1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Q&Q - Khu nhà vui vẻ: Kỷ niệm một năm đi và... không kể!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mình không biết vụ này nhỉ? Đường Hồ Chí Minh theo em cảm nhận lờ mờ thì có vẻ cũng khá đẹp ( trời tối quá, chả nhìn thấy gì ). Khổ thân bác phannams phải xế em cả hành trình, em mà có đỡ hộ bác đoạn nào trong toàn cung đường tối thế thì chắc em còn ghi danh sớm hơn cả Mergi. Cảm nhận sau chuyến đi vui, chả mấy khi được hành xác và ngắm cảnh kết quả hôm nay là em đau hết cả lưng, ê hết cả mông
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, đầu gấu, đi đường trời mưa thì gia cố cái khả năng nhìn và quan sát hoành tráng tí cô ạ.
    2 cô đi tiếp không, đằng nào cũng nghỉ việc rồi mờ.
    Tớ vào hỏi thăm và rủ rê người quen, sori vì làm loãng topic. Các bạn vẫn có chuyến đi thú vị dù trời mưa nhỉ (tớ nghe giang hồ kể ấy mà), share ảnh với mọi đi
  3. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Em Ma Thuyền còn hứng đi nữa ko? Lần sau đi tiếp nhé
    Trời mưa nên mình cứ phải bỏ kính ra để chạy xe. Thế mà mắt sáng ghê, ko bị giật mình ở chỗ đường HCM.
    Đi đợt này cảnh mà vui đùa đẹp nhất là ở chỗ cái suối ở cái eo gì đó. Còn đâu thì toàn chạy.
    Đây là chuyến đi phượt bằng xe máy đầu tiên của mình. Mãn nguyện. :D
    Mọi ng chuẩn bị off đi. Đợt này đi ko chuẩn bị gì, máy ảnh cũng ko mang được.
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ok, lần sau đi đâu em đăng ký anh Tùng lò gạch nhé
    Còn chuyến phượt đầu tiên = xe máy thì em ko tin, anh này điêu thuyền lắm .
    Bác này được cái rất cẩn thận, các bạn gái đừng bỏ lỡ cơ hội nhé ( các bác nam khác trong nhà này thì có ôm cố định hết rồi nên đừng ghen tỵ bảo em chỉ Marketing mỗi khách quen của em nhé )
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp bà già Ma Thuyền, Mã Thu Yến, Mắt Huyền, Má Thuyền ở đây.
    Bà già cùng phố mà rủ đi trà đá maĩ không được
    Bà già này cũng tập tành đi phưpơtỵ sao?
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Dau_tau mua áo đấu cho đội bóng chưa vậy??? Mua để anh em còn tập chứ. Thứ 7 có áo cho anh em được không ạh???
    Màu xanh lá cây (Đã đăng ký với BTC) nhé.
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    chiều mai về qua Trịnh Hoài Đức xem rồi mua luôn.
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Oài! Lại xì pam chat chit rồi, mãi không chừa cái tật đấy, hỏi tại sao cứ bị Sờ Mãi!
    Tối, trời lắc rắc mưa, địa phận Mai Châu, sao đi mãi không đến thị trấn! Cả đoàn cắm cổ lao đi, lên dốc, xuống đèo! Giá mà có trăng, hay chỉ chút ánh sao thôi thì cũng thật là lãng mạn! Ánh đèn xe sau loang loáng, đèn hậu xe trước nhấp nháy đỏ, lúc ẩn lúc hiện, cố lên nào, đuổi kịp xe trước, giữ vững khoảng cách với xe sau, thật là khó cho xế! Hẳn là các xế chẳng thể biết, những dải mây vắt lưng chừng núi xa xa, những chiếc khăn bông tự nhiên, thảo nào núi chẳng ấm! Ôm chặt xế hơn nữa nào, để lấy chút ấm áp từ xế, để xế cảm nhận rằng không chỉ có con đường trước mặt, còn có mình đằng sau lưng!
    Tối, con đường xa ngái! Ái ngại cho những con xế nổ tưởng đi thành đoàn mà chớp mắt đã trở nên cô độc! Bóng tối bao trùm! Tĩnh lặng! Chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng xe máy! Một bên vách núi, một bên là gì không rõ, chỉ thấy những dải rừng và những ngọn núi xa xa! Không gian dường như mênh mông hơn, giá mà đi ban ngày, sẽ có hoa có lá, sẽ có chim có muông, giờ thì chỉ có một đoàn 4 chiếc xe máy lao đi, sao vẫn chưa thấy đích đến ở đâu!
    Tối, lạnh! Một đoàn 8 người chưa từng nhìn qua cái bản đồ xem mình phải đi đâu, 23h đêm vẫn còn đổ đèo tìm đến Mai Châu! Liệu ôm có thể làm gì khác ngoài ngó ngang ngó dọc ngắm cảnh! Hoang vu! Những con người chỉ trước đấy ít lâu chưa từng biết nhau, giờ đã thân thiết theo từng cây số đi qua! Những người đi trên đường không ai còn tâm trạng đâu để nghĩ, ở Hà Nội thân yêu, vẫn còn một nửa ngôi nhà ấm áp đang dõi theo cuộc hành trình! Sẽ không có cơ hội thứ hai để thử lại!
    Đêm tối, mưa lạnh, đường quanh co, mây ấp ủ! Mai Châu còn có gì?!!
    Được mergi_rose sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 17/06/2008
  9. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em vô up mấy cái ảnh ạh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1056038/trang-7.ttvn
    Mọi người vào đây xem sơ đồ nhà ở bản Lác nhé! Nhà mình sẽ ở là nhà 25C!
    Mượn tạm hình bên nhà Liên Minh, mong rằng không bị kiện!

Chia sẻ trang này