Punch-drunk love Đạo diễn: Paul Thomas Anderson Diễn viên: Adam Sandler (Barry Egan) Emily Watson (Lena Leonard) Bạn hãy thử tưởng tượng mình là đứa con trai độc nhất trong một gia đình với bảy chị em gái! Thật là đáng sợ. Cuộc sống của Egan là như vậy đấy. Từ bé, anh chàng đã bị các chị em gái coi như con gái, họ vẫn gọi anh là ?ogay boy?. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến anh chàng này nhút nhát kinh khủng, ba mươi tuổi đầu rồi mà chưa từng có bạn gái, vẫn luôn bị các bà chị và các cô em coi như trẻ con. Chỉ vì có một bữa tiệc của gia đình mà cả bảy chị em gái đã thay nhau gọi điện và đến tìm gặp Egan để nhắc anh đến dự tiệc. Họ không ngớt kể lại những chuyện hồi bé của Egan rồi lấy đó làm trò cười mà không hề nghĩ rằng chính họ đang làm cho cậu em mình ngày càng khép kín hơn và thu mình vào cái vỏ ốc của một cậu bé vụng về, hậu đậu và nhút nhát, luôn bị cả gia đình trêu trọc, luôn mặc cảm về bản thân mình. Do vậy mà đôi khi Egan có những hành động hơi kỳ lạ và khác người như: thỉnh thoảng anh lại oà khóc nức nở vô cớ bởi bao nhiêu uất ức dồn nén không nói ra được, lúc tức giận, anh vào nhà về sinh của nhà hàng và đập nát cả phòng về sinh đó ra nhưng lại dấu biệt việc mình làm, thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Egan đi thu mua tất cả bánh pudding trong siêu thị để được đi du lịch miễn phí nhưng lại không chịu nhận số bánh đó là của mình vì sợ bị mọi người chê là ngốc. Khi tình cờ bắt gặp một chiếc đàn phong cầm đạp chân ai đó bỏ ngoài đường thì anh rón rén bê trộm nó vào văn phòng của mình. Âm thanh trong trẻo của chiếc đàn đã mang đến cho Egan những giây phút bình yên. Cây đàn phong cầm đạp chân bị bỏ lại trên đường Sự xuất hiện của cây đàn đã làm thay đổi cuộc sống buồn tẻ của Egan bởi Lena cũng bước vào cuộc đời anh từ khi anh có cây đàn. Lena Leonard Nhưng nếu không phải do cô gái đã sắp xếp tất cả mọi cuộc gặp gỡ của họ thì có lẽ Egan vẫn không thể vượt qua được bản tính nhút nhát của mình để đến với tình yêu. Chính Lena đã tìm đến chỗ làm việc của Egan và giả vờ sửa xe để làm quen với anh. Cũng chính cô mời Egan đi chơi sau khi anh đã từ chối đi ăn trưa cùng cô và em gái mình (cũng là bạn của Lena). Egan từ chối cô em gái theo cái kiểu vưà nói ?oKhông?, vừa lắc đầu (Yeah, I can?Tt). Lại vẫn Lena gọi điện nhắc Egan sau khi anh đưa cô về mà không hôn tạm biệt rồi anh chàng ngốc mới vội vàng quay lại trao cho cô một nụ hôn. Buổi đi chơi đầu tiên Ngay trước khi quen Lena, Egan đã dại dột thử một giải pháp cho tính nhút nhát của mình, anh đã gọi điện cho một đường dây điện thoại ***. Egan chỉ muốn có người để nói chuyện, tâm sự khi cảm thấy cô đơn nhưng anh không ngờ là mình đã gặp rắc rối lớn với một bọn du côn, lừa đảo, trấn lột. Lần đầu bị chúng uy hiếp lấy tiền, Egan chỉ biết chạy trốn mà không dám phản ứng gì chống lại. Nhưng lần sau thì khác, chúng dám làm Lena bị thương, Egan quyết không để chúng yên. Egan đã thay đổi, không còn là một anh chàng nhút nhát mọi khi, tình yêu đã làm con người ta mạnh mẽ lên rất nhiều. Anh chàng còn tìm đến tận sào huyệt của tên trùm ?oMatress Man? làm cho ra chuyện. Sức mạnh của tình yêu mà! Adam Sandler trong phim này lại quá nhút nhát, ngây thơ, khác hẳn anh chàng trong ?o50 First Dates? với hàng trăm cách tán tỉnh các cô gái. Emily Watson thì hơi già so với Sandler. Nhạc phim khá hay, nhiều đoạn nghe cứ như sắp có chuyện gì rất gay cấn xảy ra. Cảnh hai người hôn nhau ở Hawaii thật đẹp. Xung quanh, mọi người vẫn thản nhiên qua lại, như không nhìn thấy gì (ở Việt Nam mà thế này thì... ) hay bởi chính Egan và Lena chẳng còn biết đến cái gì khác ngoài việc họ gặp được nhau và ở bên nhau. Quái nhỉ? Mấy cái ảnh sao không thấy xuất hiện??? Chúng vẫn nhất quyết không chịu xuất đầu lộ diện sao? hu hu Được ecran sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 16/12/2004