1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày tại hải ngoại!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi closeyoureyes, 30/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Jimmii Nguyễn coi fan là tất cả của thành công
    [​IMG]
    Là một trong số ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn từ rất sớm, nhưng sau 10 năm, Jimmii Nguyễn mới ra album đầu tiên tại VN. Khoảng thời gian "thai nghén" cho một album sở dĩ kéo dài như vậy là vì bị chi phối bởi những "nguyên tắc nghệ thuật chân chính", như lời anh bộc bạch.
    - Người ta nói: Mời anh hát rất khó vì anh đòi cát-xê cao. Sự thật là thế nào?
    - Tôi được mời thường xuyên và vẫn nhận lời đấy chứ. Chẳng qua có một số người tổ chức chương trình đòi ăn bát phở mà chỉ muốn trả tiền bằng bát nước lèo. Tôi có cả ban nhạc nữa. Họ làm sao sống? Nghệ thuật phải ra nghệ thuật. Họ không hiểu nguyên tắc nghệ thuật chân chính thì vui lòng đừng mời tôi.
    - Thế vì sao những chương trình lớn cũng thường không có sự tham gia của anh?
    - Tôi mong một ngày nào đấy, người ta sẽ nhìn thấy nghệ thuật chân chính phải được nâng đỡ như thế nào. Bây giờ người ta chỉ biết tiền và tiền. Họ không nghĩ gì về khán giả. Nhiều người không thích tôi nên họ nói bừa là tôi không còn sức hút nữa. Một ca sĩ như tôi, 14 năm không phát hành album nào tại Việt Nam, chưa bao giờ lên truyền hình, chỉ được hát không quá 20 bài nhưng có hơn 100 bài người ta biết đến tôi. Một số phòng trà lớn trong thành phố vẫn mời tôi hát 3-4 lần/tháng, những tụ điểm sân khấu vẫn đông đảo người xem tôi biểu diễn. Không hiểu họ nghĩ sao về điều này, hay họ vẫn khăng khăng không muốn nhìn nhận sự thật?
    - Trước khi về Việt Nam, các chương trình ca nhạc ở hải ngoại cũng rất ít khi có sự góp mặt của anh. Nhiều Việt kiều về Việt Nam nói "Nguyễn đã hết thời", anh nói sao?[/b
    ]- Tôi góp mặt ít vì thứ nhất, thời gian tôi có mặt tại Việt Nam nhiều hơn ở hải ngoại. Thứ hai, những chương trình không phù hợp với tôi, tôi sẽ không tham gia. Tôi nghĩ, hết thời là không còn ai muốn nghe giọng hát của tôi, khi tôi không nhận được lời mời biểu diễn nào, thậm chí tôi không được mời phỏng vấn trên báo chí. Còn chuyện tôi nhận lời hay từ chối lời mời lại là chuyện khác.
    - Các ca sĩ hải ngoại còn nói anh bị tẩy chay vì "chơi chiêu" mượn người làm fan. Khi anh hát trên sân khấu thì họ ra sức cổ vũ, thậm chí còn gào khóc. Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong lời nói ấy?
    - Tôi không chơi chiêu, vì nếu chơi chiêu thì ít ra cái chiêu lip sync, hoặc dùng midi disc, tôi cũng nên "chơi" luôn mới phải. Còn việc fan ái mộ ra sao, như thế nào, tôi hoàn toàn không can thiệp và không kiểm soát được. Cũng may, tôi không "quà cáp" gì cho cuộc phỏng vấn này, nếu không chắc cũng có thể bị gọi là "chơi chiêu" nữa chứ không chừng.
    - Nhận xét về thị trường âm nhạc hiện nay, điều làm anh khó hiểu nhất là gì?
    - Là việc báo chí than oán quá nhiều về tình trạng ca từ và những sáng tác mới của lớp nghệ sĩ trẻ, nhưng lại không cho biết hoặc hướng dẫn thế nào là đúng. Chẳng hạn, nếu báo chí cho rằng, ca từ hiện nay không lành mạnh hoặc không sâu sắc, thì hãy lấy điển hình về sự ngược lại. Đem tôi ra làm thí dụ cũng được. Tôi nghĩ tôi cũng có thể được nhắc đến như một nhạc sĩ trẻ biết trau chuốt ca từ. Như thế tuổi trẻ mới có cái để so sánh và hiểu hơn, hoặc có thể vì cạnh tranh với tôi, họ sẽ biết phải làm gì với ca từ của họ.
    - Nói về ca từ, anh đã có nhiều bài hát đi vào lòng người. Trong số đó, bài hát nào anh ưng nhất?
    - Tôi rất yêu những sáng tác của tôi về tình yêu tuổi trẻ, nhưng Nhớ mẹ, Quê hương tôi nhớ lắm, Nỗi niềm kẻ ở miền xa là 3 ca khúc tôi không bao giờ quên được.
    Có một lần, chú Trịnh Công Sơn mời tôi đến nhà chơi vì chú nghe nhiều người nói đến bài hát của tôi trong chương trình Duyên dáng Việt Nam, Một thoáng Sài Gòn... Tôi hồi hộp lắm vì lúc trước, có một nhà báo phỏng vấn chú về tình trạng ca sĩ, nhạc sĩ trẻ bây giờ, chú đã biểu lộ sự buồn bã và thất vọng. Chú Sơn nói, chẳng có nhạc sĩ trẻ nào làm chú để ý. Lúc tôi đến nhà chú thì thấy có chị Khánh Ly, nhạc sĩ Trần Tiến ở đó. Tôi cầm đàn và hát cho chú Sơn nghe. Vừa hát xong bài thứ nhất, chú Sơn đã bật khóc, đến bài thứ hai, chú lại khóc và bài thứ ba Nỗi niềm kẻ ở miền xa, chú lấy khăn lau nước mắt.
    Chú chỉ nói một câu mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên: "Thằng này được lắm". Lúc bấy giờ nhạc sĩ Trần Tiến lên tiếng: "Nguyễn đã làm cây đại thụ khóc".
    - Âm nhạc của anh có gì khác so với nhạc của mọi người?
    - Âm nhạc của tôi là "Tôi", là những gì tôi cảm nhận trong cuộc sống, còn ngoài ra, tôi không dám so sánh với bất cứ ai khác. Mỗi người có cảm nhận riêng. Vết buồn của đứa bé không có quà Giáng Sinh cũng buồn không kém gì gã độc thân không người yêu.
    - Chuẩn bị làm album đã lâu, sao giờ anh vẫn chưa cho ra mắt?
    - Làm người nghệ sĩ đúng nghĩa thì "quái" lắm. Đúng là tôi đã cho phát hành album Làm sao vào năm ngoái. Nhưng khi nghe đi nghe lại, tôi vẫn chưa hài lòng về âm thanh, phối âm, phối khí nên bỏ hết làm lại. Bìa thì do chính tay tôi thiết kế. Nhiều đồng nghiệp cho rằng, tôi quá chi tiết một cách vô ích, vì người nghe bây giờ không cầu kỳ, họ chỉ bỏ một ít tiền ra mua đĩa lậu là đủ rồi. Nhưng tôi thì khác. Theo tôi, khán giả bây giờ rất để ý đến hình thức, lời ca và tiếng hát. Tình cảm của khán giả dành cho tôi bấy lâu nay cũng làm tôi phân vân và lo lắng không kém.
    Tôi e rằng sau 14 năm trong nghề ca hát, mà đây là cuốn album phát hành đầu tiên tại Việt Nam của tôi, nếu không làm chu đáo thì quả thực tôi sẽ khiến họ thất vọng. Vì thế, tôi muốn cố gắng hết khả năng của mình để các fan hiểu rằng, tôi rất trân trọng họ. Đối với tôi, họ là tất cả.
    - Còn album thứ nhì, anh định bao lâu sẽ ra?
    - Tôi đã nói vì nghệ thuật chứ không phải vì thị trường, thậm chí cái bìa của tôi cũng khác người. Nếu như lần ra mắt album đầu tay này, được đông đảo khán giả đón nhận thì tinh thần tôi sẽ lên rất cao. Thêm vào đó, một khi tài chính tốt, tôi sẽ có cơ hội trình bày nhiều sáng tác mới và thể hiện nhiều khía cạnh nghệ thuật hơn nữa. Còn nếu khán giả không chân tình ủng hộ, vẫn mua đĩa lậu, vẫn vô tư hợp tác với những người "bóp chết nghệ thuật" thì cũng có thể 10 năm sau, tôi mới ra được album nữa.
    - Với tình trạng đĩa lậu bày bán tràn lan như hiện nay, anh nghĩ số phận album này của anh sẽ ra sao?
    - Điều đó không nói trước được. Ra album, có đĩa lậu phát hành khắp nơi cũng đã là một cái thắng, vì nếu đĩa không hay thì chẳng ai bỏ công làm đĩa lậu. Tuy nhiên xét về mặt kinh tế, mình sẽ thua thiệt vì công sức và vốn liếng bỏ ra quá nhiều. Chỉ có fan mới định đoạt được sự sống còn về mặt kinh tế của nghệ thuật.
    Nếu có thể ủng hộ đĩa gốc thì cuộc đời sẽ đẹp biết bao. Tôi chỉ có một thắc mắc, nếu việc đốt pháo - thú vui trong dịp Tết - đã đi vào tập quán phong tục Việt Nam mà vẫn cấm được thì tại sao băng đĩa lậu lại không thể cấm?
    - "Chuyện thời người thiếu nữ tên Trâm" là sáng tác mới nhất của anh, tại sao không là "Chuyện tình", "Chuyện đời" mà lại là "Chuyện thời"?
    - "Thời" là khoảnh khắc của thời gian hiện diện người thiếu nữ tên "Trâm". Cô là liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Thời đấy, không chỉ có cô mà còn có biết bao người đã chiến đấu và nằm xuống. Khi đọc cuốn nhật ký viết trong thời chiến tranh của cô, tôi thật sự cảm động.
    - Các ca sĩ tuổi anh đều đã có gia đình, còn anh?
    - Thật không may, nàng Tiên gia đình chưa xuất hiện với tôi.
    - Sức khoẻ, tiền bạc, tình yêu..., nếu chỉ được chọn một anh sẽ chọn điều gì?
    - Tình yêu. Napoleon bị đầy ra hoang đảo cũng vì tình yêu. Ở hoang đảo làm sao có sức khoẻ và tiền bạc, nhưng cho đến hôm nay, người ta vẫn nhắc đến tình yêu của ông ấy. Tôi cũng thế, tôi muốn tình yêu của tôi sẽ được nhắc lại, nhắc lại...
    - Nếu có nhiều cô gái cùng theo đuổi anh trong một lúc, anh cảm giác ra sao?
    - Chết vì sung sướng, nhưng sẽ đau khổ, bầm dập nếu còn sống. Báo vừa rồi cũng đưa tin về một người đàn ông Ấn Độ phải vào nằm nhà thương cũng vì ông ấy đã lấy đến 4 bà vợ (cười).
    - Trong cuộc sống anh là người như thế nào?
    - Hãy kết bạn với tôi rồi sẽ biết. Nóng tính? Chỉ thua lửa một chút thôi.
    - Anh nghĩ sao về dự định về Việt Nam định cư?
    - Có chứ. Ngày họp báo ra mắt album, tôi sẽ tuyên bố ý định ấy.
    - Câu châm ngôn anh yêu thích nhất là gì?
    - "Hãy cho tôi tình yêu để được yêu".

  2. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 1 :Loan Châu chuyện trò trên mạng với độc giả Người Việt Online
    [​IMG]
    Loan Châu, tức Ninh Cát Loan Châu, sẽ đến với độc giả Người Việt trong buổi Chuyện Trò Trên Mạng 7 giờ tối (giờ California) ngày thứ Tư 17 tháng 5, 2006 nhân dịp cô sắp ra mắt CD mới ''Khúc Tương Phùng'' với 12 ca khúc của Hoài An.
    Người Việt Online

    Câu hỏi 1: Toi rat thich giong hat cua Loan Chau va loi trang phuc cua LC lai co cai ten rat hay nua, LC di hat tu khi nao? LC chau co lam DVD cho rieng minh chua? Neu co thi do la tua de gi va trung tam nao san xuat?
    Chuc Loan Chau mai dep va hat hay de phuc khan gia.
    Men
    (emthuy - san diego, ca)
    Trả lời: Loan Châu cám ơn bạn rất nhiều! Châu đi hát được đúng 10 năm, đang làm DVD cho riêng mình. Hi vọng sẽ phát hành cuối năm nay, sẽ do Thúy Nga đại diện phát hành.
    Câu hỏi 2: loan châu ngưoì là nguoì viet hay là nguòi tầu?
    và luan châu bắt đầu ca hát từ lúc naò? (johnny nguyen - usa)
    Trả lời: Loan Châu là người Việt chính gốc, có lẽ là hơi
    giống ''Tàu lau'' chút
    Câu hỏi 3: Chao co Loan Chau, toi co doc mot ban tin la co 3 ca si cua Trung Tam Thuy Nga trong do co co^ bi bat tai Vietnam, khong biet tin nay co that hay khong?. Day la link toi da doc duoc ban tin nay @ http://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw4n19/ttThuyNga.html
    Neu tin nay la su that thi co co the cho biet chi tiet, xin cam on co nhieu.
    Chuc cho co luon tre dep, hat ngay cang hay de phuc vu cong dong Vietnam hai ngoai. (Calvin Tran - Fremont, California, USA)
    Trả lời: Tin này không đúng đâu anh à. Châu vẫn còn ở đây nè, đâu có sao đâu, nhưng mà tin đồn vẫn là tin đồn. No big deal!
    Câu hỏi 4: Toi doc bao thay Loan Chau bi bat vi ve VN quay phim ngoai canh cho trung-tam Thuy-Nga, nay co da ve , su that ra sao??? Mot viec nua la co khoi su do trung tam Asia nang do va dua len. Vi le gi ma khi da co chut ten tuoi thi bo di sang lam noi khac??> nhu vay co ky khong??? Co da lap gia dinh va gia dinh co bi lung lay khi co la mot nghe si gio giac cho gia dinh khong nhieu, doi khi cach an mac kin, ho co lam giam hanh phuc voi chong khong???. Chuc co thanh cong trong nghe nghiep (Duong bui - USA)
    Trả lời: Châu đã trả lời trước rồi. Châu vẫn bình an vô sự, không có sao đâu. Chỉ là tin vịt thôi
    Câu hỏi 5: loan chau co lan da rat dep va min. em dung loai kem nao vay? cho chi biet ten loai kem that ro rang de chi xai cho dep giong em. chi noi dua vay thoi. chuc em tre dep mai, hat ngay cang them hay de phuc vu cho nghe thuat. nho cho chi ten loai kem em xai nhe. cam on em (tracy luu - texas, usa)Trả lời: Cám ơn chị Tracy rất nhiều đã khen Loan Châu. Châu xài tùm lum mỹ phẩm hết nhưng hiện tại đang dùng La Prariee của Thụy Sỹ.
    Câu hỏi 6: Khi nao thi Loan Chau se release DVD rieng?
    Loan Chau co du dinh lam live show rieng cua minh khong?
    Trong thoi gian toi, Loan Chau co di show o around Southern California khong? Loan Chau co the cho biet thoi gian va dia diem de co the thu xep thoi gian di coi... I wish I could see you one day in real life... It has been my dream for so long.....
    You have always been my favorite singer forever,,,,
    I luv you much..... (Chuong Pham - Garden Grove, Ca)
    Trả lời: Hi Chuong Pham, DVD riêng của Loan Châu sẽ được release vào cuối năm này. Có chứ, Loan Châu sẽ làm liveshow cho mình chứ, nhưng mà phải đợi DVD ra nhe! Show ở tại Southern CA? Có chứ, Loan Châu sẽ hát ở San Diego, sòng bài Pala, sòng bài Bicycle và một số show tại Orange County. Anh theo dõi quảng cáo nhe!
    Câu hỏi 7: Hello Loan Châu, phải nói là em có gương mặt rất là khả ái và thanh tú; và miệng cười, nói chuyện thì làm chết bao gã si tình. Giọng hát của em trầm ấm rất hay. Chị thấy em NOI TIENG VI DEP HON LA HAT. ANYWAY CHI CUNG RAT THICH NHGE VA XEM EM HAT I LOVE YOU. NEU CO THE THI XIN EM CHO CHI XIN HINH LICH MAU CUA EM. VI EM LA THAN TUONG CUA CO CON GAI 4 TUOI CUA CHI
    LY DO NAO EM ROI BO ASIA VSA LY DO NAO EM THAM GIA VAO DAI GIA DINH THUY NGA.
    LOVE YOU (kayla - usa)
    Trả lời: Hi chị Kayla, Loan Châu cám ơn chị đã khen Loan Châu! Nói con gái chị là cô Loan Châu say hello.
    Câu hỏi 8: Hi Loan Châu, mình biết là Loan Châu lập gia đình đã lâu nhưng không biết Loan Châu đã có cháu nào chưa? Trai hay gái? Cuộc sống một ngày bình thường của Loan Châu như thế nào? Cám ơn. Chúc Loan Châu luôn trẻ, đẹp và hạnh phúc. (Ann Nguyen - Houston, TX)
    Trả lời: Hello Ann, cuộc sống bình thường của Loan Châu thì... bình thường thôi. Cuối tuần thì đi hát.
    Câu hỏi 9: Loan Châu đẹp, hát hay lắm, và là một người phụ nữ VN thuần túy. Mình thất rất là hãnh diện khi có những người ca sĩ như cô, những người ca điệu khúc VN. Bonne chance, bonita senorita! (Tiếng Pháp/Tây Ban Nha). (Quang -De^. - San Diego)
    Trả lời: Cám ơn Quang Đệ rất nhiều!
    Câu hỏi 10: Mến chào Loan Châu, Loan Châu rất đẹp và có duyên. Có thể bật mí cho mình biết (personal) who is the lucky man được không? Love you.
    --Goerge (Goerge - Irvine)
    Trả lời: Thank you! Thank you!
    Câu hỏi 11: KHUCH TUONG PHUNG is the best CD in Market so far.I love every single sound track, the music arrangment, your voice, and the meaning of the song come together. Honestly, I havenot heard any good CD lately, and you are totally suprise me, love the whole CD, listen so many time, your voice is so '' NÚC NÕ'', '' Tình cảm''. You totally deserve a thump up for this project. When will your DVD release? Why dont you appear more often on Thuynga DVD? (Tiendung Nguyen - Philadelphia)
    Trả lời: Cám ơn Tiến Dũng rất nhiều đã ủng hộ CD mới nhất của Loan Châu ''Khúc Tương Phùng''. Nhớ quảng cáo với bạn bè nha!
    Câu hỏi 12: Neu nhu CD moi cua Loan Chau thanh cong, Loan Chau co dinh se ve VN de lam them 1 cuon CD nua khong? (Son - DC)
    Trả lời: Có chứ Sơn, chờ xem CD này như thế nào đã nhe!
    Câu hỏi 13: Ban co 2 cau hoi cho LC -
    Gan 6 nam roi Loan Chau co nhay voi Nguyen Hung trong nhung chuong trinh PBN lan toi khong?
    Trong DVD solo cua LC co phai tat ca tiep muc toan la bai rieng chi chon loc ko? (Cang Dinh - Dallas, Texas)
    Trả lời: Trong DVD của Loan Châu có những bài Loan Châu và có những bài Loan Châu hát với những người bạn.
    Câu hỏi 14: hi Loan Chau. Em vua duoc nguoi ban tang cho CD cua chi, rat la hay va dep qua. Chua thay mot CD nao dep nhu vay o VN het.Chi hat rat hay va truyen cam.Nghe noi chi ve VN quay DVD? Vay co phat hanh o day khong chi?Nguoi noi tieng thuong di kem voi scandal, vay chi lam the nao de doi dau voi no? Chuc chi xinh dep hat hay. (Khanh Phuong - SaiGon, Vet Nam)
    Trả lời: Cám ơn Khanh Phuong đã khen CD mới của Châu. Nhớ quảng cáo với bạn bè nhe! Đây là 1 CD rất là hay. Châu cũng đang làm DVD mới. Làm nghệ sĩ thì ai mà không phải bị những scandal. Chị phải cười mà thôi, biết làm gì bây giờ? Nhưng mà... càng có nhiều scandal bao nhiêu thì càng biết rằng khán giả yêu mến mình bấy nhiêu.
    Câu hỏi 15: Em thay poster va CD cua chi o VN, dep lam, chuc mung Loan Chau! Nhung em nghe ai cung thich poster mau trang, hinh chi cuoi tuoi do. Tam hinh do dep hon tam mau den.Sao chi khong chon hinh do lam bia cua CD? CD cua chi dep qua, nhac lai rat hay, nhe nhang va lang man... Hy vong Loan Chau se co nhieu CD hay va dep nhu vay nua trong tuong lai. (Minh Hieu Tran - SaiGon)
    Trả lời: Cám ơn Minh Hiếu, Loan Châu sẽ cố gắng làm cho thật tốt các CD sau nữa, sẽ không thua gì CD này đâu. Mong bạn luôn ủng hộ. Cám ơn bạn nhiều!
    Câu hỏi 16: CD hay lam. Chi rat thich CD cua em. Dep ghe. Em co bi quyet gi de giu gin nhan sac vay? Chi theo doi em tu luc em hat cho Asia. Bay gio em la ca si freeland roi, trong tuong lai em co cong tac va xuat hien tren san khau Asia nua khong? Chi thich dong nhac em hat ben Asia lam. (Hong Tran - US)
    Trả lời: Cám ơn chị! Nhớ ủng hộ CD cho Châu nhe! Cộng tác với các trung tâm khác hả? Để tương lai trả lời nhe chị.
    Câu hỏi 17: em muon hoi chi loan chau bao nhieu tuoi (bao hoang - westminster, ca 92683)
    Trả lời: Len website của Châu www.lcmusic.net để tìm hiểu nhe!
    Câu hỏi 18: Em ko co cau hoi, chi muon noi la cd khuc tuong phung cua chi hay lam. Chuc chi thanh cong! (Noname - Seattle)
    Trả lời: Cám ơn Noname rất nhiều! Giới thiệu với bạn bè dùm cho Châu nhe!
    Câu hỏi 19: Em Xin Hoi Nghe Si Loan Chau La Em Coi Dien Dan Mau Tam Noi La Nghe Si Cua Thuy Nga Bi Bon ********* Bat O Viet
    Nam Nhu La Nghe Si Loan Chau Va Nhu Loan Va Bao Han Co
    Dung Nhu Vay Khong Xin Loan Chau Tra Loi Cho Em Biet Su
    That Di Loan Chau?
    Con Noi Ong Nha Van Nguyen Ngoc Ngan La ********* Chu Nghia Xa Hoi Co Dung Khong Loan Chau? (Tran Kim Tri - Melbourne Australia)
    Trả lời: Chỉ là tin đồn thôi Trí ạ.
    Câu hỏi 20: Tôi có câu hỏi này rất tế nhị, nếu Loan Châu cảm thấy không ngại thì trả lời dùm, Loan Châu có làm breast implant không, và làm ở đâu mà tôi thấy rất đẹp, Loan Châu có thân hình rất lý tưởng. Chúc Loan Châu trẻ đẹp. (Huynh Mai - Brisbane, Australia)
    Trả lời:

    ( CÒN TIẾP )
  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    CA SĨ KRISTINE SA: Sức trẻ miệt mài (em gái của nữ ca sĩ TÂM ĐOAN )
    [​IMG]
    Kristine Sa - ca sĩ gốc Việt hiện đang sống tại Toronto - Canada, sắp phát hành album "Hopeless romantic". Đây là album thứ 3 do hãng Nemesis Records phát hành, kể từ sau "I never knew" (2002) và "Rebirth" (2004).
    Ngày 09.06.2006, Kristine Sa sẽ có buổi giới thiệu những ca khúc trong album mới của cô tại Akon - The Adam''s Mark Hotel, Dallas TX và tại Anime Mid - Atlantic - The Greater Richmond Convention Center, Richmond VA vào đêm 16.06.2006.
    Sinh năm 1982 (tại Bình Dương), Kristine Sa sang Canada từ năm 6 tuổi. Năm 17 tuổi, ?onàng? trở thành "con cưng" của hãng Nemesis Records ?" một công ty gồm toàn những người trẻ tuổi có trụ sở đặt tại New York (Mỹ). Kristine Sa được xem là một ca sĩ trẻ có tài sáng tác ca khúc. Cuộc sống ?" là sự khơi nguồn mọi cảm hứng sáng tác cho Kristine Sa. Cô có thể sáng tác bất cứ ban ngày hay ban đêm, hoặc trong giấc ngủ. Một khi cảm xúc tràn đến, Kristine Sa cho biết: ?otôi không thể hờ hững?.
    Hai người phụ nữ trong gia đình ảnh hưởng lớn đến đam mê ca hát của Kristine Sa chính là chị gái ?" ca sĩ Tâm Đoan và mẹ. Nếu người chị gái nổi danh là mẫu người ca sĩ cô thần tượng, thì người mẹ lại lan truyền âm nhạc đến với cô một cách tự nhiên khi bà? hát suốt ngày. Cả nhạc Việt Nam và nhạc ngoại quốc đều thu hút Kristine Sa. Trong ký ức của Kristina Sa, nhạc Việt Nam có một vẻ đẹp kỳ diệu mà đôi khi không có một loại nhạc nào khác sánh nổi. Thích guitar vì nhạc cụ này mang lại một ?oxúc cảm lãng mạn?, tuy vậy cô cũng tìm thấy sức quyến rũ nơi một số nhạc cụ truyền thống VN.
    Theo học ngành diễn xuất tại trường Ðại học York, thành phố Toronto, nhưng trước đó vào năm 16 tuổi, Kristne Sa từng vào vai nữ chính trong phim truyền hình dài tập "Westford" (đài TV Ontario). Sa Ngọc Nhã Yến (tên thật của Kristine Sa) còn làm thơ. Thơ của cô từng nằm trong tuyển tập ?oThe parting years? (năm 1999) phát hành tại Canada.
    Tham vọng của Kristine Sa: được công nhận là một ca sĩ Việt Nam/ một nghệ sĩ châu Á thành công trong ngành công nghệ giải trí Mỹ.
    Một nghệ sĩ người châu Á muốn nổi bật tại thị trường âm nhạc Mỹ phải tạo ra một dấu ấn đặc biệt. Kristine Sa biết điều đó và cô bảo: ?oTôi luôn tìm cách vượt thoát mọi trở ngại và tạo nét riêng cho mình thông qua những bản nhạc tôi viết, các bài hát mà tôi trình bày?. Cô luôn giữ cho mình có một lịch làm việc dày đặc, và luôn chăm chỉ. ?oTôi luôn thách thức bản thân tôi mỗi ngày? ?" Kristine Sa cho hay.

  4. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhạc Trần Quảng Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    HOT HOT HOT ! PARIS BY NIGHT 83 - NHỮNG KHÚC HÁT ÂN TÌNH
    [​IMG]
    XUÂN TIÊN
    1. Khúc Hát Ân Tình (Tình Bắc Duyên Nam) ?" Như Quỳnh , Minh Tuyết, Hà Phương, Hạ Vy.
    Bốn cô ca sĩ này, ai cũng thiệt là đẹp. Như Quỳnh và Hạ Vy mặc áo dài, tay cầm nón lá. Minh Tuyết and Hà Phương wear áo tứ thân, cầm nón quai thao.
    2. Chờ Một Kiếp Mai ?" Trần Thái Hoà.
    He wear black suit, I guess, kinda forget already, sorry TTH?Ts fans
    3. Chờ Anh - Như Quỳnh
    (I love her so much, giọng hát thì khỏi chê. Chị Như để tóc dài không cột lên nữa, rất giản dị. As usual, Chị Như mặc áo dài. Áo dài màu green, bông màu hồng + cam. Bài hát rất hay.
    4. Duyên Tình ?" Ý Lan
    I love this song, giọng hát của Ý Lan cũng rất hay,

    5. Mong Chờ ?" Hoàng Oanh
    She wears áo dài màu đen, song is ok.
    6. ------ (does any one get the title?) Quang Lê, Trần Thái Hoà, Thế Sơn.
    Cũng rất hay, 3 người mặc áo sơ-mi và quần tây đen nhìn rất trẻ
    THANH SƠN
    7. Nhật Ký Đời Tôi ?" Mạnh Quỳnh, Hạ Vy
    I glad that Mạnh Quỳnh finds himself and new partner. Hạ Vy và Mạnh Quỳnh nhìn hợp với nhau hơn là Hương Thủy. However, he is only best with Phi Nhung. Hopefully she will be back soon
    8. Hoài Cố ?" Hương Lan
    .
    9. Mùa Hoa Anh Đào ?" Dương Triệu Vũ

    10. Bài Ngợi Ca ?"Thái Châu, Sơn Ca
    I love this song a lot. Very very good. Sơn Ca sings very good, she should be in PBN more often.
    11. Thương Ca Mùa Hạ ?" Minh Tuyết
    Bài này cũng ok, lần đầu Minh Tuyết hát giọng Nam + Bắc. Nghe thấy lạ lạ. Minh Tuyết wear áo dài trắng, tóc để thẳng nhìn very cute. Background is a video clip about school and MT acted very fun.
    12. Hương Tóc Mạ Non ?" Hà Phương, Quang Lê
    Song is ok, Ha Phuong wears áo bà ba màu hồng, she tried too cry but can?Tt and she looks kinda weird
    13. Thị Trấn Sương Mù ?" Hương Thuỷ
    Hương Thủy mặc đồ Thượng, dance, daners wear green, guy and girls.
    14. Mười Năm Tái Ngộ ?" Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình
    15. Liên Khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng & Lưu Bút Ngày Xanh ?" Như Quỳnh , Hương Lan, Hoàng Oanh
    16. KỊCH Tình Quê ?" Kiều Oanh, Lê Tín
    So funny, Kieu Oanh is really good, she?Ts really have the talent. Best kịch ever. I was laughing so hard.
    NGUYỄN ÁNH 9
    (In DVD Elvis Phương will sing KHÔNG)
    17. Tình Yêu Trong Giã Từ ?" Hồ Lệ Thu
    18. Mùa Thu Cánh Nâu ?" Khánh Ly
    19. Ai Đưa Em Về ?" Ngọc Liên, Lương Tùng Quang
    She wears white dress. He wears black suit. Song is good but giọng hát Ngọc Liên và LTQ không hợp.
    20. Buồn Ơi Chào Mi ?" Bằng Kiều
    21. Biệt Khúc - Khánh Hà
    Dancers, she wears white. Song is ok
    22. Bơ Vơ ?" Lưu Bích
    She wear all white, very nice, the song is very good too.
    23. Một Lời Cho Em ?" Thế Sơn
    24. Trọn Kiếp ------ Nguyễn Hưng
    Black suit, dancers. Main dancer is the one who gets the biggest picture on PBN 81?Ts cover.
    25. Tình Khúc Chiều Mưa ?" Minh Tuyết, Ngọc Liên, Angela, Lương Tùng Quang, Bằng Kiều, Trần Thái Hoà
    6 giọng hát rất hợp, nghe rất hay, không chỗ nào chê.
    26. Cô Đơn ?" Trần Thu Hà, Nguyễn Ánh 9 play the piano.
    She wear green dress, song is good but I don''t like her
    27. FINAL ?" Beckam gave his father flower and LTQ bring him up stage??..fun and cool, Chi Nhu was playing the piano. Mấy nhạc sĩ gave flowers to their wives
    .
  6. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Thiên Kim cải chính một số dư luận không đúng về mình
    NGUYỄN QUANG MINH ghi
    [​IMG]
    LTS: Ca sĩ Thiên Kim, hiện đang cộng tác với trung tâm Asia, sau khi cô rời bỏ TT Thúy Nga, để lại sau lưng nhiều tiếng xầm xì không hay, liên quan đến chuyện tình ái linh tinh. Trên Việt Weekly, một lần trước đây, Thiên Kim cũng đã bạch hóa sự kiện này bằng một thái độ rõ ràng, minh bạch, để giải toả những lời đồn đại về cô. Gần đây, theo Thiên Kim, một số báo chí tại quận Cam, vẫn tiếp tục dùng tên tuổi của cô, với những chuyện cũ, mang ra để làm chuyện ?otrái độn? cho những tranh chấp, bôi nhọ cá nhân với mục đích xấu. Thiên Kim, cực chẳng đã, lại tìm tới Việt Weekly để xin được lên tiếng. Cuộc phỏng vấn dưới đây được ghi âm (bởi Việt Weekly) và ghi hình (bởi V-Life) để làm tài liệu. Theo ca sĩ Thiên Kim, cô hy vọng rằng sau cuộc phỏng vấn này, những ngộ nhận sẽ sáng tỏ (ít nhất là về phía cô và những người thương mến cô), ngoài ra, những động cơ xấu, cá nhân, được dùng cô như một hình thức gây hấn với nhau, cô không cần nói thêm nữa.
    VW:Điều gì làm cho Thiên Kim có vẻ hơi căng thẳng?
    TK: Sở dĩ mà lần này, tôi đến Việt Weekly là vì có những chuyện tôi cần phải làm cho rõ ràng, rốt ráo. Cứ để nó lằng nhằng hoài có nhiều người sẽ hiểu lầm tôi. Sống ở trên đời tôi không sợ cái gì hết, chuyện gì tôi làm tôi sẽ nhận. Nhưng hiện giờ có những thông tin trên một tờ báo (không muốn nói tên ra) làm cho những người đang làm việc với Trung Tâm Thúy Nga có những thắc mắc, không đồng ý. Có những người bất đồng quan điểm với Thúy Nga, họ không tự đứng ra dùng tên của họ, mà lại dùng tên Thiên Kim và những chuyện hiểu lầm trước đây giữa tôi và Thúy Nga để tạo nên dư luận. Vô tình họ làm cho mọi người hiểu lầm rằng, tôi phàn nàn Thúy Nga, tôi là người đưa ra những thông tin.
    Tôi muốn xác định một lần nữa cho rõ là, chỉ có một lần duy nhất tôi nói chuyện với Việt Weekly về vấn đề giữa tôi và các Trung Tâm. Như vậy là đủ rồi. Mọi người đã hiểu tôi như thế nào. Cho nên, một lần này nữa, tôi muốn nói lên tâm sự của tôi, tôi không muốn có những lằng nhằng như thế xảy ra. Hiện nay, tôi có một đời sống rất là hạnh phúc với ba mẹ tôi. Tôi vẫn tiếp tục đi học. Tôi làm việc với Trung Tâm Asia rất là thoải mái. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng tới tôi mà lại là chuyện không đáng. Tánh tôi rất là thẳng thắn. Chuyện đã qua, là đã qua rồi. Những chuyện gì cần nói, tôi sẽ tự mình nói. Còn những người nào muốn phàn nàn về Trung Tâm này, Trung Tâm nọ mà không có gốc rễ cội nguồn để nói, cũng đừng dùng tên người khác nói.
    VW: Từ lúc mà Thiên Kim rời khỏi Trung Tâm Thúy Nga cho tới nay cộng tác với Trung Tâm Asia. Về nghề nghiệp và tinh thần làm việc của Thiên Kim khác biệt thế nào?
    TK: Thời gian làm việc với Trung Tâm Thúy Nga, tôi được đối xử rất là đàng hoàng. Nhưng trong nghề này, những ganh ghét, bon chen, cũng do hoàn cảnh, nghề nghiệp tạo cho con người như vậy, chớ không phải họ xấu. Nghề này, làm lâu sẽ đi xuống, tại vì sẽ già đi, càng lớn tuổi lại càng sợ. Ở đây, tôi chỉ muốn nói tới những người bất tài, thiếu tự tin, hay gièm pha. Nếu người nghệ sĩ nào có tài năng, biết dừng lại đúng lúc, sẽ giữ lại trong lòng khán giả những tình cảm tốt đẹp. Hồi xưa, tôi hát cho trung tâm Thúy Nga, họ rất là nice với tôi. Nhưng chỉ vì những người ở ngoài muốn nịnh bợ chủ, những người đồng nghiệp, nói ra nói vô, mới ra chuyện, mới tạo nên sự hiểu lầm. Ca sĩ ai cũng biết tánh tôi hay nói thẳng. Nhưng mà họ lại chỉ nói sau lưng tôi thôi. Hiện bây giờ, tôi làm việc với trung tâm Asia rất thoải mái, không có chuyện gì xảy. Chỉ là một tờ báo đăng những thông tin sai gây ra những hiểu lầm về tôi.
    VW: Kỹ nghệ giải trí rất là khó khăn cho những người ca sĩ như Thiên Kim. Đối với đàn ông phải đánh giá được tài năng ca hát. Đối với phụ nữ vấn đề nhạy cảm và tế nhị hơn, như ganh đua về nhan sắc, khả năng? Để cho mọi sự rõ ràng, Thiên Kim nghĩ rằng những dị nghị đó là do mình tạo ra hay là do ngoại cảnh bên ngoài. Vấn đề quan hệ giữa người ca sĩ với người chủ, mà cụ thể là người đàn ông có liên hệ với cô Ngọc Thủy?
    TK: Vấn đề này, để người trong cuộc nói chuyện với nhau, đã không đến nỗi nào đâu. Nhưng mà, đây là một nghề có rất nhiều ganh ghét, tị hiềm. Có những người ngoài, không phải trong nghề, nhiều khi muốn làm đẹp lòng chủ, nói ra nói vô dù chuyện không có liên quan gì đến họ cả. Điều buồn phiền đó là, nó trực tiếp hại tới mình và hại tới gia đình người khác nữa. Những chuyện như vậy, không tốt tí nào. Hồi xưa, tôi buồn lắm. Nhưng bây giờ có ba mẹ ủng hộ tinh thần tôi cảm thấy rất an tâm. Tôi rất tự tin.
    Tôi nghĩ rằng, người ta còn nói tới mình, chắc mình cũng còn có tiếng, nếu không chắc là con đường nghệ thuật của mình đi xuống rồi (cười). Thật ra, cuộc sống của tôi hiện nay vui lắm là vì có gia đình bên cạnh và có những người bạn rất thân.
    VW: Gần đây, xảy ra sự kiện gì cụ thể mang những lời ra tiếng vào mà Thiên Kim nghĩ rằng mình có trách nhiệm làm cho rõ vấn đề?
    TK: Có người nói với tôi là có một tờ báo nói về cung cách của trung tâm Thúy Nga đối xử với ca sĩ. Tôi không có đọc. Trong tờ báo đó có nhắc tên tôi. Và nói rằng, tại vì tôi làm cho trung tâm Thúy Nga tức tối, cho nên bây giờ họ đối xử với ca sĩ không được tử tế. Tôi không nghĩ về trung tâm Thúy Nga tệ đến độ như vậy. Nếu người ca sĩ nào đó, bị trung tâm Thúy Nga đối xử tệ, tại sao họ lại không danh chánh ngôn thuận, tự mình đứng ra nói cho mọi người biết. Tại sao phải dùng tên một người khác. Những hành động ném đá giấu tay đó không đáng phục. Tại sao lại dùng tên tôi trong vấn đề này.

    VW: Tờ báo đăng là muốn biết thế nào đón đọc số báo tới, có bài phỏng vấn Thiên Kim để nói rõ vụ việc hay sao?
    TK: Tờ báo đó còn nói là muốn biết Thiên Kim tại sao rời Trung Tâm, đón đọc số báo sau. Tôi cũng xác nhận một điều là, Việt Weekly là tờ báo duy nhất mà tôi lên tiếng mà thôi. Đây là lần thứ nhì, tôi nói về vấn đề này, một cách rõ ràng. Tôi cũng có lời khuyến cáo rằng, người nào đã có gan đi nói chuyện của người khác, nên nói thẳng chớ đừng nói sau lưng như vậy không ai nể đâu.
    VW: Câu hỏi ra đặt ra là Thiên Kim rời khỏi trung tâm Thúy Nga vì lý do gì, Thiên Kim có thể trả lời được không?
    TK: Lần trước, tôi đã nói về vấn đề này rồi. Lần này, tôi nhắc lại một lần nữa là, trung tâm Thúy Nga không bao giờ dùng một câu nói nào đuổi tôi cả. Tôi rời khỏi trung tâm Thúy Nga là do tự tôi quyết định.
    VW: Để bảo vệ uy tín cho trung tâm Thúy Nga, tránh những đổ vỡ không cần thiết do những sự ganh tị của những người đồng nghiệp. Khi tờ báo kia đăng tin, phía trung tâm Thúy Nga có liên lạc để đặt vấn đề với Thiên Kim không?
    TK: Không có. Nhưng nhiều người hỏi tôi tại sao phải nhắc lại chuyện cũ như vậy. Tôi có nói là hồi xưa đến giờ tôi không bao giờ lên tiếng trên một tờ báo nào ngoài tờ Việt Weekly. Lý do tôi nói đến vấn đề này để cho mọi người biết là trung tâm Thúy Nga hoàn toàn không có đuổi tôi. Tôi ra đi vì những chuyện hiểu lầm do những tác động bên ngoài. Đồng nghiệp đặt nên những chuyện, nói ra nói vô. Khi tôi rời khỏi trung tâm Thúy Nga, có nhiều người muốn tôi phải nói xấu về trung tâm Thúy Nga nữa. Đó là những người không tin tưởng vào bản thân, ganh ghét, tị hiềm, họ cho nên phải nói này nói kia. Kể cả những người không phải trong nghề hát nữa, làm trong Thúy Nga, thêm những người ngoài không liên quan, cũng ý kiến ra ý kiến vào, mới là ngộ chớ.
    VW: Nhưng Thiên Kim có nghĩ là mình là ca sĩ có khả năng, có cá tính, có nhan sắc cho nên mới bị ganh tị không?
    TK: Thật sự là như vậy đó. Cũng như trong bất cứ mọi ngành nghề, tôi nghĩ nếu không có tài, hoặc là mình không có gì hết, chắc là không bị ganh tị. Tôi chấp nhận những cạnh tranh nghề nghiệp một cách chính đáng, vì như vậy sẽ giúp cho mình tiến hơn trong sự nghiệp. Nhưng những người ganh tị với tôi đó là những người không có tự tin vào bản thân, đi nói xấu sau lưng tôi, gièm pha, những chuyện như vậy là những điều hết sức xấu xa. Họ còn gom nhau lại tạo thành một áp lực nhưng không một ai dám tới gần tôi để nói chuyện hết (cười). Tôi cảm thấy lẻ loi nhưng không sợ.
    VW: Để những người chưa biết vụ việc, xin cô kể lại diễn tiến như thế nào dẫn đến sự việc Thiên Kim rời khỏi trung tâm Thúy Nga?
    TK: Lúc đó, ba mẹ tôi chưa qua đây. Tôi không có một sự ủng hộ nào hết. Nhiều người nói ra, kẻ nói vô về chuyện tôi và anh T., chồng chị Tô Thủy có liên quan tình cảm. Đây là chuyện hoàn toàn không có. Chuyện bị những người ca sĩ đồng nghiệp với tôi trong TT Thúy Nga dèm pha, đến độ mà khi về nhà, tôi phải suy nghĩ, tôi có làm sai điều gì không mà người ta phải nói như vậy. Tôi cảm thấy rằng, nếu để công việc liên quan đến chuyện riêng tư, nó sẽ không còn là công việc nữa. Tôi rất buồn, cho nên tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là phải ra khỏi nơi đó để tự do, thoải mái tìm một hướng khác. Như vậy, sẽ giữ lại những tình cảm đẹp dành cho nhau.
    VW: Những động cơ để tiến thân trong kỹ nghệ showbiz như quan hệ tình cảm không minh bạch, rõ ràng, đằng sau hậu trường, đối với Thiên Kim đó chỉ là dư luận do ganh ghét?
    việc được. Nhưng mà dĩ nhiên tánh tình dễ thương một chút công việc sẽ dễ dàng hơn. Còn việc làm thân với ông bà chủ để mà tiến thân, tôi không làm. Còn vấn đề affair với ông chủ, bà chủ chuyện đó chẳng bao giờ tôi nghĩ tới. Những cách tiến thân như vậy sẽ không có sự bền vững, lâu dài. Nếu mình không có khả năng, không có nhưng cái riêng của mình, không có điều gì có thể vững vàng được.
    VW: Trong môi trường mới ở trung tâm Asia, Thiên Kim có gặp khó khăn không?
    TK: Công việc của tôi hiện nay tại trung tâm Asia rất là thoải mái. Tôi làm xong công việc của mình là đi về nhà. Khi nào phải quay hình cho chương trình, tôi đến họp để biết chương trình mới. Tôi không có bị áp lực gì hết. Đối với tôi, công việc là phải chuyên nghiệp, ai làm việc nấy. Là ca sĩ, mang tiếng hát đến cho khán giả và giới thiệu những sản phẩm văn nghệ, chứ không phải là đấu đá hay là gièm pha nhau. Tánh của tôi rất là thẳng thắn, cho nên nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi hỏi thẳng. Dĩ nhiên, nói thẳng mình sẽ buồn nhưng tôi sẽ có sự nể trọng người đó.
    VW: TT Thúy Nga có liên lạc hay phiền trách gì cô trong việc tung tin trên báo vừa rồi không?
    TK: Có một số người nói là trung tâm Thúy Nga buồn là vì tôi đã cho những thông tin cho tờ báo đó, sự thật là tôi hoàn toàn không hề hay biết. Nhưng hôm nay, tôi muốn nói về vấn của tôi, tôi tự đứng ra nói, tôi là Thiên Kim, tôi nói chuyện này, tôi không thích ai nói giùm tôi, hoặc là mượn tên tôi để nói về một sự việc nào đó.chí tạo một sự ngộ nhận.
    Tại sao họ lại làm chuyện đó?
    TK: Tôi không biết người chủ trương tờ báo đó với TT Thúy Nga có chuyện gì với nhau, tôi không cần biết. Đó là vấn đề của họ. Nhưng chuyện liên quan tới tôi, làm chuyện gì cũng phải có gốc gác ngọn ngành. Làm việc như tờ báo đó là thông tin không chính xác. Làm báo phải thông tin chính xác, người đọc sẽ thích hơn, dám nói, dám hỏi, dám đăng sẽ được người đọc tôn trọng hơn.
    VW: Báo chí đi sát với những sinh hoạt. Nhưng người nghệ sĩ cố tình tạo ra một ốc đảo cho nên những thông tin đến không được rõ ràng. Thiên Kim là một trong rất ít những người nghệ sĩ sẵn sàng cởi mở đặt những vấn đề không đúng về mình. Thiên Kim mong muốn điều gì ở giới báo chí?
    trung thực. Tôi không có làm gì sai, tôi đâu có sợ ai nói về tôi. Báo chí phản ảnh cuộc sống thôi. Nên sống thật, chớ đừng diễn trên sân khấu rồi ra ngoài đời còn diễn nữa, mệt lắm.

    VW: Cuối cùng Thiên Kim muốn nói gì thêm nữa để cho vấn đề được rõ ràng hơn?
    TK: Đối với Thúy Nga, tôi đã là người ngoài rồi, cho nên những chuyện gì dính dáng với Thúy Nga không phải là chuyện của tôi nữa, none of my business. Nếu có chuyện gì, tôi thấy cần phải nói, một ngày nào rảnh quá tôi không biết làm gì, tôi cảm thấy bất nhẫn quá, tôi sẽ gọi Việt Weekly để lên tiếng. Ngoài ra, từ đây về sau, nếu có chuyện gì xảy ra mà không phải là do chính tôi nói, đó là do người khác bịa đặt ra.
    Dĩ nhiên, ở Mỹ là xứ tự do, ai muốn nói gì cứ nói, nhưng phải lòng tự trọng, phải chính danh. Tôi rất cám ơn Việt Weekly, lần trước, đã có rất nhiều độc giả đã gọi đến hoặc nói với người quen của tôi nói là qua bài phỏng vấn họ hiểu về con người tôi hơn, họ quý tôi hơn. Việt Weekly đã cho tôi cơ hội để nói lên những tâm tư tình cảm của tôi. Tôi chọn diễn đàn Việt Weekly vì tôi biết, tôi nói sao báo Việt Weekly sẽ đăng như vậy. Tôi nghĩ là báo Việt Weekly cũng giống như tôi nghĩ sao nói vậy (cười). Có rất nhiều người thích tôi, nể tôi, cũng không có ít người ghét tôi, nhưng mà sống trên đời mà, mười người, chín người thương cũng có một người ghét, chớ không thôi mình là thánh rồi.ª

  7. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Ái Vân mắc bệnh ung thư ngực
    [​IMG]
    LTS: Vào tối ngày 14 tháng 5 năm 2006, tại Milpitas, ?oĐêm Nhạc Tình Mẹ? do nhà địa ốc Steven Ninh Thân tổ chức, nhằm mục đích gây quỹ cho Cộng đoàn Đức Mẹ Lavang, giáo xứ Elizabeth, có mời ca sĩ Ái Vân trình diễn. Trước khi đêm nhạc xảy ra, có hai người, một đàn ông, và một đàn bà, đã bền bĩ và quyết liệt gọi điện thoại đến ban tổ chức và nhà thờ để gây áp lực yêu cầu không cho ca sĩ Ái Vân trình diễn. Sự kiện này đã gây khá nhiều xáo trộn đằng sau hậu trường, nhưng cuối cùng ban tổ chức quyết định giữ ca sĩ Ái Vân trên sân khấu. Đêm nhạc đã có khoảng 600 quan khách và không có một cuộc biểu tình hay xô xát nào xảy ra, như một số người đã lo lắng. Sau đây là cuộc phỏng vấn với ca sĩ Ái Vân về sự kiện này.
    VW: Nghe nói có một vài người gọi anh Steven Ninh Thân, người tổ chức Đêm Nhạc Tình Mẹ, gây áp lực và yêu cầu không cho Ái Vân hát trong buổi nhạc, chị có biết về sự kiện đó hay không?
    AV: Tôi có biết.
    VW: Cảm nghĩ của chị về sự kiện đó như thế nào?
    AV: Thứ nhất đối với tôi, chuyện đó, dĩ nhiên là chẳng ai vui cả, cả về phía tôi, phía ban tổ chức, cũng như là phía những người phản đối. Tuy nhiên, trong một vài năm nay, tôi cũng hay gặp những trường hợp như vậy. Đó chỉ là một số người rất là nhỏ, quậy phá, nhưng cũng tùy thuộc vào ban tổ chức, những người rất có bản lĩnh, họ vẫn tiếp tục chương trình. Qua những chương trình như vậy, tôi thấy rằng những người quậy phá như vậy, họ chỉ muốn quậy như thế thôi. Nhiều khi họ làm vậy để cho hả cơn giận trong chốc lát, rồi họ quên đi. Nhưng đối với người nghệ sĩ, mình cảm thấy bị tổn thương cảm xúc của mình. Tuy nhiên, tôi cũng thông cảm tại sao họ làm như vậy, thế nhưng mà, một mặt khác, tôi thấy họ làm như vậy không đúng, bởi vì mình chỉ là một người nghệ sĩ thôi. Mình chỉ đi ca, đi hát thôi, mà những điều họ gán cho mình, thật ra, những người nghệ sĩ, ca sĩ khác, họ cũng như tôi. Có điều, tôi không hiểu tại làm sao, một số người đó cứ chỉa mũi dùi vào mình. Tôi cảm thấy đó là một điều tôi không vui, mặc dầu có sự thông cảm. Có lẽ những sự việc như vậy không nên diễn ra, bởi vì, nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, và cũng chẳng đạt được mục đích gì cả. Làm như vậy, họ làm phiền cho người khác. Và cuối cùng, nếu ban tổ chức không vững, khán giả sẽ là người sẽ chịu thiệt thòi, bởi vì khi người nghệ sĩ lên trình diễn, bao giờ họ cũng mang những tinh hoa đến cho mọi người. Ai cũng vậy, và tôi cũng vậy thôi. Đối với tôi, mình là một người làm nghệ thuật đơn thuần, và suốt đời chỉ đi theo một tôn chỉ như vậy.
    VW: Nếu tiếng hát của chị vẫn còn được khán thính giả yêu mến, nhưng vì bị khó khăn không thể xuất hiện được trước công chúng, tại sao chị không phát hành CD hay DVD?
    AV: Phải có sự tương quan với nhau. Khi đi hát nhiều, nhu cầu mang CD đến cho khán giả nhiều hơn. Một cuốn CD thực hiện có thể tốn kém vào khoảng mười mấy ngàn, nhưng thu lại quá chậm, hơn nữa bị in lậu khá nhiều. Còn DVD, tôi cũng muốn làm, nhưng quả thật làm DVD đòi hỏi rất nhiều. Tôi muốn chuẩn bị kỹ, cho nên cũng không kham nỗi. Hơn nữa, mấy năm trước ? phải nói thật là tôi bị cancer (ung thư.)
    VW: Bây giờ chị vẫn còn bị ung thư?
    AV: Tôi bị từ 7 năm về trước. Lúc đó sức khỏe suy sụp, tinh thần suy sụp, cho nên, khi nào hát được tôi hát cho vui thôi, chứ tôi không cố gắng như ngày xưa, phải hộc tốc đi show, rồi các thứ. Bây giờ, sau 7 năm, bác sĩ đã kết luận rằng tôi đã vượt qua khỏi.
    VW: Chị đã bị ung thư gì?
    AV: Ung thư ngực. Thành ra, cho đến bây giờ, tôi cảm thấy rất là yêu đời. Cuộc sống mình đơn giản thôi. Tất nhiên, một cuốn DVD, tôi cũng có nghĩ tới. Cuộc đời đi hát của tôi cũng đã lâu năm, làm được khá nhiều chuyện, mà không để lại một cái gì ? không có ai phụ mình được cả, tiếc lắm.
    VW: Tại sao bây giờ chị tiết lộ về căn bệnh của mình?
    AV: Trước đây, tôi giấu, nhưng bây giờ, đã được bác sĩ kết luận rằng tôi đã vượt qua khỏi căn bệnh này.
    VW: Chỉ mới gần đây thôi à?

    AV: Vâng, sau 7 năm. Chính ra là sau 5 năm, nhưng đợi đến sau 7 năm mới kết luận một cách chắc chắn hơn. Bác sĩ đã chúc mừng tôi vượt qua được cơn bệnh hiểm nghèo này. Thứ hai, tôi rất muốn nói lên kinh nghiệm của mình để giúp cho những người đang phải chống chõi với cơn bệnh, để họ có thêm niềm lạc quan. Tôi muốn đóng góp một chút gì ? vì nghĩ rằng đời đã cho mình quá nhiều.

  8. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    PARIS BY NIGHT 82 !
    [​IMG]
  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Johnny Trí Nguyễn - mẫu đàn ông đích thực
    [​IMG]
    Được coi là gương mặt nam tính hiếm hoi của dàn diễn viên nam hiện nay, Johnny Trí Nguyễn mang theo nhiều kỳ vọng của những người yêu điện ảnh. Vừa quay xong bộ phim nhựa "Dòng máu anh hùng" trong vai trò diễn viên chính và là nhà sản xuất, anh lại tiếp tục đến trường quay "Sài Gòn nhật thực" của đạo diễn Othello Khanh.
    - Anh có thể nói một chút về "Dòng máu anh hùng"?
    - Đó là một bộ phim hành động mà tôi làm nhà sản xuất đồng thời cũng đóng luôn vai chính cùng Ngô Thanh Vân. Bộ phim này là tâm huyết và kinh nghiệm của tôi sau nhiều năm làm việc và đóng phim tại Mỹ, Thái Lan và Hong Kong.
    Phim kể về chuyện tình yêu của một người Việt Nam làm mật thám cho Pháp với một cô du kích vào những năm 20 của thế kỷ trước. Bằng tình yêu của mình, cô gái đã cảm hóa được viên mật thám theo cách mạng. Đã quay xong rồi, đang làm hậu kỳ và sẽ chiếu tại Việt Nam vào cuối năm. Vì đây là dự án đầu tiên của tôi, nên tôi muốn mọi thứ thật kỹ lưỡng, làm hậu kỳ cũng thật xịn, để phim tốt nhất có thể.
    - Anh có được bao nhiêu phần tự tin về bộ phim này?-
    Không tự tin thì tôi đâu dám làm. Tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức rồi. Vì đây là phim hành động của Việt Nam nên nó có những cảnh đánh võ. Phim hành động Mỹ chủ yếu dùng sức mạnh cơ bắp, phim Hong Kong chủ yếu là những kỹ xảo bay lượn, còn phim này của tôi chủ yếu khai thác vẻ đẹp hình thể của diễn viên qua các thế đánh.
    - Bộ phim là tâm huyết của anh và nó đã được đầu tư không ít tiền. Tuy vậy, chứng nóng lạnh bất thường của thị trường phim ảnh trong nước cũng là điều đáng lo. Anh thấy sao?
    - Thực ra cứ làm và làm cho nó hấp dẫn, tôi tin khán giả sẽ không thờ ơ đâu. Nhưng cũng không chỉ có thị trường trong nước, tôi đang tiến hành các hoạt động để có thể đem phim phát hành ra nước ngoài.
    - Vậy sau dự án này, anh sẽ tham gia dự án nào khác?
    - Tôi chuẩn bị vào phim Sài Gòn nhật thực của đạo diễn Othello Khanh, một vai khiêm nhường thôi.
    - Còn chuyện ở hẳn Việt Nam, anh tính thế nào?
    - Tôi vẫn cứ đi qua đi lại, nhưng các dự án tại Việt Nam đang rất phát triển, còn nếu có những dự án bên Mỹ thì tôi lại qua đó làm việc. Nói thật, nếu không làm phim thì tôi chẳng biết làm gì khác cả. Với lại, giờ vợ con cũng ở Việt Nam rồi, cuộc sống thấy thú vị. Nếu cứ đi làm thì ở đâu cũng vậy, nhưng nếu để thư giãn thì cuộc sống ở Việt Nam dễ chịu hơn nhiều.
    - Ở Mỹ anh có đi hát. Với anh, đóng phim hay ca hát là nghề chính?
    - Tôi cũng có tham gia, hát nhóm nhạc trẻ trên sân khấu của Trung tâm Vân Sơn. Nhưng công việc chính vẫn là đóng phim. Tại Mỹ, cascadeur là một nghề và tôi đã làm công việc này khá lâu. Tôi đóng thế cho một số phim, đáng nhớ là phim Người nhện, rồi sau đó thì một người bạn diễn đã giới thiệu tôi với các nhà sản xuất phim Thái Lan và tôi được mời đóng vai chính trong phim Tom Yom Goong.
    Đó là phim thu nhập lớn nhất từ trước tới giờ đối với tôi (cát-xê gấp đôi người nổi tiếng bên Thái). Bộ phim được người Thái rất chuộng. Thu nhập của tôi với nghề đóng thế không giàu nhưng cũng đủ lo cho cuộc sống. Bên đó vợ tôi cũng đi hát tại các chương trình lớn, còn lại thì ở nhà lo cho gia đình thôi.
    - Và anh sẽ tiếp tục các dự án của mình tại nước ngoài?
    - Nếu có dự án phù hợp thì tôi sẽ làm. Nhưng hiện tại tôi chú trọng các dự án tại Việt Nam hơn vì nó là tâm huyết của tôi. Không phải tôi chú ý nhiều đến danh tiếng, nhưng thực sự từ khi về Việt Nam có nhiều người biết và quan tâm tôi hơn. Còn diễn viên châu Á tại Hollywood cực khó để có được một cơ hội tỏa sáng, chủ yếu là làm phim đánh võ mà thôi. Về Việt Nam, tôi thấy không khí điện ảnh không bằng bên đó, điều kiện làm phim cũng chưa bằng, nhưng tâm huyết của những người làm phim thì không kém, điều đó khích lệ tôi rất nhiều.
    - Anh mới được một hãng mỹ phẩm mời làm gương mặt đại diên cho mỹ phẩm đàn ông. Anh cảm thấy thế nào?
    - Tôi nghĩ, tôi là người đàn ông tự tin và dám làm những điều mình muốn. Điều đó thuyết phục nhà sản xuất, có thể họ đang muốn hướng tới mẫu đàn ông đích thực. Còn vợ thì quen rồi, chúng tôi có thói quen tách bạch công việc và đời riêng. Cuộc sống của chúng tôi hiện tại rất ổn định

  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Pix hậu trường sân khấu in Thúy Nga 83
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này