công luận, cũng đừng chưa gì đã ca ngợi quá đáng để cho chúng tôi biết xây dựng bằng lao động, cũng không nên vo tròn theo tiêu chuẩn thần tượng của các bạn vì chúng tôi cũng "hỉ-nộ-ái-ố" như người thường cả thôi.
    PV: Sau Hà Trần 98-03, chị có thể cho biết khi nào khán giả sẽ được đón nhận sản phẩm mới của chị nhỉ?
    HÀ TRẦN: Tôi đang cố gắng trong năm nay, không nhất thiết phải là album. Có thể chỉ là sản phẩm, hoạt động của HTP (Ha Tran Productions).
    PV: Vì sao chị lại thích kinh doanh nhỉ? Và HTP chính là nơi để chị thực hiện một sở thích khác với đam mê âm nhạc của chị? Chị có thể giới thiệu rõ hơn để người đọc có dịp hiểu về HTP chăng?
    Tôi hòa nhập, chứ không thay đổi.
    HÀ TRẦN: HTP sinh ra để nối dài những giấc mơ của tôi, là công ty multimedia thực hiện và kết nối những người chung quan điểm nghệ thuật ở nhiều lãnh vực. Tất nhiên, để nuôi được công ty phải có kinh doanh chứ. HTP sẽ giới thiệu chuyên gia và dịch vụ về các lãnh vực audio, video, photograph, 3D. Hiên nay website của công ty đang chỉnh sửa nhưng khán giả vẫn có thể xem www.hatranmusic.com và www.hatranproductions.com để cập nhật tin tức.
    PV: Một chút riêng tư nhé. Trước khi lập gia đình, chị có bao giờ hình dung Hà Trần của đời sống ?ođôi lứa? như thế nào không? Đời sống gia đình hiện nay đã ?olàm đầy? Trần Thu Hà như thế nào?
    HÀ TRẦN: Không, tôi trôi dạt như một miếng bọt biển. Tôi thấy vợ chồng hòa hợp về tinh thần có thể lâu dài, còn tất cả mọi lý do khác sớm muộn cũng không còn cần thiết hoặc có thể thay thế được.
    PV: Bố Trần Hiếu của chị vẫn ở Việt Nam. Nỗi gắn bó với ?obố Hiếu? có bao giờ làm chị cảm thấy thiếu thốn tình cảm nơi đất Mỹ? Chị có làm gì để bù đắp nỗi nhớ cho bố chị không?
    HÀ TRẦN: Bố tôi vẫn còn hăng say hoạt động âm nhạc. Vì vậy ông luôn bận rộn và trẻ trung. Như tôi đã nói, chỉ sự gắn kết tinh thần là lâu dài. Sự gắn bó theo tinh thần gia đình tôi không đòi hỏi sống gần nhau hay kề cận thăm hỏi như gia đình khác. Trái lại, chúng tôi trọng sự độc lập. Người ngoài nhìn có vẻ lạnh lẽo, thực ra gia đình tôi rất tình cảm và gần gũi.
    PV: Cám ơn ca sĩ Hà Trần đã dành cho bạn đọc Người Viễn Xứ cuộc gặp gỡ hôm nay!

    [​IMG][​IMG]
  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ hài Quang Minh & Hồng Đào chuyện trò trên mạng với độc giả Người Việt Online
    Quang Minh và Hồng Đào, hai nghệ sĩ hài từng góp mặt trên nhiều sân khấu và băng đĩa của nhiều trung tâm ca nhạc lần đầu tiên sẽ chuyện trò thẳng với độc giả. Người Việt Online tạo cơ hộiđểkhán thính giả khắp nơi có dịp trao đổi, chuyện tròvới 2 nghệ sĩ hài Quang Minh và Hồng Đào qua buổi Chuyện Trò Trên Mạng sắp tới. Buổi chuyện trò kéo dài 1 tiếng đồng hồ từ 7 giờ tối (giờ California) đến 8 giờ tối Thứ Tư 19 tháng 4, 2006. Xin mời quý độc giả tham dự.
    Người Việt Online

  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    TIN HOT HOT LIÊN TỤC LIÊN TỤC
    Tình DVD no 14''s Poster
    [​IMG]
    To ALL : tin vui liên tục cho tất cả các bạn yêu thích âm nhạc hải ngoại : Paris By Night 81" Âm nhạc không biên giới " và Tình 14- Tình yêu - Quê Hương - Tuổi trẻ số 14 sẽ được phát hành trong tháng 4 này , sau khoảng thời gian dài 3 tháng kể từ Tết !
  6. ovantine

    ovantine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh có tin vui!!
    [​IMG]
    Bằng Kiều đang rất vui mừng vì sắp được làm bố lần thứ hai trong đời. Trizzie Phương Trinh đã mang thai được 5 tháng và sẽ sinh con vào trung tuần tháng 8. Được biết bé Beckam Bằng Phương vừa tròn 3 tuổi sẽ làm anh một thằng cu tí nhưng tên cu tí thứ hai này vẫn còn trong vòng bí mật chưa được tiết lộ. Không biết kỳ này sẽ là tên của một cầu thủ nào đây? Các fans của Bằng Kiều có thể email cho Bằng Kiều ở email address BangKieu@bangkieu.com hoặc là dùng contact form để gửi lời chúc mừng đến gia đình anh.
  8. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    To ALL : Ngày mai thứ 5 ngày 20/4/2006 Paris By Night số 81 " Âm nhạc không biên giới " được phát hành rồi các bạn à , ở trong nước chỉ cuối tuần này là có thôi , các bạn nhớ đón mua nhé, MONG LẮM PBN 81
  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh các ca sĩ Việt Nam tại nhà Bằng Kiều
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được haiauvocanh sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 20/04/2006
  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Trường Vũ về nước biểu diễn
    [​IMG]
    Vừa được Bộ VHTT cho phép về biểu diễn tại Việt Nam, ca sĩ Trường Vũ sẽ có mặt giao lưu và biểu diễn trước khán giả TPHCM trong chương trình ca nhạc Một thoáng Việt Nam diễn ra vào hai đêm 7 và 8- 4, tại Sân khấu Ca nhạc Lan Anh.
    Dự kiến Trường Vũ sẽ hát hai ca khúc: Áo em chưa mặc một lần (Hoài Linh) và Túy ca ( Châu Kỳ). Đây là chương trình mở đầu cho những chuyến về nước biểu diễn của ca sĩ này trong thời gian tới.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này