1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Q Chủ tịch UBND Hà nội là "kiến trúc sư"

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi KtsDzi, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác Dzi .!!!
    Ai có thư viện nhà "Pháp " cho iem xin ít !!! Sắp đến anh em cứ "Pháp" mà làm là ok nhỉ !Thế mà lâu nay iem cứ tưởng thực dân Pháp rút khỏi HN lâu rồi chứ
  2. Lamask

    Lamask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    BÁc Thảo hồi còn ở BẮc ninh có câu chuyện theo truyền thuyết trong giới kts là nếu bất cứ công trình nào làm ở BẮc ninh phải có cái mái ngói ở trên bất kể là thể loại gì, ông muốn tạo ra một BẮc ninh có phong cách riêng mà không nới nào có được. Thế là một loạt các sản phẩm đã ra đời từ giai thoại đó. Phải nói là quy hoạch thị xã Bắc ninh nay đã lên thành phố gập nhiều thuận lợi trong quy hoạch, được xây dựng cả một thành phố mới hoàn toàn trên những cánh đồng ruộng của dân, không gập một trở gại nào về việc giải phóng mặt bằng vậy mà giờ đây về BẮc ninh, một mớ hỗn tập về kiến trúc Pháp nửa mùa thôi thì đủ cả, mà toàn là tác phẩm của các kts trung ương về cả. Theo thông tin mình có đựoc thì bác Thảo cũng có một sân sau là một công ty kiến trúc làm rất nhiều các công trình trọng điểm ở Bắc ninh vì thế mà chúng ta thấy các công trình ở đây đa số là giống nhau. Sắp tới cái công ty này sẽ lại oanh tạc Hà nội tời bời ra đấy, các bác cứ chờ rồi xem. Công trình tỉnh uỷ bắc ninh còn được giải thưởng kiến trúc cơ mà. Thiện tai.
  3. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có vẻ thế, anh Thảo và chị Thục - song kiếm hợp bích.
    Trêu cái chữ ký của bạn bằng câu của chú Tạo: Cái mới chưa chắc đã hay, nhưng cái hay dứt khoát phải mới!.
  4. bietlamsaoday

    bietlamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    @ vàng vàng: điều này ko phải truyền thuyết, "anh chị em, cán bộ công nhân viên đang hành nghề kts" của chúng ta tại địa bàn BẮC NINH hoặc đã từng hành nghề ở đó đều thấm "nhuần " tư tưởng này.Biết đấu sắp tới toà nhà 70 tầng ở Hà Nội sẽ được gợi ý có thêm 1 bộ mái đỏ đỏ tăng tính bản sắc...
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng thì bác chủ tịch thích ngói "bản sắc " hay thích "Pháp "??
  6. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    em thề là hà nội sẽ mọc ối lên các trung tâm quan họ lớn bé cho mà xem, tha hồ mà nghe ko phải về bắc ninh nữa
    chắc sẽ có dự án 1 hội lim giữa lòng hà nội nữa
  7. nguoikinhbac

    nguoikinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    (bố trí mật độ xây dựng hợp lý màu sắc hài hoà màu kem,vàng kem, mái dốc hay gợi dốc đối với trục đường chính thì trồng cau vua )có lẽ trong bất cứ chứng chỉ quy hoạch nào của thành phố Bắc Ninh cũng có đoạn này con cả môt tuyến phố của Bắc Ninh quy định chiều cao tầng 1 là 4.2m các tầng còn lại 3.6 để bây h bà kon è cổ ra mà leo cầu thang nói chung để mà nói hết cái hay cái giỏi thì còn dài lắm......
    cơ mà mình sẽ post một bộ sưu tập những cái nhà phải đội mái dốc lên cho các bạn tha hồ học hỏi ngại đi chụp ảnh quá
    Được nguoikinhbac sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 31/08/2007
  8. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Ba Lan hay Liên Xô thì cũng chả nói lên điều gì. Thời ấy, con bò dắt sang Đông Âu thì lúc quay về cũng thành TS thôi. Nói chung KTS mà làm ở công ty XD nghĩa là bỏ nghề rồi, ông này khéo chả bao giờ làm thiết kế KT-QH. Chẳng thà như bác phó Chủ tịch Phí Thái Bình là KSXD, "ấp ủ" ra cái Trung Hòa Nhân Chính còn khá hơn.
  9. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm nay ranh rảnh có dịp lên vãn cảnh Bắc Ninh City của nguoikinhbac rồi! Cũng muốn "Vãn" cả Kiến trúc nữa nhưng đúng là thật không nổi! (Thế nên đành đi "Vãn" bữa Chim trời, hơi mang tiếng sát sinh nhưng ông anh bớt kêu phí tiền đổ đầy cái bình xăng con Mẹc đi công trường nhiều nên cũ, phi giữa trưa chạy máy lạnh hơi...tốn )
    Phải nói là thành phố trẻ sau vài năm kiến thiết hạ tầng và xây dựng cơ bản từ đầu thật "Đậm đà...." như các bác miêu tả! Nhưng Mox tớ xét thấy ( Về nhà mới thấy ) là anh em cứ ngồi Cafe máy lạnh rồi ngồi trong xe mát lạnh như tớ đi lướt qua mà chửi bới nó thì cũng chẳng hay ho gì cho cam. Và cũng đừng nên hy vọng gì hay quá thất vọng làm gì về việc 01 KTS đi làm chính khách! XH có cơ chế sàng lọc tự nhiên thôi! Và chúng ta làm việc theo cái mà chúng ta cho là "có cửa", tránh những cái cơ chế chưa tốt hiện tại càng xa càng tốt.
    @ nguoikinhbac: Đúng rồi là như ở trên: Cái ĐÚNG chưa chắc đã ĐẸP, nhưng cái ĐẸP trước tiên phải ĐÚNG! ( Cái từ vàng vàng ạ ) !?
  10. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chàng buông vạt "đất" em ra này í ì ra.
    Để em là em quy hoạch, này là anh chàng ơi!
    Hà thành rồi cũng như là Bắc ninh này.
    Nào thì mái cứ cho là dốc ra đường này
    Ừ hội ư. mấy tang tình là ử hội ư........
    (Xúc phạm cái văn hóa kinh bắc mình yêu. đau!!!!!!!!!)
    Đã làm QUAN thì chớ làm HỀ , mà đã làm HỀ thì xin chớ làm QUAN " . Âu cũng là một lời răn cho giới tự xưng là "lao động sáng tạo" , rằng muốn làm QUAN thì thôi làm NGHỀ , mà đã làm NGHỀ thì xin hãy bỏ mộng làm QUAN. Vì nếu là Quan mà ăn nói như Hề thì cũng nực cười như mấy anh làm Nghề mà ăn nói như Quan. Đây mới chỉ nói chuyện NÓI thôi chứ chưa đụng đến chuyện ĂN , chuyện LÀM đâu!
    Xin Trân trọng chia sẻ với các vị HỀ QUAN hay QUAN HỀ!!!
    Mà mấy anh em mình đau với nhau ở cái xỉnh này thi ai biết nhỉ??? Đau thêm lần nữa!

Chia sẻ trang này