1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Q Chủ tịch UBND Hà nội là "kiến trúc sư"

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi KtsDzi, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Q Chủ tịch UBND Hà nội là "kiến trúc sư"

    "Là kiến trúc sư, tôi luôn ấp ủ và mong muốn đóng góp trí tuệ của mình trong lĩnh vực quy hoạch, để thủ đô trở thành đô thị văn minh hiện đại", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, trao đổi với báo chí sau khi nhậm chức, sáng 29/8.

    "...Tôi đã có nhiều ý tưởng về quy hoạch Hà Nội song chưa có thời gian để thực hiện ý tưởng đó. Đương nhiên, phải một thời gian sau khi xem xét tình hình, có tham gia trực tiếp vào công việc đó để nêu được ý tưởng của mình. Ý tưởng đó phải được thống nhất của Thành ủy"

    Đọc xong mấy dòng phấn này, chắc nhiều KTS thở phào nhẹ nhõm. Dường như Q Chủ tịch đã cứu giới KTS khỏi bị xã hội chê trách vì QH, ơn Chúa!

    Được biết thời bác Thảo làm lãnh đạo Bắc Ninh (đợt tách tỉnh) chính là thời kỳ xây dựng khu trung tâm Bắc Ninh mới. Chắc nhiều bạn đã đi qua khu vực này. Đường sá thật rộng rãi khang trang. Mỗi cơ quan được cấp 1 lô đất rộng rãi, xây công sở hoành tráng, đâu cũng mái ngói đỏ tươi. Nơi đó ta nhìn thấy thấp thoáng 1 bóng dáng đa dạng hoa văn, phào chỉ... của Nhà hát Lớn Hà nội, Hải phòng, Đấu Xảo Hà nội, biệt thự Pháp... được hòa trộn trên mỗi công trình, với tỷ lệ tự do không cần theo những quy tắc lỗi thời của bọn thực dân cũ. Nơi đó ta thấy sự hiện diện của công nghiệp đúc đầu cột, gờ phào, họa tiết thạch cao... tiết kiệm được thật nhiều công sức của người thợ và KTS.

    Một điểm nhấn nữa mà bạn sẽ thật khó quên khi nhìn thấy slogan khổng lồ: "Một không gian CHÂU ÂU giữa lòng Hà nội, Bắc Ninh" ở khu biệt thự trên đường quốc lộ 1 Hà nội - Lạng sơn. Thật tiếc là không mấy người mua, có lẽ dân trí ta còn thấp nên chưa nhận thức được vẻ đẹp tiềm ẩn của khu biệt thự sang trọng này.

    Nào ta cùng nâng ly cho tương lai QH của Thủ Đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình...


    Nguồn của các đoạn trích dẫn:http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/08/3B9F9B7C/

    P/s: tự dưng nhớ tiếng leng keng tầu sớm khuya, tiếng ve ru những trưa hè... hâm thế chứ!
  2. pnv_design

    pnv_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vậy hứa hẹn một thủ đô tươi sáng hơn rồi!
  3. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là 1 công trình bác Thảo đã duyệt PA kiến trúc nhưng sau đó không xây dựng vì thay đổi vị trí lô đất, công trình Trung tâm Hội nghị - Thông tin tỉnh Bắc Ninh.
    Thằng tớ là tác giả, chấp nhận vẽ "Pháp" vì nếu thằng tớ không vẽ thế thì sẽ có thằng khác vẽ "Pháp" xấu hơn thế nữa nhẩy vào... Thông cảm, đừng đập thằng tớ tội nghiệp!
    Vụ này cho thằng tớ tâm sự tý, thằng tớ được nhận 2 triệu VNĐ để "hỗ trợ tiền vận chuyển mô hình" lên Bắc Ninh! Còn lại thuyết minh, khái toán, bản vẽ, chi phí làm mô hình... là "tình nghĩa" hết hehe, vui vẻ cho nó trẻ, khoẻ, thư thái tâm hồn...
    Càng nghĩ càng vui, càng yêu cuộc sống...
  4. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    So với kỷ niệm của bác, kỷ niệm của em còn đau đớn hơn nhiều vì kỷ niệm của bác chỉ mới ở trên giấy. Chả bi kịch nào có kich bản giống nhau.
    Thôi chả dám nhắc lại, nhưng em nghĩ đây không phải là tín hiệu tốt cho HN.
  5. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bác Thị trưởng mới này nổ ác liệt nhỉ! KTS mà làm ở công ty XD thì đã lởm rồi mà lại còn ấp ủ bao nhiêu ý tưởng quy hoạch nữa thì không biết HN còn có thêm bao nhiêu Ciputra, The Manor nữa.
  6. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    DA ngon có hết rồi còn j,chỉ cần làm hết đống đấy sao cho sạch sẽ
  7. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Lạy thánh mớ bái, vậy là chúng ta sẽ có một Bắc Ninh giữa lòng Hà Nội?
  8. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhà viết kịch, đạo diễn , nhà cách tân nghệ thuật Chèo , được nhận giải thưởng Hò Chí Minh về Văn học nghệ thuật _ NSND Tào Mạt Có đã gửi gắm trong tác phẩm " Bài ca giữ nước" rằng :" Đã làm QUAN thì chớ làm HỀ , mà đã làm HỀ thì xin chớ làm QUAN " . Âu cũng là một lời răn cho giới tự xưng là "lao động sáng tạo" , rằng muốn làm QUAN thì thôi làm NGHỀ , mà đã làm NGHỀ thì xin hãy bỏ mộng làm QUAN. Vì nếu là Quan mà ăn nói như Hề thì cũng nực cười như mấy anh làm Nghề mà ăn nói như Quan. Đây mới chỉ nói chuyện NÓI thôi chứ chưa đụng đến chuyện ĂN , chuyện LÀM đâu!
    Xin Trân trọng chia sẻ với các vị HỀ QUAN hay QUAN HỀ!!!
    Được goldruler sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 30/08/2007
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Dù sao cũng là tìn tốt cho anh em trong ngành!
  10. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cũng không lởm lắm, ông Thảo tốt nghiệp kiến trúc sư tại Balan, cùng lứa với bà Thục.
    Tuy vậy, tôi phản đối bất cứ đô thị nào áp dụng mô hình quy hoạch Bắc Ninh (mặc dù khối người khen điếc mũi) với trục chính đô thị thênh thang toàn công sở.

Chia sẻ trang này