1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Puskin 2 phát 2 fa-Tư vấn gấp

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anhcomdeptrai, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhcomdeptrai

    anhcomdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu bác ơi, em đã xuất quân đâu. Lúc đầu thì hơi lên, thế là em vội cho quân xông vào trận địch, nhưng mà không hiểu sao mấy chú chiến binh nghe tiếng hét sợ quá lên cụp đuôi chạy
    Em gái lại Puskin lần 2 , lần này thì..........
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ Puskin 2 phát lên 2 lần là cái gì thế bác? Hay là tại bác đọc thơ dài quá nên cháu nó mệt nên xỉu? Mai mốt bác đọc thơ ngắn ngắn thôi?
    Ngày xưa em còn biết có người không đọc thơ mà toàn kể chuyện, nghìn lẻ 1 đêm mà còn chưa xỉu. Bác thế là bị yếu sinh lý rồi.
    Đọc thơ Puskin 2 phát lên 2 lần là gì thế các bác?
  3. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    À em hiểu rồi.
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    10.413
    Đã được thích:
    0
    Cô này lảng vảng ở đây làm gì?? về nhà ngay. Mai mua has đc ko cô em? a theo dõi cô em từ nãy thấy lang thang lung tung quá
    Quên ko nói chuyện chính, bác này bị ngc với em
  5. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá bác ạ. Kiếm được cổ phiếu để đầu tư rồi. Giờ chỉ lừa lừa mua vào thôi. Nên rảnh quá đi lang thang.
    Em đang đọc giáo dục giới tính. Box này không thấy giáo dục giới tính đâu cả, toàn hỏi chuyện mắc cười quá.
    Đọc thơ Puskin 2 lần lên 2 phát tức là OS 2 lần lên 2 phát phải không? Mắc cười quá.
  6. anhcomdeptrai

    anhcomdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
  7. anhcomdeptrai

    anhcomdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lạ đời thật, Hôm nay mình lại đi bơi tiếp. Trong đầu đã cẩn trọng rất nhiều, nhưng mà thèm bơi qúa, đầu óc căng thẳng, đi bơi vào sẽ rất thoải mái đây mà.
    Rồi lại tiếp diễn, mình lại đi uống bia, chỉ là nhậu nhẹt vớ vẩn, sợ gì chứ, cùng lắm là đi mát xa xông hơi tập thể, chỉ thế thôi...
    Ai dè........ lại đi ra Đồ Sơn.....
  8. anhcomdeptrai

    anhcomdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới thấy hậu quả nhãn tiền của việc đi bơi và ...đi ĐỒ ....S....o...N......., Đi bơi , nước không sạch, có nhiều vi khuẩn như vi khuẩn liên quan đến dạ dày, rồi thì....
    Điều tri một đợt kháng sinh....., thế này thì còn gì là người nữa. pác nào mách cho em chỗ nào lọc rửa chất độc cơ thể, cho em làm lại cuộc đời với, thế mới yêu thời S>>>V quá , nghèo nhưng mà khoẻ, rau sạch mà dùng
  9. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Vụ ấy cứ điều trị tâm lý chiến là ổn mà. Mới lại khởi động ít thôi, khởi động kỹ quá đến khi làm thật nó xỉu là phải.
  10. anhcomdeptrai

    anhcomdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này