1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Q Chủ tịch UBND Hà nội là "kiến trúc sư"

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi KtsDzi, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungmmx

    hungmmx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    đất nước vẫn đang thay đổi mà bác , nhà cao tầng mọc lên như nấm , xe hơi xịn nhiều không kể xiết ....5,10 năm nữa thì HN hơi bị đẹp đấy.
  2. Tonakin

    Tonakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cần xem người ta làm đã, không nên bàn vội.
  3. CHASUDAVICA

    CHASUDAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo: Các bạn cứ chống mắt lên chờ tui làm nhé!
  4. daolong78

    daolong78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ tranh luận với nhau về nghề, e ko quan tâm lắm, xong 1 thực tế là, B.Thảo nhà mình có sân sau thật, mà e là người làm ở đó từ hồi UBND được trúng giải đến nay, nên chuyện về B.Thảo chắc e tường tận hơn cả, Bác ý có 1 mảnh đất 9x15m ở đối diện với khách sạn Sofitel, đẹp ơi là đẹp, mảnh đất ấy đẹp quá đến mức bác ý hành e thiết kế trong 2 năm trời không xong, thi công 3 năm mà vẫn chưa ổn, khổ e quá, bac ý đập hêt mái này rồi đến mái khác mà vẫn không cái mái dốc nào hợp với bác ý, xong vì lý do là hàng này là quà của 1 đại gia và cũng là sắp nhậm chức nên bác ý bán thống bán thoá cho 1 người e đứng tên bác ý để bác ý nhậm chức cho vui. Thôi, nói thế là các bác cũng hiểu, làm việc với người không biết gì thì khổ, nhưng làm với cái người hơi hơi biết thì còn khổ hơn, chắc các bác đang kì vọng lắm nhỉ! nhưng xét cho cùng, đơ chợ ở cửa bác Thảo cũng rẻ!
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Ấy là bác Daolong78 phải tự trách mình trước. Là KTS ngoài việc sáng tác còn phải có bản lĩnh bảo vệ sáng tác của mình. Qua câu chuyện của bác, người ta thấy bản lĩnh này của bác chưa đạt.
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách là 1 KTS xã hội chủ nghĩa, Nguyên suýt Đảng viên đảng cộng sản VN, tôi đề nghị các đồng chí mod có biện pháp xử lý kỉ luật kiên quyết với trường hợp của đồng chí Daolong78. Không thể để trong chi bộ KTS online của chúng ta một người thiếu bản lĩnh (@ đồng chí datvn) trong chuyên môn cũng như trong chính trị tồn tại được. Nói xấu đồng nghiệp đồng thời cũng là lãnh đạo của chúng ta là một việc làm hết sức...đé0 thể chấp nhận được. Chúng ta đang xây dựng một nền kiến trúc xã hội chủ nghĩa, tuy chặng đường còn rất nhiều khó khăn và chông gai, nhưng từng bước đã có những thành công nhất định...chúng ta tiến chậm nhưng chắc....và tôi tin rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí Thảo, nền kiến trúc nước nhà đang và nhất định sẽ vươn lên một tầm cao mới...Hà Nội thân yêu của chúng ta sẽ trở thành.... Bắc Ninh, "một châu Âu trong lòng thành phố".
    p/s: nhân đây tôi cũng khẩn thiết mong muốn đồng chí Dzi, là một kts lão thành của chi bộ ta, người có thâm niên nhiều năm suýt tuổi Đảng, đồng thời cũng là người khơi mào topic này...có những bài tham luận mang tính định hướng và chỉ đạo rõ hơn nữa, tránh để trường hợp đáng tiếc như vừa qua.
    Thân ái chào tạm biệt các đồng chí.
  7. TocHuiCua

    TocHuiCua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trời, bác này có từng làm ở Bắc Ninh thời ông Thảo còn là bí thư tỉnh ủy không vậy? Bác chỉ được cái nói đúng Hồi còn làm ở KCN trên đó, các VP trong khu CN mình thiết kế toàn phải mang lên cho bác mặt hơi nhàu ấy ý kiến, và gặp bác ấy xong là y rằng công trình của mình bị bác ấy đội cho cái mũ theo gu của bác ấy. Đi cả cái khu trung tâm hành chính mới của BN, các công trình của chính quyền giống nhau như lột. Tôi sang cái VP tỉnh ủy mãi mà vẫn nhầm nó với 1 công trình (ko nhớ là của gì) nằm ngay gần đó. Không hiểu KTS cao thủ đầu đu đủ này mà ra tay nắn bóp HN thì HN của chúng ta sẽ thành cái khỉ nợ gì nữa.
  8. TocHuiCua

    TocHuiCua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    (nối tiếp câu của bạn): ... kể cả mái tôn giả ngói... hic
  9. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Khi chủ tịch HÀ NỘI là Kiến Trúc Sư đây là câu trả lời:
    [​IMG]
  10. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Đây là Kinh Bắc của anh T
    [​IMG]
    Còn đây là trình độ của anh T, cũng như bao GS, TS, khác của cả cái CHXHCN VN này
    ""Chàng vốn là kỹ sư hoá chất. Bỗng dưng một ngày chàng lọt vào mắt xanh của tổ chức. Chàng được chấm làm cán bộ nguồn của ngành khoa học xã hội. Hoá chất mà lại sang quản lý khoa học xã hội? Không trái ngành trái nghề tí nào. Đất nước của thơ ca, mỗi người dân là một thi sĩ, bà nhà quê không biết chữ còn làm được thơ. Chất văn chương thơ phú sẵn trong máu. Điều kiện thuận lợi như thế, hễ ai yếu chuyên môn một tí đều có thể được chuyển sang trông coi văn chương khoa học xã hội nhân văn. Chàng được thu xếp để cấp tốc làm luận văn tiến sĩ triết học. Không viết tiếng Đức thì có người dịch ra tiếng Đức. Không nói tiếng Đức thì có thông ngôn tháp tùng sang Đông Đức một tháng để bảo vệ luận án trước hội đồng toàn giáo sư người Đức. Khi đi là ông kỹ sư hoá chất Việt Nam, khi về là ông tiến sĩ triết học Đức - Việt, sau này bìa sách của ông bao giờ cũng nhớ ghỉ rõ một dòng: lưỡng quốc tiến sĩ. Cùng đi chuyến ấy với chàng có một người bạn xấu số, chưa kịp bảo vệ luận án thì bị tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ. Chàng ôm bình tro bạn về cùng tấm bằng đỏ của mình. Người sống tự phong là lưỡng quốc tiến sĩ. Người chết thì chẳng ai nhớ mà ghi lên bia mộ: lưỡng quốc tử sĩ.
    Vấn đề là phải được tin. Được tin dùng thì bằng cấp kiến thức chỉ là chuyện thủ tục. Một tay chàng chèo lái con thuyền khoa học xã hội mấy chục năm. Dưới tay chàng bao nhiêu đề tài bao nhiêu công trình bao nhiêu hội thảo khoa học được thực hiện. Đề tài không thông qua được thì để năm mười mười lăm hai mươi năm sau vẫn còn nguyên giá trị."

Chia sẻ trang này