1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Q&Q - Khu nhà vui vẻ: Kỷ niệm một năm đi và... không kể!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh Tít bỏ e đi, để e lại với cái cửa tàu đập duỳnh duỳnh cả đêm, may e thuộc dạng ỉn nên vẫn ngủ được mấy tiếng.
    Sáng về vẫn kịp dọn dẹp đồ đạc, hì hụi rửa đống táo mèo để tối nay về ngâm, xong mới đi làm.
    Hẹn nhà mình 1 năm nữa thử sản phẩm hand-made Rượu táo mèo của tui.
    Tks anh Xế của tui và anh Last đảm đang.
  2. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà QQ đã cán đích thành công. Mờ Dũng tồ đi đâu mà chả chịu post ảnh show hàng thế nhỉ? Thấy bẩu zời nắng đẹp, chắc ảnh cũg ngon lắm mà, hay lại "hâm hâm" để nhầm chế độ, hỏng hết cả ảnh rùi .
    Ko ai túm tắt chuyến đi cho tớ hóng phát nhỉ.
  3. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Anh đầu_tồ nhà ta sáng nay về đi công tác luôn roài, tối nay về HN kiểu gì chạ mò vào đây.
    Công nhận lần đầu tiên nhà Cu&Cu này đi thời tiết đẹp thuận lợi thế đấy. Đang phi ầm ầm đoạn từ Than Uyên đi Sapa, bác Tùng tít phóng lên bẩu mình: EM ƠI HÚ LÊN 1 TIẾNG ĐI, NẮNG ĐẸP QUÁ. (Cứ như dân Bắc Âu trong mùa đông thèm nắng í).
    Đầu_tồ mới mua được lens mới nên chụp quyết niệt, yên tâm, kiểu gì cũng có cái đẹp, mỗi tội lần này đi bị ong đốt nên mặt đầu tồ cứ sưng báng lên , anh tồ nhey
  4. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, anh Dũng bị ong đốt hả, mặt mũi thế nào?
    Thế nhà mình ai có ảnh cho em xem trước 1 tẹo đi, xem lúa xanh có ngon lành ko để e đi, ko thì chờ đến đợt lúa chín.
    Mừng chuyến đi thành công tốt đẹp
    PS: chân a Last thế nào? chống xe có ngon lành ko vậy?
  5. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, đầu_tồ bị ong đốt vào tai, nhưng mà lại sưng lan ra cả mặt hay sao í , tiếc quá quên chụp ảnh
    Cả nhà đi về sáng nay nên chưa ai kịp load ảnh ra đâu.
    Chắc phải làm trọn bộ: Mù cang chải mùa lúa xanh, MCC mùa lúa chín, và MCC đêm trăng rằm. Đẹp lắm ốc ah.
    Ah mà có nhà nào sắp đi MCC đêm trăng rằm nè, chắc cả nhà đấy phải ăn chay niệm phật cầu trời thời tiếtdẹpd để có trăng mà ngắm vào hôm đó
  6. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    thể theo nguyện vọng của comay tớ sẽ túm tắt một số ý chính nhé. hát ko hay nhưng cứ thích cầm mic, tớ hát trước rồi chờ đầu tồ đi công tác về sẽ múa phụ hoạ nhé. ảnh đẹp tuyệt vời đấy.
    chiều t6, mở vội topic thấy hẹn hò lúc 5h30pm thế là tớ mải vội lót dạ trước khi lên đường rồi còn có mặt tại địa điểm tập kết. biết là hôm đó cổ động viên bóng đá sẽ đổ về sân MĐ nên tớ xuất phát rất đúng h vì sợ tắc đường. nhưng hình như các bạn kia chẳng chịu cập nhật tin tức hay sao ấy, chả ai biết j cả, ai cũng tắc đường, làm tớ chờ gần tiếng đồng hồ.
    cuối cùng cũng đầy đủ, cả nhà xuất phát trong tiếng còi hụ hộ tống của cảnh sát. vừa xuống đường thì xe chở đội tuyển Brazil xuất hiện kéo theo đằng sau là một đoàn rồng rắn xe máy mình nhìn cũng thấy khiếp chả biết các chú kia có sợ ko.
    một chuyến đi hết sức thuận lợi đầu xuôi đuôi lọt. chuẩn bị đi thấy dự báo tt hết sức u ám, đến chiều vẫn tưởng mưa nhưng hoá ra lại rất đẹp. chạy thẳng lên Sơn Tây ăn tối, tp hiu hắt đèn vàng, thấy mấy cái quán dọc đường láng - hoà lạc còn sáng hơn.
    quãng đường cũng nhẹ nhàng nên các xế chạy rất thư thả, tuy nhiên trời ko trăng ko sao, phong cảnh bên đường cũng ko có j để ngắm. Thanh Sơn - Thu Cúc thẳng tiến.
    lwm luôn nhận đc tin nhắn giúp đỡ rất nhiệt tình của một bạn nào đó. gần đến TC theo sự giới thiệu của bạn ấy là cách ~2km có cái nhà nghỉ. khi còn cách 3km chúng tớ thấy một cái nhà nghỉ rất to đẹp ở bên trái đường, anhchinhs và phannams bảo nhau thôi dừng lại nhưng lwm bảo chưa phải, đi tiếp. chạy đến TC thì biết là cái nn đấy chính là cái mà bạn kia chỉ, nhưng ko sao còn 2 cái khác ở phía trước. cái đầu tiên chỉ còn 2phòng, đến cái t2 thì còn 3phòng thôi thì ở vậy, hơi chật tí nhưng ko hề j có chỗ ngủ là đc rồi. hôm sau tớ còn chứng kiến các xế với các tư thế và địa điểm ngủ: trên xe máy, ngủ ngay tại quán cơm hay thậm chí còn ngả lưng cả trên bao gạo ở Tú Lệ. và điều ko ngờ là bọn tớ chỉ phải trả 200k cho 3p.
    ngày đầu tiên ấn tượng nhất với tớ là cái Thu Cúc con con, thậm chí còn ko có tên trong bản đồ nhưng lại có tới 3cái nhà nghỉ mà lại còn hết phòng nữa chứ.
  7. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    kinh khủng quá, lợi dụng Dau_tau đang bị ma nữ thum thủm bịt miệng, em LA vào đá ác quá nhỉ??
    đợt này đi chụp nhiều ảnh lắm, nhưng do thời gian không cho phép nên chưa thể chọn và up lên được hết chỉ mới up lên được vài cái (buồn ngủ rồi, không mở mắt được nữa)
    Đầu tiên là ảnh các một số cô ôm:
    [​IMG]
    đi dọc đường các đồng chí xế thấy gái dân tộc cứ thế là chạy vào xin chụp ảnh
    ơ có cái gì ở trên đấy vậy anh em ơi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    làm một số thành viên nổi tiếng đú cũng quyết định nhảy vào theo (từ đường đi bộ lên đấy xa phết, tôi lười chẳng đi, đứng ở xa thử lens tele thôi):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    chính vì sự ồn ào của anh chị em mà những người dân ở MCC cũng phải tò mò ra xem:
    [​IMG]
    Bây giờ là phong cảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    chốt cái bài này bằng ảnh của ôm bác Tùng
    [​IMG]
    còn rất rất nhiều ảnh, nhưng chưa có thời gian để up, mọi người chịu khó chờ nhé
    Được vulehuyenvan sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 04/08/2008
  8. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cho em 500 ảnh của ôm Ducking với
  9. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn Điệp bon chen nhiều ảnh thế, cái khăn lại còn nổi nữa chứ. Hức, ghen tị
    Cho em xem tiếp ảnh đi nào cả nhà.
    PS: off ẹp thì để tuần sau nhá, nhá, nhá. Chờ em về Nếu ko thì off trc rồi tuần sau off tiếp vậy, hị hị
  10. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Ruộng bậc thang Mù Cang Chải
    [​IMG]
    Đường đi như trong phim
    [​IMG]
    Đèo Ô Qui Hồ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này