1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Q&Q - Khu nhà vui vẻ: Kỷ niệm một năm đi và... không kể!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 16/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Thỏ trắng thì trông phải trắng trẻo xinh xắn chứ. Trông đen như chú thì thỏ trắng cái gì[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    các bác đi HB chịu khó vác vài bình rượu cần, e đi SS kiếm cân mực (giá mà ko có dịch e xách ít nem chua thì hay hơn) về nhà mình lại ọp ẹp cái nhỉ.
    ô hô, thân này ví xẻ làm hai đc...
  3. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chị Quyên k đi hòa bình à,e tưởgn chị cũng đký đi với mọi người mà
    Hnay nhà mình đá bóng thế nào, thắng hay thua ạ?
  4. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hiz, chị có đi HB chứ nhưng là cuối tháng cùng với e đấy.
    còn đội này nổi hứng bất tử hn đi Mai Châu - Pù luông đấy e, chị ko theo đc chị có kế hoạch đi SS từ trước rồi nhưng vẫn tiếc lắm.
    hn các chiến sĩ nhà mình đá bóng hay lắm, cầu thủ vào ra thay ng như chạy tiếp sức ấy nhưng vẫn thua đội bạn 1 - 0.
    theo như các bình luận viên ko chính thức thì vẫn rất khả quan.
  5. langthangna

    langthangna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bên em đi trên dưới 10 người thôi, thuê 1 cái nhà sàn có vẻ hơi to. Hay ghép thêm với nhóm khác, cho nó nhiều rơm, nhiều lửa !!
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chết cười, thế thì đội QnQ sẽ mua mũ hình con thỏ và đeo 1 cái bông màu trắng sau mông chứ hí hí . Nếu thế thì mình thề mình cổ vũ cho đội Thỏ trắng luônnnn mặc dù mình ở nhà Liên minh
    Tối qua nhóm tiền trạm đã gặp nhà QnQ ở Mai Châu trong ánh nến lập loè vì mất điện, nhưng có lẽ các bạn đi đường mệt + sáng hôm sau đi sớm nên không ngồi giao lưu cùng được mấy
  7. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Oài! Đoàn tiền trạm nhà Q&Q gồm 9 người đã về! Đã đặt nhà nghỉ! Hôm nào off Last sẽ hỏi về ăn uống! Đi vào rồi lại đi ra thôi! Mệt quá! Đường trơn, trời mưa, hầu hết là đi tối !Không đỡ được!
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Điểm danh phát. he he.
    Mệt phờ râu.
    Chi em post bài đê.
    Ah quên. Đang làm thịt gà giải hạn (để cúng chứ không để ăn. Trưa, tối tẩn thịt gà rùi). May mà em Ốc không kéo mình cùng về bên kia với em í, hế hế, hông thì thơm hương lâu rùi
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Đồng chí Last vô cùng sai lầm khi giao tính mạng mình vào một người con gái, mắt cận trong một đêm mưa gió kinh người. Lúc đấy tôi đi bên cạnh đã hình dung mặt chú và em ốc bị găm chi chít đá dăm rồi thế mà vẫn may phúc vượt qua. Phen này về chắc phải làm cái lễ to lắm để cảm ơn tổ tiên nhỉ?
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận vụ này! Khỉ ạh! Mang tiếng đường Hồ Chí Minh quá! Em cũng lao vào một đống tương tự như thế, nhưng là GẠCH, không dễ bị trượt như xe oc-last! Gì mà trên đường, cách quãng lại có một đống gạch đá cát sỏi choán gần hết phần đường đi chiều từ Thanh Hoá về Hà Nội, không có lấy một cái biển báo! Bọn làm đường lởm quá!
    Cậu Ú và Windy nhìn em đi mà phát hãi! Lúc sau 2 anh em nhà ấy đều phải đứng lại (cơ mà sau vụ oc phới lên đá rồi cơ), xả "cì trét''! Còn em thì nói thật, may mà có quả tim phụ, bị rụng đi lúc đó, chứ không thì chắc cũng móm nặng! Không có sự lựa chọn nào! Trời mưa, đường đẹp, tê tay ga, phóng lên đống "vô duyên" bên đường, phóng xuống! Oài! Với em thực sự là "không có sự lựa chọn nào"! Chỉ chú ý đi cẩn thận hơn, không ngó ngang ngó tắt (lúc đó đúng đoạn, Hoà Lạc -có phải không nhỉ, nhìn tên từ biển cây số truớc- 76 km, suýt thì có em với cậu Ú ghi danh - Hy sinh vì sự bất cẩn của công nhân làm đường) Thót rốn!

Chia sẻ trang này